PDA

View Full Version : Xin cầu nguyện cho Bố Mẹ của Việt



Pere Joseph
05-04-2011, 04:13 PM
Xin ACE cầu nguyện cho Bố Mẹ của Việt bị tai nạn xe tối hôm qua. Bố Mẹ đang ở trong bệnh viện Đà Lạt để kiểm tra tiếp. Bố khâu đầu mất 20 mũi. Mẹ trấy xát và thấy đau xương hông. Người tông vào Bố Mẹ nghe báo là chấn thương sọ não vì không đội mũ bảo hiểm, đang hôn mê. Xin đặt mọi sự vào tay Chúa, Cha yêu thương của chúng ta. Cảm ơn ACE nhiều lắm!
+++
Please pray for my parents, who got into a traffic accident last night. They are now in the hospital to do some medical tests. The man who ran into their motobike is now in coma. Let us put them in the hand of God, our Loving Father. Thank you very much!
Joseph Việt

thuyvu
05-04-2011, 04:50 PM
Cầu xin ơn lành Chúa xuống trên Bố Mẹ cuả cha Việt và một người đang hôn mê , xin Chúa chúa chúc Lành xoa dịu vết thương đau và mau chóng bình phục. Xin phó thác tất cả vào tay Chúa. Xin Chúa gìn giữ và chở che....

" THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU NGÀI LUÔN BẢO VỆ CÁC CON CỦA NGÀI"

Cha Việt đừng lo lắng nhiều nhé.Chúc cha nhiều sức khỏe.

Lan Anh
05-04-2011, 08:54 PM
Xin Chúa và mẹ Maria gìn giữ, nâng đỡ cha luôn vững niềm tin vào Thánh ý Chúa.
Xin cho ông bà cố luôn cả người gây tai nạn an bình trong sự quan phòng của Ngài.
Xin cho mọi người mãi mãi bình an.

allihavetogive
06-04-2011, 07:16 AM
Lạy Chúa, xin thương nâng đỡ Bố Mẹ của cha Việt và người gây tai nạn có đủ sức mạnh để vượt qua những cơn đau và mau chóng bình phục. Chúng con xin phó thác trong tay Chúa! Amen.

Cha Việt ơi, cha cố gắng nhé, chúng con luôn ở bên cha!
In God we trust.

Doan Quan
06-04-2011, 03:28 PM
Con chào Cha. Vì quê con ở Đà Lạt nên con cảm thấy mình thật gần ông bà Cố. Con xin Chúa chúc lành và che chở cho Ông bà Cố cũng như tất cả bố mẹ của những người con xa quê như chúng con, cách riêng trong Thánh Lễ chiều nay_ thứ 4 cầu nguyện cho gia đình.

Con xin chúc Cha niềm tin cậy triệt để vào Thiên Chúa, và xin gửi tặng tặng Cha một cánh cỏ 3 lá _ cánh lá biểu tượng của NIỀM TIN Cha nhé!. Pray for your parents!
Con chào Cha.

giusethang
06-04-2011, 04:11 PM
Nữ Vương ban sự bằng yên!!!
Xin Chúa và Mẹ Maria giữ gìn ông bà được bằng yên...

Mai Cồ
06-04-2011, 05:15 PM
Xin Chúa ban nhiều ơn cho ông bà và người gây tai nạn sớm bình phục.

Codai
06-04-2011, 07:25 PM
Con xin hiệp cùng với anh chị em trong gia điình giới trẻ công giáo cầu nguyện cho ông bà cố và người còn lại. Xin Chúa thương gìn giữ, ban cho ông bà cố và người còn đang hôn mê mau bình phục.

Padre Paolo
06-04-2011, 11:42 PM
Xin lỗi cha Việt. Toản bận quá nên giớ mới ghé diễn đàn. Toản chia sẻ với cha trong biển cố này. Cầu cho ông bà cố và người gây nạn mau bình phục.

francisnguyen
07-04-2011, 05:39 AM
They are in my prayers....and Hope they will get well soon...!!!

Pere Joseph
07-04-2011, 06:26 PM
Việt chân thành cảm ơn anh chị em trong gia đình mình nhiều lắm.

Bố Mẹ Việt hôm nay đã khá hơn. Hiện nay đang ở bệnh viện để tiếp tục theo dõi. Hy vọng sẽ sớm về nhà. Còn người cùng bị tai nạn thì vẫn lúc tỉnh lúc mê mà gia cảnh cũng khó khăn. Xin anh chị em tiếp tục hiệp thông trong cầu nguyện nha.

Xin Chúa chúc lành cho tấm lòng của cả nhà.
Việt

Pere Joseph
08-04-2011, 12:32 AM
Cảm ơn anh chị em nhiều đã hiệp lời cầu nguyện cho Bố Mẹ Việt nhé.

Hôm nay Bố Mẹ đã được bác sĩ cho về nhà. Một tháng sau sẽ tái khám.

Xin Chúa chúc lành cho tấm lòng của anh chị em!

Lan Anh
08-04-2011, 01:20 AM
Tạ ơn Chúa mọi điều tốt đẹp mà ngài đã ban tặng cho cha và ông bà cố như ý cầu xin!
Mỗi biến cố như một lời nguyện hiến dâng.
Xin Chúa mãi gìn giữ ông bà và xin Chúa cũng đừng quên người gây ra tai họa,cho mọi người mãi mãi bình yên!
Tạ ơn Chúa!

ngoquangcanh
08-04-2011, 09:35 AM
Tạ ơn Chúa đã nâng đỡ ông bà cố chúc ông bà cố mau lành những vết thương, xin Chúa luôn che chở và gìn giữ chúng con.