PDA

View Full Version : Abba - Cha ơi...!!!



allihavetogive
28-07-2010, 10:30 PM
Cha ơi!

Con làm trang web này với một hoài bão lớn lao
là tạo sự kết nối hiệp thông với anh em giới trẻ khắp nơi.
Ngày nào con cũng mày mò
tìm cách tô điểm cho "đứa con tinh thần" này.

Nhưng giờ đây...
khi mà mọi thứ sắp hoàn thành
con lại tự hỏi mình
có nên làm vậy hay không
khi chúng con đã có gieomamtinyeu.net?

Anh em chúng con ai ai cũng yêu mến ngôi nhà cũ của mình
và không muốn rời bỏ nó
con cô đơn lạnh lẽo trong ngôi nhà mới khang trang
không bóng người...
cảm thấy bao công sức, tiền bạc mình bỏ ra dường như vô nghĩa...

Cha ơi!
Xin giúp con vững lòng tin
rằng một khi con làm việc gì đó cho Giáo Hội
cho những người anh em xung quanh con
thì luôn có Cha ở bên giúp sức
không có khó khăn nào là không thể vượt qua
Xin cho con biết đối diện
với những khó khăn, với những cô đơn
và dâng hết những điều ấy
vào lòng Cha nhân hậu.

Xin cho con đừng nản chí
mà phải vững tay chèo
vì muốn giúp người
trước tiên phải biết tự giúp mình
phải không Cha?

Cha ơi!
Giờ này con đang mệt mỏi và chán nản
chỉ biết tâm sự cùng Người
xin Người đừng chê trách
đứa con yếu đuối mọn hèn...

Tuyết Xanh
29-07-2010, 04:21 AM
Cha vẫn biết hoài bão của con
là xây dựng một sân chơi rộng lớn
cho giới trẻ khắp mọi miền.

Cha vẫn biết con vất vả thâu đêm
dẫu mưa dông hay đêm hè nóng bức
mong căn nhà chung chóng hoàn tất, khang an.

Cha vẫn biết trong con là trăn trở
khó khăn, hoài nghi, cô đơn cùng cực
Con băn khoăn giữa hai chọn lựa: tiếp tục đi hay dừng lại nơi đây?

Con của Cha,
"vạn sự khởi đầu nan," gian nan thêm kinh nghiệm.
Dẫu thế nào, Cha luôn ở bên con!

CucChu
04-08-2010, 11:55 PM
Cha ơi,
Đường đời thật gian nan
Lòng người thật khó đoán
Bằng tất cả niềm tin,
cậy trông và yêu mến
Bằng khả năng sẵn có
khắc phục mọi khó khăn
Đem sáng kiến hành động
Xây dựng sân chơi mới
Cho anh em bạn bè
Làm rạng rỡ Danh Cha
Sống yêu thương phục vụ.
Cha ơi,
Thánh ý Cha nhiệm màu,
Xin cho con sống đẹp với Thánh ý của Người.
Dâng lên Cha tất cả
Tâm hồn và thân xác
Của con Cha dấu yêu.

allihavetogive
05-08-2010, 12:58 PM
Cha ơi...
Hôm rồi anh em chúng con họp
chuẩn bị cho Ra Khơi VII sắp tới
Một vấn đề đau đầu nảy sinh:
Một số anh em phải đi tiền trạm
để chuẩn bị chương trình cho chu đáo
Nhưng Cha biết không
các bạn đều là sinh viên
mà chi phí để đi tiền trạm lại quá cao...
Tiền quỹ không được nhiều,
lại đang phải lo dùng vào nhiều chuyện chính yếu khác
Chúng con loay hoay
bàn tán
lo lắng...
Vậy mà cuối cùng, Cha cũng ban Thánh Thần soi sáng
khai mở cho chúng con một con đường mới
không tốn quĩ, cũng không tốn tiền anh em nhiều
chúng con vui mừng siết bao!!!

Lạy Cha,
qua những biến cố nho nhỏ như thế
nhưng chúng con nhận ra được tình thương của Cha đang ở bên chúng con
sẵn sàng ra tay nâng đỡ những gánh nặng
Xin cho chúng con biết xác tín rằng
khi chúng con biết chạy đến với Cha,
thì không có gánh nào là vác không nổi
vì gánh của Cha thì nhẹ nhàng, và ách của Cha thì êm ái.

