PDA

View Full Version : Thiên Chúa Đặt Tên



Jade
17-03-2011, 12:29 AM
Một tấm card trên đó mang tên của bạn được gọi là danh thiếp. Người khác biết khi họ gọi tên đó tức là họ đang nói với bạn hoặc nói về bạn. Cái tên đó bạn không thể lựa chọn cho mình, nó được đặt cho bạn khi bạn bước vào cuộc đời này. Đến một lúc nào đó trong cuộc sống, vì giao tiếp hay trong một môi trường nào đó bạn sẽ được chọn lựa cho mình một cái tên khác, còn gọi là biệt danh (nickname). Cái biệt danh này có khi nó sẽ thay đổi theo sở thích hoặc một hoàn cảnh, giai đoạn. Vậy có bao giờ bạn đặt cho mình mối liên hệ giữa biệt danh và đời sống nội tâm của mình chưa ? Không dừng ở phương ngang nhưng ngước nhìn lên cao. Một phương trời cao để cảm nhận mỗi một cái tên đó không chỉ ngẫu nhiên do ý thích, do một kỷ niệm biết đâu nó còn mang thêm một ẩn nghĩa nào đó dành riêng cho bạn.

Bạn biết đó, từ thưở xa xưa, người Do Thái quan niệm rằng Thiên Chúa đặt tên cho một ai là “xác định chủ quyền” của Ngài trên người ấy. Và kèm theo đó là một sứ mệnh thiêng liêng mà Ngài sẽ trao ban. “Sứ mệnh” của mỗi người sẽ lớn hay nhỏ là tuỳ theo ý định cao cả của Thiên Chúa. “Sứ mệnh” đó không chỉ lớn lao như bạn nghĩ phải là : cho một dân tộc, một đất nước, hay cho cả thế gian. Trước tiên, “sứ mệnh” đó là chính đời sống của bạn. Ở những góc nhìn khác nhau bạn sẽ thấy rõ điều đó, mà người khác không thể biết được nếu bạn đã không chia sẻ cho họ, nó như cái "tên ghi khắc trên hòn sỏi trắng"(x. Kh 2,17).

Tôi không được biết với bạn thì biệt danh bạn đang sự dụng trong hiện tại có ý nghĩa gì với bạn, tất nhiên là do bạn chưa chia sẻ với tôi. Nhưng ẩn nghĩa dành riêng cho bạn đã được khám phá hay chưa sẽ lại là một chuyện khác dù bạn đã chia sẻ ý nghĩa biệt danh của bạn với tôi. Với bản thân tôi cũng có những biệt danh, đến bây giờ, tôi vẫn chưa nhìn ra được nó có ý nghĩa gì với mình ngoài sở thích ra hay không ? Cũng có những cái tên tôi đã nhìn ra và bây giờ không còn dùng nữa vì hình như nó đã hoàn thành sứ mạng, có cái chưa hoàn thành và sẽ phải luôn tiếp tục, có cái phải tìm kiếm luôn mãi.




(còn tiếp)

Jade
19-03-2011, 11:36 PM
Mỗi người trong cuộc sống có một chữ “duyên” cho riêng mình. Nếu hiểu theo học thuyết nhà Phật sẽ là “duyên khởi” và gói gọn trong “thập nhị nhân duyên”, các mối tương quan đó tồn tại, quan hệ và ràng buộc với nhau : “Nếu cái này tồn tại thì cái kia hình thành. Cái này phát sinh thì cái kia phát sinh. Cái này không tồn tại thì cái kia không hình thành. Cái này diệt thì cái kia diệt”. Xem ra như thế mọi sự trong cuộc sống của bạn đã được “tiền định” và bạn sẽ bất lực trong việc quyết định cuộc sống của mình. Đến đây xin bạn chớ chán nản, vì tôi đã hiểu rằng : “duyên” đó chính là một phần trong “ơn gọi” của mỗi người. Không phải ngẫu nhiên mà tôi được đến trong môi trường này và đang nói với bạn. Phải kể rằng đó là một hành trình dài.

Tôi không nhớ rõ mình lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức năm nào. Nhưng tôi nhớ khoảng thời gian sau đó cho đến khi tôi cầm lại quyền Kinh Thánh cũng không dưới 5 năm. Lúc bấy giờ khả năng đọc và hiểu Kinh Thánh của tôi so với bây giờ là một khoảng cách rất xa, nhưng không hiểu tại sao chính đoạn Kinh Thánh đó có một lực hút rất mạnh đối với tôi. Chỉ một câu đầu tiên thôi, một cảm giác như đó là lời nói từ khi trời đất hình thành : “Lúc khời đầu đã có Ngôi Lời…”. Với khả năng hạn chế của mình thì có một điều chắc chắn đó là tôi không tìm một lớp học nào hoặc hỏi trực tiếp một ai đó về đoạn Kinh Thánh trên. Phải tìm một môi trường công Giáo thích hợp để tìm hiểu đoạn Kinh Thánh này và môi trường thích hợp nhất lúc bấy giờ chính là : diễn đàn.

Muốn gia nhập một diễn đàn thì điều đầu tiên là phải tạo một tài khoản, kèm theo đó sẽ là một biệt danh (nickname). Bạn đoán thử xem tôi đã chọn như thế nào đây ? Một nickname mà dường như từ đó đã dần xoay ngược lại hoàn toàn trật tự cuộc sống của tôi khi bắt đầu sử dụng nó. Nickname đó tôi sử dụng trước cả khi tôi dùng yahoo. Một điều mà nhiều người vẫn lầm tưởng rằng tôi phải có một tài khoản e-mail trước rồi mới có tài khoản diễn đàn. Một sự ngược đời phải không bạn ? Dường như đó cũng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, tất cả đều phải ngược. Ngay cả nickname khi đó cũng vậy, tôi chọn nó ngược so với trật tự của mình.



(còn tiếp)