PDA

View Full Version : Hơi ấm...( một chương trình đi trao hơi ấm trong đêm )



Sky
21-05-2011, 10:37 PM
Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao bạn lại sinh ra trên đời này. Đó không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà mỗi người sinh ra đều có một lý do. Tại sao bạn lại sinh ra trong một gia đình đầy đủ còn một số người anh em của chúng ta lại không có được điều đó.? Để khám phá lời giải cho câu hỏi. Mời các bạn tham gia chương trình này.


Nếu được chúng mình có thể tập trung thành một nhóm rồi cùng đi tham gia hành trình


Thời Gian ngày 04 tháng 6 lúc 10:00 chiều - ngày 05 tháng 6 lúc 4:00 sáng

Địa ĐiểmThành phố Hồ Chí Minh
Được tạo BởiNgười Samari nhân hậu (http://www.facebook.com/Nguoi.Samari.nhan.hau)
Thêm Thông tinBạn thân mến! Thành phố chúng ta đang chuẩn bị bước vào mùa mưa với những cơn mưa bất chợt. Chắc hẳn bạn sẽ bình an trong nhà, quán cafe hay một nơi nào đó khi cơn mưa ập đến...nhưng, có bao giờ bạn vô tình nhìn thấy hay nghĩ đến có những người anh chị em của chúng ta ngoài kia đang co ro trong một góc phố để tránh cái giá lạnh của những cơn mưa đêm. Họ sẽ làm sao đây? Các cụ già neo đơn sẽ ra sao trong những cơn mưa ấy?

Những suy nghĩ ấy có để lại trong các bạn suy nghĩ nào không? Các bạn sẽ làm gì để giúp những người anh chị em của chúng ta?

Nếu chưa biết phải làm gì, xin mời bạn hãy đến với chúng tôi. Tiếp nối "Quà tặng Giáng Sinh" vào đêm 25/12/2010, Người Samari Nhân Hậu sẽ tổ chức một chuyến "bay" đêm, đến với những con người đáng thương ấy.

Chuyến bay dự kiến như sau:



Thời gian: Từ 22h00, thứ bảy ngày 04/06/2011 đến 05h00, Chúa nhật ngày 05/06/2011.

Địa Điểm: Các quận ven trung tâm thành phố Hồ Chí Minh



I. Mục đích của hành trình.

Mang lại một chút hơi ấm bằng cách chia sẽ và tặng quà cho những anh chị em cơ nhỡ, lang thang ngoài đường phố khi mùa mưa đang gần kề.

Đối tượng: Những người lang thang, vô gia cư tại một số quận ven trung tâm thành phố. Ưu tiên người già và các em nhỏ.

Dự kiến phần quà sẽ là: 1 áo mưa cánh dơi + 1 chai dầu + 1 phần quà (bánh, sữa...)



II. Thời gian.

21h30 – 22h00: Tập trung tại Nhà thờ Chánh Tòa Đức Bà.

22h00 – 23h00: Phổ biến công viêc, chia nhóm và cầu nguyện khởi hành.

23h00 – 03h30: Các nhóm đi tặng quà theo lộ trình đã chia

03h30 – 04h30: Tập trung lại tại trước Nhà xứ Giáo xứ Chánh Tòa.

04h30 – 05h00: Chia sẽ chuyến đi, tạ ơn và giải tán. (có thể dự lễ sáng tại Nhà thờ Đức Bà)



III. Dặn dò:

1. Các bạn còn đi học hãy xin phép gia đình trước chuyến đi.

2. Kiểm tra xe, xăng, nón bảo hiểm, giấy tờ (CMND, giấy tờ xe) đầy đủ.

3. Xin mỗi bạn tham dự tùy khả năng có thể đem theo 1 phần quà (áo mưa cánh dơi, áo mới nha các bạn) hoặc nhiều hơn tùy khả năng.

4. Mang theo nón



Tuy nhiên do kinh phí còn eo hẹp, nên rất mong các bạn chung tay giúp sức để chúng tôi có thể chuẩn bị tốt hơn cho chương trình.

Mọi đóng góp xin liên hệ:

Chuột Tý: 093 204 1994

Mèo Lười: 0937 090 070

Thanh Giang Nguyễn Phú: 093 654 1191



Rất mong các bạn nhiệt tình tham gia, để chuyến bay được thành công tốt đẹp.

copyright by
http://www.facebook.com/event.php?eid=210037002351314






http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin11.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?Mi9kNS8yZDVhNGYxZGVlZDA3ZWVkZTBiZTAxZjBjODNiZ WVjZi5cUIbaBmUsICDN8R8OzYyBU4WeBdUngRaXxOZ3V54WeBd UngFWeBiBI4WeBqjaSBQaG9dUngZ3wxfDE

Sky
21-05-2011, 11:09 PM
http://www.youtube.com/watch?v=QqjZ4B-CeHE

Một câu chuyện của những anh em của chúng ta, mà chúng ta đã bỏ rơi. Tại sao thế ? Họ cố một sức sống phi thương.

echcon1690
22-05-2011, 10:44 PM
Cho Quyên tham gia với nhé!!! Được đi "bụi" kết hợp với việc làm tạo niềm vui tới cho mình, cảm giác rất tuyệt!!! Cả nhà mình cùng tham gia đi nha!

Taurus
22-05-2011, 11:34 PM
http://www.youtube.com/watch?v=QqjZ4B-CeHE

Một câu chuyện của những anh em của chúng ta, mà chúng ta đã bỏ rơi. Tại sao thế ? Họ cố một sức sống phi thương.
....và rồi tôi tự hỏi: Lạy Chúa, Con phải làm gì...xin Ngài phán đi!

Sky
23-05-2011, 12:14 AM
Bạn thử đi trải nghiệm một cuộc sống của những người anh em đó xem. Mình nghĩ bạn sẽ nhận ra được nhiều điều. Chúc bạn may mắn trong chuyến hành trình này

Sky
23-05-2011, 08:49 PM
Một chuyến hành trình về đêm. Đó không phải là một điều đơn giản. Bạn có đủ đũng cảm để đến với những người anh em của mình. Bạn có đủ tình yêu để đi ?
.546
548

Tại sao bạn không đến và trao nụ cười

547


Mình đã liên hệ với các bạn bên đó. Thì mình được biết lần trước vào dịp giáng sinh có khoảng 100 bạn đã tham gia. Mình nghĩ lần này chắc cũng không kém. Các bạn cố gắng liên hệ với nhau rồi cùng đi.

Sky
27-05-2011, 04:37 PM
Sao chẳng thấy ai vào comment cho mục này nhỉ, chắc các bạn sợ phải over-night ròi. Có lẽ chương trình này chỉ dành cho những người có trái tim dũng cảm

maria_thtruc
27-05-2011, 08:44 PM
có chị nè, ếch con nè + bạn của ếch con nữa, Mai cồ nè...chiến đấu!

Sky
27-05-2011, 08:53 PM
Tuyệt với. Chào mừng những vi anh hùng, các bạn đã sắn sàng. Chúng ta sẽ chiến hết mình. Chúc các bạn may mắn.

heocoi
27-05-2011, 09:30 PM
Mình cũng muốn tham gia lám nhưng đang trong giai đoạn thi tốt nghiệp, buồn ghê. Mình sẽ cầu nguyện cho những anh em xung quanh chúng ta có những hoàn cảnh bất hạnh và cầu chúc cho các bạn tham gia chương trình bình an, luôn được tràn đầy ơn Chúa và Mẹ Maria.