PDA

View Full Version : Quan điểm của bạn là gì???



jos.bacnguyen
26-02-2011, 12:28 PM
các bạn ơi! mình có 1 vài câu hỏi rất muốn tham khảo ý kiến của các bạn, join với mình nhé! đây cũng có thể là những băn khoan của bạn không?


Một vài câu hỏi gợi ý


1. Nhìn vào cuộc sống hôm nay, xin bạn cho biết người trẻ ở thành phố này xây dựng cuộc đời mình trên nền tảng nào? Nói cách khác, đâu là những giá trị mà người trẻ kiếm tìm? :d

2. Trong một xã hội chủ trương vô thần và cổ võ tiêu thụ như hiện nay, Ki-tô giáo có còn là một giá trị nữa không? Nói cách khác, Thiên Chúa có thực sự cần thiết không?


3. Là những Ki-tô hữu trẻ, các bạn có đủ xác tín để sống niềm tin và nhất là để bơi ngược dòng không?


4. Những thách đố nào bạn cho là gay go nhất?


4.1 Làm sao sống niềm tin rằng Thiên Chúa hiện hữu khi mà tội ác và bạo lực tràn lan?


4.2 Làm sao thực hành các sứ mạng Ki-tô: tư tế, ngôn sứ, và vương đế?
- Vai trò tư tế: Việc bạn tin và thờ phượng Thiên Chúa có phải là “không giống ai” không?
- Vai trò ngôn sứ: Làm sao bạn nói Lời của Chúa – lời sự thật và đem lại sự sống – trong một xã hội đầy lọc lừa và tránh né?
- Vai trò vương đế: Có phải là “lãnh-đạo-tôi-tớ như Đức Giê-su” không còn chỗ trong cuộc tranh giành quyền lực gay gắt và khốc liệt như hiện nay?


theo bạn thì như thế nào?

Pere Joseph
27-02-2011, 02:33 AM
Mình xin góp trả lời ý của mình câu số 2: Hơn bao giờ hết, Thiên Chúa và sứ điệp yêu thương, hoà giải Kitô giáo rất cần cho vận mệnh của thế giới. Cứ thử tưởng tượng sự thiếu vắng của các Kitô hữu trong thế giới này, nó sẽ thế nào nhỉ? Không nói đâu xa, một câu hỏi rất nhỏ thế này: Nếu cá nhân mình không có niềm tin vào Thiên Chúa như lúc này, mình sẽ ra sao ta?

hoa nến
28-02-2011, 07:49 AM
:nghi uhm uhm hm..hm...
theo hoa nến thấy thì ngày nay nhìu bạn trẻ mải mê với công việc quá mà lại vô tâm quên đi Chúa đang hiện diện và đồng hành với mỗi người ngay trong chính cuộc sống đời thường. ngay từ những việc nhỏ nhặt nhất. có lẽ cái mà người trẻ đang cố gắng kiếm tìm đó chính là làm sao kiếm được nhìu tiền, làm sao tận hưởng cuộc sống một cách tối đa. ít người nhớ tới Chúa lắm anh ui!!!!!!!:(

doitongcuachua
28-02-2011, 07:55 AM
:d ngày nay em thấy còn quá nhiều điều cần mỗi bạn trẻ cần học hỏi. đặc biệt là nền tảng giáo lí í. thấy ngày nay tình trạng suy đòi đạo đức nhìu wa anh ạ. nhưng lỡ ccacs bạn trẻ biết tội mà cứ phạm thì sao ta?????:nghi
cám dỗ thường rất ngọt ngào mà. hêhhe

joslee304
01-03-2011, 07:35 AM
Mình cũng xin góp ý
Giới trẻ ngày nay nói riêng và cả thảy mọi người,ai cũng vậy, chúng ta đang rơi vào cách sống hưởng thụ, người ta quá coi trọng cuộc sống vật chất mà quên đi mất giá trị tâm linh. Chắc nguyên nhân ít nhiều gì thì mọi người cũng đã biết. Thực sự rất nguy hiểm cho con người khi đời sống tâm linh của con người không còn, ở đây là Thiên Chúa. Con người quên mất mục đích sống của mình để làm gì? Sống chỉ để sống mà thôi! xin lỗi hơi thô bỉ 1 chút nhưng mình được nghe nói câu này thấy cũng thấm thấm: con người sống mà chỉ biết làm rồi ăn, hưởng thụ không ấy thì cuộc sống của họ còn thua 1 con heo. Nếu nghĩ thì thấy rất đúng các bạn ạ!
Vì vậy, nếu ai có tư tưởng muốn làm 1 điều gì đó thì trước tiên mình phải thay đổi bản thân mình đã. Mình là 1 sinh viên, ở TP thì thôi nhưng mỗi lần về nhà mình vẫn muốn được góp 1 chút vào công việc của Giáo Xứ, dù là không nhiều nhưng mình cảm thấy vui vì việc mình làm.
Muốn cho con người ngày nay, đặc biệt là thiếu nhi & giới trẻ nên tốt hơn, không cách nào tốt hơn là "đưa" họ đến Nhà Thờ!
Mến!

