PDA

View Full Version : [Nhật kí] Agape 2: Sứ mạng



allihavetogive
23-05-2011, 11:13 AM
Trưa hôm qua khi đang trên đường đến với nhóm Agape thì bạn lovegod gọi điện cho All, làm biếng tấp vô lề, All móc ra nghe luôn, vừa nói 1 câu đã nghe cái "toét", hai anh công lộ mời All vào "tâm sự mỏng" trên đường Nguyễn Đình Chiểu, thế là trễ mất 10 phút! Đã thế, cái chỗ mà All đặt bánh mì, nhờ họ 11h30 giao đến công viên Lê Văn Tám lại gọi điện xin lỗi không có người đi giao, All phải ba chân bốn cẳng chạy lòng vòng tìm thức ăn thay thế, tìm mãi mới thấy một chỗ bán hamburger, vội vào mua 15 cái, chờ người ta chiên bò và trứng mất 15 phút nữa, thế là trễ luôn phần cầu nguyện và sinh hoạt đầu giờ, buồn!

11h30, All có mặt tại công viên Lê Văn Tám, các bạn vừa sinh hoạt vòng tròn xong, các bạn chào mừng All, còn All thì xin lỗi vì đến trễ. All nhận ra các gương mặt thân quen từ Agape 1: Doan Quan, meiling, Mai Cồ, sky, maria_thtruc, heocoi, thanhthanhtuyen, dautay, hatmambala. Ngoài ra có một số gương mặt mới xuất hiện: ThuyVu, binh an, thuynguyen_gk, hoamaudon, lovegod; có hai ông tướng đến sau All 1 chút là Jade và migoi. Mọi người cùng ăn hamburger vừa giới thiệu, làm quen với nhau. Bữa này thật là ngon vì có thêm thùng nước chanh rất tuyệt của ThuyVu, và một bọc xoài tráng miệng.


http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/agape2/Agape22.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/agape2/Agape23.jpg


12h00, cả nhóm cùng đọc đoạn Lời Chúa Mt 5, 13-16, sau đó thinh lặng 1 phút, rồi bắt đầu chia sẻ về chủ đề sứ mạng. Nói nghe có vẻ ghê gớm, thật ra là mọi người cùng thống nhất lại hướng đi, mục đích của nhóm và phần việc của mỗi người, với hy vọng nhóm sẽ là muối, góp chút hương vị mặn nồng của mình cho cuộc sống. Sau khi thảo luận, nhóm đề ra các sứ mạng sau:


Xây dựng tình huynh đệ: Tạo sân chơi cho các bạn trẻ có thể gặp gỡ, chia sẻ và quan tâm đến nhau, bao gồm cả việc tổ chức offline, hội họp, bổn mạng, sinh nhật diễn đàn... để tăng cường sự giao lưu học hỏi, gắn bó nhau trong tình huynh đệ.
Xây dựng môi trường sống đức tin cho người trẻ: Tổ chức tĩnh tâm, chia sẻ lời Chúa, hát Thánh ca....
Góp phần trong công cuộc truyền thông Công giáo, đối tượng là các bạn trẻ khắp nơi, và sẽ theo 3 hướng chính:




Thông tin: Sẽ lập nhóm chuyên đề để chụp hình và viết bài về các nhóm bạn trẻ khắp nơi, tạo môi trường thông tin cho các nhóm có thể học hỏi giao lưu lẫn nhau, và các bạn trẻ biết được sinh hoạt cũng như mục đích của các nhóm để lựa chọn và tham gia. Ngoài ra còn phải cập nhật các thông tin của Giáo Hội và các thông tin hữu ích khác đối với người trẻ.
Chia sẻ: Viết bài cảm nhận, chia sẻ về cuộc sống và niềm tin; cùng trao đổi và giải gỡ các thắc mắc; viết bài chia sẻ Lời Chúa, cầu nguyện... Gởi gắm đến các bạn trẻ khắp nơi tinh thần sống đạo, cùng sưởi ấm và nâng đỡ nhau trong hành trình đức tin.
Huấn luyện: Viết bài về kỹ năng sống, kỹ năng sinh hoạt, gạn đục khơi trong (nghe-thấy-viết), thực hiện các clip về sinh hoạt, câu đố Kinh Thánh... Cùng giúp nhau tạo môi trường sống lành mạnh - vui tươi - thành công, trong tinh thần Kitô giáo.

