PDA

View Full Version : Chat chit



G7
28-02-2011, 03:22 PM
Hôm nay Pé (boy) Sol7 rảnh rỗi mò mẫm vào forum chơi keke. Tìm mãi mà hông thấy cái góc tám nào của bà con nên làm cái topic 8 mời mọi người vào quậy xả stress cho dzui.

Sol7 thấy mọi người chạy dzô đọc bài rùi chạy ra, chưa có món nào kéo làm mọi người rôm rả hấp dẫn cả, hy vọng có món mới làm mọi người thấy thú vị hơn.

Trở về với chủ đề chính, tất nhiên là đúng với title là 8. Cũng có thể là nhật kí viết chung vài dòng bâng quơ hay là nơi để khơi mào vài trận khẩu chiến chọc ghẹo. Miễn sao cái topic ngày nào cũng có comment để đọc là dzui gòy, phải không?

"Hôm nay 28 tháng 2 năm 2011, khai trương trang đầu.

Buỗi trưa rãnh rỗi vào forum bạn trẻ , nổi hứng tạo cái topic chat chit kêu gào mọi người viết vài dòng bâng quơ để đọc. Lại nhớ cái khoảng thời gian gặp đuợc nhiều người bạn để chat chit năm ngoái. Giờ chắc đã phai nhạt nhiều...

Đầu óc dạo này bâng quơ khô khan quá, muốn làm vài đề tài cho vui mà ko thể thư giãn đầu óc được, thơ con cóc mà còn làm hông được... biết còn gì để vui... "

G7
28-02-2011, 03:37 PM
Mới chạy ra shout box nghe thông cáo "nhân chứng không còn là chứng nhân" đổi thành hoamuoi . Cái nick này cũng hay lắm, mấy bài viết của người này đọc thấy phù hợp với mình.



"Nhân vì sự ấy" em...đốt pháo...khai trương tên mới hihi
Chúc cả nhà một ngày thật nhìu niềm vui, I love My family....


Thấy hay hay, cứ tưởng như "hôm nay trời nắng tươi , xăng đã lên giá , yêu ai bây giờ ? không biết mưa đang rơi ở đâu ? chúc mọi người một ngày thật vui , Sol7 yêu Socola nhiều lắm .... " loạn xạ cả lên.

Hồng Môn
28-02-2011, 05:31 PM
E hèm. Thích làm thơ con cóc àh? Vậy là mình cũng có bạn rùi :)

G7
01-03-2011, 11:56 AM
E hèm, thích làm thơ cóc àh?
vậy là không phải chỉ mình ta
nhưng Sol dạo này khô khan quá
thơ cóc xuất hoài cũng không ra

hay là ..

Hồng Môn làm trước xuất thơ đi
chủ đề nào hay hay mà lâm li
Mỗi ngày Sol7 ghé qua tí
Rồi "Hai đứa mình" cùng nhâm nhi

:D :D :D :D

Hồng Môn
01-03-2011, 12:23 PM
Hồng Môn đang ngẩn ngơ
Vì Sol bảo xuất thơ
Trước là Sol phải làm thơ
Rùi Hồng Môn mới hết ngơ
Từ đó "cóc" hóa thành thơ
:)

Hạt Mầm
01-03-2011, 03:27 PM
NHìn từ xa tưởng hay hay
Đến khi lại gần toàn là chat chit
Mà sao lạ quá ko hiểu nổi
8 gì mà toàn cóc với nhái
Ngó bộ 4rum toàn nhà thơ (con cóc)
Giật mình ngẫm lại, mình cũng rứa
Nên mới bật cười he he he!!!! P.H.

G7
01-03-2011, 05:51 PM
haha , thật quí hóa, hatmambala quá giang ghé vào đây ũng hộ. Tay xách nách mang 1 bầy cóc mà khi thả xuống mỗi con chạy 1 hướng. Bài thơ đầy chất cóc quá đi àh.

p/s : Có MOD nào đi ngang wa đây xin giúp Sol7 đổi tên topic lại thành "chat chit" , Sol7 cảm ơn nhiều lắm ạ.

Hồng Môn
01-03-2011, 06:06 PM
Một "Cóc", hai "Cóc" rồi ba "Cóc"
Xếp hàng vào room thi thố thơ :)
Hoan nghênh các "Cóc" còn đang ẩn
Sớm xuất hiện cho phòng "Cóc" thêm dzui

Hạt Mầm
02-03-2011, 11:03 AM
Ây da, ây dà, hey ây da
Bước vào chốn này toàn thơ cóc
Rảnh rỗi ngồi đếm từng "cóc con"
Một, hai lại thêm được một nữa
Đang đợi các nhà thơ bước
Chỉ bởi tôi đây "nhà thơ cóc"
Đã bước vào đây đều là (nhà) thơ (con cóc).
P.H.

allihavetogive
02-03-2011, 09:26 PM
Sol7 làm thơ hay quá xá
Hồng Môn cũng chẳng kém tài ba
hatmam coi bộ theo hổng kịp
All vào thì chắc cũng thua xa (hic!).
_______
Thôi dẹp chuyện cóc đi ha
Bàn qua cái chuyện của ta với mình...

Hồng Môn
02-03-2011, 10:38 PM
Có 1 chú "Cóc" tên All
Vào room muốn bàn chuyện ta với mình
Hổng biết ai mình ai ta
Hổng biết ta mình bàn chuyện ra răng? :)

G7
03-03-2011, 07:25 AM
7h sáng. Đêm qua ngủ trằn trọc không ngon. Tình trạng mất ngủ này thật là tệ.

chuyện kể Ôn Ai Hẹp Chu Ghiu

Một buổi chiều buồn hiu
Ỉu xìu,
xách tô ra ngõ mua hủ tíu
(Hủ tíu đầu ngõ thịt chút xíu
mà .... nghĩ đến nước lèo bụng liu riu
"kệ" , suy nghĩ Ôn Ai Hẹp Chu Ghiu
nhắm mắt chơi liều hông có : tiêu !)
Bụng đói thành ra nói ngọng ngịu

"bán cho tui một tô hủ tíu,
tô hủ tiu này đừng bỏ tiêu"

Bà bán hủ tíu đang bận bịu
Bà nói "tui hông có bán thíu
người ăn quá nhiều làm mún quíu"

Lỡ tay ...

"Trời ơi! cái bà bán hủ tíu
bỏ quá trời nhìu ớt với tiêu"

hốt hoảng, Ôn Ai Hẹp Chu Ghiu
nhìn tô hủ tíu mà mún xỉu
Thôi thế là khỏi ăn hủ tíu
Khỗ đời Ôn Ai Hẹp Chu Ghiu. :P

Đói bụng không ăn được hủ tíu
Bạn ấy liền nhớ tới bún riêu
.........

Mún nghe thêm nữa thì cứ kiu (kêu)
Lần tới tui kể chuyện bún thiu

:D :D :D :D :D

đi làm đây ^^! phê quá.

==============================edit=============

Mới xem thống kê Top "viết nhiều"
ba sau bài viết Sol xếp nhiêu ? :p
mới làm có vài bài thơ cóc
Được xếp dzô ngay Top "nói nhiều" ^^! :p

G7
03-03-2011, 08:10 AM
ừh thì bàn chuyện ta với mình
Chứ đừng bàn nữa chuyện linh tinh ^^!
Bàn chuyện ta, mình ừh một cái
Rồi bắt đầu chuyện mình với ta

Cứ thế nói chuyện tiếp đi nha
Hồng môn chuyện trò với bala
hatmam rôm rả cho vui nhá
Có gì chiều nay gặp típ ha ^^!

