PDA

View Full Version : Chúc Xuân



Pere Joseph
03-02-2011, 04:52 PM
Chúc Xuân Tân Mão 2011


+++


Năm cũ vừa qua, Năm Mới đến.
Người người cầu chúc: vạn sự hên
Đỏ tình đỏ bạc tiền như nước
Danh tước quyền uy sướng như tiên.


Bao năm trải nghiệm tôi đã thấy
Mấy lúc dòng đời trọn bình yên?
Thôi thì chúc nhau thêm lửa mến
Sống làm con thảo của Cha hiền!

Có Cha sẽ sướng hơn tiên
Có Cha khổ luỵ cũng nên ơn lành.



Việt, O.Carm.

giotrendong
03-02-2011, 08:34 PM
THIÊN ÂN LAN TOẢ KHI TẾT ĐẾN
THÁNH LỘC TRÀN ĐẦY LÚC XUÂN SANG

LỘC THÁNH

Hân hoan lộc thánh trên tay,
Mở ra hồi hộp "ý ngay" dẫn đường.
Một năm sống đã thất thường,
Những mong ngày mới Chúa thương tỏ bày.
Chỉ cho đường lối rõ ngay,
Để con vui sống tháng ngày an vui.
Tạ ơn Chúa! Cám ơn đời!
Cho con vững bước khung trời yêu thương(Hiến dâng)



CÁNH MAI CUỘC ĐỜI

Thời gian xếp lại xuân sang,
Vòng xoay ngày tháng lại dần trôi mau.
Bao nhiêu ân lộc khởi đầu,
Nhận - Trao quảng đại làm giầu trần gian.
Đừng để năm tháng mỏi mòn,
Trôi trong hối tiếc úa hoen cuộc đời.
Mai vàng rực rỡ lòng người,
Gieo vui hạnh phúc khắp nơi mọi nhà.
Cánh mai là cuộc đời ta,
Sống sao cho trọn chan hoà yêu thương.





CÁM ƠN MÙA XUÂN
Thầm cảm ơn trời. Xuân đã đến.
Thêm bao khôn lớn thêm niềm vui.
Đời có lúc vui hay sầu tủi.
Có thế nên khôn mới thành người..
Đón tết xuân vui khắp nơi nơi.
Rộn rã cười vui đến mọi nhà.
Quẳng bao gánh nặng, quên sầu khổ.
Có thế đời ta mới tươi vui.
Xuân đến, xuân đi. Ta vẫn đợi.
Đợi trong cuộc sống biết trao ban.
Xuân về mang bao điều đổi mới.
Có thế đời ta thật đầy vơi.
Đầy vơi trong mối tình trao tặng.
Đầy vơi trong nghĩa sống yêu thương.
Đón tết xuân vui lòng lai láng.
Trần gian mới thật nghĩa thiên đàng.








CHÚC XUÂN

Hương xuân tràn đến mọi nhà,
Niềm vui rộn rã chan hoà nơi nơi,
Trao nhau lời chúc đầy vơi,
Ước cho hạnh phúc đẹp tươi cuộc đời.
Trao nhau tràn ắp nụ cười,
Để bao ước vọng mười mươi vẹn toàn.
Đón xuân Tân Mão hân hoan,
Tết vui thêm tuổi đầy tràn hồng ân.

XUÂN YÊU THƯƠNG XUÂN TRÀN TÌNH CHÚA
NĂM THÁNH ÂN NĂM TOẢ TIN VUI

Tâm Nhiên
03-02-2011, 11:02 PM
"Bốn mùa Chúa đổ hồng ân,
Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi"
(Tv 65, 12)

allihavetogive
04-02-2011, 12:38 AM
Không ngờ cha Việt và nhóc hamchoi lại có tài viết thơ hay đến thế, All vô cùng bội phục!

ngonluatraitim
04-02-2011, 11:00 AM
Xuân về , sưởi ấm lòng biết ơn
Hồng ân Thiên Chúa ban phúc lành
Làm sao đền đáp tình yêu cho vừa
Nay mong ước Chúa xuân đến. lòng người
Gieo ân tình tỏ sáng đất trời .
Tạ ơn Chúa
Trong đau đớn bao vây
Cha vẫn cho con thấy
Cảnh huy hoàng của ánh nắng xuân
Dù biết
Xuân qua thế nào hạ cũng tới

Xin cho lòng con phơi phới
Biết hài lòng với mọi điều Chúa ban
Ngoài kia nắng chói chan
Ô! Xuân lại đến
Tạ ơn Ngài, Đấng Tạo Hóa quyền năng


Mượn thơ , tỏ lòng kính Chúa yêu người .
CHÚC CÁC BẠN TRẺ - NHẬN ĐƯỢC NHIỀU HỒNG ÂN CHÚA BAN

Pere Joseph
05-02-2011, 01:56 AM
Mình thấy các bạn viết “hoành tráng” trong đợt thi Hướng Về Giáng Sinh 2010 nên mượn bầu khí Xuân Mới nguệch ngoạc chút theo các bạn ấy mà. Không ngờ nhà GTCG cũng nhiều cây viết thi vị ghê! Tạ ơn Chúa !

giotrendong
05-02-2011, 08:35 AM
Không ngờ cha Việt và nhóc hamchoi lại có tài viết thơ hay đến thế, All vô cùng bội phục!


--> anh làm nhóc ngại quá:ho:ho:ho

Mình thấy các bạn viết “hoành tráng” trong đợt thi Hướng Về Giáng Sinh 2010 nên mượn bầu khí Xuân Mới nguệch ngoạc chút theo các bạn ấy mà. Không ngờ nhà GTCG cũng nhiều cây viết thi vị ghê! Tạ ơn Chúa !

-> hihi, con cám ơn lời khen của cha :chao thật ra con phải nhờ người sửa giúp mới đc vậy đó ạ:d
______
Em hamchoi viết bài có dấu ha.

Pere Joseph
11-02-2011, 04:42 PM
Các Bạn ăn Tết to và vui không?

Chào đón tất cả các bạn trở lại với gia đình diễn đàn GTCG! Nguyện xin cho anh chị em chúng ta cảm nghiệm ngày càng nhiều hồng phúc của Chúa Xuân.

Tết của mình “lớn” lắm. Nói theo kiểu bây giờ thì là “hoành tráng” và “không ... hàng”. Lý do rất đơn giản nhưng không phải ai thích cũng có được. Đố các bạn biết tại sao đó? Ai đoán đúng, có thể có “thưởng”, còn đoán không đúng thì sẽ không bị “phạt”. Kỳ này, mình hơi bị ….dễ tính đấy! hì hì hì…