Cha ơi,
bây giờ con đang rất vui
miệng con cứ nhẩm miết bài hát:
"God will make a way
where there seems to be no way
He works in ways we cannot se
He will make a way for me
He will be my guide
hold me closely to His side
with love and strength
for each new day
He will make a way..."
Xin Cha cho niềm vui này ở mãi với chúng con
cho dù hành trình Ra Khơi VII vẫn còn rất nhiều khó khăn phía trước...!

allihavetogive
18-08-2010, 02:11 AM
Cha ơi,
thế là năm học Giáo lý mới đã sắp bắt đầu!

Năm nay xứ đoàn chúng con mất đi nhiều Giáo Lý Viên kì cựu
vì tuổi tác, sức khỏe
vì công danh, sự nghiệp
Con biết rằng: đã vào nghiệp Giáo Lý Viên, đến khi buộc phải nghỉ, chắc chắn sẽ rất buồn
xin Cha nâng đỡ những anh chị em này.

Năm nay xứ đoàn chúng con
bầu lại Ban Đại Diện
con biết Cha đã hiện diện và soi sáng cho chúng con trong cuộc họp ấy
để chọn ra một người
có thể thổi làn gió mới vào tập thể chúng con
giúp cho việc dạy và học Giáo lý trở nên niềm vui
hiện đại hơn
tươi mới hơn
hấp dẫn hơn
linh hoạt hơn

Cha ơi,
xin Cha luôn ở bên nâng đỡ chúng con
để việc dành thời gian đến lớp Giáo lý không là gánh nặng, mà là niềm vui
xin cho chúng con biết nhiệt thành và quảng đại, hy sinh và yêu mến các em thật nhiều
xin Cha chúc lành cho chúng con trong năm học mới này
xin Cha thánh hóa chúng con, trở nên những "người lái đò" thật tốt
để chúng con hướng dẫn các em thiếu nhi bé bỏng của Cha
về bờ yêu thương
về bến trưởng thành.
Amen.

Hạt Mầm
20-08-2010, 10:39 AM
Cha ơi! Sao con chưa được ai yêu hết zậy? Cha đang "đùa giỡn" với con hay muốn con đợi chờ? Con sợ một ngày nào đó con lại mất nàng lắm!!! P.H.

CucChu
27-08-2010, 04:05 PM
Cha ơi, Cha ơi, Cha!!!!
Có phải con ngốc lắm không?
Bắt đầu mọi việc đều phấn khởi và đặt hi vọng . Vì con luôn nghĩ rằng sức con có thể làm được.
Nhưng khi thử thách đến, khiến con lung lay niềm tin, chán nản và thất vọng.
Giờ con chẳng biết phải làm sao Cha ơi,
Có nên tiếp nhận thử thách mới, để bản thân mình cứng rắn và chín chắn hơn không?
Hay là, từ bỏ những cơ hội, mặc dù biết rằng sức mình có thể làm được.
Con quá nhút nhát, quá tự ti.
Cha biết con là ai, tương lai con thế nào? Cha biết hết.
Xin cho con nhận ra được Thánh ý của NGười. Cha ơi.
Con yêu Cha, tin Cha cũng thương con.

migoi_sg
07-10-2010, 02:49 PM
Cha ơi, nhà con bây giờ đang bị lũ lụt bao bọc, bao nhiêu người thân và người dân của con đang phải vất vả chống chọi với cơn thiên tai này, xin cho chúng con có những phương tiện, những người hảo tâm đến giúp đỡ, để tất cả có thể vượt qua được cơn thử thách này, dẫu biết rằng, hậu quả này do chúng con gây ra, nhưng xin Cha hãy xót thương, mặc dù tất cả chúng con không đáng được để Cha đoái thương.
Trong tay Cha, con xin phó thác và dâng lên cho cha tất cả...

