PDA

View Full Version : Ở đây có một ... CON CÓC !!!



migoi_sg
20-05-2011, 09:38 AM
Chiều Tím

Hoàng hôn tím lặng buông bên cửa
Con say sưa khúc nhạc thánh ban chiều
Hồn lâng lâng, lòng trào dâng cảm mến
Dệt nên thơ, kính dâng Ngài nhận cho.
Hoàng hôn xuống, ôi hoàng hôn phẳng lặng
Nắng ban chiều, bất chợt biến tan nhanh
Con gọi Ngài trong âm thanh dịu ngọt
Ở đâu đây, Ngài đang ở đâu đây?








MG

migoi_sg
20-05-2011, 09:50 AM
Bước chân đã qua
Bốn bức tường thơ mộng
Dệt nên khúc tân ca
Vẽ nên bao điều lạ
Cho thế giới thăng hoa.

Xin cảm mến tình Cha
Đã ban tặng cho đời
Vị anh hùng tiến sĩ
Mãi không ngớt lời ca.

Giữa cuộc đời ẩn dật
Ngài khai phá Nước Cha
Bằng con đường bé nhỏ
Khiêm hạ trong yêu thương.

Nay xin tình phúc cả
Thương đoái đến chúng con
Những người đang tiếp bước
Dấu chân Ngài vượt qua.

migoi_sg
20-05-2011, 04:56 PM
Lắng nghe tiếng gọi

Theo tiếng gọi con tim
Anh lên đường dấn thân
Để lại bao vẫn vương
Khát vọng của cuộc đời.
Hôm nay đây anh sẽ
Được Chúa đặt bên ngai
Và Ngài sẽ gọi là:
"Ái khanh lòng ta hỡi !"
Xin chúc anh bền chí
Vững bước theo Giêsu
Trên con đường tận hiến
Trong hy vọng tin yêu.
Để từ đây phục vụ
Cùng với Người anh yêu
Trên con đường nên thánh
Theo bước chân khiêm nhu
Của người Thầy Chí Thánh
Vị mục tử nhân lành.

(Cho một người trước lúc vào Nhà tập)

migoi_sg
20-05-2011, 08:06 PM
Lặng nghe
Lặng nghe đâu đây tiếng gọi Ngài
Hồn con sao mãi đứng bâng khuâng
Lâng lâng khúc hát bài thánh vịnh
Hoà tấu lên ngàn ngợi Thánh Danh.

lovegod1903
20-05-2011, 09:19 PM
Về Quê

Đường về quê sao xa quá
Nhớ cha nhớ mẹ nghĩ lại gần
Xa mà gần gần mà xa
Vui vui trong lòng viết vài câu chơi !

migoi_sg
21-05-2011, 07:18 AM
Hát Thánh Ca
Bài Thánh Nhạc sáng nay con hát,
Du dương tình ca, bát ngát tình Cha,
Ôi Cha, Người Mục tử từ nhân,
Cho con theo bước tiên phong của Ngài.

migoi_sg
22-05-2011, 05:03 PM
MUỐI
Nếu không mặn, có ai gọi là muối?
Nhưng mặn rồi, muối nó phải làm chi?
Ướp cho đời thêm vị tươi đã có
Giữ gìn nó mãi mãi không nhạt phai !

(Ngẫu hứng theo đoạn Tin Mừng hôm nay của mấy bạn...)

Người Mua Diêm
22-05-2011, 11:36 PM
Chiều Tím

Hoàng hôn tím lặng buông bên cửa
Con say sưa khúc nhạc thánh ban chiều
Hồn lâng lâng, lòng trào dâng cảm mến
Dệt nên thơ, kính dâng Ngài nhận cho.
Hoàng hôn xuống, ôi hoàng hôn phẳng lặng
Nắng ban chiều, bất chợt biến tan nhanh
Con gọi Ngài trong âm thanh dịu ngọt
Ở đâu đây, Ngài đang ở đâu đây?








MG



Con chiên lạc xin báo cho migoi tin vui là: Ngài ở đây,Ngài vẫn đang nhìn bạn nè...bạn thấy không?

