PDA

View Full Version : Một Cái Nhìn Thoáng Qua... (CN 2 MC - A)



Padre Paolo
20-03-2011, 09:57 PM
Một hôm 2 thầy dòng, một già một trẻ, đứng hóng gió trước cửa. Bỗng chốc có đàn chó vừa sủa vừa đuổi theo con thỏ. Thầy trẻ hỏi thầy già, “Tại sao nhiều người muốn sống tốt, nhiều người đến đây tu, rồi sau một thời gian họ không cố gắng và rồi bỏ dòng?” Vị tu sĩ già trầm tư suy nghĩ. Trong khi Thầy già suy nghĩ thì con thỏ chạy ngược lại, lúc này thì chỉ còn có 2 con chó đuổi nó. Lúc đó Thầy già trả lời, “Lúc nãy Thầy thấy một đàn chó sủa và cùng đuổi một con thỏ. Và vừa rồi lúc con thỏ chạy ngược lại thì chỉ còn có 2 con chó đuổi nó. Tại sao? Tại vì chỉ có 2 con chó thực sự đã nhìn thấy con thỏ, còn những con khác chỉ chạy theo tiếng sủa. Cũng thế, nếu chúng ta muốn trung thành trong việc theo đuổi ơn gọi thì một lúc nào đó chúng ta cần phải nhìn thấy con thỏ, nhìn thấy Chúa, và không chỉ theo trào lưu của nhiều người.”

Các bạn mến,

Biến cố Biến Hình hôm nay là một trong những lúc thoáng nhìn thấy con thỏ của Chúa Giêsu, của các môn đệ, và của từng người chúng ta.

Mấy ngày trước khi Chúa biến hình Ngài đã nói với các môn đệ về những sự đau khổ và cái chết đang đợi Ngài tại Giêrusalem. Thánh Matthêu viết, Người bảo rằng: “Ngài phải đi Giêrusalem và chịu nhiều đau khổ do hàng niên trưởng và các thượng tế cùng ký lục, và bị giết đi, và ngày thứ ba sẽ sống lại” (Mt 16:21). Câu nói này đã làm cho các môn đệ buồn sầu. Các ông vẫn còn một cái nhìn sai lầm về Đấng Messia. Họ vẫn hy vọng Ngài sẽ thiết lập một vương quốc ở trần gian, Ngài sẽ dùng uy quyền để thống trị những kẻ thù, và Ngài sẽ ngự trị tại Israen.

Biến cố Biến Hình trên Núi Tabor xảy ra vào lúc tiếng tăm của Chúa Giêsu đổi chiều hướng. Danh tiếng của Ngài bắt đầu suy giảm và những kẻ thù gia tăng. Chúa Giêsu, trong bản tính con người, bắt đầu cảm thấy e ngại và sợ hãi, và biến cố biến hình là một thời gian để củng cố tình thần cho Ngài. Êlia, vị ngôn sứ, và Maisen, đấng giải thoát, xuất hiện và đàm đạo với Ngài, và từ trời có tiếng phán ra, “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!” (Mt 17:5). Qua biến cố này Thánh Matthêu mô tả cho ta một cảm nghiệm mầu nhiệm sâu xa về Chúa Cha mà Chúa Giêsu đã lãnh nhận trong lúc này để nâng đỡ và củng cố Ngài để Ngài tiếp tục hành trình khó khăn tiến về đồi Canvê để làm trọn sứ mạng.

Các môn đệ cũng cần một ánh nhìn thoáng qua về Thiên Chúa để nâng đỡ các ngài. Các ông sẽ thất vọng nơi Chúa Giêsu cũng như Ngài sẽ thất vọng nơi các ông. Chúng ta hãy nhớ là các môn đệ có một sự hiểu biết rất hạn hẹp về Chúa Giêsu và sứ mạng của Ngài. Các ông có một khái niệm nào đó về Đấng Messia, nhưng cách duy nhất mà họ có thể nhận về vai trò của Chúa Giêsu là Ngài sẽ đánh đuổi quân Rôma ra khỏi Israen và giải phóng mọi người khỏi sự đàn áp chính trị. Tuy nhiên, vương quốc của Chúa Giêsu không thuộc về thế gian này và thay vì được cất nhăc lên ngai như một ông vua, trở nên một thủ lãnh chính trị, thì Ngài bị treo trên thập giá với cái chết như một tù tội. Trong khi những sự việc này diễn ra thì các môn đệ tỏ ra thất trung và nhút nhát. Vì vậy, họ cần có một kỷ niệm, một ánh nhìn thoáng qua về sự vinh quang, mà họ đã nhận được qua biến cố Biến Hình, để nâng đỡ họ khi niềm hy vọng vào Chúa Giêsu của họ bị tan vỡ và họ phải đối diện với chính sự thất bại của họ. Các môn đệ đã được một ánh nhìn thoáng qua về Thiên Chúa và sự vinh quang của Ngài, lúc Chúa Giêsu biến hình là để nâng đỡ và giúp họ trải qua sự đau khổ của Chúa và sự thất bại của họ.

