PDA

View Full Version : Giá xăng lên 19.300 đồng từ 10h sáng.



Hạt Mầm
24-02-2011, 11:42 AM
Bộ Tài chính sáng nay quyết định cho phép doanh nghiệp được tăng giá bán mỗi lít xăng A92 từ 16.400 đồng lên 19.300 đồng, vượt cả kỷ lục năm 2008. Một số người biết tin sớm đang kéo đến các cây xăng để mua.


174


Ngoài giá xăng tăng 2.900 đồng một lít, dầu diezel tăng 3.550 đồng một lít lên 18.300 đồng. Dầu hỏa tăng từ 15.100 lên 18.200 đồng. Còn dầu mazuts tăng từ 12.690 đồng lên 14.800 đồng mỗi kg.
Quyết định tăng giá có hiệu lực thi hành ngay 10h sáng nay.
Tại Hà Nội, một số người dân, đặc biệt là các tài xế taxi đã biết được tin giá tăng nên vội vã đến các cây xăng đổ đầy bình. Nhân viên ở cây xăng cũng đã được thông báo giá tăng và bán hàng bình thường cho khách. Trong khi đó, nhiều người đi xe máy ngỡ ngàng với thông tin này.
Tại cây xăng số 1 Láng Hạ lúc 9h15 sáng nay, có người còn mang theo can nhựa đi mua tích trữ, thậm chí mua vài can.
Giá xăng được chấp thuận tăng sau nhiều tháng doanh nghiệp xăng dầu chịu lỗ vì giá thế giới lên mà trong nước phải giữ nguyên. Lần đầu tiên trong vòng hai năm rưỡi, hôm qua, giá dầu thô tại New York lên 100 USD mỗi thùng vì những bất ổn chính trị tại Libya. Còn dầu Brent biển Bắc tại London cũng vọt lên 111 USD một thùng dầu.
Tại thị trường trong nước, nhiều ngày qua, các doanh nghiệp nhập khẩu đã chịu cảnh lỗ nặng khi mỗi lít xăng dầu cơ sở chênh với giá bán tới vài nghìn đồng. Từ tháng 12/2010 đến nay, Bộ Tài chính đã liên tục áp dụng các biện pháp giảm thuế nhập khẩu, bù lỗ bằng quỹ bình ổn. Thế nhưng, tính đến ngày 23/2, số lỗ mỗi lít xăng theo tính toán của doanh nghiệp vào khoảng 3.000 đồng. Còn mỗi lít dầu mức lỗ xấp xỉ 4.000 đồng.
Việc tăng giá bán lẻ lần này được Bộ Tài chính nhìn nhận là không thể đừng vì thuế nhập khẩu đã giảm xuống mức thấp nhất 0%, quỹ bình ổn giá cũng dốc đến đồng cuối cùng. Trong khi đó, nạn đầu cơ, găm hàng chờ tăng giá đã xuất hiện khắp nơi, gây tâm lý bất an cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, do mức chênh lệch giá bán xăng dầu của VN với thế giới khiến cho nạn xuất lậu cũng diễn biến phức tạp tại các khu vực vùng biên.
Hôm qua, Tổng cục Thống kê công bố giá tiêu dùng tháng 2tăng 2,09%, cao nhất trong vòng 2 năm rưỡi trở lại đây.
21/7/2008, giá xăng tăng 30% từ 14.500 đồng một lít lên 19.000 đồng/lít. Khi đó, giá dầu thô thế giới vào khoảng 130 USD một thùng, giảm so với mức kỷ lục 147,27 USD một thùng 10 ngày trước đó.



Theo vnexpress.net




Giá cả tăng giờ xăng cũng tăng, chắc mì gói rau muống làm tới, ngại cái là giá gas cũng đang có chiều hướng đi lên!!! P.H.

lovegod1903
24-02-2011, 03:27 PM
Chán, giá xăng tăng, giá điện cũng sắp tăng, rồi mọi thứ giá sẽ tăng. Phần thiệt thòi nhiều nhất sẽ là người nghèo, gánh năng càng nặng gánh. Đất nước sẽ lạm phát nhiều, hy vọng chính phủ sẽ có phương án làm giảm lạm oha1t sớm nhất.

allihavetogive
24-02-2011, 10:37 PM
Hic, nghe thông báo giá xăng tăng bỗng nghe tim xót xa...
Xót xa vì sao? Xin trích lại bài viết nhân dịp "bão giá" vào tháng 7 năm 2008 trên Blog của mình:


Hôm qua, lúc trưa nghe người bạn gọi điện bảo xăng lên giá, mình vẫn chưa tin lắm : "Lên gì mà dữ vậy? Nếu có lên chắc cũng 16.000 là cùng, mì có nghe nhầm ko đéy???". Đến chiều đi học, liếc mắt vào cây xăng, thấy cái bảng giá mới to đùng 19.000đ/l, không hiểu sao mắt bỗng cay xè, ươn ướt!!!