Chúa không thích nghe nịnh hót, nhưng Ngài thích nghe con chiên của Ngài ca tụng tình yêu Thiên Chúa...

migoi_sg
23-05-2011, 07:00 AM
Đêm nay con không ngủ !
Đêm nay con buồn không ngủ được.
Tay chống cằm, dài hơi thở ưu tư
Con đang xa quê, thật thế ư?
Con thầm khóc khi nghĩ về điều đó

Cuộc sống xa quê bao thương nhớ
Khi Cha không ở bên con
Một mình con nguy hiểm biết bao
Giữa thế gian với muôn vàn cạm bẩy

Một chút gian nan dòng lệ chảy
Rõ ràng con quá yếu đuối Cha ơi!
Thì làm sao con có thể tự bơi
Giữa biến lớn, sóng ầm vang nơi ấy!

Kí ức trong con mênh mông biết mấy
Có gia đình,có những người thân thương
Bạn bè con,người thân cả quê hương
Con rất nhớ, nhưng ở quá xa

Đến hôm nay mẹ vẫn còn vất vả
Con xót lòng khi nghĩ đến tương lai
Suốt bốn năm mẹ nặng gánh trên vai
Chi phí cho con từng ngày con đi học

Cha yêu ơi!xin Cha làm xa cách
Để ưu tư và lo lắng qua đi
Trao hết lên Cha, Thiên Chúa từ ái
Con bước đi,nào sợ chi nơi này.

migoi_sg
25-05-2011, 01:01 PM
Nhớ em
Ngồi lặng nhìn ráng mây chiều màu tím
Anh chợt buồn, buồn vu vơ thế thôi
Vô tình cơn gió thoảng trôi
Lòng anh bỗng nhiên se nỗi nhớ.
Mặt trời dần khuất
Bầu trời ảm đạm bao phủ lấy anh.
Bỗng dưng
Cơn mưa chiều xối xả
Làm ướt đẫm con đường.
Tâm hồn anh chợt ngập tràn kỉ niệm
Của một thời yêu em.
Con tim anh đau nhói
Như lần đầu yêu em.
Anh cố làm sao
Cho dòng nước mắt chảy ngược
Khi nghĩ rằng
Anh đã xa em.
Anh đang muốn
Thét lên
Rằng
Anh còn yêu em
Anh đang nhớ em.
Nơi phương trời nao em biết không em?

migoi_sg
28-05-2011, 12:59 PM
VÌ SAO ?
Vì sao con không muốn hiểu
Điều chân lý của Ngài?
Vì sao mệt hai vai
Dù rằng con vững chải?
Vì sao con mãi mê
Chuyện hư không trần thế?
Vì sao vẫn ê chề
Khi đời luôn vội vã?
Lạy Chúa xin dạy con
Những chân lý của Ngài
Để con luôn vững chải
Khi mỏi mệt hai vai
Khi con mãi ê chề
Chuyện hư không trần thế
Biết chạy đến với Ngài
Lúc đời còn vội vã
Để hiểu thấy tình yêu
Tha thiết mời con mãi.

migoi_sg
02-06-2011, 09:48 AM
Lấy gì đáp trả?
Ơn Cha, Nghĩa Mẹ ngập tràn
Vì con mà đã một đời lo toan
Hy sinh thầm lặng tháng ngày
Mong con khôn lớn rạng ngời tương lai
Giờ đây con đã trưởng thành
Lấy chi đền đáp nghĩa thành yêu thương
Ơn cha che chở đoạn trường
Tình thương của mẹ suốt đời theo con?