joslee304
01-03-2011, 07:43 AM
Làm sao thực hành các sứ mạng Ki-tô: tư tế, ngôn sứ, và vương đế?
- Vai trò tư tế: Việc bạn tin và thờ phượng Thiên Chúa có phải là “không giống ai” không?
- Vai trò ngôn sứ: Làm sao bạn nói Lời của Chúa – lời sự thật và đem lại sự sống – trong một xã hội đầy lọc lừa và tránh né?
- Vai trò vương đế: Có phải là “lãnh-đạo-tôi-tớ như Đức Giê-su” không còn chỗ trong cuộc tranh giành quyền lực gay gắt và khốc liệt như hiện nay?
Theo minh2 nghỉ thì mình nên sống, cuộc sống của mình sẽ nói lên mọi thứ! "Hãy sống như Giêsu" đó là cách rao giảng tốt nhất, và đó cũng là phương châm của giới trẻ Xứ mình, he6!. Mình không dùng lời nói để rao giảng mà dùng việc làm đi Bạn!

toni_phuong
01-03-2011, 10:18 AM
mình thấy vui khi có được những người có cùng trăn trở này, mình tham gia được 1 nhóm svcg và thấy cũng còn 1 số bạn trẻ thao thức đem Chúa đến với mọi người, tuy nhiên số đó thực sự rất nhỏ so với giới trẻ đang mải mê với những thú vui khác. mình có 1 số suy nghĩ riêng về câu hỏi của Jos.bacnguyen đây:

1.các bạn trẻ thành phố đang cố gắng hoàn thiện mình về đời sống "trần tục" hơn là chú trọng tới đời sống tâm linh và sống với những người xung quanh, giá trị đạo đức đang đi xuống (nạn phá thai...) mất ý thức về tội ( như lời của Đức Thánh Cha). xây dựng và phát triển xã hội theo hướng văn minh sự chết

2. Ai cậy dựa vào Chúa Thánh Thần thì sẽ được Người cứu vớt, ngày nay Chúa hiện diện như là 1 người bạn bên cạnh chứ không phải là 1 Thiên Chúa xa sôi nào cả. và con NGười sẽ luôn luôn cần Chúa.

3. là con người yếu đuối nên mình chỉ biết dựa vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần giúp đỡ

4.chủ nghĩa vô thần là 1 khía cạnh nhưng tương quan với những người xung quanh cũng góp phần làm mình xa dần đi với Chúa, nhất là ngày nay con người mải mê với công việc như 1 cỗ máy tạo ra các sản phẩm cho sự phát triển của xã hội mà quên rằng mình là 1 con người có hồn có xác chứ không phải là 1 cỗ máy chỉ biết đến làm việc

4.1 mình luôn phó thác cho Chúa, tìm Chúa trong cuộc sống bình thường nơi những điều giản dị. đôi khi 1 câu nói nhẹ nhàng nhưng đó cũng là 1 câu nói rất "Chúa"

4.2 sống tròn với bổn phận hàng ngày làm những việc nhỏ bé nhưng làm trong yêu thương.

allihavetogive
03-03-2011, 12:58 PM
3. Là những Ki-tô hữu trẻ, các bạn có đủ xác tín để sống niềm tin và nhất là để bơi ngược dòng không?

Nói thật là mình rất xác tín, nhưng đôi khi không đủ can đảm và sức mạnh để "lội ngược dòng" với xã hội. Nhưng sự yếu đuối cũng có cái hay của nó, như Thánh Phaolo từng nói "khi tôi yếu nhất cũng chính là lúc tôi mạnh nhất". Nhận ra bản thân yếu đuối giúp mình không tự cao tự đại và luôn cậy dựa vào Thiên Chúa, luôn chạy đến với Chúa. Mình nghĩ vấn đề không phải là mình đã lội ngược dòng được hay chưa, mà chỉ quan trọng ở chỗ mình có ao ước và cố gắng chưa mà thôi.

