PDA

View Full Version : [Nhật kí] Agape 1: Khởi nguồn



allihavetogive
08-05-2011, 05:39 PM
Tạ ơn Chúa đã cho chúng con một buổi "Khởi nguồn" thật vui tươi, ấm áp và thú vị.


Đúng như dự kiến, trưa hôm nay nhóm AGAPE đã có buổi họp mặt đầu tiên với sự hiện diện của 20 bạn trẻ, trong đó có khoảng 70% là các bạn từ nhóm GTHX (All nói đùa rằng All lập nhóm mới để thoát ly GTHX, vậy mà vẫn không thoát được, hihi, nói cho vui vậy thôi chứ sự hiện diện của các bạn đã động viên All rất nhiều!). Là buổi đầu nên một số bạn còn bỡ ngỡ, chưa biết địa điếm sinh hoạt nên đến khá trễ, All đã chờ các bạn đến 11h30 mới bắt đầu (trễ hơn 15 phút so với dự kiến). Tiếc nhất là bạn ThuyVu đã đến công viên lúc 11h00, đi lòng vòng tìm một "nhóm khả nghi" ^^ mà không thấy, thế là bạn ấy bỏ về mà không gọi cho All, chỉ nhắn tin báo, có lẽ ThuyVu còn ngại, thôi thì hẹn gặp ThuyVu lần sau vậy.

11h15, các bạn đã có mặt khá đông, nhưng All vẫn muốn chờ cho đủ mới bắt đầu, thế là các bạn tranh thủ tạo dáng.



http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st2.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st3.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st4.jpg


11h30, chào mừng nhau, sinh hoạt vòng tròn để phá tan sự e ngại ban đầu (tiếc là lúc All sinh hoạt không có ai chụp hình quay phim cả, hic hic!)


http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st5.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st6.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st7.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st8.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st9.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st10.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st11.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st12.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st13.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st14.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st15.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st16.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st17.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st18.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st19.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st20.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st21.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st22.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st23.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st24.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st25.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st26.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st27.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st28.jpg

allihavetogive
08-05-2011, 05:42 PM
11h50, chương trình tự giới thiệu. All có nhờ bạn DoanQuan làm thư kí ghi lại danh sách và phần giới thiệu bản thân của các bạn, sẽ update sau.

12h15, cầu nguyện, nghe Lời Chúa, dùng cơm và chia sẻ và hát về mẹ. Mỗi bạn chia sẻ khoảng 3 phút, sau khi nghe vài bạn chia sẻ thì cả nhóm cùng hát một bài về cha mẹ. Đoạn này một phần vì bận "chiến đấu với hộp cơm", một phần vì rất xúc động khi nghe chia sẻ của các bạn, nên All quên không chụp hình, chân thành cáo lỗi cùng cả nhà.
Một số bạn chia sẻ rằng cảm thấy hối tiếc vì đã nhiều lần làm mẹ buồn, một số bạn lại chia sẻ về hạnh phúc trong sự quan tâm yêu thương của mẹ, một số bạn nói về mâu thuẫn giữa hai thế hệ... Nhưng tựu trung, mọi người đều đưa ra cảm nhận "My Mom is number one! I love her! And I will try my best to please her."

Sau khi chia sẻ, All ra một thử thách là bạn nào có thể ngay lập tức gọi về cho mẹ và nói "Con yêu mẹ" thì sẽ được nhận 1 phần thưởng, đó là 3 buổi offline miễn phí. All cứ nghĩ phần thưởng này sẽ về tay một bạn nữ, thật không ngờ nó lại được trao cho một bạn nam. Bạn Doanh gọi về cho mẹ và mở loa ngoài:
_ Alô, con chào mẹ. Mẹ ơi, hôm nay là ngày của các bà mẹ, con muốn nói với mẹ là... con yêu mẹ.
_ Con hả? Nói gì thế? Hôm nay có chuyện gì à?
_ Dạ không có gì, 21 năm nay con chưa nói được câu này, hôm nay con chỉ muốn nói là con yêu mẹ thôi ạ. Mà ở đây có các bạn con cũng muốn nói câu này nữa...
Bạn Doanh đưa điện thoại ra, cả nhóm cùng nói thật to "Con yêu mẹ!". Thật vui và cảm động.
Đâu có khó gì phải không các bạn. Hy vọng sau hôm nay mỗi người có thể nói với người mẹ thân yêu của mình cái câu đơn giản mà tuyệt vời ấy.

13h30, bắt đầu làm thiệp tặng mẹ. Chân thành cảm ơn bạn meiling đã chuẩn bị giấy, và bạn DoanQuan đã chuẩn bị bút màu để các bạn tự thực hiện một cánh thiệp tặng mẹ. All thấy các bạn vẽ rất say xưa, nét mặt chứa đầy tình cảm. All không biết các bạn có thực sự gởi tặng mẹ mình những cánh thiệp ấy hay không, nhưng All nghĩ, bất cứ người mẹ nào nhận được một món quà đơn sơ và dễ thương như thế đều sẽ rất vui và cảm thấy ấm lòng.


http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st29.jpg



http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st30.jpg



http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st31.jpg



http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st32.jpg



http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st33.jpg



http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st34.jpg



http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st35.jpg



http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st36.jpg



http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st37.jpg



http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st38.jpg



http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st39.jpg



http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st40.jpg



http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st41.jpg



http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st42.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st58.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st59.jpg

allihavetogive
08-05-2011, 05:44 PM
Chắc nãy giờ cả nhà cũng rất nóng lòng muốn biết thành phần tham gia buổi họp mặt này? Đây All xin giới thiệu từng gương mặt xinh xắn cùng với cánh thiệp dễ thương mà các bạn đã làm.


