PDA

View Full Version : Cảm nghiệm ngày tĩnh tâm sinh viên công giao sài gòn 10/4



Doan Quan
11-04-2011, 09:58 AM
Với chủ đề "Thưa Cha, con đã về", đợt tĩnh tâm Mùa Chay 2011 của sinh viên Công giáo Sài Gòn 10/42011 tại Học viện dòng tên Thủ Đức với hơn 350 bạn sinh viên tham dự đã kết thúc trong tình yêu và niềm vui của Thiên Chúa.

Lục đục từ 5h sáng, các chuyến xe chở các bạn sinh viên nam nữ lần lượt đến nơi lúc 8h. Wow! Lấn đầu tiên bước vào mảnh đất dòng Tên, quả thật hay: không gian thoáng mát, khu nhà khang trang, đặc biệt là nhà nguyện ấm cúng; theo ngôn ngữ của bạn đại diện cám ơn là "một không gian rất cute". Mọi sự đã sẵn sàng để đón chào các bạn ngày bên chân Chúa.

Chương trình cũng thật là bề thế!

8h15 : Gặp gỡ nhóm nhỏ
Đầy là lúc những ai chân ướt chân ráo, tay không mặt trống xoá đi cái ngại ngùng để làm quen với nhau. 350 sinh viên đến từ các nhà lưu xá- trường học chia làm 15 nhóm nhỏ để có dịp giao lưu với nhau :"Này, ở bên đó bạn sống làm sao?","Sao mà bạn biết đuợc chương trình này mà đi vậy?"

9h00: Gợi ý tĩnh tâm
Aha! Đến lúc im lặng rồi. Cha Hiền đồng hành cùng bọn mình, gợi ý tĩnh tâm theo chủ đề "Thưa Cha, con đã về". Vừa hỏi đáp vừa chia sẻ, Cha nhấn mạnh trên những điểm :
- Thế bấy lâu nay con đi dâu?
- Bây giờ con về là về đâu?
- Sau chuyến đi đó con học đươc gỉ?
Trở về với Chúa trước hết là trở về với chính mình

9h30: Cầu nguyện riêng
Có 30 phút để cầu nguyện riêng thôi. Không gian rộng rãi dễ dàng các bạn tìm cho mình một cõi lý tưởng để cầu nguyện. Nhưng điều mình thấy hay là rất nhiều bạn chọn nhà nguyện _ nơi có Chúa Giesu Thánh Thể và ảnh Chúa đang nâng một bạn trẻ _ làm nơi đáp trụ.

10h : Nghi thức sám hối và giải tội
Khi đọc hết chương trình, chúng mình quý biết mấy ngày hôm nay : 1 ngày đầy hồng ân
Được Cha Hiền hướng dẫn xét mình và sám hối, lại có thêm tài liệu để học hỏi và cầu nguyện chung, bạn trẻ chẳng ngại đến với Cha giải tội. Các Ngài đang ngồi đâu đó nơi hành lang, góc sân, góc vườn để chờ chúng mình đến để vừa nói chuyện, chia sẻ vừa ban phép Giải tội. Hoan hô các Cha đã không ngại nắng nôi, ngồi toà giải đến quá trưa và còn tiếp tục đến chiều, lại còn có sáng kiến tặng mỗi người bọn mình một tấm card có in câu Kinh Thánh giấu ở một vài nơi trong khu vườn bí mật. Thích nhất là nhận được câu của mình.

11h30 : Ăn trưa - nghỉ trưa
Công nhận khu vườn của quí nhà dòng thật lý tưởng. Đến trưa bọn mình về tổ, trải bạt giữa vườn ngồi ăn cơm. Bữa cơm chu đáo và vui vẻ lắm nhé!
Cha Siêu buông một câu :"Thiệt giống cái ngày đó, cái ngày từng tóp 50 người ngồi trên bãi cỏ"
Rồi có một lúc để nghỉ trưa. Ai tranh thủ thì có thể cầu nguyện thêm, tuỳ ý. Lại thêm một gian sách hay, tha hồ các bạn chon mượn để suy-ngẫm.

13h: Cầu nguyện Taize
Ui cha! Đây là lúc mà dân mình ấn tượng và dễ dàng lắng mình lắm đây.
Lời cầu nguyện thì đơn giản, câu hát thì ý nghĩa lặp đi lặp lại vang vang trong tâm hồn.