Mình trước giờ là thằng cứng rắn, người thân mất chưa chắc mình đã khóc, nếu có khóc cũng chỉ muốn khóc một mình mà thôi, vậy mà hôm qua thấy giá xăng, tự nhiên chảy nước mắt ngoài đường, tếu thật! Lúc đó trong đầu mình có quá nhiều suy nghĩ, thương cho mình thì ít, mà thương cho mọi người thì nhiều. Giá xăng leo cao, thế nào cũng kéo theo nào gạo, nào thức ăn, nào quần áo... tất tần tật cũng sẽ bị "cơn bão" này cuốn lên cao. Trong khi lương bổng thì lại cực kì... ổn định!!! Với mức lương trung bình 3,5tr/tháng của mình, không cao, nhưng cũng ko đến nỗi tệ, mình còn thấy quá là chật vật : Nào tiền phụ giúp gia đình, nào tiền ăn, nào tiền học, tiền đi lại, tiền điện thoại, tiền giao tế, nào là sách vở báo chí, nào là cafe thuốc lá... Ấy là chưa nói đến nhậu nhẹt, mà tháng nào cũng thấy thiếu lên thiếu xuống, tình hình sắp tới có lẽ sẽ căng thẳng hơn nhiều. Vậy với mức lương của công nhân nằm ở mức trung bình 1,5tr/tháng, họ sẽ xoay sở ra sao? Ông anh với thằng em mình chạy xe đi sale một tháng được tầm trên dưới 2tr, trước kia trừ xăng ra cũng còn được trên dưới 1,7tr, cũng khá là vất vả, nay trừ xăng ra chắc còn cao tay 1,5tr, mà mọi thứ khác cũng sẽ tăng giá theo xăng, thế thì sống sao đây?

Đấy là những người xung quanh mình, nghĩ xa hơn chút nữa lại càng thương! Ví dụ những người ở trại phong Bến Sắn, mỗi ngày được trợ cấp có 6.000đ, tức là 180.000đ/tháng với mức giá hiện nay, họ sẽ ăn gì cho khỏi đói? Trước nay họ vần luôn trông chờ vào những đoàn từ thiện, nhưng từ nay cuộc sống ai ai cũng khó, chắc chắn số tiền từ thiện sẽ giảm mạnh. Bởi vì trước kia một người làm 4tr/tháng, nếu có lòng tốt có thể bớt ra 2-500.000 để làm việc thiện, còn nay, làm 4tr/tháng chưa chắc chống chọi được với "bão giá", lấy đâu ra mà quyên với chả góp?

Mình còn thấy loang loáng trong đầu những hình ảnh của những người nghèo khác. Những người bán dạo, những người nhặt ve chai, những người bán vé số, những em bé đánh giày... Có thể họ không bao giờ đụng chạm đến xăng, nhưng mỗi ngày kiếm chỉ từ 5-20.000đ thì làm sao chống chọi với "bão giá" kéo theo xăng?


Giá xăng leo cao thế mà lương căn bản chưa thấy tăng nhỉ? Nếu nhà nước tăng lương căn bản trước cho người lao động sẵn sàng đón cơn "bão giá" mới này thì chắc hẳn mọi người sẽ đỡ đau đầu hơn, đỡ kêu la hơn. Giá lao động nước ta quá "bèo". Nhà nước lại lấy cái đó làm thế mạnh thu hút đầu tư. Cuối cùng, chất lượng cuộc sống của người lao động ngày càng giảm sút trầm trọng, tỷ lệ nghịch với giá cả thị trường. Không biết qua sự đột biến giá cả lần này, sẽ có bao nhiêu người gục ngã? Bao nhiêu người từ bỏ ước mơ vào đại học? Bao nhiêu người phải làm thêm 2 hay 3 việc để đảm bảo cuộc sống gia đình? Thế mà không khóc sao được?

Xăng ơi là xăng... Lương ơi là lương... Thương ơi là thương!!!

__________________________________________________

Thay đổi không khí 1 chút nhé, than nãy giờ chắc cũng khá đủ roài :)). Bi giờ mình kể lại một câu chuyện vui mà mình mới "nhặt" được :

Tổng thống Mỹ và thủ tướng Việt Nam nói chuyện với nhau:
- Ở Mỹ công nhân làm được mỗi tháng khoảng 1500 $ nhưng chỉ cần chi 500 $ là bảo đảm cuộc sống
- Trời, vậy họ làm gì với số tiền còn lại?
- À đó là việc riêng của họ, chúng tôi không quan tâm, thế ở VN thì sao?
- Ở VN chúng tôi lương công nhân viên khoảng 1 triệu VND và mỗi tháng cần khoảng 2 triệu VND thì mới đủ chi
- Trời, vậy họ kiếm đâu ra phần còn lại?
- À đó là việc riêng của họ, chúng tôi không quan tâm

Còn đây là một bài hát cải biên mới toanh :

Thứ 2 là ngày đầu tuần, chúng nó quyết chí tăng xăng.. thứ 3 thứ 4 thứ 5 ngày ngày tăng thêm thứ khác, thứ 6 rồi đến thứ 7 chờ hoài hổng thấy tăng lương.. chủ nhật cả nhà nhịn ăn vì đã tiêu hết tiền... là lá la la là là lá la la...