Bạn Doanh, GTHX, người đã nói được "Con yêu mẹ" đầu tiên.
http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st43.jpg

Bạn Trúc Anh, nick gacon
http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st44.jpg

Cô giáo Mỹ Linh, nick meiling, người đã chuẩn bị giấy màu cho cả nhóm
http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st45.jpg

Bạn Thanh Trúc, nick maria_thtruc, đến từ Gò Vấp
http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st46.jpg

Bạn Công, một "hot boy" của GTHX, ĐH GTVT
http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st47.jpg

Bạn Thư, nick heocoi
http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st48.jpg

Bạn Quyên, bạn của Doan Quan
http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st49.jpg

Bạn Luân, một cameraman của GTHX
http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st50.jpg

Bạn Thanh Thế, nick nanabui, một "nhà tổ chức sự kiện"
http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st51.jpg

Bạn Quyên, nick echcon, một "nhà quản lý thư viện tương lai"
http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st54.jpg

Bạn Tuyền, nick thanhthanhtuyen87
http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st55.jpg

Bạn Nương, nick cobehamchoi, thành viên năng nổ của "hội mê trai đẹp" ^^
http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st56.jpg

Bạn Mai, nick hamchoi, có lẽ là nhỏ tuổi nhất nhóm, nhưng lại là 1 linh hoạt viên có tiếng
http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st57.jpg

Bạn Tuyết, nick Doan Quan, một thành viên rất nhiệt tình và tài năng, biên đạo cho clip "Đôi bàn tay của em". Bạn cũng thật nổi bật với tuyên bố "Sẽ độc thân vui tính suốt đời" ^^
http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st61.jpg

Bạn Trường, nick sky, cũng là 1 "hot boy" của GTHX đấy nhá ^^
http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st63.jpg

Bạn Bình An, nick Mai Cồ, người có đoạn chia sẻ rất xúc động về sự ngưỡng mộ mẹ mình vì đã sinh thành và dưỡng dục 12 anh em nên người.
http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st64.jpg

14h10, sau khi làm thiệp, cả nhóm quyết định làm thêm một clip dễ thương để tặng cho những người mẹ. Clip sẽ không được giới thiệu ở đây, vì sẽ được đưa vào thư viện clip Trò chơi-Ca múa của nhóm. Muốn xem các bạn nhấn vào đây (http://gioitreconggiao.org/forum/threads/1438-Hai-ban-tay-cua-em-Nhom-AGAPE)(chưa kịp post, ngày mai sẽ update link ^^).

14h30, vòng tròn lại được nối lại. Hai trò chơi sinh hoạt để mọi người vui và gần nhau hơn, sau đó mọi người đọc kinh kết thúc, rồi siết tay nhau trong bài hát "Gặp nhau đây, rồi chia tay..." và "Hẹn lần sau, xin hẹn lần sau nhé, vui hơn nhiều, hay hơn nhiều, và vỗ tay thật nhiều".


Ghi hình phút cuối
http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st62.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st65.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st66.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st67.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st68.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st69.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st70.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/AGP1st71.jpg


Xin chân thành cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian đến với nhóm, ủng hộ All trong các ý tưởng và dự định. Hơn 3 tiếng đồng hồ sống, chia sẻ và vui chơi với các bạn trẻ làm All cũng thấy mình trẻ ra đôi chút (hic), nhiệt huyết của các bạn cho All niềm tin vào sự thành công của nhóm. "Nếu chỉ một người mơ, mãi mãi sẽ chỉ là giấc mơ; nhưng nếu mọi người cùng mơ, điều ấy sẽ thành hiện thực". Xin chào tạm biệt các bạn trẻ thân yêu, hẹn gặp lại các bạn trong AGAPE 2, dự kiến là ngày 22/05/2011.

cobehamchoi
08-05-2011, 06:03 PM
Thank anh All đã lăng xê cho Hội mê trai ^^.
Ai có nhu cầu gia nhập thì liên hệ vs em nha hihi.
Buổi off thật là vui và ý nghĩa. Cảm ơn mọi người đã tham gia.
Cobehamchoi hi vọng rằng buổi off lần tới sẽ gặp được thêm nhiều thành viên GTCG hơn hihi.
Mọi người hãy cùng nói " Con yêu Mẹ" nhé.

Sky
08-05-2011, 06:36 PM
Một ngày thật tuyệt vời, tôi đã được sống và yêu hết mình cho cái tuổi trẻ này.
Những nụ cười vạng trời. Niềm vui của một trái tim được bơm máu quá tốc độ để hòa nhịp cùng các bạn.
Và có cả sự thinh lặng của tâm hồn khi các bạn kể về mẹ.