14h : Ngắm đàng Thánh Giá
Nếu có dịp, chúng mình cũng muốn đến Canve một lần để đi lại con đường Chúa lên núi Sọ.
Cùng nhau đi lại các chặng đàng Thánh Giá. Con đường đất - con đường lá xào xạc bước chân của bọn mình. Nhìn sức trẻ và niềm tin yêu vào Chúa, chúng ta có quyền hy vọng vào tương lai của Giáo Hội Việt Nam chứ!

15h : Giải lao

15h30 :Tập hát- Thánh Lễ
Đây là Thánh Lễ của niềm vui vì tất cả mọi người đã lãnh ơn Giao hoà và sẵn sáng đón tuần Ân Phúc sắp đến.
Ngộ lắm nha! Tất cả đều ngồi đất, còn bàn thờ thì thấp thấp thật gần gũi. Tất nhiên là cử hành Thánh lễ trong nhà nguyện rồi, nhưng để thoải mái và linh động, chúng mình chằng cần ghế nữa.
Bài giảng của Cha Cao Siêu thì hết chỗ chê. Có bạn chia sẻ: Đi đợt này mới tận mắt biết dòng Tên có Cha giảng Lễ cho giới trẻ hay quá. Nhẹ nhàng- hóm hỉnh- đơn giản nhưng phong phú, Cha phân tích việc Chúa cho Ladaro sống lại là một phép lạ khá gây cấn và xuất phát từ một trái tim rất con người của Chúa Giêsu. Qua đó, chúng ta xác tín vào Thiên Chúa của sự sống luôn đồng hành cùng chúng ta. Lật ngược lại vấn đề, Cha trích câu nói của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolo II:"Nhưng con người ngày nay lại đam mê cái chết hơn là sự sống." Cờ bạc, HIV, internet độc hại, tự tử,.. là những dấu hiệu cho thấy mình muốn chết. Mời gọi mỗi bạn trẻ nối dài cánh tay Chúa Giếu xâm nhập vào học trường, công sở. Hãy lên tiếng. Không chừng chúng ta có thể làm cho một ai đó "sống lại".
Nếu ai đó vô tình bỏ qua buổi sáng thì chắc cũng góp nhặt được nhiều điều trong giờ Lễ này.

16h30 :Chia Sẻ nhóm
Ngồi lại sau một ngày "lên núi- vào hang" các bạn cùng ngồi lại nói lên tâm tình của mình trong ngày hôm nay. Rất thật và rất đơn sơ!
Sợi dây đức tin vô hình nối tất cả lại với nhau để cùng khích lệ nhau sống chứng tá _những điều mà ở một nơi khác, gặp nhau đấy nhưng không biết phải mở lời làm sao.


17h45 : Nghi thức lên đường
Về rồi đây!
Vui vẻ trong lúc cám ơn Ban Tổ Chức và quí nhà dòng
Bồi hồi trong lúc cám ơn nhau.
Nghi thức lên đường rất mở : All cùng quay mặt về hướng mặt trời lặn : "Lạy Chúa, chúng con biết Chúa nhìn thấy chúng con mọi nơi mọi lúc, và Chúa còn biết cần đứng hướng nào để trông thấy mặt chúng con và cả thâm sâu cõi lòng chúng con nữa. Xin nâng đỡ chúng con trong hành trình làm chứng cho Chúa sắp tới".

18h: Chia tay
Đến 18h30 xe mới lăn bánh được. Cả ngày hôm nay, "người con thứ" mới suy nghĩ "A, hay là ta đứng lên đi về cùng Cha" mà thôi. Bây giờ mới là lúc lên đường thực sự : nơi chốn vẫn như hôm qua nhưng với tâm tình mới và nhiệt huyết mới.

Chuyền tay nhau tờ giấy giới thiệu Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Mùa Chay 2011, trao đổi địa chỉ liên lạc, sao người xa lạ giờ hoá gần quá : "Nhớ có sinh hoạt gì thông báo cho một tiếng nha!"
Ừ, đúng đấy. Doãn Quân cũng chỉ mới biết chương trinh tĩnh tâm này hôm thứ 7 rồi sáng mai đi luôn chẳng kịp rủ ai. Nếu chương trình Tĩnh tâm Sinh Viên Công Giao Sài Gòn năm nay được phổ biến rộng và sớm hơn, thì hẳn con số đã không dừng lại ở 350. Nhỉ?

Cám ơn quí ân nhân và những vị cộng tác đã quãng đại giúp cho chương trình tốt đẹp.

Thôi! Hẹn gặp thứ 7 tới ở 6Bis Tôn Đức Thắng nhé!