PDA

View Full Version : Tôi thực sự là ai?



allihavetogive
14-03-2011, 03:08 AM
Trong dòng đời xuôi ngược này, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng có lần dừng lại và suy nghĩ "Tôi là ai? Tôi đang sống hay chỉ tồn tại? Tại sao tôi lại được sinh ra ở đây, và Đấng Tạo Hóa có ý gì khi dựng nên tôi? Tôi làm được gì và có ý nghĩa nào trong công trình sáng tạo của Ngài? v.v..."

Đôi khi ta mong ước có được những gì người khác có hay được sống như họ, đang khi mình cũng có kho tàng vô giá trong tay mà không hề hay biết. Người ta nói "vô tri bất mộ", nên chúng ta được mời gọi khám phá kho tàng bản thân mình để chấp nhận mình, yêu mình và hài lòng với cuộc sống Chúa ban cho mình. Khoa tâm lý học có rất nhiều phương pháp để khám phá bản thân, mà cách nào cũng dài hết trơn (đọc qua cửu loại tâm lý, đuối quá!!!), hôm nay All xin chia sẻ với các bạn một trắc nghiệm nho nhỏ, ngắn ngắn để khám phá xem mình là người như thế nào hen (theo tâm lý học chứ không phải xem bói đâu nha ^^). Tuy không thể trả lời hết những câu hỏi nêu trên, nhưng ít ra chúng mình cũng biết được tính cách của chính mình.

Trắc nghiệm như sau: các bạn đọc thật kĩ các tình huống bên dưới, và chọn cho mình một số đúng nhất với bản thân (một số duy nhất cho cả 3 trường hợp trước-trong-sau bữa tiệc), sau đó All sẽ cho các bạn lời giải về tính cách của bạn nhé.



TRƯỚC BỮA TIỆC
1. Tôi hy vọng sẽ mang tới bữa tiệc một thứ rượu thích hợp.
2. Tôi hy vọng bạn bè sẽ ưa thích nhau.
3. Tôi hy vọng sẽ làm được khối việc tối nay.
4. Tôi chẳng muốn đi vì không thích hội hè
5. Tôi chẳng muốn đi, chỉ thích ở nhà đọc sách thôi.
6. Tôi chẳng muốn đi vì còn nhiều việc phải làm.
7. Tôi sẽ đi, nếu tiệc không vui, thì có cách khác, lo gì!
8. Tôi sẽ đi, nếu rượu chẳng ngon và người cũng chẳng ưa, thì biến!
9. Tôi sẽ đi và bữa tiệc sẽ tuyệt vời, nếu như tôi quen được nhiều người.

TRONG BỮA TIỆC
1. Không có đủ các loại thức ăn đồ uống thông thường cho một bữa tiệc.
2. Thật tuyệt khi thấy ai cũng cần đến mình.
3. Tôi cần ăn nhanh ròi rút gọn vì việc ngập cả đầu.
4. Chẳng có món ăn nào đặc sắc cả.
5. Nhóm nàyòn ào quá. Cho tôi xin hai chữ bình yên!
6. Cô ta bỏ về sớm. Phải chăng cô ấy không ưa chúng ta?
7. Tôi sẽ ăn, chụp mấy tấm hình, rồi đến lớp thôi.
8. Chuyển cho tôi cái đó, chuyển tất cả xuống đây này!
9. Tôi cảm thấy gần gũi với mọi người.

SAU BỮA TIỆC
1. Tôi hy vọng đã không làm mất lòng A với lời nhận xét ấy.
2. Tôi quá mệt, nhưng rất vui bởi mọi người đã có được những giây phút vui vẻ.
3. Tôi đã không liên hệ được nhiều trong bữa ăn, nhưng sẽ làm được vào buổi gây quỹ tới đây.
4. Toàn là những chuyện tầm phào vô vị.
5. Tôi vui vì có thể về sớm để đọc sách.
6. Về nhà bao giờ cũng cảm thấy an toàn và thoải mái.
7. B vẫn chưa về vì còn vui vẻ ở đâu đó.
8. Tôi chắc chắn đã nện cho họ một trận nên thân trong cuộc tranh luận tối nay.
9. Tôi vui vì ai cũng thích câu chuyện của tôi.

Meo Luoi
26-03-2011, 12:46 PM
Sau khi đọc xong thì em thấy em nằm trong số 9 vậy anh thử giúp em xem tính cách em nhu thế nào nhé.

allihavetogive
26-03-2011, 01:41 PM
Mẫu số 9: Người xây dựng hòa bình (peacemaker)
Người số 9 thích an nhiên tự tại, bình an thư thái;
không thích đấu tranh, bon chen, giành sống.
Họ hiền như bụt, sướng như tiên vậy!

_____
Mèn ơi, pé Mèo sướng quá trời nha, mà ko biết có hiền thiệt ko đây?

Meo Luoi
26-03-2011, 01:45 PM
Mẫu số 9: Người xây dựng hòa bình (peacemaker)
Người số 9 thích an nhiên tự tại, bình an thư thái;
không thích đấu tranh, bon chen, giành sống.
Họ hiền như bụt, sướng như tiên vậy!

_____
Mèn ơi, pé Mèo sướng quá trời nha, mà ko biết có hiền thiệt ko đây?

Sướng gì đâu a?huhu.E hả? e là người hiền lành thiệt mà.Ra đường toàn bị người ta ăn hiếp ko thì có

Phù thủy nhỏ
27-03-2011, 12:00 AM
Anh all ơi em ở mẫu số 2, anh giúp em tìm hiểu tính cách mình với...^^

allihavetogive
27-03-2011, 07:29 AM
Anh all ơi em ở mẫu số 2, anh giúp em tìm hiểu tính cách mình với...^^

Ặc ặc, không lẽ hai anh em mình giống tính cách nhau hả ta?