"Tăng tốc để cống hiến nhiều hơn và chậm lại để cảm nhận"




375
Cảm ơn tất cả. tuyệt

meiling
08-05-2011, 07:10 PM
Cảm ơn anh allihavetogive đã tạo 1 cơ hội cho các bạn trẻ giao lưu và gắn bó với nhau. Buổi off đầu tiên rất vui và ý nghĩa. Like a family. So warm ...
Có nên chọn một bài hát riêng của nhóm không nhỉ? Nếu được thì mở đầu hoặc kết thúc mỗi buổi off, mình sẽ hát bài hát của nhóm. Mình rất thích bài "Hãy Thắp Sáng Lên". Mỗi lần hát tập thể bài này, mình thấy mọi người dường như được gắn bó, thân thiết hơn, không khí cũng ấm cúng hơn.

@Em Doanh - sao hok chụp cái thiệp mà chụp cái bì vậy? ^^

Phù thủy nhỏ
08-05-2011, 07:18 PM
Yêu cầu bác All nhà mình lần sau đúng giờ nhá, kế hoạch là kết thúc lúc 14h, vậy mà chương trình cho tới 14h30 mới kết thúc là thế nào nhỉ? Làm cho em ra đi mà cứ tiếc hùi hụi, vừa mới cầm thiệp trên tay chưa kịp viết gì thì đã tới giờ em phải đi rồi, nhìn hình các bạn cầm tác phẩm Mother Day mà ghen tỵ quá đi, biết vậy mình ráng chịu chơi tới phút chót, huhuhu,..
Nói thế cho vui thui chứ buổi offline hôm nay tuyệt vời lắm, dù không tham dự cùng các bạn đến phút cuối nhưng được gặp cả nhà phù thủy vui lắm, cám ơn anh All nhiều thiệt nhiều, ^^
Lạy Chúa, tạ ơn Ngài vì những giây phút khởi nguồn thật tốt đẹp, ước mong cho những kế hoạch của chúng con sẽ luôn có Ngài cùng đồng hành.

lovegod1903
08-05-2011, 07:23 PM
hic hôm nay em ko tham gia được cũng tiếc quá !
Hẹn ngày 22/5 nếu không có vấn đề gì sẽ đi cùng các bạn !

echcon1690
08-05-2011, 07:36 PM
Hôm nay phải đấu tranh tư tưởng lắm em mới dám đi off cùng mọi người (tại tính em ngại gặp người lạ lắm!) Nhưng mà thật sự hôm nay em đã rất vui vì:
+ Thứ nhất: em có thể gặp cả nhà
+ Thứ hai: em được vui chơi, học hỏi, cảm nghiệm những điều thật bổ ích
và thứ ba đó là em cảm thấy mình hôm nay đã rất là tiến bộ vì "dám" đi 1 mình như thế này!hihi. Đây có thể xem là bước đệm cho em tự tin hơn trong giao tiếp đấy!:D
Cuối cùng, em chỉ biết cảm ơn tất cả mọi người, em rất bất ngờ và xúc động vì tình cảm mọi người dành cho nhau (trong đó có cả "phần"em.hihi). Rất hạnh phúc vì được làm quen với mọi người! Chúc cho nhóm Huynh Đệ chúng ta sẽ luôn tồn tại và phát triển trong tình liên đới với Chúa và với anh chị em!

To Admin: anh cứ lộn em với bạn em không à!hihi. Em hiện đang học ngành Thư viện-thông tin (LIS) chứ không phải Xã hội học đâu anh à! anh làm em mang tiếng chết!hihi

maria_thtruc
08-05-2011, 10:16 PM
Chị Linh vừa khéo tay lại chu đáo, chuẩn bị giấy màu đầy đủ cho cả nhóm. Hồi trưa zui wa', nên chả kịp nói lời cảm ơn. hihihihi

maria_thtruc
08-05-2011, 10:17 PM
Em Sky phải nhún bay gần 2 lần mới đc 1 pose tuyệt vời đấy hơ? Khác người!

maria_thtruc
08-05-2011, 10:19 PM
Uhm! Cùng tgia cho zui nhe, được thì " dụ " thêm mấy bạn khác nữa, hihihihi

maria_thtruc
08-05-2011, 10:25 PM
Em cũng là người rất chi là hay ngại. Thế mà khi nghe tạo dáng chụp hình, gặp ai e cũng túm lấy tạo kiểu, ko biết ngại là gì nữa. Mọi người trong " gia đình " mình đều thật nồng nhiệt, thân thiết. Mình thật sự rất yêu cái cảm giác được chia sẻ, trò chuyện như thế. Và được hiểu biết thêm về Cha trên trời. Cảm ơn Bro All nha.

