Chào gia đình GTCG thân thương,
Hôm nay là ngày 13.05.2013 là một ngày vô cùng trọng đại đối với mỗi Kito hữu nói chung và đặc biệt là với những ai có lòng yêu mến và sùng kính Mẹ Maria nói riêng. Vào ngày 13.05.1917 Mẹ đã chọn Fatima để hiện ra với 3 con người diễm phúc nhất, qua những con người đó Mẹ muốn nói với chúng ta:
- Hãy Mau ăn năn đền tội
- Hãy Tôn sùng trái tim Mẹ
- Hãy Siêng năng lần hạt Mân Côi
Đó chính là những phương thức tốt nhất để qua Mẹ đến với Chúa, là phương tiện hữu hiệu nhất để mang lại sự sống và hòa bình cho thế giới nói chung và sự rỗi của linh hồn mỗi chúng ta nói riêng. Hôm nay, nhân kỷ niệm ngày Mẹ của chúng ta hiện ra, chúng ta hãy cùng nhau dành cho Mẹ một ít thời gian, tạm gác những bộn bề lo toan của cuộc sống để tìm hiểu về Mẹ, tìm hiểu về các thánh tích Mẹ đã làm tại Fatima, hoặc ít nhất cũng để thủ thỉ với Mẹ Maria một câu gì đó, vì Mẹ vẫn mãi bên chúng ta, nhưng nhiều khi chúng ta đã không còn bên Mẹ nữa
Hãy dành cho Mẹ một ít thời gian các bạn nhé!
(Thành thật xin lỗi cả nhà vì mình sẽ không gửi các bạn thông tin về Mẹ Fatima vì rất nhiều và mình muốn các bạn tự tìm hiểu thì chúng ta sẽ nhớ lâu hơn, các bạn nhớ tìm đọc bài viết Đức Mẹ Maria và sự che chở của Mẹ dành cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II nhé)Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Ý thức việc làm chúc bình an cho nhau trong Thánh lễ!
- Tôi xin đưa em, đến hết cuộc đời
- Qùa tặng cuộc sống : Đừng bao giờ dừng tìm kiếm
- Bao nhiêu tiền một kg thai nhi
- Đức tin và buổi tranh luận
- Cám dỗ
- Lời hay cho ngày mới
- 8 câu “nói dối” thường hay nói trong cuộc đời của mẹ
- SỰ BÌNH YÊN
- Bạn Biết " Ngọn Đồi Thánh Gía" Chưa?