PDA

View Full Version : Chung sống



allihavetogive
25-02-2011, 12:46 AM
Xã hội ngày càng phát triển đi lên, con người được ăn ngon mặc đẹp hơn, đó là niềm vui chung không thể phủ nhận. Song, tiếc thay dường như vấn đề nhân bản lại đi ngược với sự phát triển của xã hội. Con người được đáp ứng đầy đủ nhu cầu vật chất lại ngày càng mất đi cái "tâm", sự tương quan với mọi người.
Để bảo vệ quyền lợi của mình thì người ta ngày càng vô tâm hơn, chạy theo lối sống MACKENO nhiều hơn. Nhiều vụ đụng xe nạn nhân nằm đường cả tiếng đồng hồ cũng chẳng ai giúp, các vụ cướp giật lộng hành giữa ban ngày ban mặt, nơi phố xá đông đúc mà chẳng ai can thiệp...
Nguy hại hơn nữa, để phát triển lợi ích của mình, người ta đi từ vô tâm đến cái gọi là vô nhân đạo. Báo chí và các phương tiện truyền thông mỗi ngày phanh phui các vụ làm ăn bê bối như bài "Cơm tấm sườn bì chả" mà cha Joseph của chúng ta đã chia sẻ, rồi thì trong kẹo có bột đá, trong bánh bao có giấy cạc-tông, bánh phở có phooc-môn, chả có hàn the, hạt dưa có phẩm màu gây ung thư, nước tương có 3-MCPD, đồ chơi trẻ em có chất gây ung thư... Miễn lợi nhuận cao là ok, mặc kệ người tiêu dùng có ra sao thì ra.

All thấy ngày trước sống ở xóm lao động nghèo, buổi trưa nhà thiếu cơm thì chạy qua hàng xóm xin bát cơm, buổi chiều hàng xóm chạy lại xin chén nước tương, mọi người sống thuận hòa vui vẻ. Sau này nhà ai cũng kín cổng cao tường, sống gần nhau cả chục năm cũng chưa biết nhà bên cạnh có mấy người, tên gì, làm nghề gì. Ngày xưa đời sống thiếu thốn, bố mẹ nào cũng chật vật với việc kiếm miếng ăn, con cái trong nhà phải biết nấu cơm, giặt giũ, lau nhà, rửa chén... Còn thời bây giờ, các "quí tử" không được động móng tay vào việc nhà, cơm dâng tới miệng, ăn xong ra xem tivi để bố mẹ dọn rửa tùy thích. Nhìn bố mẹ mình đi làm mệt mỏi về còn phải dọn cơm-rửa chén-lau nhà phục vụ mình mà còn không biết xót, không biết phụ giúp, thì làm sao có thể đòi hỏi các bạn trẻ biết sống cống hiến và phục vụ tha nhân?


Các bạn thân mến, trước bối cảnh của cuộc sống hiện nay, thì lời mời gọi nghĩ khác-sống khác đối với người Kito hữu chúng ta càng bức thiết hơn bao giờ hết, để góp phần xây dựng một thế giới đẹp hơn tốt hơn cho mọi người, một "thiên đường tại thế". Điều ấy không nhất thiết phải là những ý tưởng to lớn vĩ đại, hay những công trình làm thay đổi thế giới, mà theo All nghĩ, chúng ta có thể khởi tạo từ chính bản thân mình trong từng việc nhỏ, trong mối tương quan hàng ngày của mình với mọi người.

Bớt đi một chút ích kỉ, một chút kiêu ngạo, góp vào một bàn tay xây dựng, một bàn tay phục vụ, cùng với quả tim yêu thương, thì đời đã đẹp hơn biết bao rồi. Chúng ta cùng tự vấn với nhau một chút hen:
_ Tôi có được mọi người yêu mến không? Tương quan của tôi với mọi người như thế nào?
_ Tôi có ích kỉ không? Tôi có hay đòi hỏi người khác phải làm cái này cái nọ cho mình trước?
_ Tôi có biếng nhác và tự cao không?
_ Qua bao nhiêu năm sống, tôi đã có những cống hiến gì cho gia đình, tập thể, xã hội và Giáo Hội?
_ Hôm nay tôi đã làm gì cho Giêsu, cho anh em, và cho riêng tôi?

