PDA

View Full Version : Làm Sao Biết Được Ý Chúa!!!



echcon1690
18-03-2011, 03:26 PM
Xin chào các anh chị, em hiện là SV và đang ở trong lưu xá của Dòng. Từ khi nhỏ đến giờ lúc nào em cũng luôn mâu thuẫn với bản thân vì vừa muốn đi tu vừa không muốn. Đến khi vào đại học, được ở trong nhà Dòng, thì em khá kỳ vọng mình sẽ đi tu, nhưng khi vào sống ở đây cùng với các bạn khác, cùng trải qua những năm tháng SV không khác gì các bạn ở ngoài, cũng có bon chen, vụn vặt...và đặc biệt em đã hiểu hơn về đời sống tu trì khác với những gì em đã tưởng tượng. Bây giờ, ước muốn đi tu của em có lúc sụt giảm, lúc lại bùng lên, em chẳng biết phải làm sao cả! Giờ thật sự em rất ước ao có thể hiểu được ý Chúa mời gọi, vì chỉ còn 1 năm nữa là em ra trường rồi.
Xin các anh chị giúp em biết cách nào mà mình hiểu được ý Chúa mời gọi để mình biết mà vâng theo ạ? Em xin chân thành cảm ơn!!!
Cầu xin ơn Chúa luôn tuôn đổ tràn đầy lên các anh chị!

Hạt Mầm
18-03-2011, 03:39 PM
Mình còn nhớ, có một linh mục đã nói như thế này: "Đừng sợ các bạn ấy mất ơn gọi, nhưng chỉ sợ các bạn không thể thành nhân!!" P.H.

Pere Joseph
20-03-2011, 01:42 AM
Tạm thời, xin được gợi ý cho bạn suy nghĩ thêm một vài câu hỏi thế này ha:
1.Điều gì làm tôi thực sự là tôi? Thao thức sâu xa bên trong của tôi là gì?
2.Điều gì làm tôi thấy mình sống có ý nghĩa và vui một niềm vui sâu xa ở bên trong? Tôi muốn gì cho cuộc đời của chính tôi?
3.Đâu là những dấu chỉ giúp tôi nhận ra mình nên theo hướng sống nào?
4.Tôi có đang “tôn trọng nhân quyền” đối với những người đi tu hay đang tập tu không? “Nhân quyền” ở đây hiểu theo nghĩa họ là những con người như tôi và cũng hoàn toàn có những giới hạn, yếu đuối, dở, tệ, dổm, tội như bao người khác; nhưng họ vẫn cố gắng “theo Thầy” cho dù có đổ bể trong thân phận con người. Họ có “quyền” yếu đuối như tôi, và bởi vậy họ mới cần bám vào Chúa mỗi ngày.
5. Một lời khuyên nhỏ: Đừng vội vàng trong việc phân định ơn gọi, bạn nhé.

echcon1690
20-03-2011, 08:40 AM
Con cảm ơn Cha nhiều! Hôm qua con đã có dịp được tĩnh tâm trong yên lặng suốt 1 ngày, thế nhưng con vẫn chưa thật sự lắng nghe được ý Chúa, chắc là do con còn chưa "cảm" được Ngài. Xin Cha thương cầu nguyện nhiều cho con để con nhanh chóng biết lắng nghe tiếng Chúa gọi!
Con chào cha! Nguyện Chúa và Đức Mẹ luôn ở bên Cha!

Pere Joseph
20-03-2011, 03:53 PM
Thánh ý Chúa dành cho chúng ta, những người con của Ngài, là: chúng ta được sống và sống dồi dào. Ngài muốn ta triển nở trong tình yêu và hạnh phúc trong lối sống của mình. Mình gợi ý bạn suy nghĩ về định hướng ơn gọi của mình trên nền tảng này ha. Tất nhiên là chỉ có bạn mới biết điều gì làm cho bạn hạnh phúc và tròn đầy thật sự. Bạn để ý quan sát các DẤU CHỈ, không những bên ngoài mà đặc biệt là bên trong. Mình hiệp lời cầu nguyện với bạn nhé.

khonglacuaai
09-04-2011, 09:29 AM
nói cho cùng thì muốn nghe hay biết được ý Chúa rất khó. Nhưng không phải vì khó mà ta khẳng định ko có ý CHúa. ta có thể tìm thấy và nghe được ý Chúa qua các biến cố liên quan tới cuộc đời của mỗi người chúng ta, nhất là qua các biến cố đó ta đọc , hay tìm ý nghĩa gì ở trong đó. Hãy nỗi kết những dữ kiện của từng biến cố lại với nhau, để thấy sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Đó phải chăng là ý Chúa.

meiling
22-04-2011, 10:52 AM
Trước đây, mình nhìn mọi việc diễn ra một cách tự nhiên và không mảy may suy ngẫm về những sự việc ấy. Cho đến tận gần đây, mình trải qua một biến cố có thể nói là làm mình rất buồn, mình đã sống với tâm trạng hụt hẫng và chán nản trong một khoảng thời gian. Nhưng đó cũng là cơ hội mình đựơc tĩnh tâm, nhìn lại bản thân và những gì mình đã trải qua trong cuộc đời, mới biết chiêm nghiệm và thấy được mọi sự dường như đều đã được sắp đặt dưới bàn tay của Thiên Chúa.
Mình nhớ có câu: ngay cả một sợi tóc rơi xuống cũng là do ý Chúa.
Như vậy, mọi việc đã được Chúa an bài, vậy thì mình đau lòng hay lo lắng làm gì? Nhờ nghĩ vậy mà mình được an ủi nhiều hơn và được bình an hơn trong tâm hồn.