Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Tay Cha

Threaded View

  1. #1
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết

    Tay Cha

    Hãy nắm lấy tay Cha con nhé !
    Bàn tay Cha dù có guộc gầy
    Con vẫn nắm đến ngày sau hết
    Bàn tay Cha con nắm trong tay.

    Trong tay Cha bàn tay con nắm
    Cha dẫn đi qua mọi nẻo đường
    Lúc con nhỏ môi hồng đỏ thắm,
    Đến bây giờ tóc đã pha sương .

    Con nắm lấy bàn tay Cha đó,
    Cha nâng niu, trìu mến, ngọt ngào
    Cha luôn bảo rằng con hãy nhớ,
    Lời Cha yêu con chớ lãng xao.

    Con nắm lấy tay Cha đi mãi,
    Nào con, không thể lại buông lơi !
    Cha dạy con tấm lòng nhẫn nại,
    Bước theo Cha trong suốt cuộc đời.
    *
    * *
    Tay Cha, con nắm lấy, tay Cha
    Vất vả, gian truân, chẳng nề hà
    Con sống trung thành ơn Cha gọi
    Cho dù gặp bão tố phong ba .

    Tay Cha, bàn tay Cha con nắm
    Hỡi Cha yêu đừng bỏ rơi con
    Thiếu vắng Cha hồn con lạc lỏng
    Đời phiêu du, phấp phỏng, lo buồn.

    Con nắm lấy tay Cha, Cha nhỉ ?
    Bước theo Cha cho dẫu đường xa
    Đi bên Cha lòng con hoan hỉ,
    Tình Cha con thắm thiết đậm đà.

    Xin Cha hãy cho con nắm lấy,
    Bàn tay Cha đi suốt cuộc đời
    Con nắm lấy bàn tay Cha đấy,
    Xin Cha đừng buông thả Cha ơi.



    JB. Sĩ Trọng.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 4 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    Duy Nguyen (10-08-2014),Lan Anh (23-08-2014),Thánh Thư (10-08-2014),theresalis (29-12-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình