PDA

View Full Version : Một bài thơ hay: Thiên Đàng - Hỏa Ngục



lovegod1903
24-02-2011, 03:42 PM
lượm lặt trên xuanha.net

"Thiên đàng Hỏa ngục đôi quê,
Ai khôn thì về, ai dại thì sa,
Đêm nằm nhớ Chúa nhớ Cha,
Đọc kinh cầu nguyện kẻo sa linh hồn,
Linh hồn phải giữ linh hồn,
Đến khi nào chết được lên Thiên đàng"


Sống là chiến đấu cho sự sống đời sau nhé các bạn trẻ :yeah:

Hạt Mầm
24-02-2011, 04:44 PM
"Ai khôn thì về, ai dại thì sa,
Đêm nằm nhớ Chúa nhớ Cha,
Đọc kinh cầu nguyện kẻo sa linh hồn"

Nghe nhớ lại hồi nhỏ chơi Thiên đàng Địa ngục ghê!! P.H.

smiles
24-02-2011, 09:41 PM
HiHi, bài này chính là bài hát được các em nhỏ rất thích hát trong đó có mình khi còn hồi nhỏ, được các em nhỏ vùng quê dùng để chơi trò chơi "Thiên đàng-Hỏa Ngục" như bạn Hatmambala đã nói, nếu có dịp mình tổ chức chơi trò này lại vì nó cũng rất vui và ý nghĩa,:vuinhon:

Phù Vân
25-02-2011, 11:11 PM
Đọc xong bài của Binh Vu n sực nhớ ra bai thơ hồi nhỏ bà ngoại dạy, may thật chứ không là n quyên bén luôn, cảm ơn Binh VU nhe! bà dạy là"
"Sáng ra vừa mới dậy giường
Ta liền dâng Chúa trước ngày hôm nay
Sấp mình quỳ gối đọc kinh
Dâng Chúa cho trọn hết tình yêu thương
Chẳng cần mang súng đeo gương
Đó là khí giới thiêng liêng ta cần"
Bà bảo cho n là "siêng năng nguyện kinh để được lên Thiên Đàng với Đức Mẹ cháu à"!
nhắc đến lại nhớ bà rồi...