PDA

View Full Version : Chạm lòng con Chúa ơi....



Phù thủy nhỏ
17-04-2011, 05:02 PM
Chạm lòng con Chúa ơi……
http://www.nhaccuatui.com/m/7tbwQjRaTF

Đi đại hội về mà trong tôi có một cảm giác bình an lạ, như một buổi tĩnh tâm, Đại hội giới trẻ giáo phận Sài Gòn năm nay diễn ra giữa mùa chay thánh, để lại cho tôi, và bao nhiêu bạn trẻ khác những lắng đọng khó phai.

Một buổi chiều như bao buổi chiều, dòng người đông đúc không hẹn mà gặp, những bạn trẻ, nữ tu, ứng sinh,… cùng hội tụ về trung tâm mục vụ.
Một biển người quy tụ nơi đây, cùng có một mong ước “bén rễ cùng Giê-su”. Cuộc sống phồn hoa đô thị đã làm những người trẻ chúng tôi đôi khi vô tình quên đi nghĩa vụ của một người công giáo. Cội rễ công giáo chỉ lơi lỏng bám vào mảnh đất cằn cỗi thiếu sức sống. Hôm nay, chỉ qua một buổi chiều, tôi tin rằng, dù nhiều hay ít, cội rễ Giê-su đã bén được vào những mảnh đất ấy, không chỉ vậy, Giê-su còn qua mỗi chúng tôi mà đâm sâu vào những tâm hồn khắc khoải ngoài kia. Tôi, một người trẻ công giáo, như bao bạn trẻ cùng hướng về “cội rễ Giê-su”, thánh lễ đồng tế, giờ chầu thánh thể, bài hát, vũ điệu,…đã giúp tôi mở lòng mình để Giê-su “chạm” vào tôi.

Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này
Chạm lòng con để con luôn tin Ngài
Chạm lòng con Chúa ơi…..

Trong khoảnh khắc, cả trung tâm chìm vào bóng tối và im lặng. Từ phía cuối, ánh sáng từ ngọn lửa quanh mình thánh Chúa được thắp lên. Cả biển người cất lên lời hát “chạm lòng con Chúa ơi…”, lời hát sao mà tha thiết thế, không chỉ là một lời cầu xin, “chạm lòng con Chúa ơi…” như là một lời thì thầm, đơn sơ mà làm lay động hàng ngàn trái tim. Hướng về mình thánh Chúa, xin Ngài chạm vào chúng con, để biến trái tim chai đá của chúng con thành những tâm hồn biết yêu thương, xin vực con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng, khỏi chốn sầu não nghi sợ, chỉ có Chúa thôi, chỉ có Ngài mới có thể chạm vào con…. Ngọn lửa quanh mình thánh Chúa được thắp sáng, từ ngọn lửa ấy, ánh nến trên tay mọi người dần được thắp lên, như một nghi thức sẻ chia, từ ngọn lửa Giê-su, tôi mang ngọn lửa ấy trao cho những người xung quanh, tôi biết rằng hành động này tự nhắc mình có nghĩa vụ phải chia sẻ nhiều hơn nữa ngọn lửa Giê-su, để ngọn lửa ấy thắp sáng cho cuộc đời tăm tối này. Cũng như hàng ngàn ánh nến nơi đây thắp sáng trong bóng tối đang bao trùm lấy cả trung tâm……

Giây phút lắng đọng, hàng ngàn con tim cùng nhịp đập, cùng cảm nhận, cùng được Giê-su “chạm” vào, cùng giữ trên tay ngọn lửa đức tin, ngọn lửa đánh dấu sự sẻ chia, ngọn lửa tuổi trẻ đầy hăng say nhiệt huyết, ….

Giờ chầu thánh thể, một trong những tâm điểm của Đại hội, kết thúc trong thinh lặng, bình an và bầu khí ấm cúng, cùng với ngọn nến cháy sáng trên tay, chúng tôi lại cất lên lời nhắc nhở:

Nào bạn hỡi hãy thắp sáng lên
Thắp sáng lên con tim nồng nàn
Nào bạn hỡi hay thắp sáng lên
Ngọn lửa yêu thương
Cuộc đời bao tăm tối quanh tôi
Đang cần đến ánh sáng chiếu soi
Này bạn hỡi xin chớ lãng quên
Ánh nến trái tim cho đời đẹp thêm
Hãy thắp lên đời ta
Hãy thắp cho trần gian
Thắp sáng lên tình yêu
Sáng lên niềm tin niềm tin Giê-su
…..đốt cháy tan niềm đau, xóa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.

Nào bạn, cùng tôi bén rễ cùng Giê-su, cùng thắp lên ngọn lửa Giê-su, hãy là ngọn nến cháy sáng để đưa ngọn lửa Giê-su thắp sáng thế gian này….