Chúng mình hãy cùng nhau thành thật trả lời những câu hỏi ấy, tự nhìn lại bản thân, và chọn một thái độ sống mới nhé các bạn. Ước mong sao mỗi người trẻ chúng mình đều sống với những lý tưởng cao đẹp và vui tươi, để việc "chung sống" với nhau không còn là nỗi ám ảnh hay sự khó chịu, mà mỗi tập thể dù lớn hay nhỏ đều là một "mái ấm" tràn đầy tình yêu và tiếng cười. Sống là cống hiến.

Allihavetogive xin gởi tặng cả nhà bài hát "Chung sống" do ca sĩ Kasim Hoàng Vũ thể hiện. Đây là một bài hát vui tươi mà ý nghĩa, hy vọng sau khi nghe xong chúng mình sẽ có một thái độ sống tích cực hơn và vui hơn. All cũng mong lắm những "bàn tay" nhiệt tình cùng All xây dựng mái nhà GTCG ngày càng phát triển hơn.

Thân mến!



http://www.nhaccuatui.com/m/Uj3mubPaXt

Chung sống

Muốn bếp hồng thì góp củi góp than.
Muốn rộn rã thì góp tiếng ca tiếng đàn.
Mình cùng nhau ở chung mái nhà.
Nhà mình vui từ những niềm vui góp về.

Muốn no say muốn ấm êm
Thì góp rượu thịt góp chiếu chăn
Mình cùng nhau hợp chung tấm lòng
Nhà mình chan hòa những niềm vui sống cùng.

Góp một bàn tay
Dựng xây mái ấm nhé
Góp một cánh én
Vời đưa xuân sang.

Muốn lãng mạn thì góp mộng góp mơ
Muốn tình tứ thì góp nhớ nhung vỗ về
Mình còn yêu còn mong mới lạ
Đừng để quen thuộc đến nhàm chán hững hờ.

Muốn thuận hòa muốn thiết tha
Thì góp độ lượng góp lắng nghe
Mình còn yêu còn mong sát gần
Đừng để riêng biệt xa rời chia cắt mình

Thơ mông lên đi
Tìm hương sắc mới nhé
Thêm gần nhau thêm
Và yêu nhau hơn.

Pere Joseph
25-02-2011, 04:35 PM
Mình thấy những dòng suy tư trong bài viết của All gợi lên nhiều điểm đáng suy nghĩ, ví dụ như thế này: “All thấy ngày trước sống ở xóm lao động nghèo, buổi trưa nhà thiếu cơm thì chạy qua hàng xóm xin bát cơm, buổi chiều hàng xóm chạy lại xin chén nước tương, mọi người sống thuận hòa vui vẻ. Sau này nhà ai cũng kín cổng cao tường, sống gần nhau cả chục năm cũng chưa biết nhà bên cạnh có mấy người, tên gì, làm nghề gì. Ngày xưa đời sống thiếu thốn, bố mẹ nào cũng chật vật với việc kiếm miếng ăn, con cái trong nhà phải biết nấu cơm, giặt giũ, lau nhà, rửa chén... Còn thời bây giờ, các "quí tử" không được động móng tay vào việc nhà, cơm dâng tới miệng, ăn xong ra xem tivi để bố mẹ dọn rửa tùy thích. Nhìn bố mẹ mình đi làm mệt mỏi về còn phải dọn cơm-rửa chén-lau nhà phục vụ mình mà còn không biết xót, không biết phụ giúp, thì làm sao có thể đòi hỏi các bạn trẻ biết sống cống hiến và phục vụ tha nhân?”
Có người nhận xét rằng: tiến bộ kỹ thuật chưa chắc đã văn minh, ăn sung mặc sướng chưa chắc đã ý nghĩa, bấm điện thoại thoăn thoắt chưa chắc đã biết rửa sạch chén bát, sành điệu hàng trăm món ngon nơi các nhà hàng chưa chắc đã biết nấu một chén cháo đàng hoàng cho cha mẹ, xem bao nhiêu bộ phim nổi tiếng chưa chắc đã nhìn thấy hoàn cảnh của anh em ngay bên cạnh, ...và còn nhiều nghịch lý nữa.

