PDA

View Full Version : Viết cho người tôi yêu



thuyvu
30-03-2011, 01:07 PM
Tôi nhớ lắm những ngày đầu đặt chân đến vùng đất xinh đẹp được mệnh danh là kinh đô ánh sáng của thế giới, lúc đó tôi thấy mình thật nhỏ bé và ngu ngơ như một đứa trẻ mới lớn được mẹ dẫn ra phố lần đầu tiên, nhưng cảm giác đó đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in không thể nào quên được.

Tính tôi lãng mạn, vô cùng lãng mạn nên Paris làm tôi ngây ngất trước vẻ đẹp của nó, thơ mộng và hoa lệ với những con đường, những công viên nổi tiếng đẹp như tranh vẽ, những tòa lâu đài hùng vỹ cùng với những ngôi Thánh đường uy nghi và cổ kính.

Tôi không biết mình bắt đầu yêu mảnh đất này từ khi nào ,không phải tôi yêu Paris vì Paris quá xinh đẹp, quá tráng lệ nhưng có lẽ điều làm tôi yêu nhất nơi đây đó chính là Anh - Người mà trong lòng tôi cảm thấy yêu nhất cho đến tận bây giờ.
Con người có duyên mới gặp được nhau mà thật vậy, tôi và anh có duyên lắm nên mới gặp nhau, đem đến cho nhau nhiều niềm vui và cả những nỗi buồn xen lẫn, đôi lúc tôi tự hỏi lòng mình Chúa sắp đặt cho tôi và anh gặp nhau để làm gì…. Để thử thách anh hay lại làm cho trái tim tôi thêm một lần đau khổ…

Tôi quen biết anh qua một nhỏ bạn học cùng lớp, lần đầu gặp anh chẳng hiểu sao tôi và anh lại nói với nhau nhiều thế, nói từ chuyện đông sang chuyện tây đến nỗi nhỏ bạn tôi nhìn chúng tôi một cách ngạc nhiên đến lạ, những chẳng ai bảo nhau chúng tôi lại chuyện trò lại cười đùa một cách thật thoải mái vui vẻ và cũng đáng yêu nữa.Rồi thời gian làm cho tình cảm trong tôi biến đổi, từ thích anh rồi đến yêu anh lúc nào chẳng biết, tôi yêu anh bởi bản chất thật thà, hiền lành, nhân hậu và anh cũng thật tốt với tôi.

Lần đầu tiên chúng tôi hẹn nhau đó là một công viên thơ mộng và thật đẹp, hôm đó trời lạnh lắm, chúng tôi chọn một ghế đá để nói chuyện, anh nói với tôi nhiều điều lắm, về ước mơ của anh, nỗi nhớ quê hương và cả tương lai của anh nữa, anh nói anh chọn con đường dấn thân để đến với Chúa là vì anh yêu những trẻ em nghèo, ước mơ của anh là được sống và làm việc ở một cao nguyên nơi có những trẻ em nghèo sinh sống. Đó là lý tưởng và cuộc đời của anh, anh luôn mơ ước như thế, rồi anh nhìn tôi nồng nàn và dịu dàng lắm nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại khóc vì tôi biết rằng tình yêu giữa chúng tôi là điều không thể…
Rồi tôi xa anh, xa Paris để trở về với tình yêu ở quê nhà khi ước mơ còn dang dở, tôi không muốn phản bội mình, phản bội tình yêu của mình nhưng cuộc sống luôn có những điều bất ngờ, khi tình yêu của tôi rời bỏ tôi để đến với người con gái khác, đó là cú shock lớn nhất mà tôi gặp trong đời mình vì tôi đã quá tin tưởng vào tình yêu này khi mà tôi biết dồn nén mọi cảm xúc để không biến mình trở thành kẻ phản bội …
Tôi chia sẻ với anh rất nhiều và anh cũng an ủi tôi rất nhiều và tôi cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc khi làm bạn với anh một Linh Mục trẻ có nụ cười thật tươi và một trái tim đầy yêu thương.Tôi biết tôi và anh không thể đến với nhau với bất kỳ điều gì và tôi cũng vậy, tôi không muốn mình làm người thứ ba xen vào cuộc đời anh dù tôi yêu anh rất nhiều.

