PDA

View Full Version : Ăn năn sám hối tội lỗi và hoán cải tâm hồn



ngoquangcanh
22-04-2011, 09:15 AM
Lạy Chúa! con là kẻ tội lỗi đã lâu rồi con không rước Chúa vào ngự trong linh hồn và thể xác con , đã lâu rồi con không còn sốt sáng, đã lâu rồi con trở nên tội lỗi & hoang đàng như một người con hoang và đã có biết bao nhiêu tội lỗi mình đã phạm đến Chúa đến anh chị em mình, câu hỏi này đặt ra trong đầu mình và cũng đã nhiều lần cố gắng dọn mình để đến tòa giải tội nhưng mình không làm được có khi vì sự lười nhát của thân xác, có khi vì sự sợ hãi cũng có khi do ma quỷ níu kéo làm cho bản thân mình xa cách với Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa từ bi giàu lòng thương xót sẽ không bỏ rơi con của người và mình đã làm được khi mình đã được giải tội lòng mình hân hoan rạo rực.

Con nguyện xin Chúa thương ban cho con và những người anh em đã và đang "giống" như con có điều kiện được ăn năn sám hối những tội lỗi của mình và biết nương nhờ đến Chúa, biết hy sinh bản thân phục vụ cho anh em nhiều hơn như Chúa đã hi sinh cả mạng sống của mình vì nhân loại. Xin Chúa soi sáng cho chúng con trở mạnh mẽ trong đức tin và biết yêu thương, rao giảng tin mừng đến với mọi người.

Một câu nói của linh mục Trần Bình Trọng làm mình nhớ mãi

"Lạy Chúa Giêsu chí thánh!

Chúa là Ðấng nhân từ hay thương xót.

Chúa ghét tội, nhưng lại thương kẻ có tội.

Xin dạy con biết khiêm tốn nhận ra tội lỗi mình

và khơi dậy tâm tình ăn năn sám hối

để con tìm đến toà cáo giải

hầu được Chúa xót thương tha thứ." Amen

http://www.dunglac.org/upload/article/1244622576.jpg

lovegod1903
22-04-2011, 09:46 AM
Cám ơn Chúa đã ban cho bạn có cơ hội đến với tòa giải tội làm hòa với Thiên Chúa. Vâng, thế giới còn vô số người trẻ đang sống trong ăn chơi trụy lạc xa đọa như những đứa con hoang đàng. Còn gì bằng khi họ sớm quay về với Chúa, khi đó tình thương xót Chúa rộng mở đón họ vào trong lòng.
http://parkviewmethodist.files.wordpress.com/2010/03/the-prodigal-son.jpg

angel
29-04-2011, 06:11 PM
Xin Chúa hãy tha thứ những tội lỗi mà chúng con đã vô tình hay cố ý làm tổn thương đến lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa hãy mở rộng vòng tay đó nhận những đứa con hoang đàng của Chúa. Và xin cho những ACE cùa chúng con đang lạc bước biết tìm đường quay về bên Chúa là cha nhân từ luôn thứ tha những lỗi lầm của chúng con .