DUOC va MAT
18-04-2011, 03:10 AM
hihi, cám ơn phuthuy về bài viết trên...
Với bản thân mình, năm nay mình được tham dự Đại hội Giới Trẻ ở Trung Tâm Mục vụ đó chính là cả một hồng ân, nếu không muốn nói đó là phép lạ Chúa đã thực hiện nơi mình, nhưng rất tiếc mình lại không tham dự được tới giờ phút cuối cùng chỉ vì lí do khách quan. hichic
Mình biết được thông tin có ĐH GT ở TTMV cũng khá sớm, nhưng do chủ quan, và cũng do lịch học của mình ở trường dày đặc quá, nhất là vào cuối tuần, thứ bảy và Chúa Nhật, nên mình không đăng kí mua vé tham gia. Nói chung là mình đã đinh ninh 100% năm nay mình không thể tham gia ĐH được.
Thế nhưng, đến trưa 11h ngày thứ bảy 16/4 mình ở trên lớp học thì mới được thông báo là buổi chiều và buổi diễn tập văn nghệ ở trường được nghỉ? ôi thật là tiếc đến chết được, "đây là một chương trình hay, ý nghĩa, tổ chức với quy mô lớn, thì giờ này tìm đi mua vé làm gì mà còn" mình nghĩ thế!!!
Đến giữa trưa, nanabui nhắn tin hỏi là mình có đi tham gia DHGT không vậy? mình trả lời với sự thất vọng nặng nề". :((Thế là chiều và tối nay ở nhà một mình nhé, heo ơi!!!
Mọi hy vọng dường như đã vụt tắt thì đến 16h00 anh Thăng gọi điện hỏi mình có tham gia ĐH không? Lại một lần nữa, sự thất vọng trở về giữa muôn trùng tiếc nuối. Nhưng anh Thăng chia sẻ rằng, anh có mua vé, nhưng có việc đột xuất, không tham gia được, nên anh sẽ nhường vé lại cho mình. Ôi phuthuy không biết đâu, mình vừa nghe qua mà cứ tưởng mình tai mình có vấn đề, nên nghe nhầm. Anh Thăng hẹn là 17h sẽ đợi mình ở trước cổng TTMV để đưa vé. Và cuối cùng là buổi chiều hôm đó, mình đã được tham gia thánh lễ Đồng tế ở ĐHGT, mặc dù mình đã bỏ lỡ phần "Cội rễ", nhưng với mình chỉ bấy nhiêu thôi, đó cũng là hồng ân rùi.
Đúng như phuthuy đã chia sẻ, đó thật là một buổi chiều tuyệt vời với mỗi người trẻ chúng ta! Nhân đây, cho heo gởi lời cám ơn chân thành đến anh Thăng,:thank: vì chính anh là người được Chúa dùng để trao ban phép lạ cho heo đó.
Cám ơn tất cả mọi người!!!

sonlamkp
18-04-2011, 08:42 AM
Một đại hội theo đúng nghĩa của nó. Thật không ngờ rằng giữa một đô thị phồn hoa - ồn ào là thế mà vẫn có được những khoảnh khắc "lắng đọng trong tâm hồn".

Cảm ơn đại hội với một chủ đề rất tuyệt vời "Cội rễ Giêsu" , chắc chắn rằng qua đại hội không ít thì nhiều các bạn trẻ chúng ta cũng phần nào bén rễ sâu hơn vào nới Đức Giêsu. Đối với bản thân em, trước đó tâm tình mùa chay và chuẩn bị đón mừng Chúa Phục Sinh có lẽ cũng chỉ dừng lại ở 2 chữ bổn phận mà thôi. Tuy nhiên, từ đại hội trở về qua các chương trình ý nghĩa và sâu sắc, đặc biệt là bài giảng của Đức Cha phụ tá Phêrô. Em cảm thấy mình như được yêu thương và được gần gũi hơn với Chúa Kitô. Thật sự Chúa đã "Chạm lòng con rồi Chúa ơi". Hơn thế nữa còn được sống lại một cuộc sống thật ý nghĩa khi cùng đồng hành với các bạn trẻ.