Những lúc buồn tôi đều nghĩ về anh, để tôi thấy rằng cuộc đời này còn nhiều điều tốt đẹp biết bao,tôi từng nói với anh tôi rất muốn đi bên cạnh cuộc đời anh chỉ để nhìn thấy anh sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ với chính mình và anh đừng bận tâm về tôi. Anh nói con đường anh đi rộng thênh thang nhưng anh không thể đi khi nhìn thấy tôi buồn.Tôi và anh biết phải làm gì lúc này? Tôi xa anh, xa luôn kể từ ngày anh về Việt Nam và gặp tôi lần cuối; xa những thư từ, những dòng tin nhắn và cả những lời chúc tốt đẹp dành cho nhau. Tôi biết Chúa trên cao đang nhìn tôi nở nụ cười thật tươi, và cũng chính từ đó tôi cảm thấy yêu Chúa nhiều hơn, gần Chúa nhiều hơn, vì hơn ai hết tôi biết tình yêu tôi dành cho anh thật đẹp và thật trọn vẹn.
Cuộc sống rồi sẽ đưa chúng tôi đi hai con đường khác nhau nhưng dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn mong một ngày nào đó chúng tôi sẽ gặp lại nhau, được nắm lấy tay nhau như những người bạn tốt nhất.

Hôm nay tôi lại nhớ về anh nhiều lắm nên muốn viết điều gì đó về anh, đã lâu rồi tôi không viết gì về anh cả, không còn làm thơ hay viết truyện cho anh đọc nữa , tôi đã biết kềm chế trái tim mình thôi thổn thức vì anh và tôi luôn cầu nguyện cho anh vững vàng tiếp bước trên con đường mà anh đang đi bởi con đường đó thật đẹp và cao cả.

Nhờ gió gửi đến anh những tia nắng hồng để trái tim anh ấm áp hơn, em sẽ không liên lạc với anh nữa cũng để tốt cho anh và cả cho em nữa. Nhưng anh hãy luôn nhớ rằng em lúc nào cũng luôn dõi theo những bước chân của anh. Cầu nguyện thật nhiều cho em anh nhé!

Lan Anh
31-03-2011, 12:02 AM
Tình yêu chân chính là biết phải hy sinh và biết để tình yêu cao hơn cả trái tim mình.
Đừng tham lam khi muốn ôm trọn cho riêng mình...
Bạn làm đúng khi nói lời từ biệt nhưng rán tìm vui trong cuộc sống đời thường và không chừng bạn và người ấy sẽ có cùng một điểm tương đồng. Yêu tha nhân, yêu mọi người cả tâm hồn và cả trí khôn.
Chúc bạn sẽ tìm thấy và biết chia sẻ niềm vui cho những người chung quanh bạn. Và bắt đầu bằng nụ cười thật tươi để người ấy bớt băn khoăn lo lắng cho riêng bạn mà chuyên tâm phục vụ lý tưởng của đời mình.
Chúc bạn vững niềm tin yêu vào Chúa!

Pere Joseph
01-04-2011, 01:52 AM
Những gì bạn chia sẻ ở đây rất thật. Cảm ơn bạn đã “dám” chia sẻ. Hy vọng qua tâm sự của bạn, những ai đã từng có kinh nghiệm tương tự hoặc muốn học hỏi từ kinh nghiệm này sẽ nhìn thấy vấn đề rõ ràng hơn và tìm được những “giải pháp” tích cực cho bước đường sắp tới của mình được bình an và trọn vẹn hơn.

Chung tâm tình với LA, mình xin gửi đến bạn 1 chữ thôi: THỰC TẾ. Cố gắng THỰC TẾ để bạn không khổ thêm vì những gì không thể miễn cưỡng. THỰC TẾ để bạn tiến bước với kỷ niệm tốt đẹp mà bạn có. THỰC TẾ để thấy Chúa chúc lành cho trái tim đầy yêu thương và đang quảng đại trong hy sinh. Với thời gian, hy vọng con đường sẽ nhiều nắng ấm hơn, cho dù mỗi người một hoàn cảnh. Nguyện chúc cho tình yêu của bạn hoà chung trong tình Chúa để cuộc sống này thêm chan hoà và vui tươi trong tâm tình tạ ơn bạn nhé.

thuyvu
02-04-2011, 02:47 PM
Hixhixhixhix, cảm ơn Cha và các bạn trẻ đã quan tâm và chia sẻ cùng mình.