halleluyah
10-10-2010, 11:07 PM
Cha ơi! Bữa h có 1 chuyện làm con cứ suy nghĩ mãi. Đã đành GH dạy rằng trước khi rước MTC thì phải sạch tội trọng, có ý ngay lành và giữ chay gì gì đó....Vâng, GH dạy như vậy thì đúng rồi. Chỉ có con là sai. Con chỉ nghĩ đơn giản rằng lúc con đang khó chịu nhất, lúc con đang bực bội vì áp lực từ đủ mọi phía, lúc con đang giận hờn ai đó....là chính lúc con đang cần Cha nhất, đang cần anh J đến với con nhất. Ko pik những lúc như vậy con rước lễ có bị gọi là bất xứng ko nhỉ?? Tội thì rành rành ra đó, lên rước lễ ko pik có ý ngay lành là vì yêu mến Chúa hay ko? Hay chỉ là để giải toả bức bối, áp lực cho mình. Chưa kể nhiều lúc con đi học về,đói bụng, đu trên xe gặm cái hamburger rùi phóng đến nhà thờ.....Bao nhiêu đó chắc đủ cho 1 nhà soạn Giáo luật khắc khe bắt tội con rùi đó....Nhưng Cha ko phải là 1 nhà soạn luật, cha cũng ko phải là 1 ông vua, canh canh rình rình đứa nào phạm tội là...phạt...xuống hoả ngục....Đơn giản, cha là cha của con, và chỉ là cha chứ ko phải là 1 ai khác.....và cha biết là con còn nhiều chuyện để nói lắm, mà chuyện j thì cha cũng bik quánh rùi ^^..thui con ko nói nữa....Father!! I lov u!!

ngonluatraitim
13-10-2010, 04:36 PM
Lạy Chúa, con không thiếu khả năng và Chúa cũng chẳng muốn con như thế.
Khi cộng chung những gánh nặng của đời sống,
Những gánh nặng do con tạo ra và
Những gánh nặng do
Những yêu đuối của con, con sẽ ngã qụy.
Con biết rằng con không thể chỗi dậy và đi đến với Chúa nếu không có Chúa.
Xin hãy nhìn đôi tay con chẳng còn nơi bám víu đang hướng về Chúa.
Xin hãy nâng đỡ con.

CucChu
17-10-2010, 11:02 PM
Cha biết không, được nghe các anh chị chia sẻ cách dẫn nhập
Con cũng muốn được đứng lên chia sẻ suy nghĩ và kể cách mình làm cho mọi người, nhưng con lại rụt rè sợ ngưòi khác phê bình, nghĩ mình không đủ sức và cho là ngồi nghe chính là cơ hội để mình học hỏi.

Hic, giờ con thấy mình sai rồi.
Cách tốt nhất học hỏi : không phải ngồi nghe không, suy nghĩ không . Mà còn phải nói lên suy nghĩ , trình bày cách mình thực hiện cho mọi ngưòi biết.
Để rồi sẽ được sửa những điều mình sai sót hay còn thiếu
Như thế sẽ tích lũy cho mình một cách nghĩ mới hơn, tốt hơn cho bản thân và cho ngưòi khác.

Một bài học đáng để ghi nhớ . Tạ ơn Cha.

migoi_sg
19-10-2010, 09:15 PM
Con tưởng là mọi chuyện đã qua để những ngày tháng bình yên lại về với những người dân chúng con đang sống trong vùng lũ, thế nhưng ngày càng nguy hiểm hơn Cha ơi, con không biết đó là ý gì nữa mà Cha muốn dành cho nhân loại chúng con... chỉ biết rằng đó là dấu hiệu cảnh báo cho chúng con thôi, nhưng xin Cha hãy dủ lòng thương đến tất cả, đừng để những điều này xẩy đến nữa, chúng con biết tội rồi Cha ơi!!!