---------------------------------

trờ lại với trò làm thơ cóc
tinh thần Sol lại cảm thấy vui ^^!
Ai có hứng thú nhào dzô típ
nhường sân khấu lại Sol cáo lui

Hạt Mầm
03-03-2011, 11:07 AM
Hey pác all đã vào kìa
Nhưng mà lời lẽ sao ký thế
Không khen mầm thì thôi chứ
Sao vội coi thường em thế kia!!! P.H.

Hạt Mầm
03-03-2011, 11:09 AM
Cô đơn ngồi ngắm nhện giăng tơ
Ngắm qua ngắm lại càng thêm chán.
Muốn xuống đường dạo bước lang thang,
Lang thang rồi, chán càng thêm chán!!! P.H.

G7
03-03-2011, 05:26 PM
Cô đơn ngồi ngắm nhện giăng tơ
Ngắm qua ngắm lại càng thêm chán.
Muốn xuống đường dạo bước lang thang,
Lang thang rồi, chán càng thêm chán!!! P.H.

Sol bo tay, viet 1 khuc "tho coc" ma co don voi chan chuong the nay thi Vo Doi ^^! Luc lai tieu su mambala thay ten that han la mam co don .... oi!!! Ma tien si ngua ngay hoc la mon gi the hatmambala ?

Co Don ngoi ngam nhen giang to
ngam riet hai con mat lo` do`
The thi di ngu di cho khoe
khoi mat cong nghi~ chuyen vu vo.

ku_ti
03-03-2011, 11:39 PM
Đêm khuya nghĩ chuyện giang hồ
Hôm bữa bị chém may mà không thăng!

Hạt Mầm
04-03-2011, 09:39 AM
Haha, chào đón ku-ti nha
Thêm một nhà thơ, lại thêm vui
Chung một ý chí, một lý tưởng
Làm thơ con cóc, đời thêm hương (thơm)!!! P.H.

G7
04-03-2011, 05:35 PM
HỒng Môn đâu mất tiu rồi ?
Kêu gọi "đàm đạo" xong rồi thôi sao ?
Cả làng cóc đang lao đao
Hatmanbala tung hoành quá đi
Có mỗi một "mụn" nữ nhi
mà không o bế lấy mà "làm ăn"
Hông Môn cách nào khuyên răn
cho mambala bớt than trời đi không?
Cái số bạn ấy long đong
hổng biết nhiêu tuổi mà giờ còn cô đơn?

G7
04-03-2011, 07:24 PM
Nơi đây là góc xì pam
Có thèng Sol7 bày đặt làm thơ
Hỡi người quân tử mộng mơ
Nhàn cư rỗi rãi vật vờ vào đây
Trước là kiếm chỗ giải khuây
Sau là góp sức làm vài câu thơ
Tỉ như cóc nhảy lên bờ
Lê mông dưới đất ngồi chờ mưa mây
Cùng nhau diễu võ giương vây
Thi tài cao thấp như đây võ đài
Văn chương theo kiểu độc tài
Ai mà chống đối diệt ngay cho chừa
Võ công toàn loại thượng thừa
Ra tay 1 phát là đưa ra đồng
Người xem thì rất là đông
Nhưng nhiều kẻ nhát nên không dám vào
Tham gia có mấy anh hào
Làm sao nên chốn "vườn đào cõi tiên" ?

thấy vắng hoe nhỉ? chắc phải làm vài trận chiến với vài người khuấy động không khí quá ^^

G7
04-03-2011, 08:05 PM
Mở hàng "chém" ku Jade trước :haha

Có chàng trai trẻ họ Dương
Hai mươi mấy tuổi thuộc phường Ranh Ma
Tiếng tăm khắp chốn đào hoa
(Đối với Sol 7, so ra cũng thường!) :dacy
Tiếng đồn tráng sĩ họ Dương
Lắm tài, nhiều tật, lại thường nhẫn, tâm
Đa mưu, túc trí, thâm trầm
(Có tài mà lại âm thầm, mấy ai?)
Nhẫn tâm lại có "thực" tài
Một tay sáng lập quản cai phố-rùm (**)
Giữa đường gặp chuyện lùm xùm
Ra tay nghĩa hiệp anh hùng "xía" dzô
Chụp hình lia lịa mấy "pô"
Xong rồi lập tức đem dzô sai-nây-tờ (signature)
Đúng sai đen trắng ngay đơ
Người đời nức nở : "trời còn thương tui"
Mấy hôm làng có chuyện vui
Cũng mời tráng sĩ tới lui mấy lần
(Nhẫn tâm nổi tiếng xa gần
Mấy tay chức sắc có phần nể nang)
Nghiệp danh đương lúc vẻ vang
Xảy đâu có chuyện bẽ bàng lắm thay
Số là trong lúc đương say
Trêu hoa ghẹo nguyệt ban ngày giữa thôn
Gần xa mới có tin đồn:
"Họ Dương nức tiếng toàn thôn : Dê Già" (**)
==================
(**) Dê Già là biệt danh của ku Jade.
(**) Jade là admin forum thapsangtinyeu.org

ku_ti
05-03-2011, 08:21 AM
Sol già nổi tiếng văn chương
Đi đâu cũng thấy trỗ tài làm thơ
Thơ cụ cũng chỉ lọt tai
Thế mà ai đọc cũng khen cụ hoài.

:))

ku_ti
05-03-2011, 08:26 AM
Sắp tới mồng tám tháng ba
Các anh các chú mua hoa tặng vợ
Kẻ hồng người cúc đua nhau
Riêng em tặng vợ bông hoa "đồng tiền"

G7
05-03-2011, 02:21 PM
Chưa đến ngày 8 tháng ba
Bà kon nôn nóng đến là thấy thương
Đàn ông thì phải cương cường
Tháng ba ngày 8 cũng bình thường thôi :dacy


Ku_Ti cứ nôn nóng nhể. Xem G7 chụp lưng buộc chỉ bỏ lên dĩa này.

Tí ku theo mấy nhà sư
vì tu không chót nên hư nhất làng
cả ngày chú chỉ lang thang
chỗ nào có chén, chú quàng vào ngay
uống cho lên 9 tầng mây
uống cho lũ chó được ngay bữa chè
về nhà chú lại lè nhè
thằng nào bố láo dám tè quần ông
còn trẻ nên cứ lông bông
1 mảnh tình rách cũng không đến phần
nhìn ku gương mặt bần thần
thương thì thương lắm, biết mần sao đây
thế nên có chuyện như vầy
anh làm góc chat chít cho chú khỏa khuây cái nỗi lòng

ku_ti
05-03-2011, 02:42 PM
Chưa đến ngày 8 tháng ba
Bà kon nôn nóng đến là thấy thương
Đàn ông thì phải cương cường
Tháng ba ngày 8 cũng bình thường thôi :dacy


Ku_Ti cứ nôn nóng nhể. Xem G7 chụp lưng buộc chỉ bỏ lên dĩa này.

Tí ku theo mấy nhà sư
vì tu không chót nên hư nhất làng
cả ngày chú chỉ lang thang
chỗ nào có chén, chú quàng vào ngay
uống cho lên 9 tầng mây
uống cho lũ chó được ngay bữa chè
về nhà chú lại lè nhè
thằng nào bố láo dám tè quần ông
còn trẻ nên cứ lông bông
1 mảnh tình rách cũng không đến phần
nhìn ku gương mặt bần thần
thương thì thương lắm, biết mần sao đây
thế nên có chuyện như vầy
anh làm góc chat chít cho chú khỏa khuây cái nỗi lòng


Hehe, chém thì cũng phải chừa chỗ cho người ta sống nữa, chém kinh quá, hãy đợi đấy tểu đệ kêu sư phụ Zà Zê phục thù. :))

ku_ti
05-03-2011, 02:54 PM
Thằng Tí tuy có hơi hư
Nhưng mà cái tính thật thà thẳng ngay
Chẳng như anh 7 nhà mình
Hơn 30 tuổi cái mặt vẫn gian
Nói chuyện chỉ nói nửa chừng
Làm cho thằng Tí nó mừng nó lo
Thôi thì cũng kệ ảnh đi
Coi chừng ỷ lớn uýnh mình te tua.

