PDA

View Full Version : Thập giá nở hoa



Doan Quan
08-04-2011, 01:41 PM
Ôi Thập Giá nở hoa
Ôi Tình Yêu toả sắc...
Mang trời cao biển rộng
Một đoá hồng cho con


Giá máu đỏ nhuộm hoa
Cho tròn tình yêu mến
Đưa nhẹ tay chạm đến
Đường tình quá bao la

Cho tim con can đảm
Đặt tựa vành hoa Cha
Rút một sắc gai ra
Ôi sắt thấu tình Cha

Đưa bàn tay rút lại
Cầm hồ tựa Chén xưa
Xin gắm lại đầu con
Sâu vào tận trí não

Để tình con tình Cha
Bây giờ cùng dòng máu
Suy tưởng con hoà tấu
Trong Thánh ý của Cha.

Ôi Cha ơi đừng bỏ
Mình con chén đơn côi
Cần một ánh nhìn thôi
Cho tình con bền vững.

(Ánh Tuyết)

lovegod1903
08-04-2011, 04:43 PM
Chính khi chúng ta siêng năng, can đảm và hoàn toàn phó thác vác thập giá đời mình theo Chúa thì chính lúc đó, Lovegod nghĩ cây thập giá đó bắt đầu nở hoa và sinh nhiều trái nhân đức !


http://www.vatgia.com/pictures_fullsize/iaq1225681345.jpg

Phù thủy nhỏ
08-04-2011, 11:58 PM
http://thanhcavietnam.net/#Play,3701
Mình thích bài hát này lắm

"...Khi con dang tay , con giống như cây thập giá,
Khi con yêu thương, thập giá bỗng như nở hoa..."

Thập giá chỉ nở hoa khi mình biết yêu thương và cho đi...