CucChu
20-10-2010, 11:29 PM
Lạy Cha là Đấng xót thương.
Cha dựng nên mặt trời chiếu sáng trên kẻ lành cũng như kẻ dữ.
Cha dựng nên vũ trụ này với một trật tự lạ lùng. Mọi thứ đều tốt đẹp và Ngài cho chúng con làm chủ tất cả.
Nhưng chúng con đã lạm dụng tự do Ngài ban cho. Vì sự ích kỉ, lòng tham của bản thân, chúng con đã phá đi những điều tốt đẹp mà Ngài tạo thành.
Để rồi giờ đây chúng con phải lãnh chịu hậu quả vì đã lạm dụng tự do Ngài ban.
Nhưng Cha vẫn thương chúng con vô ngần, Ngài không hề bỏ rơi chúng con phải không Cha.
Bên những cảnh đời bất hạnh, khổ cực, thì luôn xuất hiện những tấm lòng hảo tâm, họ sẵn sàng chia sẻ những gì mình có( ít hoặc nhiều.)
Chúng con tội lỗi và hèn mọn , chẳng đáng được Ngài thương yêu, chẳng đáng được lãnh nhận sự tha thứ nơi Cha.
NHưng con tin Cha yêu chúng con , yêu chúng con lắm lắm.
Xin Cha thương mở con mắt đức tin chúng con, để chúng con nhìn ra bản thân mình tội lỗi, và nhận ra sự hiện diện của Cha trong mọi sự vật cũng như hiện tượng đang xảy ra trên mặt đất này.
Xin mở tấm lòng, con tim chúng con, để chúng con biết trao ban, chia sẻ vật chất và tinh thần cho những mảnh đời đang cần chúng con giúp đỡ.
Yêu Cha, tin Cha cũng yêu chúng con.

allihavetogive
20-10-2010, 11:47 PM
Lạy Cha, xin thương đến linh hồn Augustino vừa mới qua đời
là người thân của một em trong diễn đàn
xin Cha lấy lòng nhân hậu khoan dung mà tha thứ cho những thiếu sót linh hồn Augustino đã phạm phải khi còn tại thế
và sớm đưa linh hồn Augustino về chốn bình an
là nơi Lòng Thương Xót và Tình Yêu bất diệt của Cha ngự trị
là ngôi nhà mà chúng con mong đợi, là mục tiêu mà chúng con luôn hướng đến: Nước Trời!

Cha ơi,
xin Cha đoái thương đến những anh chị em khốn khổ của chúng con ở miền Trung
nếu được, xin cho chúng con sớm vượt qua những bất hạnh này
nhưng một theo ý Cha...
Xin Cha mở lòng chúng con,
để chúng con biết Nhìn, biết Nghe và biết Hành Động
để chúng con biết Yêu Thương và biết Chia Sẻ nhiều hơn...

Cha ơi, chỉ còn 3 ngày nữa là con phải thi 2 môn tốt nghiệp rồi
con không dám cầu xin phép lạ
chỉ dám xin Cha giúp con quyết tâm và cố gắng
để vượt qua kì thi quan trọng này!

allihavetogive
13-11-2010, 02:11 AM
Cha ơi!
Dạo này con rất vui
_ Diễn đàn đã có 2 linh mục và 1 nữ tu đồng hành
_ Thành viên đang tăng lên và có nhiều bài viết hay
_ Cuối cùng thì con cũng hoàn thành việc học
_ Qua diễn đàn và facebook Giới trẻ Công giáo, con có thêm nhiều người bạn mới rất dễ thương
...
nói chung là mọi việc đều tốt và suông sẻ
con xin tạ ơn Cha vì mọi điều Cha đã ban cho con (mặc dù con không xứng đáng).

Cha ơi, chỉ có một việc đang làm con thao thức
là anh chị em Giới trẻ Hàng Xanh chúng con đang dần xa nhau hơn
xin Cha ngự trị giữa chúng con
và là sợi dây liên kết để chúng con xích lại gần nhau, hiệp nhất cùng nhau
để chúng con tiếp tục chung tay góp phần nhỏ bé của mình xây dựng Giáo Hội và xã hội,
để ước mơ Ra Khơi của chúng con không bao giờ tắt
mà sẽ luôn là những điểm sáng dễ thương trong lòng Giáo Hội của Cha.

Xin Cha gìn giữ mọi người qua đêm nay được bình an. Amen.

allihavetogive
17-12-2010, 10:42 AM
Cha ơi...
Vậy là Giáng Sinh đã đến gần rồi
Sao lòng con vẫn thấy trống trải?
Con vẫn chưa có chút nào chuẩn bị...

Mấy năm trước...
Thời gian này con hí hoáy vẽ thiệp
chuẩn bị quà tặng,
làm báo tường,
viết thư gởi Giêsu Hài Đồng dấu yêu,
xét mình xưng tội,
hối hả chuẩn bị chương trình bác ái...
vậy mà giờ đây con đang ngồi không
tâm trí trống rỗng
cảm xúc bâng quơ...
Con đang bị gì thế này, Cha ơi???