4. Những thách đố nào bạn cho là gay go nhất?

Thách đố cho người trẻ thì ở đâu cũng có, nhưng gay go nhất mình nghĩ là nơi trường học và công sở.
Ví dụ trường mình có ông thầy kia rất là chịu... "ăn". Ai thi mà ko "nộp lệ phí" đầy đủ cho thầy thì cho dù có giỏi cỡ nào cũng rớt. Ngày xưa mình từng thi HSG cấp thành môn toán, vậy mà gặp ông này, cũng là môn toán, lần nào thi mình cũng làm bài rất tốt, ko bỏ câu nào, vậy mà thi 4 lần rớt cả 4! Trước đây đã có lần trò kiện thầy, nhưng kết quả là trò bị đuổi, thầy hiệu trưởng tuyên bố "trường này mấy chục năm nay chỉ có đuổi sinh viên chứ không có đuổi thầy cô!". Nếu bạn đã theo học 3 năm đại học, chỉ còn vướng "cửa" của ông thầy chịu "ăn" này, bạn sẽ làm gì? Cuối cùng mình cũng phải xuôi dòng thôi các bạn ạ.
Nơi công sở thì còn phức tạp hơn. "Đấu tranh" thì biết "tránh đâu"! Nếu không xuôi dòng, không làm việc theo Ê-kíp thì bị loại trừ ngay. Bạn có can đảm đi tìm viẹc khác, làm lại từ đầu hết năm này đến năm khác?

IuGiesu
09-03-2011, 03:40 PM
1. Nhìn vào cuộc sống hôm nay, xin bạn cho biết người trẻ ở thành phố này xây dựng cuộc đời mình trên nền tảng nào? Nói cách khác, đâu là những giá trị mà người trẻ kiếm tìm?
Những giá trị của một người bạn trẻ ngoài xã hội mong tìm kiếm :
Công danh ( sự nghiệp ) ; hưởng thụ cuộc sống , đáp ứng được mọi đòi hỏi của bản thân
Những giá trị này , thường được những bạn trẻ tìm kiếm và có khi khát khao để đạt được cho bản thân mình, có thể ngay đến cha mẹ chúng ta cũng mong muốn con cái đạt được những giá trị đó. Với một trẻ có sự nghiệp vững trãi thì còn gì bằng, lúc đó mọi cánh cửa của cuốc sống này đều được mở rộng. có thể nói muốn gì được nấy. khi giá trị của cuộc sống được tính bằng mức thu nhập hằng tháng thì hỏi xem liệu có bạn trẻ nào lại không mong muốn mình có được có một công việc lương cao hấp dẫn … đôi khi bằng mọi giá để có được công việc đó. Có thể các bạn trẻ hiện nay thích khẳng định mình . và lấy sự thành đạt làm thước đo trong cuộc sống , đánh giá người trên người thấp qua thu nhập của mình.
Thưởng thụ cuộc sống : nhiều bạn trẻ cho rằng có cuộc sống tận thưởng là một cuộc sống có giá trị. Sống và làm theo những gì mình thích những gì mình muốn là một cuộc sống thật ý nghĩa thật là thích. Sống tự do thoải mái … đôi khi là buông thả mình để thỏa mãn theo nhu cầu bản năng của con người . làm sao đáp ứng đủ và đây những sở thích của mình đôi lúc lại không để ý rẳng sở thích đó có giúp ích cho mình hay không hay đang dẫn mình vào ngõ cụt chỗ chết ….
Đó là những giá trị có thể thấy được trước mắt , ai cũng mong muốn điều đó, thế nhưng có những giá trị khác mà các bạn trẻ chưa nhận ra, hoặc có nhận ra thì cũng cho rằng chỉ có người hâm mới làm chuyện đó đó chính là giá trị của Chúa Giê-Su trong cuộc sống ngày nay …
Đây chắc là chủ đề quá cũ, nhưng cũng thật mới mẻ cho các bạn trẻ ngày nay …. Thử hỏi ai không thích cuộc sống giàu sang , lên xe , nhà cao cửa rộng … nhưgn đó có phải là giá trị thật hay không khi cuộc sống đó tràn đầy sự lừa dối : chồng lừa vợ , vợ lừa chồng, con nói dối cha,me, cha mẹ không làm tròn bổn phận của mình … đó có phải là giá trị thật không khi lúc có tiền còn bạn còn bè , khi hết tiền thì ta lại chẳng còn ai …. Cô đơn lẻ bóng …. Còn rất nhiều , rất nhiều những chuyện có lẽ ai cũng biết … vậy liệu đó có phải là giá trị thực sự của cuộc sống không ? hay đó chỉ là giá trị mơ ảo mà ai cũng lầm tưởng ….
Vậy giá trị của cuộc sống phải được xây dựng trên nền tảng nào : phải được xây dựng trên nền tảng GiêSu , yêu thương cuộc sống của tha nhân qua đó chúng ta yêu thương cuộc sống của chính bản thân mình . yêu thương trong phục vụ ….