4. Thực thi bác ái: Tổ chức các chương trình bác ái cho thành viên diễn đàn GTCG, nêu cao tinh thần dấn thân của người trẻ, mang niềm vui-bình an và tình yêu của Chúa đến với mọi người.
Sau khi đặt ra sứ mạng cho nhóm, mọi người cùng phân công với nhau, để điều hành hoạt động nhóm cho tốt hơn, kết quả đã chọn ra được những "anh tài" như sau:


Trưởng ban điều hành: Doan Quan
Phó ban điều hành: thanhthanhtuỳen87
Trưởng ban sinh hoạt: hatmambala
Trưởng ban đời sống: sky
Thư ký: thuynguyen_gk
Thủ quỹ - Hậu cầu: ThuyVu
Phó nhòm: allihavetogive (lúc đầu là bạn lovegod nhận, nhưng sau đó lovegod có gọi cho All xin lỗi vì bạn có 1 số việc bận khó có thể tham gia tiếp được, nên All tạm thời nhận cái chân phó nhòm này, hihi)
Ban chuyên đề (dự kiến đầu tháng 9 sẽ bắt đầu ra quân): Doan Quan, sky, thuynguyen_gk, maria_thtruc, heocoi, dautay, meiling, allihavetogive.

Còn các bạn khác sẽ đóng góp cho nhóm tùy theo khả năng của mình, có khi là một bài hát, một vũ điệu, một trò chơi, những lời thăm hỏi động viên....
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quảng đại nhận lấy trách nhiệm, dấn thân phục vụ cho nhóm.


http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/agape2/Agape24.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/agape2/Agape26.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/agape2/Agape27.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/agape2/Agape29.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/agape2/Agape216.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/agape2/Agape220.jpg


13h00, All tập cho các bạn bài hát "Về nơi đây ta cầm tay, cầm tay nhau nối thành vòng tròn. Vòng tròn thân quen vòng tròn gặp gỡ, vòng tròn yêu thương vòng tròn kết đoàn. Vòng trò có Chúa ở giữa chúng ta, mời bạn hãy hến cùng cất tiếng ca. Về nơi đây, ta cầm tay, cùng Giesu nối một vòng tròn" để thay cho bài "Vòng tròn có một cái tâm" mỗi khi tập họp.
Sau đó meiling giúp cả nhóm hát bài hát chủ đề "Hãy thắp sáng lên", nhóm mình hát rất hay nha. Bravo!


http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/agape2/Agape210.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/agape2/Agape211.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/agape2/Agape212.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/agape2/Agape213.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/agape2/Agape217.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/agape2/Agape218.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/agape2/Agape219.jpg




13h30, đến giờ của hatmambala ra tay, thực hiện clip sinh hoạt. hatmambala cho các bạn một loạt các sinh hoạt vui:
_ Nhảy Chicken dance
_ Chơi trò "Thò-Thụt" để bắt ra người bị phạt, dẫn qua trò "Nhạc trưởng"
_ Hát và cử điệu bài "Hát to hát nhỏ"
All sẽ cố gắng biên tập và up thật nhanh các clip này để cả nhà thưởng thức nhé.

14h00, cả nhóm cùng tạ ơn Chúa vì một buổi sinh hoạt vui tươi và tốt đẹp, dâng lên Chúa những ý nguyện, xin Chúa giúp cho nhóm phát triển và thực hiện được những sứ mạng đã chọn. Mọi người chia tay nhau trong giai điệu của bài hát "Hẹn lần sau, xin hẹn lần sau nhé, vui hơn nhiều, hay hơn nhiều, và vỗ tay thật nhiều".

Sau khi kết thúc phần sinh hoạt chính ở công viên Lê Văn Tám, 80% các bạn trong nhóm lại gặp gỡ nhau trong chương trình "Tiếng hát bạn trẻ" ở karaoke Box, xin được tường thuật trong một topic khác.