Hạt Mầm
08-05-2011, 11:00 PM
Hjx! Lần này mình đã giữa đúng lời hứa, và không cảm thấy hối tiếc khi chọn việc đến với cả nhà (đạt được mục tiêu đề ra: gặp tất cả các bạn tham dự Agape I) chứ không đi tìm chỗ ngủ, thế là quá hạnh phúc rồi. Tuy không được ở cùng các bạn từ đầu đến cuối, nhưng được tham gia phần quan trọng nhất là chia sẻ về "Mẹ của mình" thì còn gì tuyệt hơn nữa??? Cũng cảm thấy có lỗi với cả nhà vì các anh chị em đã hy sinh nhường cho mình nguyên một hộp cơm to đùng nhưng lúc đó bụng mình hết nhét nổi rùi, tối nay bị cobehamchoi rầy cho một trận, tự hứa lần sau quyết phải thu xếp để được dùng cơm với cả nhà, hy vọng lúc đó đừng ai bảo mầm - Thiên Lôi này ăn nhiều nhà, hjhj!!
@thuyvu1610: Hjx!! Hẹn lần sau xin hẹn lần sau nhé. Ta không gặp là ta không về! Ok hem chị, hjhj!!!
@maria_thtruc: nói 1 câu đừng giận mầm nha: Nhìn Trúc trong hình avatar dễ thương ở ngoài đời, vì trẻ trung hơn!
Nhưng mầm lại thích hình ảnh Trúc ngoài đời này, hem được tiếp xúc nhiều với Trúc hôm nay nhưng nhìn bạn mình thấy có dáng vẻ năng động nơi một cô gái với mái tóc ngắn, cá tính với cặp kính màu đỏ và cởi mở qua nhưng búc hình chụp chung với cả nhóm và những sẻ chia rất ư là chân thành của bạn, đúng với chất của một người trẻ Công giáo, hjhj!! Hy vọng rằng sẽ còn gặp được nhiều bạn nữ ở trong nhà và ngoài ngõ của chúng mình hơn đặng mầm đây học hỏi và có cơ hội lắng nghe những sẻ chia từ các bạn chứ!
Chúng ta thật tuyệt vời, hjhj!!! Chúc cả nhà ngủ ngon và mơ được 1 giấc mộng đẹp nha!!
P.H.

cobehamchoi
08-05-2011, 11:17 PM
Trời

tối nay bị cobehamchoi rầy cho một trận, tự hứa lần sau quyết phải thu xếp để được dùng cơm với cả nhà, hy vọng lúc đó đừng ai bảo mầm - Thiên Lôi này ăn nhiều nhà, hjhj!!
Vừa vào GTCG đã bị oan rùi hix
E là ai mà dám rầy anh mầm chứ? akak
Thui mà cứ cho là thế mà anhmầm thu xếp lần sau đi trọn vẹn thì oan 1 lần cũng đáng hihi.
Vui quá đi hihi
Mong đến ngày 22/5 quá.

Phù Vân
08-05-2011, 11:19 PM
Cả nhà ơi! vui vẻ và ý nghĩa quá đi... hôm nào em vào Sài Gòn, em xin ké một chân nhé...thích quá mọi người ơi...
Còn bác All "ham... thật", mọi người ai cũng làm thiệp tặng mẹ còn bác All chạy đi ...,chỉ chụp ở tấm hình chung thôi, có làm thiệp tặng mẹ vậy ta...?:d:d:d

Sky
08-05-2011, 11:35 PM
Lần đầu mình cũng rất ngại. Nhưng càng ngày điều đó như dần tan biến trong xuy nghĩ của SKY,
Mình đã tự hỏi,
Ngài cho con đôi tai để làm ...
Ngài cho con miệng để làm ..
Ngài cho con đôi mắt để làm...
Ngài còn cho con đôi chân?. để nhảy thật cao đấy.
Nhảy cao lên nào !!! 376

Mai Cồ
08-05-2011, 11:39 PM
Mình rẩt vui vì được gặp các bạn. Mình hy vọng lần sau nhiều bạn đi offline hơn, để cho mình làm quen với nào! Hihi

Hạt Mầm
09-05-2011, 12:00 AM
@sky: Ngài cho con khuôn mặt để... làm dáng chụp hình đấy mà, hjhj!! P.H.

Sky
09-05-2011, 12:13 AM
@Hatmam... Chuẩn đấy, tại sao cứ phải che đậy. Ngại cái gì, trẻ đẹp mà không chụp hình chẳng nhẽ đợi đến già ..!@$%&&*
Cống hiến hết mình đê

cobehamchoi
09-05-2011, 12:18 AM
Đi Agape mà ai ai vui tươi, tự nhiên và thân thiện quá.
Hồi đầu đăng kí đi mà cứ sợ đi là " bẽn lẽn nhìn nhau" thui.hihi. Vui trên cả mong đợi hihi
Mong rằng đợt tới sẽ càng sum tụ hơn.
Mà cũng kì nghen? Giới trẻ mình bắt hình ghê. Ai cũng thân thiện dễ mến cả hihi.
Phải cảm ơn pác All nhìu nhìu nha ^^ vì xuất xưởng toàn tấm hình chất thui hihi.

cobehamchoi
09-05-2011, 12:22 AM
Úi pác sky càng lúc càng nổ hihi
Đợi đến khi những chàng khủng bố dễ thương ra quân không bít có gây nổ diền đàn k nữa?
Anh All chắc phải lập hàng rào bảo vệ xung quanh diền đàn thui ^^