Lượt PageView trên diễn đàn mỗi ngày mỗi tăng
thế nhưng...
mọi người chỉ vào để xem
và xem...
Con chưa tạo được động lực để mọi người tham gia
cùng vui chơi, cùng hiệp thông, cùng chia sẻ...
Bao nhiêu năm tìm đường
cuối cùng con vẫn thấy mình bế tắc với các bạn trẻ
Con đúng là "đầy tớ vô dụng", phải không Cha?
Con phải làm gì đây?
để có thể tạo nên sức mạnh gắn kết
tạo nên sinh khí cho cộng đồng của con?
Father... please show me a way!!!

migoi_sg
17-12-2010, 11:17 AM
Mới ngày nào, vậy mà đã hơn 100 ngày người em của con về với Cha, xin Cha đón nhận linh hồn người em này trong tình thương nhân hậu của Cha trên Thiên Quốc, nơi chúng con vẫn hằng tin tưởng cậy trông để bước vào gặp Cha.

allihavetogive
12-01-2011, 05:18 AM
Cha ơi...
Hôm nay con bị sao thế này?
Nếu nói 1 chữ về con, thì đó chính là chữ "Rối...!"
Rối như tơ vò, rối như ong vỡ tổ, rối như... bối rối, rối như... rối rắm
Có quá nhiều việc cần giải quyết,
có quá nhiều người cần đến con,
có quá nhiều người buồn khổ vì con,
có quá nhiều áp lực, có quá nhiều hy vọng....
Con không biết bắt đầu từ đâu, giải quyết cái nào trước, giải quyết như thế nào
Đầu óc rối tung, nhức đầu và mệt mỏi, nhưng không thể ngủ
Con chỉ biết một điều là mình có trách nhiệm phải gánh vác...

Cha ơi, giờ này Cha ở đâu?
Xin đưa tay nhấc hộ con một tí... cái ách của người đầy tớ vô dụng này
Để con hít một hơi thật sâu
và lại bước tiếp...
trên con đường mà con đã chọn. (Xin cho con đừng bao giờ hối hận và bỏ cuộc Cha nhé!)

TRAN THI THUY
23-05-2011, 09:41 AM
XIn chào " Mầm cô đơn"

Mùa mưa sắp đến rồi đó, Mình sẽ cầu xin đến Cha để hạt "mầm cô đơn" của Người được đầm chồi mang lại màu xanh cho đời mầm nhé.

Mầm hãy nhìn xung quanh xem, có phải những áng mây trên bầu trời trong xanh đang mĩm cười với Mầm, và những cơn gió cũng muốn muốn gửi đến mầm lời cầu nguyện nho nhỏ, mong một ngày sẽ nhìn thấy những chồi xanh của Mầm vươn mình trên nắng mai để tất cả thế giới đều thấy màu xanh hy vọng, màu của Tình yêu.



TTTT

allihavetogive
23-05-2011, 11:49 AM
Cha ơi,
Chỉ 1 tuần nữa thôi
là bé Hiển phải lên giường mổ.
Con xin cha đoái thương,
nâng đỡ bé Hiển vượt qua khó khăn này
vững bước về tương lai phía trước.

Cha ơi,
cũng 1 tuần nữa thôi,
là con đã ra đi khỏi Sanyo
nơi con đã làm việc, gắn bó 7 năm nay
để tìm một hướng đi mới.
Chút buồn, chút tiếc, chút lưỡng lự...
nhưng con tin vào lựa chọn của mình
và con tin Cha luôn ở bên, dõi theo và nâng đỡ từng bước con đi.
Xin Cha chúc lành cho công việc mới của con.

Cha ơi,
con cảm tạ Cha vô cùng
vì hôm qua chúng con đã có một buổi họp mặt vui và ý nghĩa.
Những ước mong hoài bão của con,
gởi gắm vào nhóm trẻ Agape,
xin Cha chúc lành và giúp chúng con vững bước đi
với những sứ mạng mà Cha đã cho Thánh Thần soi sáng, giúp chúng con lựa chọn.

Cha ơi, con yêu Cha biết bao!