Hồng Môn
06-03-2011, 10:16 AM
Ơi ới ời ơi
Hồng Môn đây nè!

Cuối tuần rùi cô đơn
Lang thang ra biển vắng
Biển rì rào vỗ sóng
Cho lòng bớt trống vắng
Nay đã về Sài Gòn
Giờ làm thơ "cóc" :)

G7
06-03-2011, 12:52 PM
Hồng Môn ở chốn Kinh kỳ
Mắt nhìn bốn hướng chân đi 2 hàng
Nói năng hết sức nhẹ nhàng
trâu thời phải điếc, lắm chàng phải kinh
Bốn mưoi tuổi vẫn còn xinh
vì không đối thủ 1 mình hoa khôi
ăn mặc thì nhất trên đời
quần xanh áo đỏ tóc thời tổ chim
vào mâm thì cứ im lìm
quất xong chín bát mới nhìn xung quanh
tráng miệng tám cốc đậu nành
"tui gìn thân giữ ngọc để thành model"

========

:P:P:P:P

Chắc sắp bị giận vì "chém gió" rùi.

Hồng Môn
06-03-2011, 01:46 PM
Phải chăng trời nắng nóng?
Làm chàng Sol khó chịu
Lên room chém gió woài :)

Hổng giận đâu, giận là nhảm nhí lắm. Hehe:)

G7
06-03-2011, 02:11 PM
Ghẹo mấy người thích đùa xong rồi. Tự nghĩ thân phận mình "thảo dân", truớc khi mổ típ bậc cao nhân G7 xin "tự mổ" trứơc :d

Rằng xưa ở chốn phô-dum
Có người thơ thẩn tên là Bảy Sol
Đức thì ngôn hạnh công dung
Thi kỳ nhạc hoạ kiếm cung đều tài
Hình long ẩn, dáng hoa đài
Râu dê bảy tấc, răng dài hai phân
Mắt thời to đại kỳ lân
Cặp tay như hổ với đôi chân rồng
Bảy Sol vốn tính hay ngông
Admin phố-dủm còn hông sợ à (:P :P)

Một lòng thờ mẹ kính cha
Sáng vào kiếm củi, tối ra đánh giầy
Thong dong bạn với gió mây
Lẩu dê qua bữa, thịt cầy mua vui
Gia tài là cặp quần đùi
Bộ bài tá lả một gùi cóc thơ
Khi buồn mộng tưởng vẩn vơ
Đố vui vài ý, đọc thơ mấy bài
Khi nhàn ngồi nhậu lai rai
Khi cao hứng múa mấy bài keyboard
Sống thời chẳng nghĩ chẳng lo
Công danh sự nghiệp chẳng trò trống chi
Chiều mưa lạnh ướt làn mi
Đìu hiu liễu rủ, tường vi héo gày
Rượu tràn uống đã ba ngày
Càng uống càng tủi, càng say càng buồn
Càng sầu thi hứng càng tuôn
Bảy bèn cầm bút viết luôn lên tường...
Chợt nghe huyên náo bên đường
Ra là tiếng Quan Đường Huyện Chu-Giu (AllIhavetogive)
"Bảy Sol phạm tội hai điều:”
"Thứ nhất vô lễ tự kiêu xé đề”
"Bỏ thi, không chịu về quê”
"Làm thơ uống rượu chọc quê Mo-Dờ" (MOD)
“Thứ hai: quán xá vật vờ”
“Xí pam chat chit đề thơ, gieo vần”
Bảy Sol tức giận vô ngần
Sẵn dao giắt ở cặp quần, rút ra
Cười rằng: "Sống chết chẳng qua
"Sống là mộng ảo, Thác là gió bay”
"Đời người ngắn một gang tay”
"Sống sao cho khỏi dứt day tâm hồn”
Bỗng dưng lặng tĩnh tiếng ồn
Nghĩ ra một kế ôn tồn nhắn riêng
"Sol Bảy nay phải quy tiên
Đầu thai kiếp khác giờ là Bảy Dê" (G7)
Giu cười gằn tiếng hề hề :
“Trói gô rồi giải đem về cho ta”
Zà Zê rầu rĩ từ xa:
“Trách cho con tạo thật là bất công”
“Giang hồ tiếng nổi tây đông”
“Mà sao lại bị làm lông thế này”
Sol7 quơ cái điếu cày:
“Ta thời có ý thế này được không:”
“Nách nào mà chả có lông”
“Người ta cứ mãi ở không sẽ tà”
“Roi "bồ", thuốc "mật" gọi là”
“Rồi đày vào vác tù và làm vui”
Nghe ra cũng khá êm xuôi
Toàn mem toàn mod người người vỗ tay
Chuyện rằng từ bấy đến nay
Những đêm trăng tỏ, những ngày mây quang
Vẫn nghe vẳng vẳng giữa làng
Giọng thơ cay đắng vẫnngân vang lưng trời

Làm thơ cóc lúc thành thơi
Ngưòi đời so sánh "Nụ Cười = thuốc tiên"
Quý nữ hễ có niềm riêng
Thoa lên một chút ưu phiền khắc tan
Còn người cao tuổi bệnh nan
Uống vào ba ngụm thân tàn khỏe ngay

Tự mổ nên cũng nhẹ tay
Để lưu lại chút nơi này "tiếng thơm"

langtu
06-03-2011, 04:52 PM
Ông "Gờ" (G7) tự chém quá ghê
Bà con... vỗ cẳng: tui... mê (thơ) ông này!
langtu quyết chẳng khoanh tay
Nên lấy bút mực làm ngay bài vè:

Nghe vè nghe vẻ nghe ve...
Có ông Gờ Bảy rượu chè nổi danh
Cầm, kì, thi, họa đều... lanh
Cho nên mới gọi là "đàn anh xóm chèo"

Hôm qua thấy ổng bắt mèo,
Hôm nay lại thấy bắt heo... làm mồi
Quay lên nhậu với nắm xôi
Thằng Bờm nó thấy... "Ôi giồi... xôi tao!"

...^^

G7
07-03-2011, 11:35 PM
Hôm nay spam 1 cái đưa topic lên top. Hông có chủ đề, hông có người nói chuyện ...

Chúc mừng G7 lọt vào top-poster :))

G7
09-03-2011, 09:06 PM
Hết ngày rùi
lại ngậm ngùi
xao xuyến ...
Biếng
viết rồi
thôi
Dọn.

Hạt Mầm
10-03-2011, 04:44 PM
Hôm nay ngồi thẫn ngồi thơ
Lang thang dạo bước đi vao 4rum!
Nhìn thấy chat chit hiện lên
Buồn tay click vào xem chuyện gì!
Ma đưa lối, quỷ dẫn đường
Vắng tanh chỉ thấy có mình G7!!!
Hazz, sao ít nhà thơ ở 4rum thế này? P.H.