Sky
09-05-2011, 12:26 AM
Không ngăn cản bước chân của bon anh được đâu. Đi đến đâu là đổ đến đấy,

maria_thtruc
09-05-2011, 07:12 AM
thanks Mầm nha. trong hình thì nhỏ quá nên Mầm k thấy hết dung nhan nên hơi ngỡ ngàng khi gặp là đúng rùi. Tưởng bị chê tơi tả chứ. Mà Trúc thấy ai ai trong Agape đều rất tích cực tham gia những hoạt động ở giáo xứ hết nhỉ? Chỉ có Trúc là " nghèo nàn " nhất thui. heizzzzz đáng buồn quá. Chắc lon ton xuống Giáo Xứ Hàng Xanh để tụ họp luôn quá

thuyvu
09-05-2011, 08:47 AM
hiihih, Tiếc ghê áh, đúng là hổng có duyên, mình ngồi gần nhóm sinh hoạt này..rất gần...nhưng thấy các bạn mặc đồng phục nên...hihihi. Các bạn chụp hình xinh ghê, trẻ trung và rất đáng yêu...đậm chất sinh viên á, làm mình nhớ lại cái thời sinh viên của mình quá....đã 10 năm rồi nhanh quá hiihih. Cám ơn All và Mầm nhiều nhé.
P/S:
Hi All. Sory all mình không phải không gọi cho bạn, nhưng lúc đó mình không lưu số của All, mãi sau này mới gọi về nhà tìm số hihihih.Thấy trễ quá nên thôi hẹn All lần sau vậy.Bạn rất nhiệt tình...cảm ơn all thật nhiều nhé.Chúc bạn thật nhiều sức khoẻ và mãi là đầu tàu gương mẫu đem đến cho các em nhiều niềm vui.
Hi, Mầm. Hình như nói hẹn gặp mầm 3 lần rồi thì phải...nhưng .... lần sau hổng gặp hổng về...được không đó hiihih.

Doan Quan
09-05-2011, 09:00 AM
Gặp gỡ lần đầu mà thắm thiết đến khó quên, cả nhà nhỉ, vượt ngoài tầm mong đợi của mọi người. Thế thì hy vọng những dịp sau sẽ xum tụ hơn, đông hơn, vui hơn, có CHẤT LƯỢNG hơn.
Có anh All “oldest” làm chủ trì thì bọn em tha hồ an tâm. Trên đường về, Quyên và em nói không tưởng tượng nổi Anh All và họ nhà trai dám kể ra những câu chuyện xúc động rất thực như thế. Thực tình thì Doãn Quân ủng hộ anh All trong thao thức “…Để không có một bạn trẻ nào rơi vào tình trạng như thế nữa”
Gặp nhau hôm qua, chị echcon mà không khai thì ai dám nói chị bẽn lẽn rụt rè, rồi mấy hình cuối lại chạy đâu mất tiêu.
Tụi Quân lại nói thêm : chẳng tìm đâu ra một nhóm bạn có thể sẵn sàng chia sẻ Lời Chúa và những đề tài Tâm linh như thế.

Ước mong…
· Nhóm mình vui vẻ, thăng tiến về số lượng và chất lượng
· Hoàn thành và mở rộng vác mục tiêu thành lập nhóm ban đầu đề ra.

Cầu chúc …
· Một tuần vui vẻ
· Tháng Hoa sốt sắng

Doãn Quân

heocoi
09-05-2011, 09:10 AM
Cám ơn a all nhiều lắm. Đây là lần đầu tiên e đi offline, em cảm thấy rất vui vì mình cũng còn có ích. Hihi. E rất thích sinh hoạt ở các tổ chức như vậy, cám ơn a nhiều vì đã cho e cơ hội học hỏi, vui chơi, và....nhiều nhiều điều nữa..........

Doan Quan
09-05-2011, 09:21 AM
A, thì ra đây là nick của bạn tui, chào Thương Thư nhé! Chung chỗ sinh hoạt mà trong lớp chẳng biết tí gì, Thiệt là quả đất tròn.

echcon1690
09-05-2011, 09:36 AM
Em mà chụp hình chỉ làm cho hình xấu thêm thôi chị à!Rút lui trước cho mọi người có tấm hình đẹp. Hì hì. Cảm ơn chị vì đã quan tâm, để ý đến em nha! Cứ ngỡ mọi người cho em "ra rìa" rồi chứ (chả thấy nhắc đến gì cả.huhu) hihi.

sonlamkp
09-05-2011, 10:11 AM
Mới chỉ xem hình mấy anh chị và các bạn tham gia buổi offline mà phấn khởi quá rồi. Em luôn ước mong được tham gia nhưng điều kiện bây giờ chưa cho phép, hy vọng sẽ sớm có dịp được làm quen và gặp mặt thân tình với mọi người.
Chúc cho diễn đàn luôn có những buổi họp mặt ý nghĩa và thành công hơn nữa.

