+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1/2 12 cuốicuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 13

Chủ đề: Cảm Xúc Từ Buổi Mừng Bổn Mạng GTHX

  1. #1
    Tuyết Xanh's Avatar
    Trạng thái :   Tuyết Xanh đã thoát
    Tham gia : Jul 2014
    Bài gửi : 68
    Tên Thánh:
    Maria
    Sở thích: Đọc sách
    Nghề nghiệp: Đang thất nghiệp
    Cảm ơn
    14
    Được cảm ơn 41 lần
    trong 5 bài viết

    Red face Cảm Xúc Từ Buổi Mừng Bổn Mạng GTHX

    Tâm trạng của nó khi trở về sau khi tham dự buổi mừng Bổn Mạng của Giới Trẻ Hàng Xanh có lẽ là... hơi bị lẻ loi một tí, vì không có ai quen, và hơi ngượng nũa. Nó cũng không hiểu tại sao lại gan cùng mình tới cỡ đó. Nó chỉ nghĩ rằng đi cho vui, chứ ở nhà hoài cũng chán. Cái mục đích ham vui này là số một. Số hai là để có cái kể cho dì Út nghe. Và cái số ba là... đi để biết mặt anh All. Nhưng về nhà thì nhận ra mình... phát hiện được rất nhiều thứ...

    Đầu tiên là nó được gặp anh All dễ thương (tuy có hơi bị mất hình tượng một tí vì... hút thuốc lá! Nó ghét nhất mùi thuốc lá mà.) Bật mí tí xíu là trong mấy anh mà nó gặp nó thấy anh All là... good nhất (Mắc cỡ quá!), rồi anh Râu Ria dễ mến nữa (Mang tiếng là râu ria mà không có tí râu nào hết!), và các anh chị em khác trên diễn đàn GTCG. Đó là những người bạn mới của nó.

    Nó còn nhận ra được sự năng nổ, nhiệt tình ở nơi những người bạn mới đó. Hơn thế, nó tìm lại được cảm giác của chính mình. Đó là cảm giác được trở về những ngày đi học GLV Đuốc Hồng - những ngày được nhảy múa, học hỏi, và chơi hết mình. Đó là cảm giác ngứa ngáy tay chân, muốn nhảy nhót, muốn hòa mình vào tất cả, muốn được quậy phá hết mình như khi còn ở nhà, khi còn làm tông đồ.

    Và hơn hết, nó tìm lại được chình bản thân của nó. Từ ngày đi học ĐH đền giờ, nó luôn tự hỏi rằng cái gì đã làm cho nó thay đổi đến thế? Cái gì đã khiến nó mất đi sự tự tin vốn có, bầu nhiệt huyết của nó. Và, nó biết, đơn giản vì nó chưa phục vụ! Có lẽ, Thánh ý Chúa muốn nó phục vụ. Nó còn nhớ như in câu lộc Thánh của nó năm ngoái, “Anh em hãy là muối cho đời. Anh em hãy là ánh sáng cho trần gian.” Còn năm nay, nó lại bốc được câu, ”Hãy vui lòng phục vụ, như thể phục vụ Chúa, chứ không phải người ta.”

    Nó muốn trở lại là nó của trước kia: hăng hái, nhiệt thành, và vui vẻ. Nó muốn tìm lại được quãng thời gian hạnh phúc của nó như còn ở nhà. Làm sao mà nó quên được 4 ngày ở Đuốc Hồng, 4 ngày tuyệt vời nhất của nó? Có lẽ, nó cần trờ lại làm cô tông đò nhỏ ngày nào. Nó muốn trở về lại là chính mình hơn.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Gấu Con, 17-01-2011 lúc 01:03 AM

  2. 11 thành viên đã cảm ơn Tuyết Xanh vì bài viết này:

    allihavetogive (17-01-2011),cobehamchoi (11-04-2011),Hạt Mầm (22-01-2011),LamPhuong (18-01-2011),Lan Anh (14-03-2011),Padre Paolo (17-01-2011),Pere Joseph (17-01-2011),râu ria (16-01-2011),smiles (17-01-2011),Zippy_iuc (16-01-2011)

