PDA

View Full Version : Chuyện tình buồn



Người Mua Diêm
13-05-2011, 02:21 PM
Câu chuyện mà con chiên lạc sắp kể dưới đây được phát xuất từ tâm trạng khi nghe bài hát này. Một cấu chuyện tình buồn đầy bi tráng, nhưng cái kết đầy ý nghĩa.
476

Ngày xửa ngày xưa, tại một làng quê thanh bình kia, có tình yêu của một cô gái dành cho một chàng trai. Người con gái thì xinh đẹp, mĩ miều, duyên dáng, còn người con trai thì cũng mộc mạc, chân tình. Họ trao cho nhau một tình yêu đẹp, đẹp đến nỗi mà cỏ cây, hoa lá, chim muông... cũng nhảy múa vui mừng để chúc phúc cho tình yêu của họ mãi bền lâu.
477

Nhưng cho đến một ngày nọ, giông tố kéo đến ngôi làng nhỏ, mây đen cuồn cuộn như muốn đổ ập xuống. Thì ra, Thượng Đế tới để đưa người con trai đi. Phải chăng ông Trời cũng ghen tị với tình yêu của họ nên mới chia rẽ đôi tình nhân này? Nào có chuyện đó, duyên số đã an bài rồi, họ có duyên mà không có phận. Người con trai ra đi, bỏ lại cô gái một mình. Cô đã khóc cho tới khi nước mắt cạn khô, cỏ cây, hoa lá, chim muông cũng buồn héo và chết đi.
478

Vì đau khổ, trái tim cô gái đã khô cằn và vỡ thành muôn mảnh nhỏ, những mảnh vỡ đó đã rơi xuống một hành tinh xa xôi, tạo thành hàng ngàn hòn đảo nhỏ, các châu lục. Trên những mảnh đất đó, chim muông, hoa lá lại bắt đầu sinh sôi, nảy nở, đơm hoa, kết trái. Dường như đã có sức mạnh từ tình yêu của hai người đã làm cho những vùng đất này trở nên tươi đẹp hơn. Còn thân xác cô gái hoá thân thành muôn ngàn vì tinh tú trên bầu trời, tạo thành dải ngân hà rực rỡ.
479

Chúc cho tình yêu của những đôi uyên ương luôn tươi đẹp, hạnh phúc, bền lâu.

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wMy8xMy9kLzQvInagaMEZDQ2YzhjYWVjMzMyNm I5NDVjODFkOTg2NTA1ZGIyNmMdUngWeBXAzfExhIExhIGxhIC0 gU3VraXxTdWcUIbaBpfDF8Mw