San San
09-05-2011, 10:24 AM
Lâu lắm rồi mình mới vào lại diễn đàn; mừng vì thấy các bạn tham gia Agape vui vẻ và hào hứng như vậy. Cảm ơn All đã "hy sinh vì đàn em thân yêu" và cảm ơn các bạn đã hưởng ứng lời kêu gọi của All, và cũng là của gia đình GTCG.
Hy vọng mình sẽ có dịp đến với các bạn và sẽ làm phó nhòm cho All, để All cũng có mặt trong các tấm ảnh dễ thương và sôi động như thế này với cả nhà. ThuyVu nhớ có mặt nhé. Hihi.

allihavetogive
09-05-2011, 06:22 PM
Chị Linh vừa khéo tay lại chu đáo, chuẩn bị giấy màu đầy đủ cho cả nhóm. Hồi trưa zui wa', nên chả kịp nói lời cảm ơn. hihihihi

Đủ đâu mà đủ? Thiếu phần của All nè, hic hic, cho nên All mới đi...
Mà nè, mấy cánh thiệp đó các bạn có mang về tặng mẹ không vậy? Có ai tiếp theo nói được "Con yêu mẹ" chưa? Chia sẻ với mọi người nào!!!

echcon1690
09-05-2011, 06:27 PM
Tụi em toàn là sinh viên xa quê nên làm sao mà đem thiệp về tặng mẹ được hả anh All.hic. Em cũng định ra đường dây điện gửi về, mà không với tới nơi, đành chịu vậy. huhu.
Còn việc nói "Con yêu mẹ" chắc là đợi...đến khi nào em cũng không biết nữa. Ngại lắm anh All à!!!

maria_thtruc
09-05-2011, 06:30 PM
Haizzz mẹ quả là nhẫn tâm với cái thiệp. Em đem về mẹ ậm uhm để đó tí mẹ xem, đến 8h thấy mẹ mắc mùng ngủ thẳng giấc... Sáng mai không xem, đến trưa không xem, đến chiều mở ra, hỏi 1 câu " Vẽ chi mà xấu rứa con ? " ( huhuhu xấu nhưng đẹp tấm lòng mà mẹ ). Mẹ thật là...không chê vào đâu dc..kakkaka cái gì cũng nhất!

allihavetogive
09-05-2011, 06:40 PM
Hihi, thiệt là tội nghiệp Trúc quá đi à. Nhưng mà All hoàn toàn đồng ý với nhận xét của mẹ em :P !!!
Thật ra mẹ nói vậy, chứ trong lòng mẹ vui đó Trúc à. Ví dụ lúc nào đó mẹ bệnh, mình lại vô ý làm gì có lỗi để mẹ giận, thế thì nên đi nấu cho mẹ một nồi cháo thiệt ngon. Mẹ sẽ nói "Mẹ không ăn đâu", và mẹ không ăn thật, cuối cùng là đổ thùng rác. Nhưng tấm lòng thành ấy mẹ sẽ ghi nhận, nếu mình không làm việc đó thì thời gian "làm lành" sẽ dài gấp đôi ^^. Cho nên, đừng vì lời chê ấy mà buồn nhé, All biết mẹ em sẽ ghi nhận tình cảm của em mà.

@echcon: Từ SG về ĐN đâu có xa, biết vậy All chuyển dùm cho, cái thiệp của em đẹp thế cơ mà. Tiếc thật!

cobehamchoi
09-05-2011, 06:53 PM
Hix chị Trúc nói thế em thấy lo quá
Lấy hết dũng khí mới chuyển phát nhanh cái thiệp về cho mẹ mà giờ lại thấy sợ.huhu
Mẹ mà hỏi thì mắc cỡ chết.hix hix
Nhưng mà cũng vui quá Vì dù sao mình cũng có thể nói " Con yêu mẹ" dù không đủ can đảm để gọi cho mẹ.

echcon1690
09-05-2011, 07:00 PM
Hix chị Trúc nói thế em thấy lo quá
Lấy hết dũng khí mới chuyển phát nhanh cái thiệp về cho mẹ mà giờ lại thấy sợ.huhu

Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ?! Giờ thấy tiếc quá! Chắc giữ tấm thiệp này như kỉ niệm để nhớ về Mẹ và về ngày hôm qua vậy! hihi

Hạt Mầm
09-05-2011, 07:34 PM
@echcon1690: kiếm cái hộp đẹp đẹp rùi bỏ thiệp vào. Năm sau gởi về cho Mẹ!!! P.H.

echcon1690
09-05-2011, 07:56 PM
Chắc là phải thế rồi, đi ép giấy kiếng vào thôi! Tác phẩm đầy chất "gừng thuật" của mình mà! heee. Năm sau gửi về cho mẹ "choáng"!:))

Sky
09-05-2011, 08:03 PM
Những cô gái thật tuyệt, dạt dào tình cảm với mẹ.
Với cánh đàn ông tụi này, trong đầu toàn đá và sắt thì lấy đâu ra những câu nói nhẹ nhàng nhỉ?. Chắc phải học các bạn nữ nhiều lắm.
Anh ALL.!
Anh cừ thật đấy.
Cảm ơn anh thật nhiều.
Sẵn sàng ủng hộ những ý tưởng của anh. ( hì.! Lần này thì chưa có ý kiến phản biện gì)
Chúc nhóm thành công và thành công hơn nữa

HOANGOANH
09-05-2011, 08:04 PM
uhm tiếc quá! hôm đó trong lưu xá có chương trình hẻm đi được hẹn 22/5 này phải tham gia mới được.

bin9x_qn
09-05-2011, 08:31 PM
hix... hum sau bin phải off mới được, phải bảo vệ hotboy của GT thui....TT^TT

Lan Anh
09-05-2011, 08:53 PM
Mọi người có một ngày vui quá, chúc mừng các thành viên.
Với kinh nghiệm và tấm lòng của bà mẹ LA mạo muội khuyến khích tất cả các bạn nam lẫn nữ...nhanh chân gởi thiệp về cho mẹ,đừng ngại ngùng...
Chắc chắn 100% các bà mẹ cảm động không thể diễn tả nỗi, vì LA...đang sưu tầm thiệp của hai bé ở nhà (LA khuyến khích...vẽ tặng, không được mua) từ nhiều năm nay. Để đám nhóc không băn khoăn chuyện để dành tiền mua quà, thiệp, đang là học sinh mà... Và quà tặng là...bề dày...thành tích học tập. Hì! hì!hì! Bà mẹ nào mà chẳng vui, đúng không?
Chúc các bạn nhiều dũng khí!

San San
10-05-2011, 12:20 AM
Mình đã đọc tất cả tâm sự của các bạn và có ý kiến như thế này: Agape là bữa ăn huynh đệ; trong bữa ăn ấy, mọi người cùng chia sẻ cho nhau không những bữa ăn vật chất mà còn bữa ăn tinh thần. Thiết nghĩ nếu mình đến với nhóm để chia sẻ cho có... khí thế và không thực hành những gì mình đã chia sẻ và cảm nghiệm, thì thật là uổng, phải không các bạn?

Mình biết rằng người Việt Nam chúng mình thường ngại ngùng bày tỏ cảm xúc, nhưng bạn cứ thử một lần ôm Mẹ/Ba, hôn Mẹ/Ba, và nói là "Con thương Ba/Mẹ/Ba Mẹ, bạn sẽ cảm nghiệm được hạnh phúc, và hạnh phúc hơn khi Ba Mẹ cũng được hạnh phúc.
Gia đình mình là người Việt 100%, nhưng "truyền thống" mỗi khi gặp nhau hay chia tay nhau là không ngần ngại ôm hôn và nói câu yêu thương, và mình thích cách diễn tả tình cảm đó của gia đình. Nếu các bạn chưa quen thì "tập làm quen nhé. Nếu ai chưa gởi thiệp thì bây giờ gởi cũng được, và bắt chước bạn Doanh, thay vì nói thì viết vào tấm thiệp (hoặc một lá thư nhỏ) "Đáng lẽ con gởi tấm thiệp nàycho Mẹ từ sớm, nhưng con có chút mắc cỡ, nhưng thật tuyệt để nói với Mẹ rằng: Con yêu Mẹ biết bao nhiêu. Con hôn Mẹ nhiều lần." Mẹ và bạn sẽ hạnh phúc và sống trong bất diệt của tình yêu thương đó.

maria_thtruc
10-05-2011, 10:11 AM
cobehamchoi@ em đừng lo! mẹ mà nhận đc thiệp, dù đẹp hay xấu hay kì cục cỡ nào thì cũng phải thốt ra 1 từ " trời ơi " . Cái từ này hơi trừu tượng, vì mình k hiểu nói mang nghĩa chê hay khen hay ngạc nhiên. Mà dù gì cũng đã gửi rùi mừ, bây giờ chờ mẹ hồi âm thôi..kakkaka
Còn mommy của chị thì cứ gặp mặt chị là cười, cười, cười hoài. Mẹ nham hiểm gê áh /:)( sr mommy )

maria_thtruc
10-05-2011, 10:19 AM
Thanks Bro All. Nhưng mà a All nhầm rồi, mẹ e áh... mẹ là mẹ thích chêu chọc em lém. Dù mẹ có nói gì thì e cũng chả quê " xệ " đâu, vì e cũng hay làm mấy trò " quỷ " với mẹ lắm. Mẹ ghét tối ngủ chung mà gác chân lên người mẹ, e còn " thù " cái vụ thiệp, nên tối ngù chung e gác luôn 2 chân ...hhahahaha. Mẹ em mà bệnh thì chả bao giờ ăn cháo, nên em chả cần nấu, chỉ cần làm trò " iu quỷ " là mẹ nổi điên, đổ mồ hôi là hết bệnh hé hé hé hé ( nghe có vẻ tình cảm mẹ con e zã man hen nhưng e thích thế )

Lan Anh
10-05-2011, 10:47 AM
Maria-thtruc ơi! Tình cảm...mẹ con em "dã man" quá đấy! Nếu LA có con gái hơi bị giống thtruc, chắc đợi ngủ say "thoọc léc" cho cười khỏi ngủ luôn, bao giờ cười không nỗi nữa...mới tha tội.
Tình mẹ bao la nên chắc chắn chẳng chấp nếu...có lỡ chê mẹ "nham hiểm" nhưng nếu...thtruc nói "mẹ em sâu sắc" chắc...nghe cảm động hơn nhiều đấy!
Mẹ sâu sắc vì...mẹ không khen, mà cũng chẳng chê. Mẹ cho mình tự "đánh giá" bãn thân hì hì hì! LA tự tin cho rằng mẹ khen nhưng không muốn mình kiêu ngạo nên chẳng khen thành lời. Hì!hì!hì!

maria_thtruc
10-05-2011, 11:22 AM
hehehhe...chị LA tâm lý ghế áh. Ý của e là khen mẹ " sâu sắc " ý mừ. Mai mẹ e về quê lại rùi..huuuu tối ngủ không gác dc nữa rùi, nên đêm nay gác 1 đêm nữa cho đã " thèm ". Mẹ em đang ngồi bên cạnh nè, mẹ nói " sao dám bêu rếu mẹ yêu hả ? "..hhahhahah, e cười trừ nè !