Giận cha Pere Joseph chỉ gửi đến con mỗi 1 chữ "THỰC TẾ" thôi sao, con không chịu đâu...hixhixhix

Linh mục cũng là người, họ cũng có trái tim ,cũng biết yêu và yêu nhiều hơn cả những người bình thường nữa, con nói như vậy đúng không cha hihihihihihi

Chúc cha và các bạn trẻ cuối tuần nhiều hạnh phúc và tràn đầy hồng ân Chúa ban...

Tâm Nhiên
02-04-2011, 10:12 PM
Họ biết yêu, yêu nhiều... nhưng có khuynh hướng chuyển thành tình yêu Agape rồi bạn ơi. Nó thế nào thì liên hệ cha Joseph,cha Paul và Sr Anna nhé.

Pere Joseph
03-04-2011, 01:02 AM
Bạn Thuyvu1610 mến,


Bạn chỉ được cái….nói đúng : “Linh mục cũng là người, họ cũng có trái tim ,cũng biết yêu và yêu nhiều hơn cả những người bình thường nữa,…”


À, chữ “THỰC TẾ” là kinh nghiệm xương máu của mình đó. Nếu mà đòi bản quyền thì coi chừng bạn không có đủ tiền trả đâu. Hì hì hì…


Và thường thì những tình yêu đẹp như thế này có một cách kết thúc (hay kết quả) như sau:
http://www.nhaccuatui.com/m/lwtNA5UZTe


Yêu là hy sinh cho người mình yêu. Khó nhưng đẹp và thực tế!

thuyvu
03-04-2011, 12:46 PM
Cảm ơn cha đã hiểu ý của con nhé. Con giỡn với cha chút thôi, chứ con biết mình nên làm gì mà...với lại trong cuộc đời con không thích làm người thứ ba đâu...hihihihh

Gửi tặng cha bài hát này, cha nghe thử nhé.Hôm nay con buồn lắm, nên thích nghe bài nảy nhiều....

Chúc cha nhiều sức khoẻ, bình an và hạnh phúc nhé.Cảm ơn cha thật nhiều...

Gửi Mary Thảo Uyên, cảm ơn bạn đã chia sẻ, chúc bạn luôn vui nhé.Mến.


http://www.youtube.com/watch?v=Wt0WI3kLkDU

La Si
12-10-2011, 05:22 PM
Nhờ gió gửi đến anh những tia nắng hồng để trái tim anh ấm áp hơn, em sẽ không liên lạc với anh nữa cũng để tốt cho anh và cả cho em nữa. Nhưng anh hãy luôn nhớ rằng em lúc nào cũng luôn dõi theo những bước chân của anh. Cầu nguyện thật nhiều cho em anh nhé!
Tình yêu của chị thật đẹp, tình yêu thực sự chỉ đến khi ta biết hy sinh, biết lấy hạnh phúc của người khác làm niềm hạnh phúc của mình, cám ơn chị vì đã mạnh dan chia sẻ,những cảm xúc buồn nhưng thật đẹp, một tình yêu trong sáng, cao thượng và đáng ngưỡng mộ. Chúc chị tìm được nhiều niềm vui trong cuộc sống.

thaonguyenxanh1
13-10-2011, 02:05 PM
Hạnh phúc là khi mình "Nhìn Thấy" được người mình yêu hạnh phúc. Đơn giản "Nhìn Thấy" họ cười, họ khoẻ mạnh. ĐƠn giản hơn, mình nghĩ về họ, nghĩ họ đang gặp một điều gì đó may mắn... Mình cũng hạnh phúc theo. Với mình nghĩ:
- Yêu không phải là chết cho người mình yêu, vì chết cho người mình yêu chỉ có một mình Thiên Chúa mà thôi.
Còn với nhân loại chúng ta, ......Chết cho người mình yêu thì dễ... cái khó là sống với người mình yêu, và sống sao để người ta yêu mình mới là khó.
Ai đó sẽ không vui .... nếu thấy mình buồn.