  3. #2
    Trạng thái :   râu ria đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 21
    Tên thật:
    râu ria
    Đến từ: Sì Gòn
    Sở thích: Mỗi thứ 1 chút
    Nghề nghiệp: Nhà báo gia đình
    Cảm ơn
    27
    Được cảm ơn 144 lần
    trong 26 bài viết
    Khà khà, cô bé kia nhá, Ria mới cạo mất bộ vía thôi mừ. Chẳng lẽ đám tiệc rình rang vác nguyên cái hàm râu ria để người ta rợn da gà coi sao được nì. Chà chà, cô bé ni chỉ nhìn có anh All thôi, còn nhiều anh lắm, bé chưa khám phá ra đấy thôi. Hãy thử 1 lần (tham gia) rùi sẽ thấy dư âm còn mãi. Nói thế thôi chứ có gì đừng đổ thừa anh Ria dễ xương nì mệt lắm nha. Khứa khứa khứa

  4. 4 thành viên đã cảm ơn râu ria vì bài viết này:

    Lan Anh (27-03-2011),Padre Paolo (17-01-2011)

  5. #3
    Spiritual Director
    Padre Paolo's Avatar
    Trạng thái :   Padre Paolo đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 239
    Tên thật:
    Paolo Trần Toản, CMC
    Cảm ơn
    3,957
    Được cảm ơn 3,052 lần
    trong 412 bài viết
    Cám ơn Panda đã chia sẻ cảm xúc sau khi đi dự tiệc mừng Quan Thầy của GTHX...Panda có nhớ ăn thêm phần của Toản, Cha Việt và Dì San San không?hêhehhe...
    Thay đổi nội dung bởi: Padre Paolo, 21-09-2011 lúc 09:40 AM

  6. 4 thành viên đã cảm ơn Padre Paolo vì bài viết này:

    Lan Anh (27-03-2011),smiles (17-01-2011)

  7. #4
    Spiritual Director
    Pere Joseph's Avatar
    Trạng thái :   Pere Joseph đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 465
    Tên thật:
    Joseph Việt, O.Carm
    Đến từ: Fr.
    Cảm ơn
    6,286
    Được cảm ơn 4,963 lần
    trong 583 bài viết
    Râu Ria ơi là Râu Ria, cái comment lần này làm khổ Râu Ria rồi.
    Chuẩn bị gà qué (để thay lời tạ tội), dầu cù là (để bôi vào chỗ bị đòn) và ít tiền (để mai mốt dẫn Sơ đi ăn chè bù lại vì lần này) nhé! Chúc may mắn! hì hì hì…
    Thay đổi nội dung bởi: Pere Joseph, 17-01-2011 lúc 09:09 PM

  8. 5 thành viên đã cảm ơn Pere Joseph vì bài viết này:

    Lan Anh (27-03-2011),Padre Paolo (17-01-2011),smiles (17-01-2011)

  9. #5
    Tuyết Xanh's Avatar
    Trạng thái :   Tuyết Xanh đã thoát
    Tham gia : Jul 2014
    Bài gửi : 68
    Tên Thánh:
    Maria
    Sở thích: Đọc sách
    Nghề nghiệp: Đang thất nghiệp
    Cảm ơn
    14
    Được cảm ơn 41 lần
    trong 5 bài viết
    Ơ hay, cái anh Râu Ria này, răng anh biết em chỉ nhìn anh All thôi? Bộ anh nhìn em àh? Làm gì có! Em nhìn mọi người mà. (Anh All ngồi gần như là trước mặt em thì em thấy anh All thôi). Ai em cũng nhìn hết áh. Nhưng mà nhìn mà không biết. Cũng vậy. Mà anh All dễ thương thiệt chứ bộ. Em cũng nói anh Ria dễ mến mà. Anh Ria ghen tị với anh All ah?

  10. Thành viên đã cảm ơn Tuyết Xanh vì bài viết này:

    Lan Anh (27-03-2011)

  11. #6
    Tuyết Xanh's Avatar
    Trạng thái :   Tuyết Xanh đã thoát
    Tham gia : Jul 2014
    Bài gửi : 68
    Tên Thánh:
    Maria
    Sở thích: Đọc sách
    Nghề nghiệp: Đang thất nghiệp
    Cảm ơn
    14
    Được cảm ơn 41 lần
    trong 5 bài viết
    Anh Ria đừng nói với Sis Ann như vậy. Nói vậy nghe kì lắm. Nhất là khi Sis Ann đi tu nữa. Em cũng không thích anh Ria nói vậy với Sis đâu.
    Thay đổi nội dung bởi: Gấu Con, 17-01-2011 lúc 10:05 PM