Padre Paolo
23-05-2011, 12:01 PM
Cám ơn All đã, đang, và sẽ còn hy sinh hết mình cho các em...chắc chắn Chúa sẽ chúc lành cho All...mình hỗ trợ All trong tinh thần và lời cầu nguyện.

Hạt Mầm
23-05-2011, 12:19 PM
XIn chào " Mầm cô đơn"

Mùa mưa sắp đến rồi đó, Mình sẽ cầu xin đến Cha để hạt "mầm cô đơn" của Người được đầm chồi mang lại màu xanh cho đời mầm nhé.

Mầm hãy nhìn xung quanh xem, có phải những áng mây trên bầu trời trong xanh đang mĩm cười với Mầm, và những cơn gió cũng muốn muốn gửi đến mầm lời cầu nguyện nho nhỏ, mong một ngày sẽ nhìn thấy những chồi xanh của Mầm vươn mình trên nắng mai để tất cả thế giới đều thấy màu xanh hy vọng, màu của Tình yêu.
Cám ơn chị TRAN THI THUY, tiếc là mầm lúc này chưa muốn vươn lên, cũng chẳng muốn đâm chồi, chắc chị sẽ phải đợi lâu áh, hihi!!! P.H.

Hạt Mầm
24-05-2011, 09:55 PM
Cha ơi, con vô cảm rồi chăng?
4 năm qua, ngọn lửa của con cũng đã có lúc im lìm rồi bùng cháy, nhưng giờ đây, cái khát khao cũng đang dần đi xuống. Khát khao mọi thứ! Con ngồi viết những dòng này mà tự hỏi mình đã làm gì ái cơ chứ? Hay phải chăng vì con đã chọn sự công bằng thái quá? Giờ đây, với con chẳng còn sự yêu thương nữa rồi, mà chỉ là làm cho tròn trách nhiệm, làm để không bị người khác nói ra nói vào. Con đã thay đổi 180 độ, thay đổi muốn chóng mặt Cha àh. Con điên cuồng lao đi mà chẳng biết đích đến là gì? Con cứ làm mà chẳng biết làm vì ai, vì điều gì? Giờ con như một cái xác không hồn với một cõi mênh mong trong tâm hồn mình, trong trái tim con.
Con luôn tự nói với mình: có Cha là nguồn suối sẽ lấp đầy mọi thứ trong con, thế nhưng, bao lần nói chuyện sapo Cha vẫn im lặng? Đã có lúc con lặng im để nghe tiếng Cha, nhưng vẫn không một lời đáp trả. Con buồn và tủi quá Cha ơi!!!!
Con phải làm sao đây? Đã không ít lần con muốn gieo mình xuống để được đi gặp Cha sớm, để con dừng bước lại nhưng con không sự can đảm vì nhìn lại mình chẳng có gì để dâng Cha. Nhưng bây giờ con chán nản lắm rồi Cha ơi. Chẳng còn hứng thú với điều gì cả, ngay cả tình yêu hay là tiền bạc!!! Con phải làm sao đây Cha ơi!!!!! Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha ha!!! P.H.

Hạt Mầm
25-05-2011, 10:03 PM
Cha ơi! Giờ phải chọn gì đây? Con đau đầu quá! Hy vọng là bên công ty sẽ chọn ngày khác, ko thì chắc con buồn lắm đây!
Nhưng mọi sự con xin vâng theo Thánh Ý của Cha! Amen!! P.H.

doangia
10-09-2011, 10:09 AM
Abba Lạy Cha, Xin cho chúng con, cảm nghiệm được tình yêu của Cha
Xin cho con mỗi ngày được gần Cha nhiều hơn, được biết Cha nhiều hơn
Xin cho con có cơ hội để làm cho danh Cha được sáng, cho thật nhiều người biết về Cha
Xin cho gia đình con được mọi sự bình an, cho mọi người được yêu thương nhau
,,cư xử hòa thuận, theo lời dạy và tình yêu của Cha
Xin cho con cũng biết tuân theo lời Cha dạy, mặc dù theo Cha thì phải hy sinh, bỏ lại nhiều thứ
,,nhưng con tin rằng Cha luôn yêu con và giúp sức cho con.
Và con cũng cảm ơn Cha vì mọi hồng ân Cha đã ban cho con , cảm tạ Cha cho trang web này
,,Cảm tạ Cha đã cho con tham gia diễn đàn này,,, cảm tạ Cha cho tất cả anh chị em chúng con
,,trong diễn đàn này...Xin Cha chúc lành cho tất cả chúng con
Chúc tụng ngợi khen Cha đến muôn ngàn đời.
Cha ơi!!! Con xin đuợc yêu Cha!!!Amen