Jade
12-03-2011, 11:15 PM
Mở hàng "chém" ku Jade trước :haha

Có chàng trai trẻ họ Dương
Hai mươi mấy tuổi thuộc phường Ranh Ma
Tiếng tăm khắp chốn đào hoa
(Đối với Sol 7, so ra cũng thường!) :dacy
Tiếng đồn tráng sĩ họ Dương
Lắm tài, nhiều tật, lại thường nhẫn, tâm
Đa mưu, túc trí, thâm trầm
(Có tài mà lại âm thầm, mấy ai?)
Nhẫn tâm lại có "thực" tài
Một tay sáng lập quản cai phố-rùm (**)
Giữa đường gặp chuyện lùm xùm
Ra tay nghĩa hiệp anh hùng "xía" dzô
Chụp hình lia lịa mấy "pô"
Xong rồi lập tức đem dzô sai-nây-tờ (signature)
Đúng sai đen trắng ngay đơ
Người đời nức nở : "trời còn thương tui"
Mấy hôm làng có chuyện vui
Cũng mời tráng sĩ tới lui mấy lần
(Nhẫn tâm nổi tiếng xa gần
Mấy tay chức sắc có phần nể nang)
Nghiệp danh đương lúc vẻ vang
Xảy đâu có chuyện bẽ bàng lắm thay
Số là trong lúc đương say
Trêu hoa ghẹo nguyệt ban ngày giữa thôn
Gần xa mới có tin đồn:
"Họ Dương nức tiếng toàn thôn : Dê Già" (**)
==================
(**) Dê Già là biệt danh của ku Jade.
(**) Jade là admin forum thapsangtinyeu.org

Đang đêm lần giở kinh thư,
Ai dè nhảy mũi hắt xì một hơi.
Đời đâu sự lạ thế này,
Không người mắng chửi cũng phường xỏ xiên.
Lục tìm khắp cả tứ phương
Lòi ngay thủ phạm mang tên Bảy Gà.
Nghĩ tình kết nghĩa thâm sâu,
Nhịn thì cũng được nhưng mà không cam.
Chuyện đời cũng lắm nhiêu khê,
Ai khen thì nhận, ai chê … chửi liền ^^
Muôn phần từ lão mà ra,
Khen thời cũng lắm, chê thì kém đâu.
Thôi đành múa bút vung tay
Quẹt năm ba chữ vừa lòng lão đây.

Xỏ xiên, nói dóc đứng đầu,
Một viên ngọc bích lẫy lừng khắp nơi.
Bỗng đâu mắc phải oan này :
“Trêu hoa ghẹo nguyệt ban ngày giữa thôn”
Kêu người, người chửi : đáng thay !
Kêu trời, trời cũng đứng nhìn im re.
Thôi thì lão tử ra tay,
Vung tay một phát đáng danh anh hùng.
Điều tra, xét hỏi, moi tin,
Mới hay mới biết cũng do Bảy Gà.
Cũng vì hâm mộ Jade ta,
Suốt ngày ai hỏi : “Lão già tên chi ?”
Nhớ thì hai chữ : Bảy Gà.
Quên thì mạo nhận : Jade là chính em.
Hôm kia say khước trên đường
Gặp cô Thị Nở tưởng là tiên nga.
Chạy vào đánh xáp lá cà
Ai dè ốm nhách bị nàng đá văng.
Tưởng rằng như thế cũng xong,
Nhưng nàng mỏ mỏng đồn ầm khắp nơi.
Tam sao thất bản cảnh đời,
Dê Già cũng hoá Bảy Gà mà ra.



********* Tạm dừng đây thôi, không lại hoá ra thêm truyện : "Oan Thị Bích" mất :haha

G7
13-03-2011, 12:29 PM
Bảy Gà vốn thích yên bình
Bỗng dưng một gã thất tình đẩy đưa
Bàn ra lắm chuyện giông mưa
Ngoại bang cấu kết rồi đưa về nhà
Kiếm dăm câu chuyện làm quà
Truy tìm Thị Bích để mà vặt lông
Hỏi rằng thất đức hay không
Tội này chắc phải mọt gông cả đời
Vợ con than khóc ời ời
Tiện đây ta có đôi lời khuyên nhu
Cũng nên tích đức đi tu
Đừng nên ghẹo gái đi tù khổ ai.

" Oan thị Bích"
Cuối làng một mái chùa xiêu
Bốn bề rêu mốc tiêu điều bấy nay
Bổng dưng có một ông thầy
Về làng vào cuối một ngày tháng ba
Tiếng gần nối với tin xa
Bà con đồn đãi dề gia rất tài
Quá khứ cho tới vị lai
Dê xem một cái chỉ ngay rõ ràng
Tỷ như Thị Bích họ Oan
Dê gieo một quẻ cả làng đều tin
Đa tài nên cũng hữu tình
Chạnh lòng vì nỗi một mình quạnh hiu
Vậy nên mỗi buổi chiều chiều
Jade treo tấm bảng tuyển nhiều chùa .. viên
Hễ là thí nữ dịu hiền
Thầy đà gởi thiếp mời riêng về chùa
Trăng rơi sao rụng mấy mùa
Hôm nay mái cũ thành chùa Thích Tiên
Riêng thầy thì vẫn ưu phiền
Một ngày rảnh rỗi thầy liền xuất dương

Hôm kia say khước trên đường
Gặp cô Thị Nở tưởng là tiên nga.
Chạy vào đánh xáp lá cà
Ai dè ốm nhách bị nàng đá văng.
Tưởng rằng như thế cũng xong,
Nhưng nàng mỏ mỏng đồn ầm khắp nơi.
Tam sao thất bản cảnh đời,

Chuyện oan thị bích đọc cười cho vui

G7
13-03-2011, 12:37 PM
Ngày xuân vạn vật đua hương
Thành viên thơ thẩn lốcgìn phô dum
Dạo qua một góc tối um
Chợt nghe huyên náo như là … cãi nhau
Đầu têu là pác Bảy Gờ
Cậy tài thơ phú pác sờ lung tung
langtu nổi máu Anh Hùng
Bắt dăm con cóc thả vào chọi thơ
Bọn mem một bữa bơ phờ
Mùi thơ con cóc mịt mờ khắp dum
Chỉ thương cho ẻm Già Dê
Bà kon chí phở: "...Buồn nôn mấy ngày..."

allihavetogive
14-03-2011, 12:00 AM
Chủ đề chat-chit vậy mà hay
Nam thanh-nữ tú chẳng thiếu tay
Chọc qua ghẹo lại, cười sảng khoái
Không rượu không mồi vẫn no say!

Jade
14-03-2011, 09:23 PM
Bảy Gà vốn thích yên bình
Bỗng dưng một gã thất tình đẩy đưa
Bàn ra lắm chuyện giông mưa
Ngoại bang cấu kết rồi đưa về nhà
Kiếm dăm câu chuyện làm quà
Truy tìm Thị Bích để mà vặt lông
Hỏi rằng thất đức hay không
Tội này chắc phải mọt gông cả đời
Vợ con than khóc ời ời
Tiện đây ta có đôi lời khuyên nhu
Cũng nên tích đức đi tu
Đừng nên ghẹo gái đi tù khổ ai.

" Oan thị Bích"
Cuối làng một mái chùa xiêu
Bốn bề rêu mốc tiêu điều bấy nay
Bổng dưng có một ông thầy
Về làng vào cuối một ngày tháng ba
Tiếng gần nối với tin xa
Bà con đồn đãi dề gia rất tài
Quá khứ cho tới vị lai
Dê xem một cái chỉ ngay rõ ràng
Tỷ như Thị Bích họ Oan
Dê gieo một quẻ cả làng đều tin
Đa tài nên cũng hữu tình
Chạnh lòng vì nỗi một mình quạnh hiu
Vậy nên mỗi buổi chiều chiều
Jade treo tấm bảng tuyển nhiều chùa .. viên
Hễ là thí nữ dịu hiền
Thầy đà gởi thiếp mời riêng về chùa
Trăng rơi sao rụng mấy mùa
Hôm nay mái cũ thành chùa Thích Tiên
Riêng thầy thì vẫn ưu phiền
Một ngày rảnh rỗi thầy liền xuất dương

Chuyện oan thị bích đọc cười cho vui
Lỡ mang tiếng thầy, hôm nay đành gieo thêm một quẻ giải oan cho Thị Bích :P


GIEO QUẺ GIẢI OAN




Sáng nay Thị Bích ra đường,

Thầy phone thầy dặn coi chừng nạn tai.
Bóng Gà bóng quạ gần nhau,
Không gieo tiếng ác cũng lời thị phi.


