PDA

View Full Version : Xây dựng chương trình tĩnh tâm nhóm



paulminhdai
04-05-2011, 12:38 PM
Kính chào quý cha, quý Sr và củng toàn thể ACE giới trẻ Công Giáo. Em là một member mới của diễn đàn này nhưng em biết diễn đàn này rất lâu thông qua mạng xã hội Facebook rồi, nay mới tham gia với mọi người để học hỏi để tăng trưởng bản thân mình
-------
đồng thời em có điều muốn hỏi:
Em đang có dự định muốn tổ chức tĩnh tâm nhóm khoảng 30 người tại Đà Lạt nhưng cũng chưa có định hương gì để xây dựng lên một chương trình hoàn chỉnh cả, em muốn tổ chức tĩnh tâm nhưng nó cũng đồng thời bao gồm: học tập, giao lưu...(một ngày hay hay ngày gì đó..) Mọi người góp ý cho em để chương trình có thể lên và thực hiện một cách tốt đẹp.
Trân thành cảm ơn mọi người.

Paul Vương Đình MInh Đại

Hạt Mầm
04-05-2011, 01:01 PM
Cho mình hỏi là buổi tĩnh tâm bạn định tổ chức sẽ hướng đến chủ đề gì vậy? P.H.

paulminhdai
04-05-2011, 01:36 PM
Cảm ơn hatmambala.

Mình định là "hãy tăng trưởng tâm hồn và đời sống của bạn". hatmambala thấy thế nào???

halleluyah
04-05-2011, 02:37 PM
Chủ đề của buổi tĩnh tâm khá hay ^^. Nó nhắm đến cả đời sống "tự nhiên" và "siêu nhiên" của con người. Nếu là tĩnh tâm cho giới trẻ thì chủ đề này thĩ hộp đấy!! =)=)
Tốt đẹp!!

paulminhdai
05-05-2011, 05:54 PM
Oh! các ACE thấy thế nào???? cho em một vài idea đi. Cảm ơn nhiều nhiều

Hạt Mầm
05-05-2011, 06:30 PM
Tạm thời có 1 ý tưởng về dàn dựng: Cho 1 cái cây đang nhú lên, như một cái mầm (xem cái mầm đó là mỗi cá nhân, và như cái cây, các bạn cần tăng trưởng).
Mầm cũng đặt ra 1 câu hỏi là: bạn tăng trưởng bằng loại phân nào, để vừa đáp ứng được đời sống siêu nhiên, vừa đời sống tự nhiên? P.H.

halleluyah
05-05-2011, 10:24 PM
@hatmam: hí hí, cái này hay đếy, đúng "hạt mầm" lun!! =)=)=)
-Nếu gọi là "tăng trưởng tâm hồn và đời sống" thì sẽ có nhiều cách hiểu về cái gọi là "bước khởi đầu". Tức là, cần biết hiện nay mình đang đứng ở chỗ nào, mình sẽ "tăng trưởng" như thế nào và "tăng trưởng" về cái gì??? Nếu được chọn 1 cái chủ đề cho buổi tĩnh tâm thì Hall sẽ lấy 1 đoạn nhạc từ các dòng nhạc Thánh Ca Vào Đời của các cha DCCT. Một số chủ đề như "Gặp gỡ Đức Kitô", "Hãy làm cho Ngài lớn lên...", "Song hành", "Chúa là cây đàn", "Hòa đời thành niềm vui..." đều nhấn mạnh đến 3 yếu tố: Gặp Chúa, nhìn lại chính mình và đi đến với ace xung quanh. Ví dụ như bài "Gặp gỡ Đức Kito" khơi lên cho người nghe niềm vui khi được gặp Chúa, cảm giác muốn thay đổi chính mình để nhờ "ơn tái sinh" mà lớn lên trong Chúa Thánh Thần. Bên cảnh đó, nó còn gợi cho người nghe niềm vui khi được sống giữa ace của mình, thúc đẩy họ là "nẩy sinh tình đệ huynh" và biết yêu thương, yêu nhiều hơn nữa....Thậc ra thì đây là một bài hát rất hay mà trước giờ chúng ta chỉ quen hát câu 1 thôy nên hơi tiếc nhỉ ^^ mà bây giờ tìm được bản đầy đủ của bài này cũng hiếm.
Nếu tổ chức 1 buổi tĩnh tâm cho 1 nhóm người thì nếu có thể nên mời 1 Linh Mục đến gọi là "linh hướng", còn ko thì cứ "ta với mình" ^^
Một buổi tĩnh tâm thì phần thinh lặng nên dành cho nó 1 khoảng thời gian phù hợp và "đủ" để có thể nhìn lại mình, nói với Chúa và nghe Chúa nói. Rồi tới lúc mình phải "bước ra" khỏi cái thinh lặng ấy, như Chúa Jesus đã bước ra khỏi sa mạc để đi rao giảng TM. Vì thế, Hall nghĩ sau những phút thinh lặng mình nên tạo lại cái ko khí để mà "truyền lửa" cho nhau. Một bài hát hay và phù hợp sẽ tạo được ấn tượng lâu hơn và thúc giục người trẻ bước "vào đời"....rồi còn bao nhiêu là chuyện vui khác nữa chớ, zí zụ bên TNTT hồi đó Hall đi sh, cứ mỗi lần có chần Thánh Thể, tĩnh tâm....là liền sau đó có cái mục "ăn uống"... Agape- ăn để yêu, hay nói đùa như vậy =)=)
Một chút góp í!! ^^
Tốt đẹp!!