Hồng Môn
25-02-2011, 06:36 PM
Biết viết của All thật đáng để quan tâm. Nhiều lúc mình vẫn nghĩ rằng: mọi giá trị đã bị đảo lộn trong thế giới thực dụng ngày nay. Nhưng hãy vững tin vào Chúa, sợi tóc trên đầu chúng ta rụng cũng không nằm ngoài ý Chúa. Và ít nhất là còn có All, có Pere, có.... nhận ra những giá trị đã và đang bị đảo lộn ấy. Chúng ta hãy cầu nguyện cho thế giới này, xã hội này và rồi Chúa sẽ chỉ cho chúng ta biết chúng ta phải làm gì và nên làm gì.

Tâm Nhiên
25-02-2011, 10:44 PM
... một "thiên đường tại thế". Điều ấy không nhất thiết phải là những ý tưởng to lớn vĩ đại, hay những công trình làm thay đổi thế giới, mà theo All nghĩ, chúng ta có thể khởi tạo từ chính bản thân mình trong từng việc nhỏ, trong mối tương quan hàng ngày của mình với mọi người.

Cám ơn lời nhắc nhở chân thành và thiết thực của anh All!

Mai Cồ
16-06-2011, 01:30 AM
Các bạn thân mến, trước bối cảnh của cuộc sống hiện nay, thì lời mời gọi nghĩ khác-sống khác đối với người Kito hữu chúng ta càng bức thiết hơn bao giờ hết, để góp phần xây dựng một thế giới đẹp hơn tốt hơn cho mọi người, một "thiên đường tại thế". Điều ấy không nhất thiết phải là những ý tưởng to lớn vĩ đại, hay những công trình làm thay đổi thế giới, mà theo All nghĩ, chúng ta có thể khởi tạo từ chính bản thân mình trong từng việc nhỏ, trong mối tương quan hàng ngày của mình với mọi người.
Đúng vậy: Thiên đàng không ở đâu xa, thiên đàng ở trong lòng chúng ta. Chúng ta cùng nhau xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, để thiên đàng gần hơn, gần hơn với tất cả mọi người.

Mai Tín
29-05-2012, 12:28 PM
http://nm9.upanh.com/b5.s26.d2/60f77be7646435184df01fa89960caf0_45400859.11.jpg






Design: MartinoThanh

Mai Tín
29-05-2012, 01:16 PM
http://nm2.upanh.com/b3.s29.d3/b70b4ee1829f8071185d01361d5e4b10_45403102.rakhoi.j pg

http://http://www.nhaccuatui.com/m/Z6LkdWOKan


Design: MartinoThanh

Mai Tín
30-05-2012, 01:39 PM
http://nm0.upanh.com/b6.s26.d1/7446b729fb70ec0c4706b243e0f7d6ed_45457020.chungson g.jpg

http://http://www.nhaccuatui.com/m/a5TH78fLia

Gởi tặng các bạn ca khúc: Như Hạt Cà Phê
Sáng tác: Thông Vi Vu (ĐGM Nguyễn Duy Thống)
Tiếng hát: Diệu Hiền

Mai Tín
30-05-2012, 01:54 PM
http://nm1.upanh.com/b6.s29.d2/b45d275209868be4ed93ad66aa457e4e_45457771.gieovaga t.jpg





http://www.nhaccuatui.com/m/T1HfNCovmD

Mai Tín
30-05-2012, 08:26 PM
[QUOTE=Mai Tín;15478]
http://nm1.upanh.com/b6.s29.d2/b45d275209868be4ed93ad66aa457e4e_45457771.gieovaga t.jpg







http://www.nhaccuatui.com/m/ezdOqmt5oL

Nghe lại bài hát này, cũng là một cách xét lại mình.