Khuyên rằng : con hãy giữ thân,
Chờ ngày tính sổ chắc đà không lâu.
Hẹn nơi tửu quán chi hao,
Cứ ra trước cửa cây xăng mà ngồi.


Nhớ rằng đừng uống cà phê,
Không xơi nước ngọt thì cầm chai bia.
Thị phi dị nghị chằng tè,
Cứ chai vô họng tức thì câm ngay.


Quẻ ni thầy phán riêng con,
Giữ cho kín miệng kẻo rằng Gà nghe.
Gà nghe xách dép chạy te,
Phí tiền điện thoại hẹn Gà không ra.



Giải oan phải giải như thầy,
Nói năng nhỏ nhẹ chắc là không xong.
Khi mô dụ được Gà ra,
Nhớ lời thầy dặn đọc câu quyết này.


“Thỉnh thẳng Ku Tí đến đây,
Thêm thằng Ku Tít tính luôn nợ nần.
Nhớ anh quản lý phồ rùm
Nhẹ nhàng hai chữ tên là Ạc-Min.


Lại mời thêm cả Hạt Mầm,
Đủ mâm đủ bát chàng sàng vào ngay.
Thiếu sao Lãng Tử giang hồ
Hoà cùng một nhịp giang hồ lãng du”


Thỉnh cho các vị hiện thân,
Sài Gòn đậu phộng chỉ chờ mồi ngon.
Vặt lông cắt tiết Bảy Gà,
Nước sôi bóp muối vậy là thơm tho.


Chờ cho gạo nở vừa bông,
Gập chân chéo cánh cho vào là xong.
Gà già nhớ luộc cho lâu,
Còn hơn lòng đỏ hắc-năm-en-nờ.


Bi nhiêu chắc cũng hiểu rồi,
Nói nhiều tiếng ác vào thân của thầy.
Thương con thầy đã hết lời,
Truyền cho bí kíp trấn sơn để dành.


Thôi thì duyên phúc do con,
Giải oan phải giải thế này mới xong.


:vuinhon::vuinhon::vuinhon::vuinhon::vuinhon::vuin hon::vuinhon::vuinhon::vuinhon::vuinhon::vuinhon:: vuinhon::vuinhon::vuinhon::vuinhon::vuinhon::vuinh on::vuinhon::vuinhon:

Hồng Môn
15-03-2011, 12:53 PM
Mấy ngày qua bận
Không vào 4rum
Nay vô choáng váng
Vì toàn là thơ
Ễnh ương, cóc nhái
Nhảy đầy 4um
Làm cho um xùm :)

G7
15-03-2011, 04:16 PM
Có vài người núp lùm giờ mới chịu dzô 8 hehe. Tuy cái title là chat chit, nói gì cũng được nhưng vì thơ cóc mang tính hài hước vui vui nên mọi người khoái 8 bằng thơ cóc heng. Chẳng ai dám ép "luật" cho thơ cóc nhưng các "tuyệt tác ếch nhái" cũng nên có vần có điệu cho xuôi tai. Cơ bản là dựa trên các luật thơ (ca dao tục ngữ, lục bát , tứ ngôn, ngũ ngôn, bát ngôn, thất ngôn tứ tuyệt, bát cú đường luật, song thất lục bát... nghe kinh quá!:te:) để mặc sức sáng tạ. Tóm lại dù là "cóc" thì cũng ráng theo luật tìm chữ gieo vần sao cho nghe có vần có điệu xuôi xuôi êm tai là được, như thế là phải suy nghĩ một chút nhưng bị o ép vậy mới lên level sáng tạo "tuyệt tác ếch nhái được" :)). Mẹo hay nhất là viết dài dài nhiều nhiều một tí thì dễ sáng tạo với lại xuôi tai hơn :P

Ví dụ như "chôm" của internet vài câu thế này:

Con cóc
Ngồi chóc ngóc
Một góc
Thẩn thờ
Làm thơ
Thơ con cóc làm thơ


Con cóc làm thơ: con cóc thơ
Làm thơ con cóc, cóc làm thơ
Cóc làm thơ cóc, làm thơ cóc
Thơ làm con cóc, cóc làm thơ


Con cóc làm thơ con cóc chơi
Nữa chừng tắt ý, dạ chơi vơi
Ngữa cổ oán trời, than cùng đất
"Ai đâu biết tớ: cậu ông trời"

trên con cóc
dưới con cóc
ở giữa cóc con
chúng đang làm chò con cóc

Thói tôi thường thích tả thơ
Thói thường tôi thích tả thơ thói thường
Thường thường tôi tả thơ thường
Thích thích tôi tả thói thường tả thơ

Hôm qua con cóc nằm mơ
Thấy mình được làm nhà thơ diễn đàn
Thức rồi mà vẫn mơ màn
Ngờ đâu ai cũng làm thơ hơn mình

Làm thơ con cóc muốn cho hay
Phải thả cóc ra thả nguyên bầy
Rồi ngắm cóc bay, nhìn cóc nhảy
Vậy là có ý, viết thơ ngay.

Mấy con cóc nhảy thật là hay
Nhảy tới, nhảy lui cả một bầy
Chắc tại ...động trời nên cóc nhảy
Nhảy rồi ngoắc ngoải ngã lăn quay

Lan Anh
31-03-2011, 03:08 AM
All ơi, All hỡi, All nè!
All cho một giải...về bài thơ hay.
Hì! hì! Lên diễn đàn, thấy bà con đá qua, đá lại, đá tới, đá lui bằng thơ vui quá!
Hy vọng lâu lâu cho ACE trên DĐ rửa mắt, rửa tai bằng thơ cho vui nhà vui cửa nha!
"Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ". Thời buổi kinh tế thị trường nhận được thuốc bổ miễn phí quả là "cao kiến"
Vậy thì" Nào ta hãy mừng vui" lên nha ACE!

Lan Anh
31-03-2011, 03:22 AM
Vào đây mới thấy thơ vui quá,
Cóc, Nhái, Ểnh Ương hay Bù Tọt...
Thơ gì cũng được...đừng ô nhiễm
Cũng cùng giòng họ chứ khác đâu. Hi hi hi

Lan Anh
31-03-2011, 03:37 AM
Hôm nay ghé bước nơi này,
Thấy nhà mình chém...thân này...cũng ham dzui.

Hì! hì! Cám ơn ACE nhà mình nhá

Hạt Mầm
31-03-2011, 09:40 AM
Lâu lâu ta lại ghé vào
Pà con cô pác liên tiếp yêu thơ
Lòng ta vui, dạ ta hả
Ôi thơ con cóc chút gì đó trải lòng!!!!
P.H.

G7
20-04-2011, 05:47 PM
Vào mùa mưa rồi, đi đâu nhớ thủ áo mưa ^^! Chúc các bạn luôn khỏe mạnh và bình an.

souvenir86
23-04-2011, 07:53 AM
Tôi trót sinh ra với chữ "nghèo"
Lạc loài xứ lạ vẫn mang theo
Nỗi buồn chôn kín đôi dòng lệ
Năm tháng buồn trong cảnh hắt heo....