Một sinh viên xa quê như em, chắc chắn không phải điều dễ dàng khi mong chờ được cuộc đời tràn ngập tình thương giữa con người với nhau ở nơi đất khách quê người. Nhưng ở nơi Trung Tâm Mục Vụ ngày hôm đó, em cảm nhận được một tình cảm tuyệt vời của tất cả mọi người, tình thương mà những người xa lạ dành cho nhau. Chính nhờ đại hội này mà em quen được một người bạn rất tốt, trước đó chỉ quen nhau trên GTCG chưa hề biết mặt mà cũng sẵn sàng mua vé giúp và hướng dẫn tận tình khi tham gia đại hội. Cảm ơn bạn thật nhiều ! Một ấn tượng hơn nữa đó là buổi tham gia workshop với chủ đề "Kỹ năng tương tác và tạo ảnh hưởng" => chỉ một câu thôi "Trên cả tuyệt vời" về thầy giáo cũng như các bạn cùng lớp hôm đó. Ước mong của em là được tham gia nhiều hơn các khoá học kỹ năng sống như thế, sau này xin anh chị em nào có thể giới thiệu các lớp học tương tự giúp em.

Cao điểm của ngày hội chính là phần "thân - cành - lá", một chương trình lắng đọng thật sự với các bài ca diễn nguyện - câu truyện về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và cao điểm bậc nhất là Thánh Lễ đồng tế do Đức Cha Phêrô chủ tế. Ấn tượng hơn về cách tổ chức phần phản biện cho mọi người. Thiết nghĩ nếu phần phản biện này có thêm thời gian thì có thể đạt được kết quả tốt hơn nữa khi còn rất nhiều người có ý kiến mà chưa được nói ra.

Rất tiếc em cũng không tham gia được phần "Hoa Trái" vì lý do khách quan. Nhưng chừng đó thôi cũng đủ để cho thấy niềm tin nơi người trẻ công giáo mạnh mẽ và nhiệt thành đến mức nào. Một tình cảm thật tuyệt vời của anh em con một cha trên trời. Cảm ơn đại hội một lần nữa và hẹn lại vào những dịp sau.

Doan Quan
18-04-2011, 05:03 PM
Sinh ra làm người và lớn lên, dần dần phải buớc ra khỏi mái ấm, em cảm thấy mình nhiều khi sợ hãi với một thế giới dầy xa lạ kia. Giờ này, là một sinh viên xa quê và phải tự nuôi dưỡng đời sống Đức Tin của mình, em cảm thấy mình lắm khi băn khoăn đúng sai, chẳng thiếu những lúc thất đảm.

Em không định viết lên đây những tư tuởng lắng đọng sâu Đại Hội Giới Trẻ năm nay, em chỉ mong thêm một lời chia sẻ với những chia sẻ rất thật, rất gần gũi của anh chị trong Đề Tài này.

SonLam oi, bạn nói đúng quá, điều an ủi lớn lao mà Đại Hội dành cho chúng ta là một không gian, một cơ hội để đựơc gặp gỡ, đuợc chia sẻ, và truyền nhiệt huyết cho nhau. Nhìn cánh rừng các bạn trẻ khắp phuơng tụ họp lại cùng nhau tuyên xưng một niềm tin, cùng nhau tôn vinh Thiên Chúa, thật không còn an ủi nào lớn hơn. Thánh Phaolô đã thật đúng khi nói rằng ở thế gian này chúng ta cần có đức tin và đức cậy để nâng đỡ, nhưng khi nào về trời rồi, chỉ còn đức Mến tồn tại mà thôi. Sẵn sàng làm chứng trong một thời đại như thế này thật đòi hỏi niềm tin sâu sắc, tình yêu nồng nàn, và đôi khi.. cần một chút ĐỠ NÂNG. Xin cám ơn BTC, quí ân nhân, và tất cả mọi ngưòi đã ưu ái và dành riêng cho chúng con một "khoảng không gian và thời gian" để thêm muối, thêm men, thêm tin yêu vào Cha nhân lành. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả bạn trẻ chúng ta, và âu yếm nâng đỡ chúng ta trong đời sống thuờng ngày.

Chẳng có nơi đâu làm cho chúng ta tự nhiên nói về Thiên Chúa, và bày tỏ niềm tin của mình hơn những môi truờng như thế này. Trong đề tài " NGƯỜI TRẺ VÀ CÁC GIÁ TRỊ NHÂN SINH", FR Lập đưa ra các câu hỏi suy tư như thế này : " Nếu bạn chết đi, bạn mong muốn nguời khác nghĩ về bạn như thế nào( phẩm chất nào và đóng góp cho thề giới những gì)?". Em cũng chẳng dễ nói lên những suy nghĩ sâu kín như thế. Thế mà, khi ngồi lại từng nhóm với nhau, anh Cuơng làm cơ khí ấy, Bạn Sỹ đang là sinh viên, Chị Anh _ một ngưòi ngoại giáo năng động, lại chia sẻ rất thật về uớc mong của mình. ÔI chao, những uớc mong cao quí và chân thật quá, đủ để em cảm nhận ngọn lửa quí vẫn còn lưu giữ trong từng trái tim tuy xa lạ, vẫn chờ một ngày gió thổi lên.

