Suy tư...
Đêm nay lòng sao nhẹ nhàng quá
Bỏ hết việc toan nỗi lo xa
Để chìm say đắm vào tiếng nhạc
Âm vang thánh thót khúc tâm ca
Nào ai hiểu được tình trong mộng
Xa cách nghìn trùng mãi nhớ trông
Đêm ba mươi dạt qua nơi ấy
Nỗi nhớ niềm dâng trót quạnh lòng
Đêm nay cũng như bao đêm khác
Nhân ảnh tạt ngang dòng nghĩ suy
Vầng trăng thanh nhìn chưa tròn mấy
Át mặt người vô chỗ khuyết đầy...
Ruou nhoCác chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Ngẫu hứng tứ tuyệt
- Đoán nhân vật nổi tiếng qua ảnh. Hãy cùng thử sức.
- Hãy cho tôi lòng tham
- Câu chuyện cảm động nhất
- Yêu em, thành phố ngàn hoa
- Nếu ta không yêu đời thì đời cũng chẳng yêu ta đâu !
- Sài Gòn nợ ta một nỗi nhớ
- Một bài thơ hay: Thiên Đàng - Hỏa Ngục
- Chiều phố cổ
- Sài gòn, dân Thành phố tôi yêu
Pham Du
07:59, 12th Jan 2013 #1802thơ hay quá
Mai Tín
09:11, 12th Jan 2013 #1803Bài thơ rất hay. Mình thích câu cuối cùng. Cám ơn Rượu Nho.
+_Ruou nho_+
11:35, 12th Jan 2013 #1804Rất vui khi được Phạm Dự và anh Mai Tín khen hihi.