migoi_sg
13-06-2011, 08:14 AM
Ngày đó anh đi
Anh gặp em trong một tin nhắn muộn
Lúc thức giấc mới biết là của em
Bình minh đến, trong nắng vàng tuyệt đẹp
Anh vô tư như én gọi xuân về.
Rồi từ đó mọi chuyện cứ êm trôi
Như chim kia ngày ngày rong ruổi
Đùa giỡn nhau những tháng ngày thơ ngây.
Thế mà hôm nay
Anh không hiểu vì sao em lại hỏi
Đến bao giờ anh sẽ ra đi
Có chăng em đang bước đi một mình
Để đời còn đọng lại tiếng đơn côi
Vì giờ anh cũng đang suy nghĩ
Và...
Anh đang muốn trả lời cho câu hỏi
Mà em đã thuở nào ngỏ với anh
Nhưng anh nào biết gì để nói
Vì cuộc đời đâu dễ thế em ơi.
Anh ra đi, ở lại chốn quê này
Thì âu là cũng số đời đưa đẩy
Chứ thân anh lấy đâu ra quyền quyết định
Để một mai ân hận suốt đời sao?
Biết là em lắm lúc quan tâm nhiều
Nhưng thế đâu đã gọi là yêu nhỉ
Dẫu có là nhớ tủi hờn giận nhau.
Ngày mai có đi, cũng chỉ là lý tưởng
Anh đã từng ấp ủ suốt tháng năm
Giờ đây anh muốn nó là thực tại
Của kiếp người sống ở chốn nhân gian
Sao cho nó là điều thay kì diệu
Với ước vọng của trái tim mong manh
Gắn kết cùng Đấng đem tình yêu đến
Cho nhân loại hiểu được thế nào yêu.
Dẫu có đi, anh cũng luôn nghĩ tới
Người con gái bé bỏng thuở ta quen
Mà mong em cũng hoàn thành tâm nguyện
Để có thêm một ngôi sao nhỏ bầu trời.
Dẫu có đi, anh cũng luôn cầu nguyện
Cho người anh vẫn gọi là thương
Để tương quan giữa đôi ta là một
Trong hiệp nhất là Thánh Tử Từ Nhân.
Cố lên em, ngày mai trời sẽ sáng
Và em là hạt pha lê sáng trong
Chiếu dõi bao tâm hồn cô độc
Như thuở nào đã chiếu sáng tâm hồn anh.
...
Hoàng hôn xuống trong ánh nắng vàng
Giữa tiếng đàn ca, khúc nhạc mừng
Anh đang ở đây trong vui sướng
Chưa bước đi đâu, vẫn đợi chờ
Anh vẫn chờ đây, một con người
Em có biết chăng, này em hỡi
Đằng sau cuộc tình là khổ nhớ
Những ngày bên nhau, ta sum vầy
Anh vẫn biết đó chỉ là ảo tưởng
Khi đôi ta không thể kết duyên cùng
Vì hai ta đâu có cùng tôn giáo?
Có chăng em bỏ Mẹ Cha theo anh?
Kiếp đời anh giờ là đang chờ đợi
Cùng gắn kết một lý tưởng trung trinh
Đi về đâu anh mặc Thầy quyết định
Dù là chi, cũng chỉ mong toại nguyện
Là người yêu của một kiếp đa tình.
Anh sẽ không bao giờ buồn nữa
Vì đường đi, anh đã lỡ chọn rồi
Nhưng dù sao đó là đường hạnh phúc
Dẫu biết rằng, lắm khổ hạnh chia ly.
Em về đi, đường có đợi có chờ
Ngày anh đi, anh không hề biết trước
Nhưng có chăng anh có còn quay lại?
Mà sao em vẫn cứ đợi anh hoài.
Anh sẽ quên em trong trái tim lạnh giá
Cõi thâm sâu của những sự vong tình
Vì tình yêu chỉ toàn là đau khổ
Nhưng còn hơn người không khổ vì yêu
Nếm đủ mùi giờ anh lao vào cuộc
Chơi với người chung kiếp khổ đâu
Anh mong em có ngày ta gặp lại
Chỉ mỉn cười cho lòng anh vui vậy thôi
Với anh, em mãi là kỉ niệm
Dù trong anh vẫn nhớ những tháng ngày
Lần đầu tiên đôi ta cùng gặp gỡ
Để có ngày, chia cách kiếp trùng dương
Anh sẽ đi dẫu phía trước hiểm nguy
Nhưng có Thầy, anh không còn nhụt chí
Và mãi anh, muốn là người tình cũ
Của thuở nào đã một lần yêu em.

