PDA

View Full Version : Xin cầu nguyện cùng tom



tom
16-05-2011, 04:10 PM
Tom vừa nhận được điện thoại của một người mẹ rất đau khổ.Xin ACE cùng tom hiệp ý cầu nguyện cho 1 em thiếu nhi bị bất tỉnh, chiêu qua tim em bị ngừng đập và trong tình trang rất nguy kịch. Gia đình của e suốt 5năm wa đã mất hết người thân, giờ chỉ còn lại 2 mẹ con mà thôi. Xin Chúa là Thiên Chúa ban ơn cho em được gìn giữ trong bàn tay yêu thương của Ngài và sớm được hồi phục.

-Nếu được con xin hai cha hiệp dâng thánh lễ vào sáng thứ mai và sáng thứ 7 để cầu nguyện cho em được không ah?


http://www.widcombebaptistchurch.org/images/WomenPray.png

Bông Hoa Nhỏ
16-05-2011, 04:32 PM
Mình xin nhớ cầu nguyện đặc biệt cho em thiếu nhi ấy.Xin Chúa chữa lành em thiếu nhi ấy mau bình phục

Mai Cồ
17-05-2011, 08:42 AM
Mai Cồ xin hiệp ý cầu nguyện cho em thiếu nhi. Xin Chúa ban ơn cho em sớm bình phục.

tom
17-05-2011, 09:36 PM
Chiều hôm qua, máy thở của em trục trặc và không cung cấp oxi được nhưng kỳ diệu là em vẫn sống và hiện tại vẫn hôn mê trong bệnh viện, xin ace cùng cầu nguyện cho em!!

tom
19-05-2011, 10:24 AM
Lạy Chúa Chúa đã muốn đưa linh hồn Giuse về với Chúa, xin đón nhận linh hồn Giuse vào nước hằng sống muốn đời...Amen

Buồn đau lắm ace àh, tom mới gọi điện thoại cho bác sĩ chăm sóc em và biết được em bị bệnh rung nhĩ cấp tính và việc sống sót là rất khó.. Một người mẹ chỉ còn dựa vào đứa con để sống giờ đây mất hết đi hy vọng và niềm tin, một người con đau khổ chảy giọt nước mắt cuối cùng và lịm dần đi trong xót xa vô hạn của người thân. Xin cầu chúc em được yên nghỉ an lành trong bàn tay của Chúa vì NGÀI LÀ ĐẤNG SẼ LAU KHÔ MỌI GIỌT LỆ TRÊN MI MẮT CỦA CHÚNG TA. Vài hàng điếu trước giờ em về lại căn nhà nhỏ đó lần cuối, anh không thể hiện diện với em nhưng tình anh em nghĩa quý đó anh sẽ hiện diện trong tinh thần với em, em trai ah!! Tạm biệt em...

Phù thủy nhỏ
19-05-2011, 10:52 AM
Xin hiệp ý tiếp tục cầu nguyện cho em, mình tin vào sự phục sinh của Chúa Giê-su, và cũng tin tưởng vào thánh giá Ngài đã ban cho người mẹ, em bé, Tom cũng như tất cả chúng ta.
Lạy Chúa Giê-su phục sinh, xin ban cho người anh em chúng con niềm tin vượt qua thử thách này.
Lạy Chúa Giê-su, con tín thác mọi sự trong tay Chúa.

Padre Paolo
19-05-2011, 11:05 AM
Rất buồn khi nhận được tin này...sáng mai sẽ dâng Thánh Lễ cầu nguyện đặc biệt cho em và Mẹ của em...tốt nhất là chúng ta cầu nguyện cho Ý CHÚA được nên trọn. Xin mọi người hiệp ý.

allihavetogive
19-05-2011, 03:59 PM
Cha ơi... nếu được, xin cất chén này khỏi chúng con...!
Xin cùng hiệp ý với mọi người cầu nguyện cho em và mẹ của em.

halleluyah
19-05-2011, 09:48 PM
AbbA! Cha ơi!
AbbA! Cha ơi!
Xin cho chúng con
Cảm nghiệm được tình thương của Cha
AbbA! Cha ơi!

lovegod1903
20-05-2011, 10:11 AM
Xin Cha ban phúc lành xuống trên em bé, xin Cha nhậm lời chúng con.