PDA

View Full Version : Gã khổng lồ già nua...



Người Mua Diêm
20-05-2011, 01:28 AM
Ngoài tình cảm thiêng liêng mà mỗi người dành cho gia đình, nơi chôn rau cắt rốn "ấy", hay gọi là quê hương, cũng luôn nằm trong tâm hồn của những người con xa quê. Con chiên lạc cũng giống bao người, đã phải xa quê bao năm trời, bởi thế, tình yêu quê hương trong mình mãnh liệt chẳng thua kém ai.
528
Tại quê hương của Con chiên lạc - làng Gòi, cái tên thân thương- gần gũi mà mọi người hay gọi, có một "gã khổng lồ già nua" còn sống (gọi thế cho thân mật).

Gọi là thế nhưng "gã" chẳng khác gì những kẻ to xác, khoẻ mạnh cả, năm tháng trôi qua, "gã" vẫn đứng hiên ngang giữa trời đất như thể chẳng ai làm gì nổi "gã" vậy. Từ xa cũng có thể thấy sự to lớn ấy, thật không hổ danh nhà thờ lớn thứ hai cái xứ Đông Dương này.
529


Tai đây, Con chiên lạc có bao nhiêu kỷ niệm gắn bó mà không thể nào quên. Trèo cây, bơi hồ, ...những cái trò trẻ con đó , chỉ vui chơi quanh "gã" là thích thôi. Rồi khi học tập, rèn luyện sức khoẻ... cũng ở đó luôn. "Gã" to lớn thế nào mà có thể chứa nhiều hoạt động đến thế? Con chiên lạc sẽ chọ mọi người thấy ...
530

Tổng quát tầm nhìn

531

Lại gần


còn nhiều nữa..........
Con chiên lạc sẽ cho mọi người coi cho biết "gã" này nhé!




http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?Yi9hZi9iYWY3MGY5OWQxNDI0M2ZlMjmUsIC2YmI3YTgzN zBkZTBjMi5cUIbaBmUsICDN8WW91J3JlIGJlYXV0aWZ1WeBHxK YW1lmUsICyBCWeBHVdUngdHwxfDE

Người Mua Diêm
20-05-2011, 01:56 AM
533
Lại gần hơn

534
Cạnh hông nhà thờ

535
Phía đầu, nơi đầu tiên mà ai cũng nhìn thấy khi đến...

536
537
Đây là nơi mọi người tới thì thầm với Chúa...

Có lẽ, bằng đó đủ rồi.

Chúc mọi người an lành!

Hạt Bụi bé con
20-05-2011, 03:32 AM
Cám ơn Con chiên lạc đã chia sẻ " Gã khổng lồ già nua... (http://gioitreconggiao.org/forum/threads/1510-Ga-khong-lo-gia-nua)" cho anh chị em với tất cả tâm tình yêu thương sâu thẳm trong lòng của bạn dành cho quê hương...
Mình rất xúc động khi đọc bài này đó...mình phải cám ơn bạn đã nói hộ tiếng lòng mình nhé.. Vì chính mình đang ở rất xa, rất xa quê hương đất nước Việt Nam chúng mình, nên những điều con chiên lạc nói ra làm mình thấy thấp thóang hình ảnh mình trong đó...nhớ nhà lắm...

Mình là người Gò Vấp,Sài Gòn, sau này rất mong có dịp đến thăm " Gã khổng lồ già nua... (http://gioitreconggiao.org/forum/threads/1510-Ga-khong-lo-gia-nua)"
ở quê con chiên lạc...

Người Mua Diêm
20-05-2011, 08:31 AM
Cám ơn Con chiên lạc đã chia sẻ " Gã khổng lồ già nua... (http://gioitreconggiao.org/forum/threads/1510-Ga-khong-lo-gia-nua)" cho anh chị em với tất cả tâm tình yêu thương sâu thẳm trong lòng của bạn dành cho quê hương...
Mình rất xúc động khi đọc bài này đó...mình phải cám ơn bạn đã nói hộ tiếng lòng mình nhé.. Vì chính mình đang ở rất xa, rất xa quê hương đất nước Việt Nam chúng mình, nên những điều con chiên lạc nói ra làm mình thấy thấp thóang hình ảnh mình trong đó...nhớ nhà lắm...

Mình là người Gò Vấp,Sài Gòn, sau này rất mong có dịp đến thăm " Gã khổng lồ già nua... (http://gioitreconggiao.org/forum/threads/1510-Ga-khong-lo-gia-nua)"
ở quê con chiên lạc...

Chẳng riêng gì Phương Anh và con chiên lạc, trong diễn đàn này còn nhiều anh chị em cũng phải xa quê hương yêu dấu của mình, có người đi học, người đi làm, hoặc cũng có người đi theo ba mẹ từ lâu rồi. Mặc dù thế nhưng cái khái niệm "quê hương" thì đọng lại trong tâm thức mỗi con người, nhất là với những người con Việt Nam thì cái thứ tình cảm ấy lại càng sâu sắc và đáng quý trọng hơn.

echcon1690
21-05-2011, 10:49 AM
"Gã khổng lồ" này uy nghi, đẹp lộng lẫy quá! Bụi gió thời gian không làm cho "gã" già khụ đi mà chỉ càng làm cho "gã" cổ kính, trầm mặc thêm thôi!
Cảm ơn Con chiên lạc đã giúp mọi người hiểu và biết về "gã" đáng kính này, và cảm ơn về chuyến du lịch "miễn phí" này nha! :D

Người Mua Diêm
21-05-2011, 09:29 PM
"Gã khổng lồ" này uy nghi, đẹp lộng lẫy quá! Bụi gió thời gian không làm cho "gã" già khụ đi mà chỉ càng làm cho "gã" cổ kính, trầm mặc thêm thôi!
Cảm ơn Con chiên lạc đã giúp mọi người hiểu và biết về "gã" đáng kính này, và cảm ơn về chuyến du lịch "miễn phí" này nha! :D
Còn nhiều thứ đẹp lắm, chỉ tại forum chỉ cho upload bằng đó ảnh nên up lấy vài bức thôi, hihi.
:dacy:dacy:dacy
Mà còn ý này nữa, trên đời chẳng có gì miễn phí đâu, echcon à.

echcon1690
21-05-2011, 09:35 PM
Ặc ặc...Vậy là....vậy là vô topic này phải trả tiền hả?! Chết! echcon tháng này chưa lãnh "lương". Cho "nợ" nhá! Khi nào sẽ trả bằng 1 "gã" khác cho!hihi

Người Mua Diêm
21-05-2011, 09:58 PM
Không phải trả con chiên lạc, trả cho mọi người ấy, giới thiệu về giáo xứ Tam Tổng? đúng không nhỉ? Mình thấy Tam Tổng cũng có nhiều cái hay đấy chứ.

echcon1690
22-05-2011, 10:53 AM
Giáo xứ Tam Tống là giáo xứ nào sao echcon không biết?! Hihi. Giáo xứ echcon đang xây dựng lại, khi nào xong sẽ mời mọi người thưởng ngoạn vài vòng nha!!! Chắc là không đẹp và uy nghi như "gã" của conchienlac đâu nhưng cũng là niềm tự hào của mọi tín hữu quê echcon!!! hì hì

Người Mua Diêm
22-05-2011, 12:57 PM
Tam Tổng là giáo xứ của bạn hoangdiatrang, mình thấy giáo xứ này mới tu sửa lại nên cũng đẹp , hơn nữa đây là giáo xứ nghèo nhưng có tấm lòng yêu mến Chúa rất đáng ngưỡng mộ.
Còn về giáo xứ Sơn Bình của Quyên - echcon, con chiên lạc thấy nó sẽ rất đẹp khi xây xong, ít ra to hơn mấy cái nhà thờ trong đây.
Đây có phải giáo xứ của echcon không nhỉ? nếu theo link này... http://binhgia.net/HinhAnh/BaiVo/gallery.php?album=ChauLuotSonBinh

542

543

544

lucia01992
22-05-2011, 01:44 PM
Cám ơn Con Chien lac nha, Gả Khổng lồ đẹp quá. Ước gì khi có dịp về quê hương mình có thể đến quê bạn nghía Gã Khổng Lồ Uy nghi này 1 cái. Xin Chúa dẫn nhiều thật nhiều "con chien lac" về thăm Gã Khổng Lồ nha. :thank::yeah:

echcon1690
22-05-2011, 02:42 PM
Bravo!!! Con chiên lạc tài thế! Hì hì, giáo xứ mình dân cư cũng không được khá giả nên nhà thờ còn phải dang dở đến...lúc nào cũng không biết nữa nè! hic.
Cảm ơn Con chiên lạc nhiều lắm lắm!!! Nhớ giáo xứ của ếch con quá!!!!hic.

Người Mua Diêm
22-05-2011, 06:45 PM
Con chiên lạc đang nghĩ rằng có nên giới thiệu cho mọi người biết người anh cả của "gã" nhà mình không? Theo như được biết, nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn là nhà thờ "lớn nhất và xưa nhất" Đông Dương thôi, chứ lớn nhất thì không phải, có nhà thờ còn rộng hơn cả "gã" nhà mình nữa, trong khi đó "gã" đứng thứ hai cái xứ Đông Dương này rồi. Nhưng mình đang tìm hiểu để giới thiệu cho mọi người biết cho vui, mong sao mình đúng.
Chúc mọi người an lành!

Sky
27-05-2011, 04:49 PM
Cảm ơn con chiên lạc nhá. Mình thật tự hào, vì cũng là người con của quê hương của "gã khổng lồ già nua". Sao không giới thiêu luôn người anh cả đi.

Người Mua Diêm
28-05-2011, 01:36 AM
Cảm ơn con chiên lạc nhá. Mình thật tự hào, vì cũng là người con của quê hương của "gã khổng lồ già nua". Sao không giới thiêu luôn người anh cả đi.


Sky đấy à, chào thân ái nhé!
con chiên lạc định giới thiệu rồi nhưng mà đang vướng kì thi cuối kì nên chưa thực hiện được, mong mọi người thông cảm cho con chiên lạc nhé.