PDA

View Full Version : Nhớ Lại Thuở Ban Đầu



hatcatnho
05-03-2011, 11:28 AM
Nhân Kỷ niệm 60 năm ngày cưới, cụ ông suy nghĩ rồi bàn với cụ bà:

- Chúng mình cùng tìm về hương vị thuở ban đầu khi mới yêu bà nhé.:ken

Cụ bà đồng ý. Thế là chiều hôm đó, đang ngồi trong phòng, đột nhiên cụ bà thấy một cục giấy vo tròn được ném bay qua cửa sổ. Cụ bà nhặt lên, xúc động và run rẩy mở ra xem: “Em yêu, 7 giờ tối nay hẹn gặp em ở chân cầu Kiệu nhé!”. :ye:

Thế là đúng 6g45 chiều, tay ôm một bó hoa hồng đỏ thắm, cụ ông vừa huýt sáo vừa đến chân cầu Kiệu chờ cụ bà. 7g, rồi 7g45, trăng thanh gió mát. Kim đồng hồ chỉ 8g... 8g30... 9g… :dacy

Hết kiên nhẫn, cụ ông hầm hầm về nhà, vừa mở cửa vừa quát:

- Sao bà không đến chỗ hẹn?” :tat:

Cụ bà ngồi ủ rũ, thút thít: “Hu, hu. Mẹ không cho em đi”. :(2

Cụ ông: Trời!!!???



Góp nhặt từ trang truyenthongconggiao

kimsky91
15-09-2012, 12:46 PM
cụ bà hồn nhiên thật :)) vì là hồi tưởng nên cũng... tưởng tưởng y như thật luôn, haha

Lan Anh
17-09-2012, 04:10 AM
Diễn xuất y như thật.
Đúng là xuất thần!