G7
24-04-2011, 12:51 PM
Tôi trót sinh ra với chữ "nghèo"
Lạc loài xứ lạ vẫn mang theo
Nỗi buồn chôn kín đôi dòng lệ
Năm tháng buồn trong cảnh hắt heo....

hi, sourvenir86 có một khúc thơ "bi" quá, G7 họa theo hoài mà không thoát ra được, đành chơi thơ cóc vậy.

Tôi vốn sinh ra với chữ "nghèo"
Năm tháng buồn trong cảnh hắt heo
Đêm đêm trằn trọc thương thân phận
Kiếp nghèo cuộc sống lắm gieo neo

Hiện tại của tôi vẫn chữ "nghèo"
Long đong lận đận chẳng ai theo
Buồn lòng tôi cố công cày cuốc
Quyết tâm tôi phải thoát chữ "nghèo" ...

Jade
26-04-2011, 09:40 PM
Tôi trót sinh ra với chữ "nghèo"
Lạc loài xứ lạ vẫn mang theo
Nỗi buồn chôn kín đôi dòng lệ
Năm tháng buồn trong cảnh hắt heo....


Hiện tại của tôi vẫn chữ "nghèo"
Long đong lận đận chẳng ai theo
Buồn lòng tôi cố công cày cuốc
Quyết tâm tôi phải thoát chữ "nghèo" ...


Hắt heo khổ sở tuỳ tâm cả
Sướng khổ do ta chớ phải nghèo
Hiểu được như thế vỗ tay reo
Cần chi phải thoát khỏi chữ "nghèo".

souvenir86
27-04-2011, 02:38 PM
Ai cũng biết làm thơ cả. souvenir ngại quá vì kg biết làm thơ. G7 với Jade họa theo rất hay. Mấy bạn của souvenir khen 2 người lắm lắm...

G7
28-04-2011, 09:02 AM
Nợ nần bủa vây bởi chữ nghèo
Bữa no bữa đói ốm tong teo
Mè nheo sao phận mình khổ thế
Túi rỗng không tiền bụng đói meo

souvenir86
28-04-2011, 09:41 AM
G7 họa mấy câu thơ hay quá! Hy vọng G7 tiếp tục làm thơ nhé!

Jade
28-04-2011, 06:33 PM
Nợ nần bủa vây bởi chữ nghèo
Bữa no bữa đói ốm tong teo
Mè nheo sao phận mình khổ thế
Túi rỗng không tiền bụng đói meo
Đói meo đâu phải tại số nghèo
Chẳng qua sáng sớm đánh bài heo (bài tiến lên)
Tay trên làm phát heo chồng heo
Hí hửng bốn con (tứ quí) làm cái phạch
Đụng phải tay em chồng phát nữa (4 đôi thông)
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn giơ tay hỏi
"Zậy là ôm hết phải hông anh"
Chặt hẻo cho nên chịu đói meo.

:P :haha :d
:chay

souvenir86
29-04-2011, 07:14 AM
Jade có vẻ giống thần bài quá. Souvenir đọc mà mắc cười quá trời luôn.

G7
29-04-2011, 09:46 AM
kakaka Tư Dê bí rồi :)) đổi món ghẹo ku Dê. Đang muốn chuyển sang song thất lục bát chơi ku Dê 1 bài dài dài mà bí quá hahaha. Để đó để đó.


Đói meo đâu phải tại nghèo ?!
Chẳng qua ăn ít gữ eo đó mà
Cô đơn lẻ bóng mình ta ?!
Tiết kiệm tiền tết để mà chặt heo
Ai nói nghèo chẳng ai theo ?!
Chủ vay tiền góp mỗi ngày réo tên
Nghe nói nghèo sống bấp bênh ?!
Cuộc sống ổn định: mỗi ngày đói ăn
Tiền khô cháy túi nhăn răng ?!
Tiền nhiều nặng túi trong lòng bất an
Nhà nghèo nỗi khổ vô vàn ?!
Bởi vậy nên mới chẳng màng khó khăn
Nghèo làm gì cũng băn khoăn ?!
Phải suy tính kĩ mới bằng người ta
Phận nghèo ôi thật xót xa ?!
Ai bị tự kỉ chứ tui thấy là hổng sao
Nghèo ăn đậu hủ với chao ?!
Thầy tu còn thế huống hồ gì tui
Đã nghèo mà còn thấy vui ?!
Èo, sinh ra tui đã thế rùi biết sao
Dù nghèo vẫn sống thanh cao ...

Tự nhiên giờ muốn hét gào như điên

Jade
30-04-2011, 03:18 AM
Nghèo quá nên hét gào điên
Chắc do tàu hủ với chao thế này
Cưng ơi anh chỉ cho đường
Sáng ăn rau muống chiều thì muống rau
Tối ra cầu cá ... ngồi thiền
Ngồi chừng đến mức không buồn đứng lên
Thiền sao cá quẫy dưới hồ
Mà không cục cựa ấy là cưng hay
Đến khi đạt cảnh giới này
Anh đây chỉ rõ cách cho thoát nghèo
Tiền tết thoải mái chặt heo
Cho vay tiền góp đến không sức đòi
Ở không vẫn phẻ phây phây
Tiền nhiều túi nặng không cần nhe răng





Có dám thế không :vuinhon:

G7
07-05-2011, 03:21 PM
Anh Jade yêu đời quá nhể ....

Ôi ! Đọc vài cảm xúc của Jade trong topic "nên buồn hay nên vui" mà ước gì được gặp anh Jade "Thất Tình" hoặc là Jade "Buồn Tình" nhỉ ... há há Hiện giờ không biết anh Jade có "Tình" hay chưa nhưng rất mong anh Jade "thất tình" kaka ... để lúc đó văn chương lai láng đọc cho sướng ... há há

Jade
07-05-2011, 07:20 PM
Anh Jade yêu đời quá nhể ....

Ôi ! Đọc vài cảm xúc của Jade trong topic "nên buồn hay nên vui" mà ước gì được gặp anh Jade "Thất Tình" hoặc là Jade "Buồn Tình" nhỉ ... há há Hiện giờ không biết anh Jade có "Tình" hay chưa nhưng rất mong anh Jade "thất tình" kaka ... để lúc đó văn chương lai láng đọc cho sướng ... há há
Hô hô anh Jade "có tình" hay "thất tình" vẫn thế, vẫn là "tình" lai láng. Văn chương thì ôi thôi có lẽ lúc "thất tình" nó hay hơn thiệt vì nó đàng hoàng, nó đừng đắn nhưng khổ nỗi bị nhận xét : "sao mà khó hiểu, trừu tượng", "thất tình" nên hồn ngẩn ngơ chăng ? Còn lúc "có tình" thì nó ngả ngớn hay sao ấy, nên có đứa bảo "đọc văn ku Dê nghe thum thủm" hoặc "sặc mùi rau muống chấm tương, kèm thêm khoản ngũ cốc luân hồi chẳng nể nang"
Thế không biết cậu Bảy Gà thích đọc cái khoản nào em nó xin hầu hạ trong tương lai ! Nhưng trước tiên mời cậu Bảy làm phát "gâu gồ" săn lùng thằng này : "Nghèo khổ hay nghèo sướng ?" rồi hãy trả lời em nó thích hầu hạ khoản nào nhá : trừu tựơng hay thum thủm !
:dotphao:dotphao:dotphao:dotphao:dotphao:dotphao

G7
07-05-2011, 08:18 PM
ô là la heheh ở đâu lòi ra topic nghèo khổ/sướng giờ mới thấy heheh cáo lỗi chú Jade nhá.