zeldery
30-05-2012, 10:09 PM
Theo mình thì điều này bình thường. Vì con người ở thời đại nào cũng yếu đuối, nên người ta luôn phạm sai lầm. Ở thời kỳ chiến tranh bắt bớ, thì người ta bỏ Chúa theo kiểu thẳng thừng. Thời nay, người ta bỏ Chúa theo kiểu ... thờ ơ.

Điều quan trọng vẫn là tin tưởng vào Thiên Chúa, gắn bó với Ngài. Chẳng có "thiên đường" nào khác ở thế gian này, ngoài gắn bó với Thiên Chúa cả ^^

Vinhtho0303
31-05-2012, 08:28 AM
Nói về chủ đề này thì chắc sẽ còn nhiều điều đáng nói lắm, 1 bộ phận con người ngày càng sống theo chủ nghĩa cá nhân và mặc kệ những người xung quanh, ngoài các ví dụ bạn all đã chia sẻ, mình xin góp thêm 1 vài ví dụ khác.
1. những điều xưa nay là bất bình thường thì ngày nay trở nên bình thường, ví dụ: ai cũng biết khi đi đường, đèn anh được phép chạy, đèn vàng chạy chậm và đèn đỏ thì dừng, nhưng hiện tại 1 số người theo quy tắc sau: đèn xanh thì ta chạy; đèn vàng chạy nhanh hơn và đèn đỏ thì vượt, ngay cả khi chở con trẻ đi cũng chạy như thế thì ko biết dạy trẻ thế nào, và những người vi phạm kiểu này thì có khá nhiều thành phần bao gồm cả những người có học, thậm chí học cao vẫn vậy.
2. xã hội ngày càng trở nên khó sống hơn vì môi trường ngày càng bị "giết chết" vì bàn tay con người, từ những vụ xã nước thải độc hại ra môi trường, gây nên độc hại cho con người mà mức phạt không đủ răng đe; hay các vụ thử nghiệm các loại vũ khí từ hóa học, sinh học, hạt nhân mà tác hại đến môi trường không chỉ vài năm mới khắc phục được, mà cần hàng trăm ,hàng ngàn năm để giảm dần tác hại ... ai cũng biết điều đó nhưng những người thực hiện các điều đó ko biết suy nghĩ gì mà vẫn thực hiện, để giờ đây thiên nhiên đang trả lại cho con người chính những thứ con người gửi vào thiên nhiên; các căn bệnh ngày càng nghiêm trọng hơn, các bệnh lạ ngày càng xuất hiện nhiều hơn, môi trường sống ô nhiễm hơn, hạn hán, bão lụt cũng ngày càng hung hãn hơn, và mỗi lần các cơn bão đi qua con người thiệt mạng vì thiên nhiên cũng ngày càng nhiều hơn

1 chút chia sẻ cùng các bạn trong diễn đàn, cũng là các bạn Kito hữu - những người luôn có Chúa kito đồng hành cùng các bạn mỗi ngày trong đời.
Vẫn mong sao cho con người ngày nay sẽ dần dần biết nhìn lại mình, biết suy nghĩ hơn, để cho lương tâm lên tiếng và thực hiện trách nhiệm của Chúa đã ban tặng cho con người là làm chủ và phát triển khu vườn Thiên Chúa đã ban tặng.

allihavetogive
12-05-2013, 01:45 PM
Không biết Agape kì này có "chiêu mộ" thêm được "bàn tay" và "cánh én" nào để mái nhà GTCG chúng mình thêm ấm thêm vui không nhỉ?!
Mong thay là những bàn tay
Góp tình nồng ấm dựng xây mái nhà
Để cho trời đất nở hoa
Yêu thương càng thắm trong gia đình mình!