Quản Trị Viên
Trạng thái :  
Tham gia : Jun 2013
Bài gửi : 374
Tên Thánh: Teresa
Tên thật: Nguyễn Phan Tâm Anh
Đến từ: Giáo xứ Tân Chí Linh
Sở thích: ....
Nghề nghiệp: ...
Cảm ơn 1,282
Được cảm ơn 2,137 lần
trong 544 bài viết
5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Bảy Tuần 17 Thường Niên Năm A - 1/8/2014
Thứ Bảy Tuần 17 Thường Niên Năm A - 1-8/2014 . Thánh Êusêbiô Vercellêsi Giám mục và thánh Phêrô Giulianô
Bài đọc 1: Gr 26:11-16,24
Phúc Âm : Mt 14: 1-12
CÁI CHẾT CỦA GIOAN TẨY GIẢ
“Vua sai người chặt đầu Gioan Tẩy Giả trong ngục,
người ta đặt đầu ông trên mâm…” (Mt 14:11)
Suy niệm:
Gioan Tẩy giả là người công chính, người dọn đường cho Chúa Giêsu vào trần gian. Những người Do Thái bây giờ rất kính trọng ông. Vua Hêrôđê cũng kính trọng Gioan Tẩy Giả, nhưng vì một lời hứa ngu xuẩn của ông trước quan khách, mà ông phải chặt đầu Gioan, người mà ông kính trọng, vẫn thường ngăn cản ông phạm tội.
Trong giáo xứ chúng ta đang sống, đôi khi chúng ta thấy có những người đi vào con đường sai trái, chúng ta có dám lên tiếng ngăn cản họ phạm tội không? Chúng ta có sợ thiệt thòi khi họ vì đó mà hãm hại chúng ta .
Sống lời Chúa:
Lời Chúa là lẽ sống của tôi. Dù bị thiệt thòi khi sống công chính, tôi quyết không theo thói thế gian mà không sống theo lời Chúa dạy bảo.
Chia sẻ:
Trong đời sống, chúng ta đã có bao giờ vì sĩ diện mà làm hại những người bạn tốt của chúng ta chưa?
Cầu nguyện:
Ôi Chúa Giêsu nhân lành của con. Vì không muốn con đi vào con đường tội lỗi mà Chúa đã đến thế gian này để dạy dỗ con, cứu chuộc con bằng giá máu của Chúa. Con chúc tụng Chúa, con tạ ơn Chúa. Xin Chúa cho con được muôn đời ca ngợi tình thương của Chúa cứu chuộc con.
https://giadinhnazarethvietnam.com/do...viet-nam-1813/
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: