PDA

View Full Version : Cho những kỉ niệm



CucChu
09-05-2011, 07:17 PM
Nhật ký Yêu Thương
Ngày … Tháng … Năm….

Một ngày bình thường đối với nó, sắp xếp mọi việc xong là chuyển sang tiết mục ôn bài . Ngồi vào máy tính, thói quen không thể thiếu khi bắt đầu giờ học của nó ở nhà!
Say xưa làm và học bài cho kịp thời gian.- Haha,xong được một phần rồi! - cứ mỗi lần thế, nó tự thưởng cho bản thân là có quyền được lên mạng . Công nhận, bọn bạn nói đúng thật, học cái ngành này không có mạng thì chán chết được. Và vô tình , thói quen xấu của nó xuất hiện. Học được 15ph, lên mạng 45ph, thời gian học và chơi của nó chênh lệch thật đáng sợ, kể ra thì xấu hổ vô cùng.

-Lên mạng làm gì giờ?- àh, vô diễn đàn chơi là vui nhất, vô đó nói dóc, tám phét và làm quen mọi người.
Một diễn đàn quen thuộc với nó, rất gần gũi nhưng vẫn còn xa lạ lắm!. gần gũi là vì toàn anh chị giáo lý viên và các bạn giới trẻ, cũng có không ít các em thiếu nhi trong đó. Xa cách đối với nó à ? Uhm, có lẽ nó không có thiện cảm với anh chị thì phải, nó cũng không xác định được vì sao thế. Nói đến diễn đàn thì không giới hạn độ tuổi, nơi sống của các thành viên thì vô kể, nhưng loanh quanh chỉ gần nơi nó sống là nhiều.

- Hú, xào xào mọi người- câu nói mở màn tán phét và làm quen mọi người của nó.
- Ê, xào gì vậy?, ai cho xài nick này trên diễn đàn, đổi tên ngay đi – Bo, một thành viên online thường xuyên trên diễn đàn và có số lượng bài viết rất nhiều.
- Su :Ủa, sao lại không được xài?- Nó hỏi
- Bo : Nội qui diễn đàn là vậy mà, phải đọc kĩ trước khi lập nick chứ? Không được sử dụng tên các thánh để đăng kí. Cầu cho bị bannick sớm- Bo nói
Sốc quá, lục đục nó đọc lại nội qui, hơ hơ, chết rồi!
- Su: Hi, vậy mà từ trước giờ chẳng ai nói với tớ điều đó , cám ơn bạn nha, chắc phải nhờ admin đổi tên thui!
- Su: Bạn tên gì vậy Bo, nhiêu tủi rùi? – nó tranh thủ làm quen bạn mới
- Bo: gọi em là Bo. Hi em trẻ lắm, khoảng 20 thui!
- Su: vậy phải gọi chị là chị nha nhok
- Bo: Nhiêu tủi gọi người ta là nhok
- Su : chị già lắm
- Bo : già là nhiu, nói thử xem, chưa chắc là chị đâu nhá.
- Su : người ta gọi chị là bà già, 22 tủi, Hi
- Bo : haha, vậy phải gọi tui là anh . hihi
- Su : Kì vậy, mới nói 20,giờ đổi nhanh vậy
- Bo : 20 + 4 , chưa nói xong. Hehe
- Su : èo, chơi ăn gian vậy . Không biết, cứ gọi là nhok.

Nó và anh biết nhau từ ngày đó.