Thế rút cuộc là vẫn không biết Jade có "tình" (để được buồn tình vì thất tình) chưa. G7 thấy văn phong dạo này loạn xạ gùi Jade ơi, vừa trừu tượng vừa ngả ngớn mà còn bốc mùi rau muống???? là sao ? Tình yêu với Châm Thị Biếm ngày xưa rất lãng mạn nhẹ nhàng và đầy cảm hứng, kiến thức nghiêm túc, lãng mạn một cách nhẹ nhàng với "Tèng Êu" và chân thành sâu sắc với vài tâm sự gửi bạn bè.....nay người xưa không còn Jade lạc lối trong sự ngả ngớn bâng quơ chua chát ... haizzz , đó cũng là cái khổ của kẻ si tình =))

G7 vẫn mong chờ, chờ mong ngóng đợi cái sự xuất thần lên cơn của Jade mà được đọc những tuyệt (mệnh) bút của Jade để được thư giãn và thỏa mãn những con sóng lòng trong thời kì lạm phát đang leo thang kéo theo sự mệt mỏi chán vãi ra =)) Dài dòng hoa hòe màu mè cho nó bầy hầy chút thôi, túm lại là cảm hứng đề tài mới thì chưa có, các mạng ĐT dạo này khuyến mãi nhiều nên cũng gửi gắm tâm sự qua diện thoại rồi, còn mỗi món tèng êu lãng mạn nhẹ nhàng thôi... cho nên Jade có sưu tầm được gì hay hay tếu tếu lãng mạn chút post lên lấy cảm hứng Jade ơi. ... hic... Bét nhất cũng là trừu tượng thôi, ai đời thủm thủm =))

Jade
08-05-2011, 05:53 PM
G7 vẫn mong chờ, chờ mong ngóng đợi cái sự xuất thần lên cơn của Jade mà được đọc những tuyệt (mệnh) bút của Jade để được thư giãn và thỏa mãn những con sóng lòng trong thời kì lạm phát đang leo thang kéo theo sự mệt mỏi chán vãi ra =)) Dài dòng hoa hòe màu mè cho nó bầy hầy chút thôi, túm lại là cảm hứng đề tài mới thì chưa có, các mạng ĐT dạo này khuyến mãi nhiều nên cũng gửi gắm tâm sự qua diện thoại rồi, còn mỗi món tèng êu lãng mạn nhẹ nhàng thôi... cho nên Jade có sưu tầm được gì hay hay tếu tếu lãng mạn chút post lên lấy cảm hứng Jade ơi. ... hic... Bét nhất cũng là trừu tượng thôi, ai đời thủm thủm =))

Có lẽ ông trời cũng chiều lòng Cậu Bảy hay chăng ? Cậu Bảy đang ngồi chờ : ổng cho chờ tiếp :d

Kiến thức ngày xưa vẫn còn đó nhưng nó đã đổi thay nhiều. Nó không trong sáng, nguyên tuyền như xưa chỉ là đi theo con đường độc đạo duy nhất : Kinh Thánh. Trên đường đi nó có quá nhiều ngã rẽ : nào Thích, nào Khổng, nào Lão. Đó chỉ mới là phương đông, biết đâu mai kia mốt nọ nó lại thêm mấy vị : Pitagor, Socrates, Heidgger... của phương tây thì chắc là còn lung tung nữa.

Bây giờ thôi đã loạn xạ cả lên rồi, chắc sắp tẩu hoả nhập ma ! Mà thôi kệ, vì rối quá nên phải viết ra để sắp xếp lại tư tưởng : ai đời đọc Tâm Kinh Bát Nhã và Vô Tâm Luận mới hiểu rõ hơn câu "Người phải lớn lên còn tôi thì nhỏ lại" và liên kết với hình ảnh buổi chiều Emmau đẻ ra cái triết lý rau muống tầm xàm bá láp. Rồi nghiên cứu tiếp món "Pháp Bảo Đàn Kinh" thì mần ra em : "Yêu bản thân trước hay yêu người trước ?", dám bảo Chúa Giêsu có khi có tập gym. Tư tưởng bay nhảy loạn xạ rồi !!!!!

Đại huynh đòi trừu tượng thì nó dễ nhưng sư đệ không chịu viết vì chẳng qua chia sẻ đi chia sẻ lại với hình ảnh cũ miết rồi không hấp hấp dẫn. Đòi cái gì thực tế như "Từ bỏ mình và thập giá" thì chưa nghĩ ra. Đành phải nói với đại huynh : còn thum thủm dài dài. Đại huynh thứ lỗi không đáp ứng được vụ "trừu tượng" vì tiểu đệ đang hứng với cách thiền của Kim lão gia nơi Vi Tiểu Bảo mà người ta gọi là : thí thiền.

Cứ ngồi chống cằm suy tư miết nó sinh ra cái nọng nữa thì mệt lắm, nên tiểu đệ vẫn cứ thích cười, vừa cười vừa nghĩ, không cười tiểu đệ nghĩ không ra. Tiểu đệ viết tầm xàm bá láp vậy đó nên người hời hợt đọc xong phán cái : tào lao; người suy tư : có chút lạ lạ, người sâu sắc : có vài điểm đáng lưu tâm; người tri kỷ với tiểu đệ : cười he hé, cười khúc khích, cười ha hả, cuối cùng chỉ cười mỉm chi vì viết xong tiểu đệ còn chả hiểu mình lấy đâu nhận xét nên cũng chỉ cười mà thôi :haha

G7
09-05-2011, 12:09 PM
haha, hôm nay đẹp trời, không nắng không mưa u ám nguyên ngày nên Jade edit cái profile cười hỉ hả =))

Rõ là Jade bị tẩu hỏa nhập ma thiệt rồi, các bài viết tâm niệm mang hơi hướng khá mới mẻ . Tiếc là thiếu bạn tri âm roài hahaha thế nên chưa thể đàm thoại chuyên sâu được làm chú cảm thấy cô đơn lạc lõng mà tự cười mình. Dù sao đi nữa cũng hãy tiếp tục tận hưởng cái cảm hứng đó nhé, chỉ có thêm những nhận thức về chân lý đó rõ hơn chứ cái kết luận cuối cùng vẫn là những điều mà trước giờ mình tâm niệm. hehehe khó hiểu hông?

Jade thì lúc nào chẳng cười, cười hỉ hả hân hoan, cười gượng cười mình ... nhưng mà đừng có thí thiền vì sẽ tẩu hỏa nhập ma rồi thì bắt đầu chủ nghĩa AQ là khỗ lắm kekeke phải đi lụm cành cây "chọt chọt" ku Jade mới được.

haizzz Jade có phải người yêu mình đâu nhỉ? thôi ráng mà chờ ...

Jade
10-05-2011, 12:47 AM
Profile edit không phải tại trời u ám hay nắng đẹp. Edit vì thấy vậy nó mới hợp với tên mà thôi, mà tên thì cũng chẳng phải người, tên vì người chứ người không vì tên.

Tư mã Dê : 1 ngựa đã khó kìm huống hồ 4 con là cả đàn ngựa. Cười đi, cười đủ kiểu đến ngày có thể thõng tay vào chợ, không cười lớn nữa, chỉ còn mỉm chi hay nhoẻn miệng là đạt đạo. Lúc đó không còn Tư mã Dê nữa mà là Tư mã Không. Lão huynh không thấy Ca Diếp chỉ có cười không mà được "ôm show" luôn sao :haha

"Tự sướng" cỡ AQ chắc cũng còn xa, zì còn đắm đuối trong câu hát : "Tôi là ai mà sao yêu quá đời này" :dacy

G7
17-05-2011, 06:08 PM
Ngày về Chiều ....

