PDA

View Full Version : Tâm sự với Chúa...



thuyvu
02-04-2011, 02:23 PM
Lay Chúa của con, bao nhiêu năm qua con vẫn chưa cảm nhận được hết tình yêu Chúa mãi luôn đong đầy trong trái tim nhỏ bé của con, thời gian qua con may mắn có thêm nhiều người bạn tu sĩ mới, tuy chỉ mới biết nhau dù một vài lần thôi nhưng con cảm nhận được tình yêu Chúa luôn đong đầy trong những người con mà Chúa đã chọn, họ rất nhân từ, hiền hậu đủ để con có thể đặt niềm tin vào họ...

Nhưng Chúa ơi, Ngài đang ở nơi đâu? Ngài có đang nhìn thấy thế giới quanh con, một thế giới mà Chúa đã tạo dựng từ buổi đầu sơ khai rất đẹp , mà ngày nay đang dần bị huỷ diệt bởi tội ác, sự ích kỷ, những điều giả dối đang bao trùm mà chính tội lỗi của con người chúng con tạo nên…

Chúa ơi, Ngài chính là ánh sáng của thế gian, là tình yêu của nhân loại, con khát khao được Chúa đến và hiện diện trong trái tim vốn rất yếu đuối của con, Ngài là niềm tin là hy vọng và là sự sống trong chính tâm hồn non nớt dễ sa ngã của con, con mong Ngài hãy đem đến cho con sự bình an và niềm tin trong cuộc đời này để con có thể đứng vững hơn trên đôi chân của mình để con có thể bước những bước đi mạnh mẽ hơn và có ý nghĩa hơn....

Con rất thích ngồi hàng giờ tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Gíup, để đọc kinh, để nói chuyện và tâm sự với mẹ Maria đầy kính yêu của con và cũng để con được nhìn thấy những người con đau khổ, lạc lối và mất niềm tin vào cuộc sống này tìm đến mẹ khóc than, van nài xin mẹ đoái thương nhìn đến và cũng là lúc để con có thể nhìn lại chính mình nữa...

Chúa nhân từ con biết Ngài yêu thương con nhiều lắm, dù cuộc đời con không bằng phẳng, và đầy những đau khổ nhưng con tin Ngài vẫn luôn bên con, an ủi con và nâng đỡ con những khi con vấp ngã, con vẫn hằng đêm tâm sự với Ngài những điều không vui, những việc con làm trong ngày , con vẫn nhìn thấy gương mặt Chúa nhân từ, Ngài cười với con và dang đôi tay của Ngài nâng đỡ con, con vẫn ước ao một lần được ôm lấy Ngài vào trái tim mình để con có thể được khóc, được cười và được Ngài an ủi....

Chúa ơi con người chúng con thấp hèn và đầy tội lỗi, con cầu xin Ngài hãy đoái thương nhìn đến những người con hèn mọn này, nâng đỡ chúng con và dẫn dắt chúng con đừng lạc lối trong cuộc sống nhiều cạm bẫy này.

Mùa chay thánh con muốn trở về với Chúa trong thinh lặng trong Hồng Ân của Ngài , trở về để sống trong Ân sủng và tình thương của Ngài.

Lạy Chúa con yêu Ngài bằng tất cả tình thương của con, xin Ngài hãy luôn đồng hành cùng con Ngài nhé, để mỗi khi đêm về con muốn nói với Chúa rằng : “Con cảm ơn Ngài đã cho con sống một ngày trọn vẹn những yêu thương”

Tâm Nhiên
02-04-2011, 10:15 PM
tối nay mình sẽ cùng bạn nói câu này: “Con cảm ơn Ngài đã cho con sống một ngày trọn vẹn những yêu thương”
Bình an nhé!

Pere Joseph
03-04-2011, 01:26 AM
Mời cả nhà nghe bài hát bất hủ này như một tâm tình cầu nguyện nhân bài viết của Thuyvu1910



http://www.youtube.com/watch?v=DlcxL-z3Slg