PDA

View Full Version : [sưu tầm] Một số bài hát dùng để thưởng/phạt



smiles
18-05-2011, 09:52 PM
Smiles xin gửi đến cả nhà những bài hát mà Smiles sưu tầm được dùng để thưởng/phạt trong lúc sinh hoạt. Phần cử điệu thì chưa có dịp quay được nên mọi người thông cảm nhé.

1/ Đoàn tàu Việt Nam

Nào mời anh lên tàu lửa chúng mình đi, đi đi khắp nơi mà không thích sao.
Nào mời anh lên tàu lửa chúng mình đi, đi đi khắp nơi mà không tốn tiền.

2/ Con chim vành khuyên.

Có con chim vành khuyên nhỏ, dáng trông thật ngoan ngoãn quá, gọi dạ bảo vâng, lễ phép ngoan nhất nhà. Chim gặp bác chào mào: chào bác. Chim gặp cô sơn ca: chào cô; chim gặp anh chích chòe chào anh; chim gặp chị sáo nâu chào chị. Có con chim vành khuyên nhỏ…..

3/ Đàn cá sấu

Một đàn cá sấu ra đi tòng quân cứu quê nhà, ôi đau đớn thay bỏ lại đoàn con thơ ấu. này con con ơi, này con con ơi nín đi để mẹ ra đi; này con con ơi, này con con ơi nín đi kẻo mẹ buồn.

4/ Con Bướm vàng

Kìa con bướm vàng kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh, xòe đôi cánh, bươm bướm bay lên 3 vòng bươm bướm bay lên 3 vòng em ngồi xem, em ngồi xem.
[Biến tấu]: kìa chim cánh cụt kìa chim cánh cụt, xòe đôi cánh, xòe đôi cánh, chim muốn bay nhưng không được, chim muốn bay nhưng không được, in ìn inh, in ìn inh.

5/ Con loăng quăng.

Kìa nhìn xem con chi lạ kì, nó đứng 1 mình trông cũng hay hay hay, nó đứng một mình lắc lư cái đầu, lắc lư cái đầu trong thật là hay. Lúc lắc lúc lắc, xì xèo xì xèo, Lúc lắc lúc lắc, xì xèo xì xèo. À! Thì ra là con loăng quăng

6/ con heo đất (cắt ngắn).

Mẹ mua cho con heo đất, mẹ mua cho con heo đất, í a í a.......làm sao cho heo mau lớn, làm sao cho heo mau lớn í a í à....heo không thèm ăn cơm, heo không thèm ăn cám, heo chỉ cần bế trên tay ầu ơi. Em không thèm ăn kem, em không thèm ăn bánh, em để dành cho heo, em lì xì heo đất 2k mỗi ngày.

7/ Quảng cáo zin zin.

Cái tay cái tay, bắt lấy cái tay, nắm lấy cái chân, vớ được cái đầu, cái đầu rất to, cái chân rất dài, bay cao nào, nhảy cao nào, bay cao nào, nhảy cao nào, nào mình cùng zin zin....

8/ Cái cối xay

Cái cối xay ô kìa cái cối xay, mày có 2 tay để ta cầm ta xoay để ta cầm ta xoay.

9/ con kang gu ru

Con kăng gu ru cái mặt nó ngu ngu....cái lưng nó gù gù...cái chân nó ru ru....ấy là con kăng gu ru.