PDA

View Full Version : Yêu bản thân trước hay yêu người trước ?



Jade
04-05-2011, 09:01 PM
"Yêu bản thân trước hay yêu người trước ?"

Trước khi trả lời câu hỏi này tôi xin chia sẻ với các bạn về một người mà chúng tôi đã quen nhau cũng khá lâu. Người bạn này của tôi thường mặc cảm về ngoại hình thấp bé và sức khoẻ của mình. Đôi lúc tôi cũng hay thắc mắc với bạn tôi rằng : có đáng để mặc cảm không ? Nếu biết thế sao từ đầu không chọn con đường khác ?

Có thể nói bạn tôi ăn mặc rất lịch sự : quần tây áo sơ mi đóng thùng kèm với đôi giảy tây là trang phục thường gặp nhất. Đối nghịch với tôi là sự lè phè : quần lửng, áo thun và dép kẹp. Nhưng vì nhỏ con nên bạn tôi cũng kém tự tin hơn. Tôi không cố nhấn mạnh điểm yếu của bạn mình, nhưng điều tôi muốn nói đến là suy nghĩ và cách lựa chọn của bạn tôi.

Vì quen biết đã lâu nên tôi biết khá rõ thói quen của bạn mình. Đó là một người bạn nhiệt tình nhưng rất ỷ lại vào sức khoẻ của mình. Trong giai đoạn cơ thể cần nhiều dinh dưỡng để phát triển thì bạn tôi lại từ chối nó. Việc nhịn đói để làm một công việc gì đó là rất thường xuyên, có khi lại tự hào về khả năng nhịn đói của mình nữa. Do đó bạn tôi ốm. Nhịn đói lâu ngày cộng với việc ăn uống không điều độ sẽ có một điều tất yếu phải xảy ra với sức khoẻ : đau bao tử. Có một lần bạn tôi phải nhập viện trong tình trạng rất khổ sở với căn bệnh này. Điều đơn giản tôi muốn nói là : tại sao không tự chăm sóc sức khoẻ cho bản thân mình trước, có đáng khóc hay không khi tự làm sức khoẻ suy tàn ? Thay vì khóc hãy đứng lên, tìm cách cải thiện lại sức khoẻ đã bị ta bỏ bê.

Và tôi cũng hết sức lưu ý là bạn tôi khi còn hay nhịn đói thường vịn vào lý do : buồn hay đang bận làm việc gì đó giúp người khác.

Tôi ghi nhận những cảm xúc xấu làm cho người ta bỏ bê sức khoẻ mình hơn. Ấy vậy mà không thể vì thế lại được phép bỏ rơi nó : một tinh thần tốt không thể nào tồn tại trong một cơ thể nhu nhược và yếu đuối. Không có tinh thần tốt thì làm sao luôn luôn có kết quả hoàn hảo cho công việc đang tiến hành. Minh chứng là bạn tôi khi giúp lễ thường bị cơn đói bụng quấy rầy, việc nhăn mặt là điều dễ xảy ra, như thế người đứng đối diện bạn tôi lại dễ mất tập trung vào Thánh Lễ hơn. Tôi cảm tưởng ngoài giúp lễ ra vô hình chung đã thêm phần “phá” mất tập trung của người đối diện.

Còn với lý do thường xuyên giúp đỡ người khác tôi lại đánh giá thấp lý do này. Giúp đỡ người khác tuy tốt nhưng trước hết phải biết yêu bản thân mình trước khi yêu người. Không yêu như chàng Narcis, yêu mình quá đỗi mê muội mà rơi tòm xuống suối đến mất đi mạng sống. Làm sao có thể bắt đầu yêu người nếu chưa yêu mình. Phải cảm thấy được cái đói mới biết người đói khổ ra sao. Phải cảm được vết thương đau thế nào mới biết đạn bom đáng ghét dường bao.

Bỏ bê bản thân để người khác ló lắng, ưu tư vì mình là tốt hay cái khổ nơi người khác do mình dựng nên ? Trước khi yêu người phải biết yêu mình trước đã, yêu như Chúa Giêsu đã từng yêu. Tôi chắc rằng tuy Kinh Thánh không chép nhưng Chúa Giêsu đã rất manly, rất đẹp trai. Chúa Giêsu đã chăm sóc cho chính mình một cách chu đáo và không làm người khác bận tâm về điều đó. Chắc chắn Chúa ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên nếu không nói là cả tập gym nữa.

Bạn không thấy đó sao : tấm khăn liệm Thánh ở thành Turin được tương truyền đã liệm xác Chúa cho thấy đó là một người đàn ông cao khoảng 1m83. Khảo cổ học cũng cho thấy cây thập tự giá nặng hơn 300 pounds tương đương 150 kg, một người ốm yếu sức khoẻ kém có vác được bằng này sức nặng không ?

Hãy tập cho mình một phong cách rất Giêsu : yêu bản thân mình trước đã rồi yêu người và yêu hơn cả bản thân mình.


04-05-2011, Dom.NTP

Phù Vân
05-05-2011, 11:05 AM
cám ơn anh Thế Phúc đã chia sẻ, em thấy mình hơi giống anh bạn của anh hjhj
câu viết này thật ý nghĩa

Khảo cổ học cũng cho thấy cây thập tự giá nặng hơn 300 pounds tương đương 150 kg, một người ốm yếu sức khoẻ kém có vác được bằng này sức nặng không ?
đề cập cả hai khía cạnh vật chất và tinh thần!!!

Lan Anh
25-05-2013, 08:15 PM
"Yêu bản thân trước hay yêu người trước ?"


Bỏ bê bản thân để người khác lo lắng, ưu tư vì mình là tốt hay cái khổ nơi người khác do mình dựng nên ? Trước khi yêu người phải biết yêu mình trước đã, yêu như Chúa Giêsu đã từng yêu. Tôi chắc rằng tuy Kinh Thánh không chép nhưng Chúa Giêsu đã rất manly, rất đẹp trai. Chúa Giêsu đã chăm sóc cho chính mình một cách chu đáo và không làm người khác bận tâm về điều đó. Chắc chắn Chúa ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên nếu không nói là cả tập gym nữa.
04-05-2011, Dom.NTP


Có thật không nhỉ?
Vế thứ nhất đúng 100% vì hình ảnh Chúa rất ư đẹp trong mắt thế gian.
Vế thứ hai...Hi hi hi!!!!
Cám ơn Jade đã chia xẻ bài viết...đầy ý nghĩa.