allihavetogive
20-09-2011, 03:28 PM
Cha ơi,
Con ngợi khen, và cảm tạ Cha xiết bao
vì đã ban cho con món quà vô giá...
Mỗi ngày được nhìn gương mặt ngây thơ của bé "Vịt Xiêm",
lòng con rộn ràng một niềm hạnh phúc thiêng liêng...

Nhưng Cha ơi,
đây cũng là lúc con phải đối mặt với những khó khăn...
với sự lựa chọn của đời mình.
Con đã bỏ tất cả để làm lại từ đầu, nhưng nhìn gia đình, con lại không muốn mình phiêu lưu thêm nữa
Con có nên trở lại, an phận thủ thừa?

Cha yêu dấu,
xin chỉ cho con biết mình phải làm gì
xin ban Thánh Thần của Cha đến soi sáng lòng trí con
để con chọn được một lối đi đúng
hữu ích cho con, gia đình con, và có thể là cho mọi người.

Con cậy trông Cha!

Tâm Nhiên
29-09-2011, 06:59 AM
Cha ơi, "con dâng cuộc sống tương lai bao nhiêu thay đổi thăng trầm trong bàn tay Cha."
Xin Thánh Thần giúp con biết nhận ra những dấu chỉ, tin tưởng, cộng tác hết mình với Cha
và xin Cha chúc lành cho những gì Người đã khởi sự nơi chúng con. Amen.

"Đường trần con vui bước
Dù bàn chân con có khi e ngại
Đường trần gian gai góc giăng giăng đầy
Lòng con xốn xao chùng bước
Và rồi con tin tưởng
Vì tay Chúa nâng niu con đêm ngài
Tình yêu Chúa chở che con trên đời
Con ngất ngây niềm vui an hòa."
(Một lần con đoan hứa)

allihavetogive
06-04-2012, 08:04 PM
Cha ơi...
Mới đó mà đã gần nửa năm, con không tâm sự cùng cha nơi đây
Con thấy mình bị cuốn theo dòng chảy của cuộc sống, của xã hội
Ngày càng xa cách Cha...

Hôm nay, Thứ Sáu Tuần Thánh, một cơ hội cho con
khi con có thời gian, được quỳ gối chiêm ngắm Tình Yêu Nhiệm Màu Trên Thánh Giá
suốt hơn 3 tiếng đồng hồ.
Con thấy mình như được trở về...
được đắm chìm trong tình yêu quá đỗi ngọt ngào của Cha
Cũng chính lúc ấy,
con thấy mình thật là bất xứng, tội lỗi, vô ơn, phản phúc, bất hiếu,...
Ngày qua ngày con đã đóng thêm bao nhiêu vết đinh vào thịt Cha,
vẽ xấu lên mặt Cha,
làm cho Cha tan nát trong con...

Cha ơi,
xin thương tha thứ cho đứa con mọn hèn.
Xin cho con cơ hội được trở về với tình yêu của Cha
Xin cho con biết mến yêu thập giá
Xin cho con biết yêu, như Cha đã yêu con
Xin đừng để con xa cách Cha bao giờ, Cha ơi...

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNi8yMi9mL2UvInagaMEZmUxYWZlMGExNWQ0YW RkYWRjZGQ0NWY5YTmUsIC4MjI0OWMdUngWeBXAzfFRo4WeBqcU IbaBmUsICCBHamUsICOhIEhvInagaMEYSBI4WeBdUngTWeBmd8 S2jhdUngq9jIETFqW5nfHwz

allihavetogive
08-10-2012, 01:00 AM
Cha ơi...
Ở đây không có nhà thờ (hay tại con không biết?!)
Con không thể đến chiêm ngắm Cha nơi nhà tạm
Cũng không thể kết hiệp cùng Cha trong một tấm bánh
Con thấy trống vắng không yên...
Chỉ biết lần chuỗi và nguyện cầu...
Xin Cha đừng trách giận
và luôn ở bên con, Cha nhé!