  12. #7
    Trạng thái :   râu ria đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 21
    Tên thật:
    râu ria
    Đến từ: Sì Gòn
    Sở thích: Mỗi thứ 1 chút
    Nghề nghiệp: Nhà báo gia đình
    Cảm ơn
    27
    Được cảm ơn 144 lần
    trong 26 bài viết
    Khà khà, bé Panda đừng vội giận chú Ria nà, hic hic, Ria hay chọc mọi người mờ. Giận Ria chi tội nghiệp rứa. (Nước mắt Ria chảy nhòa hàng chữ khi đang reply đây). Thôi không đùa nữa, nói chứ bữa đó Ria thấy lo vì Ria đang kẹt tiếp nhóm bạn nhacthanh nên cứ sợ bé panda sẽ lạc lõng. Tuy nhiên, cũng thật vui khi nghe những lời từ đáy lòng của bé về cảm xúc sau khi tham dự. Ria rất vui khi được biết bé Panda. Một cô bé rất đơn giản, bình dị, điểm này thì hơi khó tìm trong thời đại bây giờ. Hơn nữa, Ria có lỡ thất thố thì cũng xin được niệm tình tha thứ.
    Thay đổi nội dung bởi: râu ria, 18-01-2011 lúc 01:14 AM

  13. Thành viên đã cảm ơn râu ria vì bài viết này:


  14. #8
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết
    Cảm ơn bé Panda đã có lời khen All dễ thương, thực ra tại bé mới gặp All lần đầu đó, nếu biết All lâu sẽ thấy All rất dễ ghét, hihi!
    All biết tính bác Ria hay đùa và chọc ghẹo mọi người, All cũng rất thích bác ở điểm này, nhưng mà lần này bác Ria đùa quá trớn thật rồi, chắc lâu rồi bác chưa thay thắng xe phải không nè? Đề nghị bác Ria xin lỗi Dì San San và thay thắng xe nhá!
    Thay đổi nội dung bởi: Padre Paolo, 21-09-2011 lúc 09:42 AM Lý do: sửa tên
    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

  15. 2 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    Lan Anh (27-03-2011)

  16. #9
    Tuyết Xanh's Avatar
    Trạng thái :   Tuyết Xanh đã thoát
    Tham gia : Jul 2014
    Bài gửi : 68
    Tên Thánh:
    Maria
    Sở thích: Đọc sách
    Nghề nghiệp: Đang thất nghiệp
    Cảm ơn
    14
    Được cảm ơn 41 lần
    trong 5 bài viết
    Hì hì. Thật sự mà nói thì trong vòng chưa tới 2 tiếng mà Panda cảm nhận được vậy là ghê gớm lám rối áh. Cái này có thể coi là ấn tượng đầu tiên thôi. Còn nhận định chính xác thì từ từ mới biết được. Bằng cách nào thì hẹn mọi người sau tết nhá.

  17. #10
    Trạng thái :   râu ria đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 21
    Tên thật:
    râu ria
    Đến từ: Sì Gòn
    Sở thích: Mỗi thứ 1 chút
    Nghề nghiệp: Nhà báo gia đình
    Cảm ơn
    27
    Được cảm ơn 144 lần
    trong 26 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Pere Joseph Xem bài viết
    Râu Ria ơi là Râu Ria, cái comment lần này làm khổ Râu Ria rồi.
    Chuẩn bị gà qué (để thay lời tạ tội), dầu cù là (để bôi vào chỗ bị đòn) và ít tiền (để mai mốt dẫn Sơ đi ăn chè bù lại vì lần này) nhé! Chúc may mắn! hì hì hì…
    Hì hì, Lần này con gõ nhầm quá trớn rồi Cha à, con nghe lời Cha chuẩn bị sẵn các thứ để có dịp thì sẽ bù lại. Cám ơn Cha đã nhắc nhở con!



    To Sis Ann: Sis ơi! Sis có nhận thấy 1 điều rằng lúc nào con cũng xưng "Ria" trong mọi bài viết không? Con thích coi mọi người đều như những người bạn đã thân quen của mình hầu tạo nên một sự thoải mái trong ngôn từ. Vì vậy, đôi khi sẽ dễ có lỡ lời xảy ra. Thôi thì con mong Sơ cũng:"Tha cho nó vì nó không biết việc nó làm" nhé Sơ.
    Thay đổi nội dung bởi: râu ria, 18-01-2011 lúc 10:31 AM

  18. 2 thành viên đã cảm ơn râu ria vì bài viết này:

    allihavetogive (18-01-2011),smiles (19-01-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1/2 12 cuốicuối

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 16-04-2011, 10:27 AM
  2. GTHX chơi Halloween
    By allihavetogive in forum Tin Giới trẻ
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 01-11-2010, 11:49 PM
  3. GTHX - Thu Gom Ve Chai
    By hatcatnho in forum Tin Giới trẻ
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 18-06-2010, 01:52 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình