PDA

View Full Version : Chuyện gì đang xảy ra?



giotrendong
05-03-2011, 10:28 PM
1 tháng, 1 ngày từ khi anh nó mất!
Ngày hôm ấy trời đẹp, nhưng với nó, lại là một màu xám xịt của sự mất mát. Buổi sáng hôm ấy, nó đang ăn sáng thì nhận được điện thoại. Tâm trạng rất phấn khích nó nghe máy.
dường như ko tin vào tai mình, tiếng thằng em nói” chị ơi, 3 anh vừa chết cả rồi vì tai nạn giao thông”. Đất trời như tối sầm lại hoàn toàn. Nó trả lời gọn lỏn:” Chết thì thôi, về với Chúa chứ có đi đi đâu mà sợ” Nó cúp máy, đi vào phòng.

Hàng loạt những kỉ niệm ùa về trong suy nghĩ của nó, từ thưở nhỏ đến khi nó vào đại học, anh nó luôn cùng nó bước đi. Khi anh nó đi du học, nó cô dơn một mình, nhưng cũng vui vẻ mỗi khi tám đt thế mà giờ đây, còn mỗi mình nó.

Hồi đấy, nó là một đứa mắc chứng tự kỉ, các anh đến giúp đỡ nó hoà nhập vào cuộc sống, tìm lại tình cảm, suy nghĩ của nó. Các anh hứa sẽ luôn bên nó mọi nơi mọi lúc thế mà……..

Mấy ngày sau, nó vẫn sinh hoạt bình thường, cười nói vui vẻ, vì ngày tết mà. Không ai nghĩ rằng nó đang buồn. Mọi người nói nó kì lạ tuy mất đi người thân nhưng vẫn bình thường, ko chút đau buồn????. Thế nhưng, mọi người đâu biết rằng, tâm hồn nó dường như đã nát vụn rồi, sn của nó quá căng thẳng rồi chỉ cần có tác động vào là sẽ …….thôi

“Mẹ ơi, ngày mai con lên thành phố lại” –“sao đi sớm vậy? tưởng mùng 10 mới đi cơ mà” nó ko trả lời, bước vào phòng. Chạy xe trên đường mà nó cứ nghĩ về anh nó, nó nhớ các anh, chạy xe ko tậpt rung, may mà có những người bạn dắt nó đi, ko thì….Nó tựnhủ, rồi nó sẽ cố gắng quên đi thôi.

Qua tết, mọi người dần dần về tp để học tập, làm việc. Nó lao vào học, để nó ko nhớ gì cả.Nhưng nào đã yên, đã 1 tháng rồi, nó cố gắng cười vui, vậy mà lòng nó vẫn nặng trĩu.Nó chẳng hiểu tại sao nữa, nó quên hết rồi bằng chứng là nó đã đi chơi rất vui kìa mà nhưng nó vẫn thấy thiếu. Mở máy tính, đăng nhập yahoo, “anh ơi’ nó gọi mấy lần, nhưng vẫn chỉ có mình nó mà thôi. Có bao giờ như thế đâu, chỉ cần nó gọi 1 tiếng là có người trả lời rồi, nhưng sao bây giờ………..

Hôm nay về nhà, nó tự hỏi: các anh nó đang ở đâu rồi, nó nhớ các anh nó nhiều, tại sao không trả lời nó…..anh ơi….

G7
06-03-2011, 04:28 PM
Cố gắng lên nhé hamchoi. cố gắng lên nhé hamchoi. Cố gắng lên nhé hamchoi.

langtu
06-03-2011, 04:55 PM
Mất đi một người thân yêu là một vết thương lâu lành nhất.
Mình rất hiểu nỗi đau của hamchoi
Nguyện Chúa ban cho em sức mạnh để chịu đựng, và để vượt qua...

Pere Joseph
06-03-2011, 05:52 PM
Ham Chơi ơi, trong tâm tình hiệp thông sâu xa và chân tình của một người anh em trong Chúa, V xin được chia sẻ nỗi lòng này với Ham Chơi nhé. Đặc biệt xin được dâng lên trong Thánh Lễ những cảm xúc, những tâm tư thầm lặng, những khó khăn của Ham Chơi trong thời gian này. Tặng Ham Chơi những lời cầu nguyện trong ca khúc này nhé.



http://www.youtube.com/watch?v=ahjoSC8tQBY

Phù thủy nhỏ
07-03-2011, 12:07 AM
Mình luôn tin rằng "Ngày mai trời lại sáng", Hamchoi đừng buồn nữa nha.
Xin Chúa dìu dắt bạn vượt qua thử thách này.