Tâm Nhiên
15-10-2012, 09:08 PM
Abba kính yêu...

Ngày qua ngày,
từng người lên và xuống trên chuyến xe đưa rước con đi.
Ngày lại ngày,
có người này người khác đến và đi cùng con trên chuyến xe cuộc đời...

Họ đồng hành cùng con trên một chặng đường,
Có khi họ xuống trước, cũng có khi họ xuống sau...

Họ mang đến những niềm vui, những tràng cười, những câu chuyện đời, chuyện người chưa hồi kết thúc.
Họ bày tỏ những nỗi niềm, những tâm tình đầy vơi trong ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ riêng...

Rồi hôm nay,
khi chỉ còn một mình con trên chuyến xe ấy.
Lắng lòng mình...
Con chợt nhận ra...
Dù đường đi hay đường đời cũng thế...
Dẫu hành khách là ai,
hoặc ví như chẳng còn ai đi với con trên xe nữa,
nhưng chỉ cần con tin tưởng lựa chọn người cầm lái cho chuyến xe mình là Abba,
thì chắc chắn rằng điểm dừng của chuyến xe đời con sẽ là bến bờ hạnh phúc,
tựa như chuyến xe đưa rước con về đến tận nhà:
nơi có cha, có mẹ với bữa cơm đạm bạc đầm ấm bên gia đình đong đầy tình yêu thương.

Abba! Con tín thác vào Người.

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Neu-Mot-Lan-Le-Hang/IW6AAAEI.html

Mai Tín
16-10-2012, 08:30 AM
Ý của chị Tâm Nhiên dựa theo Slide này http://www.slideshare.net/frank2073/chuyn-xe-cuc-i (http://www.slideshare.net/frank2073/chuyn-xe-cuc-i)
Cùng xem và suy gẫm nhé!

allihavetogive
23-11-2013, 11:50 AM
Cha ơi!
Vậy là đã hơn 1 năm, con không tâm sự cùng Cha nơi ngã ba lãng đãng này...
Con đã xa Cha quá rồi, phải không Cha?

allihavetogive
29-06-2021, 11:07 AM
Cha ơi...
Hôm nay mừng bổn mạng diễn đàn,
con quay về tìm chút kỷ niệm xưa
hy vọng thấy bài chúc mừng nho nhỏ
của ai đó còn vương vấn nơi đây
để ké chút lời mừng, lời chào hỏi
nhưng hy vọng chỉ là hy vọng thôi...!

Cha ơi,
Con biết rằng thân con mang lầm lỗi
nhưng Cha chưa từng bỏ mặc đời con
Cha vẫn chọn và cho con cơ hội
được tiếp tục phục vụ ở xứ nhà
dạy giáo lý, còn làm ban thường vụ
tình thương Cha thật không bến không bờ!

Cha ơi,
Thắm thoắt thời gian như đưa nôi
Diễn đàn với Giới trẻ ngày càng xa xôi
nhưng chúng con sẽ cố gắng hết sức
giữ lại những gì nhiệt huyết của một thời!

Cha ơi,
Nhân ngày mừng bổn mạng của Diễn đàn
Xin Cha thương qua lời bầu cử
của cha thánh Phaolo Tông Đồ
ban xuống muôn ơn lành phúc đức
trên tía Toản, cha Trực và mọi người
xin đừng quên bố Việt và quý thầy,
quý phụ huynh, ân nhân và các dì,
xin gìn giữ chúng con trong bàn tay
yêu thương và quan phòng của Cha.
Amen!

M.Goretti Ngan
29-06-2021, 03:33 PM
Cảm ơn anh All đã luôn âm thầm dõi theo và cầu nguyện cho diễn đàn.
Tin tưởng rằng dù trong hoàn cảnh nào, chỉ cần người trẻ còn lòng nhiệt thành và tình thương yêu của một người Ki-tô hữu, thì Giới trẻ Công Giáo sẽ vẫn còn mãi ngọn lửa cháy sục sôi.

Chúc mừng bổn mạng chúng ta!