Con kính xin hai cha, quý dì và anh chị em cầu nguyện cho con với.
Con bị đau bụng từ đêm, sáng thức giấc lại ói ra máu tươi, nhưng con vẫn đi làm. Qua tới công ty, vì đau quá nên lại về.
Con bị đau bao tử, không biết có phải bị loét hay không. Nhưng bây giờ, trong lúc con viết những dòng này thì con đau quá! Có lẽ phải đi bệnh viện thôi. Chỉ lo cho bé Thanh Tâm.
Xin mọi người cầu nguyện cho con.
Martino Nguyễn Viết ThanhCác chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- LỜI MỜI TỪ duaconhoangdang
- Xin Cầu Nguyện Cho Cha Phaolô và Hai Hội Dòng
- Xin lời cầu nguyện
- Xin hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Phanxico Xavie Maria
- KTCN GX Cho Quan Share Slide Ca ngợi Chúa
- Xin cầu nguyện cho Dì Anna
- Xin cầu nguyện cho người anh cùng quê bị lũ cuốn trôi
- Xin cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố Anna
- Xin Hiệp Ý Cầu Nguyện
- Xin cầu nguyện cho một người anh
Đỗ Tường Vy
07:06, 13th Nov 2012 #1205đó là nhai thật kỹ tinh bột, khi thành 'kem' trong miệng mới nuốt. kg uống sữa khi đường ruột rỗng vì nó xuống đại tràng biến thành chất độc phá đường ruột. Nên uống ngũ cốc trước khi thấy tr
Đỗ Tường Vy
07:11, 13th Nov 2012 #1206Ngoài ra, khoai từ có chất nhớt làm lành bao tử, xôi nếp có chất keo vá chỗ thủng bao tử... Chia nhỏ bữa ăn, và uống một chén canh trước khi ăn...Làm mọi cách để đừng cho thành bao tử tiếp xúc thức
Đỗ Tường Vy
07:15, 13th Nov 2012 #1207ăn khi nó đang trống rỗng anh nhé! Chỉ vậy thôi mà cũng khó lắm á, nhất là ăn chậm nhai kỹ, kg để quá đói, khi đói kiếm cái bánh quy hay chất bột đường nào đó ăn vào, tránh thói quen tai hại là u
Đỗ Tường Vy
07:17, 13th Nov 2012 #1208uống sữa khi đang đói á... Khi đau lại thì chỉ cần uống nghệ với mật ong là OK rùi....Hehe...thêm 1 nghề 'thầy thuốc' bất đắc dĩ á... Chúc anh mau khoẻ!
Đỗ Tường Vy
07:36, 13th Nov 2012 #1209Hehe... Vy đánh nhầm ùi... "sữa xuống thẳng 'trực tràng' chứ kg phải 'đại tràng' mô heng... Là khúc ruột cuối cùng lun á...nơi đó sữa thành chất độc... Vy thấy nhiều người khi con đói bụng là cho uốn