PDA

View Full Version : Cánh Tay Không Rửa Tội



Padre Paolo
01-05-2011, 08:34 AM
Trong Lễ Vọng Phục Sinh tại Tỉnh Dòng của Toản vừa qua có một nghi thức chưa từng có từ trước đến nay: nghi thức đón nhận một người Tin Lành vào đạo Công Giáo. Vì đã được rửa tội bên phái Tin Lành rồi nên Anh chỉ chịu Phép Thêm Sức. Tuy nhiên, Anh cũng cùng với Cộng Đoàn lập lại những điều đã tuyến xưng “tin” cũng như “từ bỏ” khi chịu phép Rửa Tội. Vì có nghi thức này nên việc tuyên xưng tối hôm đó có phần long trọng và giúp mọi người, nhất là Toản, thêm phần ý thức hơn. Nhặc đến Bí Tích Rửa Tội thì Toản nhớ đến câu truyện này:

Hoàng đế Ivan cai trị nước Nga vào thế kỷ 15, là một người điều binh khiển tướng rất giỏi. Ông đã chinh phục các bộ tộc, thống nhất đất nước, và mang lại nền độc lập hoà bình cho nước Nga. Tuy nhiên, khi còn trẻ vì mải lo đi chinh phục các nơi nên chẳng màng chi đến chuyện lập gia đình. Các cận thần rất quan tâm đến người nối ngôi, vì vậy họ đến tâu vua: "Bệ hạ phải lo cưới một người làm hoàng hậu để có con kế vị kẻo khi bệ hạ băng hà thì đất nước sẽ rối loạn chia năm sẻ bảy vì không có người kế vị.” Nhà vua bảo họ tìm cho ngài một người xứng hợp.

Họ đi tìm khắp các nước Âu châu và đã tìm được một người rất ưng ý là công chúa Hy- lạp. Vua Hy-lạp bằng lòng gả công chúa cho Hoàng đế, với điều kiện là phải trở lại đạo Chính Thống Hy-lạp. Hoàng đế đồng ý. Ngay lập tức một linh mục được sai tới Moscow để dạy giáo lý cho Hoàng đê Ivan.

Đến ngày ấn định nhà vua lên đường, cùng với 500 binh sĩ theo tháp tùng đến Athens, thủ đô nước Hy-lạp. Nhà vua được rửa tội gia nhập Giáo Hội Chính Thống Hy-lạp bằng cách dìm toàn thân xuống nước theo phong tục của Giáo Hội Đông Phương. Những binh sĩ tháp tùng cũng muốn được rửa tội. Vì thời giờ gấp rút, Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Chính Thống sai 500 linh mục đến dạy giáo lý cho các binh sĩ, cứ mỗi linh mục dạy một người. Các tin hữu kéo đến tham dự lễ rửa tội rất đông. Khi 500 binh sĩ trong quân phục chỉnh tề tay cầm kiếm chuẩn bị được dìm xuống nước bên bờ Địa Trung Hải, thì lúc ấy, người ta chợt nhớ ra một vấn đề: Luật giáo hội đòi những người đã gia nhập giáo hội Chính Thống không được đổ máu. Họ không được giết người. Sau một lúc thương lượng, vấn đề được giải quyết khá đơn giản là khi linh mục đọc công thức rửa tội và dìm họ xuống nước thì mỗi binh sĩ cầm kiếm giơ cao khỏi đầu. Mỗi binh sĩ đều được dìm xuống nước rửa tội, chỉ trừ cánh tay cầm kiếm giơ lên. Đây là một sự kiện lịch sử có thật: Cánh tay không chịu phép rửa tội.

Các bạn thân mến,

Nếu theo nghi thức trên thì tất cả chúng ta chỉ được rửa tội trên trán. Như vậy thì mắt mũi, miệng lưỡi, chân tay chúng ta tha hồ “làm điều xấu” vì chúng chưa được rửa tội. Nói cho vui vậy thôi vì tất cả chúng ta đều biết khi chịu phép Rửa Tội, tuy chỉ được đổ nước trên trán, nhưng không phải chỉ rửa tội cái đầu mà là rửa ca con người, rửa toàn thân. Nhưng nếu nhìn vào cuộc sống hằng ngày, có lẽ nhiều lúc chúng ta cũng có những cánh tay, những hành động, những lời nói, và những ý nghĩ không được rửa tội. Nghĩa là tuy đã thuộc về Chúa quá phép Rửa Tội, nhưng chúng ta sống và hành động như chưa thuộc về Chúa Kitô vậy.

Xin Mẹ Maria giúp con biết kiểm điểm và chỉnh đốn lại cuộc sống và can đảm sống như mình đã được rửa tội toàn thân. Xin đừng để chúng con nói những lời, làm những điều, và suy nghĩ như chưa được rửa tội. Amen.

Padre Paolo