Mẫu số 2: Người anh hùng (hero)
Người số 2 dấn thân và phục vụ, sẵn sàng trở nên mọi sự cho mọi người.
Dù ai đó không cần giúp đỡ, họ vẫn cứ giúp!

Hehe, cái này bình dân gọi là "người thích chuyện bao đồng" á phuthuy ơi.
Phải bớt lo chuyện thiên hạ đi mới được!

hoamuoi
27-03-2011, 10:08 PM
Em thấy mình khá giống mẫu người số 5 hihi nên nhờ anh All xem đáp án giúp em với(hồi hộp quá!). Cám ơn anh All nhiều!

Lan Anh
27-03-2011, 10:12 PM
Này All ơi, LA số 5 nhưng có một tí số 6...vậy nó là số mấy?
Cứ như toán đố vậy. Vui quá! Giải đáp dùm LA nhé! Nhanh nhanh đấy!
Nếu...tính cách LA í ẹ nhớ đừng show cho thiên hạ biết nha.
"Tốt khoe xấu che" mà lị, chứ ai đời..."vạch áo cho người xem lưng"
Đùa thôi, chứ nếu dấu diếm...làm sao kiếm đủ 9 số phải thế không?
Cám ơn All!

allihavetogive
28-03-2011, 06:27 AM
hoamuoi và chị Lan Anh chọn số 5, hãy cùng chiêm ngắm tính cách của mình nhé:


Mẫu số 5: Nhà quan sát (Observer)
Người số 5 lặng lẽ sống theo cách thế riêng và thường tiếc lời.
Họ âm thầm sống và làm việc theo "Khuôn vàng thước ngọc" của mình.
Họ không muốn dấn thân nhập cuộc; đối với họ, đào vi là thượng sách! (ặc ặc, cái này hình như không đúng lắm?!)

Chị Lan Anh có một ít số 6, All "khui" luôn số 6 cho chị nhé.


Mẫu số 6: Người chất vấn (Questioner)
Người số 6 sống trung thành, chân thật và có trách nhiệm.
Họ tuân thủ lề luật và giáo huấn, vâng phục và thong dong.
Đối với họ, làm gì cũng được miễn là nắm chắc điều ấy. Ăn chắc mặc bền vẫn hơn!

CucChu
28-03-2011, 10:46 PM
Mẫu số 9: Người xây dựng hòa bình (peacemaker)
Người số 9 thích an nhiên tự tại, bình an thư thái;
không thích đấu tranh, bon chen, giành sống.
Họ hiền như bụt, sướng như tiên vậy!

_____
Mèn ơi, pé Mèo sướng quá trời nha, mà ko biết có hiền thiệt ko đây?


Hehe, sao hai chị em ta giống nhau thía :ye:!!! Hiền thì chưa chắc rùi nhá.:nghi

Lan Anh
19-04-2011, 06:02 AM
Trong cuộc sống với bao nhiêu điều trăn trở, có bao giờ bạn tự vấn bãn thân và một thôi thúc được ai đó giải mã cho bạn "Tôi thực sự là ai" không?
Nhanh nhanh lên bạn ơi, All mới có được mấy đáp án (2,5,6,9) còn 1,3,4,7,8...đang trong vòng bí mật.
LA tò mò muốn biết kết quả của các con số khác.
Tham gia nhanh lên các bạn ơi!

cobehamchoi
19-04-2011, 08:33 AM
ui ui ^^
e cũng thấy hợp với người số 2.hihi
hero hero đây hihi ...
mong cho hero không biết thành zero hihi.
mọi người cũng tìm cho mình con số thích hợp đi nha

Hà Khiết Linh
19-04-2011, 09:07 PM
bác all ơi! em chắc là số 7 rồi ... nhờ bác vậy (*_^)

G7
20-04-2011, 05:44 PM
hi, lựa chọn tương đối, G7 cho thêm chút rắc rối. Theo thứ tự trứoc- trong- sau là 7-9-6. Nếu chỉ 1 số thì chắc là 7 :( Mong pác All cho kết quả nhận xét giùm nhé.

P/s: bạn gái ở trên có sở thích nghe+nhìn có tấm avartar dễ thưong quá ..... 2 đứa mình chung số 7 nè.

allihavetogive
20-04-2011, 06:45 PM
Khiết Linh và anh G7 biết chọn số ghê nha, All cũng rất khoái số này.


Mẫu số 7: Nhà mạo hiểm (adventurer)
Người số 7 thông minh và lanh lợi, hồn nhiên và yêu đời
Họ pha trò ngay trong những lúc "dầu sôi lửa bỏng"
bởi tin rằng đêm càng khuya thì bình minh mau tới, bỉ cực tất thái lai!

G7
21-04-2011, 03:41 PM
well, hehe được đó, thanks All. Mỗi lần được nghe ai khen mình cái thấy sướng rơn haha. G7 công nhận đáp án chính xác lắm

"Họ pha trò ngay trong những lúc "dầu sôi lửa bỏng"
bởi tin rằng đêm càng khuya thì bình minh mau tới, bỉ cực tất thái lai! "

Lan Anh
31-05-2013, 10:52 AM
Ngồi buồn chẳng biết làm chi
Lục đi lục lại mấy vụ này, coi cho vui.
Có ACE nào tò mò, thắc mắc và muốn tìm hiểu "Tôi thực sự là ai" trong thế giới này không nhỉ?
Nếu có, cứ hỏi...Anh hai All sẽ giải thích cho. Hi hi hi