PDA

View Full Version : Biển và Gió



sea
12-05-2011, 01:18 PM
BIỂN và GIÓ


445

Trái tim tôi đã lớn lên cùng với biển.
Tình yêu tôi cũng đến từ biển.
Biển là người bạn.


Lớn lên ở một ngôi làng ven biển. Biển đã gắn chặt với tuổi thơ tôi. Một buổi sáng thức dậy, tôi chạy vụt qua cánh đồng rồi qua những hàng thông, tôi dừng lại trên bãi biển. Chào Biển sau một đêm dài. Biển nhìn tôi một màu xanh trìu mến, cái nhìn đó đã đi xuất cuộc đời tôi. Tôi bước tới mặt biển hôn nhẹ lên cái má màu xanh, sóng gợn nhẹ lăn tăn như rung động của cảm xúc. Tôi nhắm mắt lại để nghe Biển hát, du dương theo âm thanh của gió. Gió như thôi thúc tôi vượn ra biển lớn để đến với những ước mơ.
Dòng đời khiến tôi không ngừng bước tới. Nơi thành phố xa lạ tôi chỉ có gió để trò chuyện, Gió giúp tôi đưa những cảm xúc tôi đến với biển, về lại với quê hương.



Biển gió quê hương



http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMi8wNC8wL2IvInagaMEMGIwOWE1NDQ2YzE2YW NlYTk4NDQyZTZjNjVkYmQxYmQdUngWeBXAzfFNvInagaMEdWwg T2YgdGhlIFNlYXxLaXRhmUsICm98MXwy

Sky
13-05-2011, 04:47 PM
Bạn sea nhớ nhà à. Ừ xa nhà ai cũng nhớ

Đi hoài rùi cũng mỏi chân rồi trở về thôi