Các bạn thân mến,

Có thể có một lúc nào đó trong cuộc sống Chúa Giêsu có thể cho chúng ta một ánh nhìn thoáng qua về Ngài – một giây phút gần gũi, một cảm nghiệm chắc chắn về sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống, một lời mời gọi bước vào cuộc sống cầu nguyện và một mối giây liên kết với Ngài. Và biến cố đó trở thành một kỷ niệm in sâu trong ký ức mà sau này sẽ nâng đỡ chúng ta trong những lúc phải chiến đấu với những khó khăn trong cuộc sống và những lúc khô khan nguội lành trong đời sống thiêng liêng.
Thánh Phêrô đã bị một cám giỗ lớn đó là muốn dựng lều – để chặn đứng thời gian. Nhà văn William Blake từng nói, “He who binds himself to a joy, does the winged life destroy, but he who kisses the joy as it flies, lives in eternity’s sunrise.” Tạm dịch là, “Ai tự gắn bó mình với một niềm vui thì sẽ bóp nghẹt cuộc sống, nhưng ai hưởng niềm vui trong lúc nó lướt thoáng qua thì sẽ sống trong ánh bình minh đời đời.”

Maisen đã cảm nghiệm được Chúa trong bụi gai bốc lửa và nó đã nâng đỡ ông suốt 40 năm gian lao đầy thử thách trong sa-mạc. Ta thường hay muốn luôn luôn ở gần bụi hồng và không muốn mạo hiểm đi đến những cảm nghiệm về Thiên Chúa trong sa-mạc.

Sự hiện diện đích thực của Thiên Chúa trong cuộc sống giống như một sự vật ta thoáng nhìn thấy qua kiếng chiếu hậu. Nó đã biến mất khi ta vừa thấy. Đó là điều Chúa muốn. Ước gì trong những lúc chúng ta tham dự thánh lễ, lúc cầu nguyện chúng ta được đón nhận một cuộc biến hình của Chúa, một ánh nhìn thoáng qua về con thỏ, như thế sẽ đủ nâng đỡ và ban cho ta nghị lực để tiếp tục hành trình về nhà Cha, một hành trình đầy khó khăn và chông gai.

Padre Paolo

Tâm Nhiên
21-03-2011, 12:58 PM
Con tưởng tượng, nếu mình là thánh Phê-rô lúc ấy thì chắc cũng muốn làm như ông vậy: xin "dựng lều" để có thể giữ lại thời gian mà diện kiến mãi vẻ mặt vinh quang sáng lạng của Chúa Giê-su lúc ấy.

Nhưng giả sử nếu lúc đó Chúa Giê-Su tỏ hiện một bộ mặt "bê bết máu" vì mão gai và thân hình xác xơ phờ phạc vì đòn roi, người không ra người nữa thì chắc con xin... 1...2...3... "chuồn mất dép" ... hehe ...

Vậy mới thấy đôi khi chúng ta vẫn nhìn những sự việc theo hướng chủ quan của mình lắm.

Xin cho mỗi chúng ta biết nhìn sự việc theo cái nhìn của Chúa để nhận ra Ý Chúa mời gọi chúng ta trong từng biến cố cuộc đời.



http://www.youtube.com/watch?v=b3mVrdf09Es

CHO CON NHÌN THẤY
Chúa ơi! cho con nhìn thấy, buớc Ngài đang đến trong đời con, dưới ngàn hình dong dáng vẽ, Chúa vẫn hiện diện lặng lẽ trong đời, như tấm bánh nơi nhà tạm đơn sơ như nơi những kẽ đói nghèo bơ vơ.

Chúa hẹn gặp con, Chúa chờ đợi con qua bao biến cố buồn vui, qua những lo toan đời thương qua ngàn sầu thương vấn vương, uớc gì con trông thấy Chúa hiện diện ỡ khắp mọi nơi uớc gì con không bỏ rơi cơ hội đến trong tình ngày đễ đuợc gặp Chúa trên muôn nẽo đời!

Chúa ơi! Cho con nhìn thấy, có bàn tay Chúa sống động luôn, với từng nụ hoa chóm nỡ dưới ánh trăng ngời đẹp sáng giữa trời, như nắng sớm dây gọi Ngài vuơng lên hay nơi suối mát cho đời vui thêm.

Chúa hẹn gặp con, Chúa chờ đợi con, qua bao biến cố buồn vui, qua những lo toan đời thường, qua ngàn sầu thương vấn vương, ước gì con trông thấy Chúa, hiện diện ỡ khắp mọi nơi ước gì con không bỏ rơi cơ hội đến trong tình ngài đễ được gặp chúa trên muôn nẽo đời!

Chúa ơi! Cho con nhìn thấy chính ngài đang sống trong lòng con dưới từng nhịp tim hơi thỡ, duới những mong chờ và những ơ hờ, trong giây phút lắng đong lại thâm tâm, hay qua những nỗi u dài bi ai.

Chúa hẹn gặp con, Chúa chờ đợi con, qua bao biến cố buồn vui, qua những lo toan đời thường, qua ngàn sầu thương vấn vương, ước gì con trông thấy chúa hiện diện ỡ khắp mọi nơi ước gì con không bỏ rơi cơ hội đến trong tình ngài đễ được gặp chúa trên muôn nẽo đời!

Chúa hẹn gặp con, Chúa chờ đợi con
Chúa hẹn gặp con, Chúa chờ đợi con…. đợi con!