PDA

View Full Version : Một chút cảm nghĩ



DUOC va MAT
09-02-2011, 11:36 AM
Thế là 3 ngày Tết đã qua đi, để lại trong Nó bao nỗi niềm tiếc nuối ...
Ông bà ta thường có câu "Mồng Một tết Cha, mồng Hai tết Mẹ, mồng Ba tết Thầy". Thật đúng vậy, 3 ngày tết ai trong chúng cũng cố gắng tranh thủ đi thăm hỏi, mừng tuổi ông bà, cha mẹ, và các bậc cao niên trong họ hàng thân thuộc cũng như là đi chúc tết bạn bè thân thiết ...Trong những ngày tết, chúng ta có thể dễ dàng đi qua nhà hàng xóm, ngồi tám chuyện, ngậm một viên kẹo, ăn một cái bánh hay nhấm chung một tách trà, một chén rượu trong sự tiếp đón nồng nhiệt của gia chủ mà không sợ bị mang tiếng là "đi ăn chực". Gặp ai, bất kể là có quen biết trước hay không, chúng ta cũng có thể gời đến nhau những lời chúc may mắn, an khang thịnh vượng và thành công hơn trong năm mới ...
Vào một buổi chiều đẹp, nhưng với Nó có phảng phất một chút nỗi buồn còn dư âm lại trong Tết, Nó đi nhà Thờ và được mời gọi cùng suy ngẫm: trong suốt cuộc đời Chúa Giêsu, Ngài làm việc liên lỉ, không có giờ giấc nghỉ ngơi... công việc chủ yếu của Ngài là rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và phục vụ những người nghèo khổ, bệnh tât. Mà hình như tầng lớp nghèo khổ luôn chiếm phần đông trong xã hội, bởi vậy công việc Ngài luôn tất bật, bất cứ khi nào, người nghèo khổ, bệnh tật cần đến Ngài, Ngài đều cứu giúp. Hình ảnh Chúa Giêsu hiện ra trong mắt Nó như một vị lương y đa khoa, chữa đủ các bệnh, mặc dù phương pháp chữa bệnh của Ngài có vẻ "thiếu khoa học", Ngài chỉ cần để cho người bệnh chạm đến váy áo Ngài thôi, là họ liền khỏi bênh mà.

Một câu hỏi đưa ra là, chúng ta luôn tìm đến gia đình, họ hàng, bạn bè người thân trong ba ngày đầu năm, nhưng chúng ta đã làm gì, để đưa Tết đến với người nghèo..? Câu trả lời của Nó là, Nó chẳng làm được gì hết, và hầu như Nó chỉ nghĩ đến những người thân, bạn bè của Nó thui, trong suy nghĩ của Nó hình ảnh những người nghèo khổ, kém may mắn không hề hiện diện, ít là trong 3 ngày đầu năm. Thật đáng buồn, phải không bạn !!!
Đoạn lời nguyện "tiếng Chúa thì thầm" được cất lên trong ngôi thánh đường nhỏ bé, nhưng Nó cứ ngỡ như là Chúa đang nói với chính Nó vậy. Có lẽ nó đã nhận nhiều hơn là cho đi, Nó đã sống một cuộc sống cho cá nhân Nó nhiều hơn là cho tha nhân. Cuộc sống này làm sao mà tốt đẹp hơn, khi còn những con người có cùng quan niệm sống như Nó nhi?
Lạy Chúa, xin cho biến đổi tâm hồn và cuộc sống của con, xin cho con thấm nhuần tư tưởng của Thánh Phanxico trong lời Kinh Hòa Bình "khi cho đi là khi được nhận lãnh". Amen.

Pere Joseph
09-02-2011, 06:44 PM
Cảm ơn bạn về cảm nghiệm đời thường, rất đời thường nhưng có thể để lại một điều gì đó đánh động, sâu lắng.

Có một người bạn tốt lành của mình Tết vừa rồi có một sáng kiến chia sẻ với người nghèo khá thực tế và độc đáo. Bạn mình mời gọi cả gia đình, cũng khá đông, lì xì cho người nghèo. Mọi người trong nhà, từ thiếu nhi cho đến cao niên, đã rộng tay bỏ tiền vào ống lì xì cho người nghèo. Đợt “quyên góp” trong gia đình này cũng được khá lắm. Hơn nữa, mọi người đều cảm thấy vui và ý nghĩa. Một cái Tết tuy không ai dư dật vật chất nhưng lại bỗng nhiên được no nê và nối kết trong niềm hoan lạc của tình người.

Mình thiết tưởng rằng sáng kiến này của bạn mình cũng có thể được áp dụng rỗng rãi, tuỳ theo hoàn cảnh và môi trường mỗi người.

DUOC va MAT
10-02-2011, 01:04 PM
Dạ cám ơn Cha đã chia sẻ cùng con về sáng kiến của người bạn tốt lành của Cha. Con vẫn luôn tin tưởng rằng, xã hội ngày nay, mặc dù tầng lớp người nghèo khổ rất đông, nhưng vẫn không thiếu đâu đó những tấm lòng bao dung, đồng cảm để cùng làm nên những hành động bình thường nhưng rất đỗi phi thường đó!!!
Mến chào Cha trong sự bình an, và ơn lành của Chúa!