Padre Paolo
10-05-2011, 11:42 AM
Thăm mọi người....chỉ một buổi gặp mặt thôi mà đã có những hình ảnh và chia sẽ làm Toản mất cả nửa tiếng để đọc...xem ra buổi gặp mặt đã để lại cho mọi người nhiều dư âm...lần tới nhất định Toản sẽ đăng ký tham dự...Tuy Toản đã "già" nhưng cũng ham chơi và thích những buổi sinh hoạt như thế này...
Các bạn ai ai cũng thích nên All cần phải tổ chức nhiều nhiều cho các em nha...lần tới hy vọng sẽ có những thành phần "young at heart" của gia đình GTCG tham gia cùng với các em...

Doan Quan
10-05-2011, 11:54 AM
Vậy thì phải hỏi lại Mẹ Quân mới được, Mẹ ở xa thế có nhận được thiệp của con không, chỉ sợ khi đến nơi Mẹ lại chuyền thiệp cho Bố mừng ngày Father's day!
Còn chị Thanh Trúc ah, có dám thi với Quân tối mai không khóc không? Cái cặp kính đo đỏ dễ che đậy nước mắt lắm à nha. Chắc khi nào phải lập Hội Các Bà Mẹ trên diễn đàn gioitreconggiao cho Mẹ tụi mình tham gia, chị ạ!
Quân gọi điện về cho Mẹ, chưa kịp nói gì thì Mẹ hỏi ngay tình trạng sức khỏe : Ăn uông ngủ nghỉ ... và kết thúc bằng câu "Mẹ cũng yêu con gái nhiều lắm!". Như vậy là đã nhận đựợc thiệp chưa nhỉ?

Padre Paolo
11-05-2011, 06:44 AM
Vậy là nhất Doan Quan rồi...ước mong tất cả chúng ta ai cũng sống thân mật với Mẹ và được nghe những lời đó từ Mẹ...nhưng Toản xin mới các bạn cũng nhớ là chúng ta còn có người Mẹ tính thần đó là MẸ MARIA...trong Tháng Hoa này chúng ta cùng tỏ lòng yêu mến MẸ MARIA qua việc hái nhiều hoa dâng kính MẸ để được nghe MẸ nói với từng người chúng ta, "MẸ CŨNG YÊU CON NHIỀU LẮM"....

allihavetogive
29-04-2013, 01:31 PM
Hôm nay có chút thời gian ngồi lục lọi... kỷ niệm xưa.
Đọc lại nhật kí, nhìn ngắm từng gương mặt thân thương, cảm xúc lại tràn về...

Nhớ lắm cái buổi ban đầu ấy, bỡ ngỡ mà thật gần gũi, đơn sơ mà thật ý nghĩa.
Nhớ lắm cái tinh thần ấy, cởi mở và hăng say, vui tươi và nhiệt thành.
Nhớ lắm từng gương mặt ấy, ngây ngô đến dễ thương, tinh nghịch đến khó ngờ.

Mới đó thấm thoắt đã hai năm ròng...
allihavetogive nay già hơn
Agape cũng đã già hơn...!
Các bạn trẻ có người còn ở lại, người đã ra đi theo con đường khác
Biết ai còn lưu luyến những kỷ niệm hôm nào?!

Thèm lắm cái tinh thần Agape đậm chất huynh đệ và trẻ trung, vui tươi mà nhiệt thành
Thèm lắm những câu chia sẻ (comment) tâm tình, cảm xúc sau mỗi chương trình
Thèm lắm những cái siết tay chân thành "Chúng mình là anh em!"
Thèm lắm...!

maria_thtruc
30-04-2013, 04:01 PM
Em co mat... e rat nho moi nguoi. Hom xem lai nhung tam hinh ngay ay thay bao nhieu ky niem ua ve. Vay la 2 nam roi...

chuong_gio
01-05-2013, 09:34 AM
"Thèm lắm những cái siết tay chân thành "chúng mình là anh em" !"

Mai Cồ
08-05-2014, 12:57 PM
Kỉ niệm 3 năm ngày đầu tiên gặp ACE tại AGAPE. :ye:

Bông Hoa Nhỏ
08-05-2014, 01:58 PM
Chúc mừng sinh nhật Agape .
Mới đó mà 3 năm kỷ niệm rùi . Tạ ơn Chúa.

Doan Quan
08-05-2014, 10:09 PM
Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay
Anh chị (em) được sống vui vầy bên nhau


Anh All khơi lại cái topic này làm muốn bay xuống sài gòn, pặc pặc pặc (chị 3T) lôi mọi người ra, mần một số thứ ở công viên Lê Văn Tám...
Nhớ nhớ nhớ...... nhớ quá đi thôi!