râu ria
13-06-2011, 09:19 AM
Về cái khoản thơ thẩn thì Ria thua rồi, nhưng mờ đọc nghe âm, vần, điệu, từ nó vang vang hay nhỉ. Tâm trạng của migoi thay đổi nhiều ha. Cám ơn con cóc nhé!!

migoi_sg
18-06-2011, 07:49 AM
Tình con trao Chúa
Trả lại cho con khung trời thuở ấy
Lệ nhạt nhoà trong kí ức đau thương
Dâng lên Mẹ chút tình đầu mới lớn
Cho tình người, tình người mãi đơm bông
Con đã hứa từ ngày xưa thuở bé
Xin khấn nguyện dâng Chuá trọn khối tình
Trên thập tự Chúa nhìn con trìu mến
Ủi an con trong những lúc đơn côi
Con đã đến như chim rừng lẻ bóng
Bay về đây trong nắng vẻ mênh mông
Núp dưới chân thập tự một chiều vàng
Ngắm nhìn Chúa cho hồn mình ấm lại
Trên thánh giá Chúa nhìn con âu yếm
Mắt Chúa buồn ngấn giọt lệ mong manh
Con nghẹn ngào vì thấy mình tội lỗi
Kiếp phù sinh Chúa gọi con bước lên
Ôi tình Chuá, tình yêu vô bờ bến
Chúa yêu con nên mới xuống làm người
Chúa yêu con nên chết vì dương thế
Mà đời sao chẳng đáp trả tình yêu
Con đã đến từ trần gian tăm tối
Đến dâng Ngài một chút mối tình con
Đến dâng Ngài trọn tấm lòng tha thiết
Để thế nhân luôn trọn niềm tin tưởng
Chúa đã đến mang tình yêu nhập thể
Xin dâng Ngài lòng ước nguyện sắt son
Cho thế giới cho loài người tỉnh thức
Để cuộc đời là cõi phúc bình yên
Con đã đến như chim ngàn bạt gió
Góp nhặt về đau khổ cõi nhân sinh
Để thấy mình được hoà tan trong Chúa
Để yêu thương mãi lớn trọn khối tình.

migoi_sg
11-07-2011, 04:38 PM
Thầm Cám Tạ


Sóng biển rì rào, gió vi vu
Đâu đây vang vọng tiếng chuông ngần
Âm thanh êm dịu hồn con lặng
Trong nắng ban chiều những ước mong.

Con cất cao lên bài Thánh vịnh
Ngợi khen Cha cả chốn Thiên đình
Cúi mình bên Mẹ con tự hỏi
Con phải làm gì để tạ ơn?

Hôm nay con nguyện hằng ghi nhớ
Bình an nói đây những tháng ngày
Sâu thẳm trong con niềm vui mới
Nguyện sống đời đáp trả hồng ân !


(Ngày cuối kì tĩnh tâm tại Bãi Dâu - Vũng Tàu, Kính tặng các Souer MTG thay cho lời con muốn nói nhiều hơn...)

migoi_sg
25-02-2012, 08:18 AM
Tâm Tình Mùa Chay


Con thinh lặng, con tìm về cuộc sống
Bước tin yêu con nguyện Chúa đoái nhìn
Cõi thâm sâu, trí lòng con thầm thĩ
Lạy Chúa Trời, con đang ở nơi đâu?
Đi về thôi, khoảng trời riêng lặng lẽ
Ngắm nhìn Ngài con được nhiều an vui
Tìm lại chính con, trái tim tan nát
Đã bao lần con trễ hẹn cùng Cha.
Mùa Chay Thánh, thời gian con thanh luyện
Xin Ngài thương tuôn đổ xuống muôn ơn
Giúp kiên cường, từ nay thay đời mới
Để trung kiên theo Chúa suốt đời con.
Mai sau đây, Thập Giá luôn tươi nở
Con hát mãi bài ca tụng thiên thu
Vinh Danh Cha là Chúa cả trời đất
Tự muôn đời cho tới mãi ngàn năm !


MC 2012