PDA

View Full Version : Cảm nhận!



Lan Anh
19-05-2011, 10:50 AM
Năm nay quả là một năm thật đặc biệt, một năm của Hồng Ân. Chưa bao giờ An cảm nhận được mình sống thật thoải mái, thật an lành như thế. Không phải vì An được thăng quan tiến chức hay tiền vào như nước lũ và được mọi người ca ngợi. Chỉ giản đơn An tìm được niềm vui, tìm lại được chính mình của ngày trước.

An thảnh thơi, chẳng lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Cũng chẳng phải An có quá nhiều tiền nên không cần kiếm nữa hay công ăn việc làm có quá nhiều thành tựu. Mà thật ra An kiểm nghiệm được một điều, lo toan lắm mà không trông mong vào Chúa trợ giúp cũng chẳng đạt kết qủa tốt đẹp gì. Nên bởi thế An phó thác mọi điều trong sự quan phòng của ngài và kết quả đạt hơn điều mong ước.

Nếu ngày trước An hiểu được điều này sớm thì An đâu phải quay cuồng, và vật lộn với cuộc sống đời thường này đâu. Ngày đó mãi lo lắng An thật mệt nhọc vì bon chen giữa chợ đời hòng kiếm chút hư danh, và tiền bạc. Trong lo toan và trong lắm nhọc nhằn, chao ơi sao quá mỏi mệt! Và đâu bị thiên hạ chê" già hơn lúc trẻ" và xấu đau, xấu đớn vì không còn thời gian để tâm đến bề ngoài như ngày trước.

Hơi tự mãn với một tí hão huyền đạt được, có đôi khi...chân như không còn chạm đất. Sống ở đời mà như mãi tuốt trên cung trăng tâm hồn cứ lơ lơ, và lửng lửng. Rồi thì là hỉ, nộ, ái, ố cũng luôn đeo bám như bạn đồng hành. Muốn dứt bỏ nào đâu phải dễ, cũng phải luyện tập như thuở nhỏ với những bước chân loạng choạng, cũng chẳng phải dễ để tập lấy thăng bằng trong cuộc sống.

Cảm ơn cha Việt, cha Toản, Sr.Anna, hai thầy Francis, Peter, All, các bạn, ACE trong GĐGTCG đã tạo được một mái ấm bình yên để mọi người cùng chung tay xây dựng. Ước mong thay mái nhà GĐGTCG của chúng mình luôn mãi bình yên,và mãi tồn tại. Đừng để một hạt sạn, hay một hạt cát nhỏ trong cuộc sống đời thường làm đổ sập mái ấm mà mọi người đã chung tay gầy dựng.

Nguyện xin Chúa ban muôn ngàn ân thiêng cho GĐGTCG chúng con, cách riêng cho mỗi thành viên trong GĐGTCG được sống trọn lành, nhân đức theo đường lối Chúa. Xin Chúa gìn giữ chúng con.

Lan Anh

Mai Cồ
19-05-2011, 12:57 PM
Cảm ơn Lan Anh đã có bài chia sẻ và cảm nhận rất là hay. Thực sự mà nói MK cũng rất vui và có nhiều sự động viên từ khi gia nhập GTCG. Đặc biệt là được làm quen rất nhiều người, được học hỏi, vui chơi. Thật là ấm áp.
Mai Cồ mới đi làm nên chưa có được nhiều càm nhận như LA. Qua bài này MK rút ra được nhiều điều để làm cho cuôc sống của mình có mục đích và ý nghĩa hơn.
Mai cồ và cả nhà sẽ cùng nhau góp phần làm cho GĐ GTCG ngày một phát triển và gắn bó với các bạn trẻ.
Cầu chúc cho LA và tất cả các thành viên luôn bình an trong Chúa.

MK

Phù thủy nhỏ
20-05-2011, 11:54 AM
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.

Nói vậy thì có... hơi quá, nhưng thiết nghĩ, phải là người từng trải thì mới cảm nhận được những giá trị sống thực sự, đó là khi được chia sẻ, được lắng nghe,...và cảm nhận niềm hạnh phúc trong vòng tay bình an của Chúa.

Cảm ơn chị đã chia sẻ, để những người trẻ như chúng em biết định hướng cho mình lối sống chắc chắn và ý nghĩa.

Hihi, cuối cùng thì cô bé An ngày nào nay đã lớn, đã biết làm đầu bếp, bây giờ thì suy nghĩ cũng chín chắn. Vậy thì bé An tiếp theo sẽ như thế nào đây nhỉ?^^

Lan Anh
20-05-2011, 12:31 PM
Cám ơn Phuthuynhinhanh đã nhận định sự việc cứ như "đi guốc trong bụng" LA vậy đó. Bởi thế hì! hì! hì! LA đang khổ luyện để...
"Enjoy life today, Yesterday is gone"