Cũng không nơi nào, các bạn trẻ tranh luận một đề tài tôn giáo sôi nổi như thế. Lời đúc kết của Cha dường như thoả mãn sự mong chờ của đa số các bạn. Một lời tái khẳng định liên quan đến cả cuộc sống, thậm chí là ơn cứu rỗi của con người.

Em học đuợc rất nhiều điều hay, và niềm vui gặp gỡ vẫn đọng lại trong tâm hồn. Em tin Chúa vui vẻtrìu mến buớc qua nhành lá chúng ta tung hô ngưòi như các bạn trrẻ Do Thái khi xưa. Uớc mong một tình yêu lớn. Ứoc mong thêm nhiều dấu chân nữa theo Ngài lên Canvê. Nhiều dấu chân còn rất trẻ. Nhiều dấu chân in trên cát song hành cùng nhau không còn cô độc.

Và cám ơn cả nhà chúng ta, chưa một lần gặp mặt mà lại thân thật thân, sẵn sàng giúp nhau trong những lúc SÓNG GIÓ. Hẳn chắc không chỉ SonLam mới có thêm một tình bạn đẹp. Nhờ Diễn đàn, mà em cũng có thêm bao nhiêu là Đồng Huơng, thêm BẠN ĐỒNG HÀNH.

Em chỉ mong nhiều bạn nữa biết đến sinh hoạt của GIỚI TRẺ CÔNG GIÁO SÀI GÒN để tham gia. Rất nhiều sinh viên công giáo vì xa giáo xứ, lên thành phố trọ học, không biết sinh hoạt ở đâu, nên đành ấp ủ lại lòng nhiệt huyết. Nếu như có Đại diện sinh viên Công giáo trong từng truờng Đại Học, Cao đằng thì có khả quan hơn không? Từ bạn này lại kết nối với từng lớp học, có lẽ thông báo sẽ cập nhật và rộng rãi hơn. Tất nhiên đòi hỏi một sự nhiệt huyết và hy sinh cao hơn, đôi khi cần khéo léo nữa. Nhưng một môi trường tốt như thế này, em mong tất cả các bạn cũng đuợc diễm phúc sinh hoạt như em đang đuợc.

Thân cám ơn anh All, Anh Hatmam, chi Hatcatnho và các bạn đã giúp chúng em trong trường CDSP TW TP HCM có đuợc vé tham dự Đại Hội vừa qua.
Xin Chúa chúc lành cho cả nhà. Và một TUẦN THÁNH sốt sắng!

Hạt Mầm
19-04-2011, 02:36 PM
Đọc bài của Doan Quan xong, mình lại cảm thấy hối tiếc. 4 năm, đã 4 năm rồi mình hiện diện ở cái đất Sài Gòn "không bao giờ ngủ" này. Và mình cũng mất ngủ với nó luôn! Lúc nào cũng xô bồ, cũng phải lo toang. Mình ước ao được đến với đại hội Giới trẻ Sài Gòn nhưng vẫn chưa tham dự được. Năm nay, mình gần như đã chắc chắn 90% sẽ đến, nhưng rồi lại ngậm ngùi tiếc nuối. Thế nhưng, như bao bạn SV xa quê khác, mình vẫn cảm và hiểu được những cái nhu cầu mà chúng ta mong mỏi: đó là thuộc về một "gia đình" nào đó, được lắng nghe được sẻ chia. Mình cứ ngỡ kỳ đại hội giới trẻ này cũng giống như những kỳ đại hội GLV mà mình tham gia, nhưng rất tiếc vì không giống, vì có thêm phần sẻ chia của các bạn trong các nhóm, để các bạn có cơ hội để suy ngẫm, để nói lên nhưng điều sâu kín trong lòng mình.
Lúc này mình đang đi tìm lại ý nghĩa của cuộc sống của mình, và có lẽ câu hỏi của Fr Lập có thể giúp mình được, hjhj!!! Cám ơn về bài chia sẻ của Doan Quan nha! Chúc cả nhà một tuần Thánh đầy tràn ơn Chúa và vui mừng vào ngày Chúa Phục Sinh!!! P.H.

Sky
19-04-2011, 03:03 PM
Bước vội vàng, nhanh nhanh để đến tham gia ĐHGT. Tôi lọt vào trong giữa đám đông của những con người đầy nhiệt huyết khao khát cống hiến. Chợt trong vài giây cảm xúc đã đưa tôi ra khỏi cõi mơ màng, những ngày vội vàng bon chen và nhỏ nhen tan biết. Bạn đã giang cánh tay và khoác lên vai tôi, ban đã nắm tay tôi thật chặt và đưa lên cao, bạn đã mỉm cười một người lạ như tôi, ban đã cùng tôi hướng về Người. Tôi thực sự cảm ơn tất cả các bạn