.... Vẫn luôn mệt mỏi như mọi ngày. Tối nay không có kế hoạch gì nên đầu óc trống rỗng, không phải suy nghĩ gì. Bình yên.
.... Vẫn ráng online lướt web vài phút như thói quen. Nhớ đến vài người bạn cũ .... đã cũ nhưng không bao giờ cũ....
.... Có đôi lần, khi ta đạt được cảm xúc tốt nhất trong tâm trạng hưng phấn, ta viết ra những tâm sự của lòng mình. Và rồi lãng quên.
.... Đến khi, được đọc lại cảm xúc tốt nhất của mình ... Đó là sức mạnh, sự hồi sinh, sự an ủi động viên ....

G7 đã quên mất chính mình trong cuộc sống hằng ngày, đánh mất cảm xúc tốt đẹp qua năm tháng. Để thay thế, ta tìm đến những mục tiêu trước mắt để rồi lẫn lộn mọi thứ... sự nỗ lực, tiền bạc, giải trí vớ vẩn qua ngày, sự tự ái rồi bi quan, ích kỉ cá nhân và đắm đuối trong mỏi mệt ...

Thực sự muốn cảm ơn BQT đã refresh lại bài viết của G7 ở topic "sống theo mục đích"! Cám ơn những người bạn tinh thần, những người bạn âm thầm làm công việc cao quí trong thế giới mà con người phải cuốn theo sự thực dụng tồi tệ này. G7 hết lòng tri ân các bạn !

G7
18-05-2011, 06:49 PM
Nghe nhac giai tri nhe. The loai Pop Ballad cho thoai mai. Cung chu de tinh yeu thoi, moi cac ban thu gian.

Bai hat nay cung hay, lyric cung ok lai de hieu, nhat la voi cac boy. hehe G7 dang muon tap guitar bai nay. :D

Better man (Robbie William).


http://www.youtube.com/watch?v=8e5WdsTd3sQ&feature=related

nghe them Angels (Jessica Simpson) :))


http://www.youtube.com/watch?v=2OFEHNY_MWc

Con cai nay thi chac cac ban da tung nghe nhung ko biet ten :p


http://www.youtube.com/watch?v=VoGdz2EKGO0

^^ have fun

G7
10-07-2011, 02:18 PM
Trở lại thể loại G7 ưa thích nhất. Lần này là bài guitar rock Temple Of The King của Angel Dust trong Album Tribute to Ronnie James Dio . Lời bài hát thì ý nghĩa lung tung lắm, nhưng giai điệu tuyệt vời của phần Guitar do Richie Blackmore biên đạo, bài này là bản cover lại của nhóm RainBow. Mỗi phiên khúc chơi theo thể loại khác : Ballad, Heavy Metal và Thrash. Bản cover với tiếng Guitar rock réo rắt và nhập tâm hơn tạo cảm giác sâu lắng hơn. enjoy it


http://www.youtube.com/watch?v=rHSHbSjqjw4

Lyric Temple Of The King - Angel Dust

One day in the year of the fox
Came a time remembered well
When the strong young man of the rising sun
Heard the tolling of the great black bell

One day in the year of the fox
When the bell began to ring
Meant the time had cometh
For one to go
To the temple of the king

There in the middle of the circle he stands
Searching, seeking
With just one touch of his trembling hand
The answer will be found

Daylight waits while the old man sings
Heaven help me
And then like the rush of a thousand wings
It shines upon the one
And the day had just begun

One day in the year of the fox
Came a time remembered well
When the strong young man of the rising sun
Heard the tolling of the great black bell

One day in the year of the fox
When the bell began to sing
It meant the time had cometh
For one to go
To the temple of the king

Far from the circle at the edge of the world
He's hoping, wondering
Thinking back from the stories he's heard
Of what he's going to see

There in middle of the circle it lies
Heaven help me
Then all could see by the shine in his eyes
he's sworn, to the temple of the king.

One day in the year of the fox
Came a time remembered well
When the strong young man of the rising sun
Heard the tolling of the great black bell

One day in the year of the fox
When the bell began to ring
Meant the time had cometh
For one to go
To the temple of the king

G7
11-07-2011, 08:06 AM
Kiss from a rose - OST


http://www.youtube.com/watch?v=x-Q3Pc1RwoM

Lyric (SEAL)

There used to be a graying tower alone on the sea.
You became the light on the dark side of me.
Love remained a drug that's the high and not the pill.
But did you know,
That when it snows,
My eyes become large and
The light that you shine can be seen.
Baby,
I compare you to a kiss from a rose on the gray.
Ooh,
The more I get of you,
The stranger it feels, yeah.
And now that your rose is in bloom.
A light hits the gloom on the gray.
There is so much a man can tell you,
So much he can say.
You remain,
My power, my pleasure, my pain, baby
To me you're like a growing addiction that I can't deny.
Won't you tell me is that healthy, baby?
But did you know,
That when it snows,
My eyes become large and the light that you shine can be seen.
Baby,
I compare you to a kiss from a rose on the gray.
Ooh, the more I get of you
The stranger it feels, yeah
Now that your rose is in bloom.
A light hits the gloom on the gray,
I've been kissed by a rose on the gray,
I've been kissed by a rose
I've been kissed by a rose on the gray,
...And if I should fall along the way
I've been kissed by a rose
...been kissed by a rose on the gray.
There is so much a man can tell you,
So much he can say.
You remain
My power, my pleasure, my pain.
To me you're like a growing addiction that I can't deny, yeah
Won't you tell me is that healthy, baby.
But did you know,
That when it snows,
My eyes become large and the light that you shine can be seen.
Baby,
I compare you to a kiss from a rose on the gray.
Ooh, the more I get of you
The stranger it feels, yeah
Now that your rose is in bloom,
A light hits the gloom on the gray.
Yes I compare you to a kiss from a rose on the gray
Ooh, the more I get of you
The stranger it feels, yeah
And now that your rose is in bloom
A light hits the gloom on the gray
Now that your rose is in bloom,
A light hits the gloom on the gray.

p/s : co ai tung thu suc karaoke bai nay chua?? ^^

gioitrexume_net
02-08-2011, 10:45 AM
Hay quá và dài quá, hoan nghênh bạn G7 cho anh em giải trí stress :D

G7
24-08-2011, 07:43 PM
I dedicate this song to all the beautiful people out there who have lost the love of their lives. Hope you like this song as much as I do.

Somewhere in my broken heart - Billy Dean


http://www.youtube.com/watch?v=zkoL-9fSzsg

You made up your mind
It was time it was over
After we had come so far
But I think there's
Enough pieces of forgiveness
Somewhere in my broken heart.

I would not have chosen
The road you have taken
It has left us miles apart
But I think I can still find
The will to keep going
Somewhere in my broken heart

So fly, go ahead and fly
Till you find out who you are
And I, I will keep my love unspoken
Somewhere in my broken heart

I hope that in time you will find
What you long for
Love that's written in the stars
And when you finally do
I think you will see it's
Somewhere in my broken heart

Girl I, I will keep my love unspoken
Somewhere in my broken heart
I hope that in time you will find
what you long for
Love that's written in the stars
And when you finally do
I think you will see it's
Somewhere in my broken
Somewhere in my broken
Somewhere in my broken heart

:)

cattrang
31-08-2011, 07:39 AM
chú G7 có chung sở thích với cattrang ghê áh, thix mí bài này nà, thank G7 nha!!!!!!

Saigonese
10-10-2011, 07:43 PM
hi.. Mình có bài nhạc vui nhưng lyric nghe cũng thú vị lắm. Tặng G7 và mọi người nghe chơi. :)


http://www.youtube.com/watch?v=r6AtdOC2NY8

Nhiều Khi Ước Mơ Chỉ Là Mơ Ước .......

....Ta phải quyết tâm làm cái gì đó cho bằng chị bằng em mới được..... nhưng mà làm cái chi chi đây hở trời !!!!!!!!!!!!!