paulminhdai
06-05-2011, 11:43 AM
Cảm ơn Hall và Mầm nhé! Đó là một ý tường hay. Có câu ăn uống đó, không sai vì có thực mới vực được đạo mà:d

Jade
06-05-2011, 11:16 PM
Gửi các bạn bài thơ "Tĩnh Tâm" của Cha Nguyễn Đức Quang (Phan Thiết). Một bài thơ ngắn nhưng đầy đủ ý nghĩa của tĩnh tâm, bạn có thể dùng đó làm định hướng cho một khung sườn cần thiết khi xây dựng một chương trình cho nhóm hay cộng đoàn.


TĨNH TÂM

Tĩnh tâm là thinh lặng
Nghe tiếng Chúa gọi mời
Bước vào trong sa mạc
Để yêu Chúa mà thôi

Tĩnh tâm là suy nghĩ
Tình yêu Ngài khôn ví
Tiếng Chúa đang thầm thì
Yêu con từ nguyên thuỷ.

Tĩnh tâm là yêu mến
Yêu mến Chúa thật nhiều
Ôi tình yêu kỳ diệu
Ôi tình yêu cao siêu.

Tĩnh tâm là niềm vui
Sống trong Chúa thánh Thần
Là hạnh phúc viên mãn
Là ân sủng chứa chan.

Tĩnh tâm là gặp gỡ
Gặp Chúa và gặp nhau
Lòng mến Chúa triển nở
Tình huynh đệ đơm hoa.

Tĩnh tâm là lắng nghe
Tiếng Chúa đang gọi mời
Từ bóng đêm u tối
Đến ánh sáng đẹp tươi.

Tĩnh tâm là gì nhỉ
Là lắng nghe Chúa nói
Là Chúa đang gọi mời
Chỉ yêu Chúa mà thôi.

Tĩnh tâm là sám hối
Tĩnh tâm là đền tội
Bao lần con lỗi phạm
Xin tha thứ Chúa ơi.

allihavetogive
07-05-2011, 06:59 AM
Chào các bạn. All thì thấy thế này: bạn PaulMinhDai hơi tham lam một chút khi muốn trong một chương trình mà giúp người trẻ thăng tiến cả con người và tâm linh ^^, câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ theo thứ tự nào? Ắt hẳn ai cũng biết, trước khi "nên thánh" thì phải "nên người" cái đã.
Cho nên nếu có trọn một ngày, thì từ sáng tới trưa chúng ta sẽ giúp các bạn thăng tiến con người tự nhiên bằng các trò chơi vòng tròn (hướng đến sự hòa nhập, cởi mở, vui tươi), các trò chơi thi đua vận động (hướng đến sự khéo léo, nhanh và mạnh, tinh thần đòan kết) và các trò chơi thi đua trí tuệ (hướng đến sự tư duy, phát triển trí tuệ). Nếu các bạn có khả năng viết cả một gameshow hoặc trò chơi lớn kết hợp hết các yếu tố trên thì càng hay, vì ngoài mục đích phát triển các kỹ năng thì trò chơi lớn còn gởi đến người chơi một thông điệp.
Buổi trưa thì chúng ta nên có bữa ăn tâm linh (30 phút chia sẻ Lời Chúa) trước bữa cơm. Ăn cơm xong để mọi người nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ đi vào phần chia sẻ nhóm theo chủ đề (các chủ đề liên quan đến đời sống tâm linh của người trẻ, ví dụ "Những khó khăn trong đời sống đạo?", "Đức tin và khoa học", "Người trẻ loan báo tin mừng trong xã hội hiện nay như thế nào?",....). Kết thúc phần chia sẻ thì dẫn dắt mọi người bước qua phần linh thao: Tập trung mọi người nghe một bài suy niệm hay đơn giản là những "gợi ý để gặp gỡ và nói chuyện với Chúa", sau đó mỗi người sẽ tì cho mình một góc riêng, thinh lặng, suy tư và cầu nguyện (thời gian tuỳ ý, ít nhất là 1 tiếng). Sau đó là phần "phút hồi tâm", mời một hoặc hai cha đến cho các bạn xưng tội. Xưng tội xong, khi ấy mọi người được hòa giải với Chúa, lại được làm những người con tinh tuyền trước mặt Chúa, chúng ta sẽ tổ chức ca hát tán dương, tạ ơn thật vui tươi. Sau mỗi bài hát thì các bạn dâng lời nguyện tự phát, những tâm tình tạ ơn mà các bạn cảm nhận được.
Cuối cùng thường là "Nghi thức lên đường", nếu được thì mời một cha ban phép lành và cho các bạn tâm tình "sai đi", có thể tắt đèn thắp nến, nghe một bài hát, có thể vũ nhè nhẹ, và chia tay ra về trong niềm vui.

Tóm lại, mình đề xuất tiến trình như sau:
1. Trò chơi lớn (hoặc thi đua từng phần)
2. Bữa ăn thiêng liêng
3. Chia sẻ chủ đề
4. Linh thao
5. Hồi tâm
6. Ca tụng
7. Lên đường

Một vài chia sẻ, hy vọng hữu ích cho bạn.
Thân mến!