Xin chân thành cảm ơn các bạn đã tiếp tục đồng hành với All trong ý tưởng Agape.
Thân mến!

________________
P/s: Do bạn thư kí mới "nhận việc" nên chắc còn bỡ ngỡ, All "giành phần" viết Nhật kí kì này luôn. Kể từ Agape 3, nhật kí sẽ do bạn thuynguyen_gk viết nhé.
Hình All đang up, chưa xong, khoảng 15 phút nữa All sẽ chèn hình vào bài sau, xin các bạn thông cảm.

Padre Paolo
23-05-2011, 11:29 AM
Cám ơn All đã cho biết sinh hoạt của các bạn trong nhóm Agape...nghe kể vui quá...rất muốn tham dư nhưng....hehehehe

cobehamchoi
23-05-2011, 11:34 AM
Ui quá 15' rùi mà chưa thấy hình đâu huhu
Sốt ruột quá huhu
Agape3 nhất định phải đi không thể cứ ngồi chờ đợi thế này được ^^
Mà chỉ sợ xem xong hình lại tiếc hùi hụi ( chưa xem đã tiếc rùi hix hix)

Hạt Mầm
23-05-2011, 11:35 AM
Yeah! yeah! yeah!!! Chờ đợi phần hình với hậu Agape nữa thui! Pác All mà tường thuật lại đúng thứ tự các bài hát, mầm đây sẵn sang 1 chầu cafe bệt cho pác, hehe!!! P.H.

maria_thtruc
23-05-2011, 12:09 PM
Hôm qua về thấy cái đầu gối có nhiều vết bầm hình ngón tay, đó là hậu quả chủa trò chơi " hát to hát nhỏ--> đập đầu gối đùi đụi í ". Sky là uýnh chị đau nhất áh. >.<. Cuối cùng cảm ơn cả nhà vì đã cùng nhau chia sẻ. Cứ 1 lần đi AGAPE về mình lại thấy có sự thay đổi trong tâm hồn mình. Yeu cả nhà mình! mouhhhhh

Doan Quan
23-05-2011, 12:19 PM
AGAPE AGAPE AGAPE!

Thiệt Quân khó comment lại đề tài này quá, vì không biết diễn tả tâm trạng làm sao cho chính xác! Đại khái là như vầy :

1. Agape2 để lại ấn tượng sâu sắc, vì nội dung xuyên suốt và tình thương mến ngày càng gắn chặt thêm. Cộng thêm sự nhiệt tình của các bạn. Phải nói là ai cũng nễ! (mấy cô chú trong công viên với mấy em bé đấy). Ít là bị mắng 2 lần :)hjhj

2. Có thêm nhiều khuôn mặt mới, và chắc chắn đây là những bạn đã đọc Agape1 và tâm huyết với mục tiêu Agape đặt ra. Thay vào đó, lại mấy bạn vắng mặt, cái này Hot boy Sky sẽ giải quyết sau! Agape3 đợi mấy bạn đó nha, để phần cho 2 ly nước chanh của Chị Thuyvu luôn, đảm bào không ngon không quảng cáo.

3. Nhóm đã thực sự chính thức đi vào mục tiêu chính : Sứ mạng đã đặt ra. Nhiều. Cao cả. Chắc chắn KHÓ. Nhưng với nhiệt huyết của người trẻ, cộng thêm sự quan tâm và hỗ trợ của Quí Cha, quí Thầy, quí Sơ, và các anh chị, con dám đặt một niềm tin CÓ CƠ SỞ cho Agape.

4. Tin vui đây : Nghe nói GTCG sẽ có đồng phục đấy.

5 Nỗi lòng không biết tỏ cùng ai!
Quân có kêu réo anh All thì cũng không thay giúp chữ "Trưởng ban điều hành" cho nhẹ nhàng bớt. Hic. Xin mọi người thông cảm cho Quân cái lúc bối rối hôm qua. Thiệt tình là không hề có chuẩn bị tâm lý một chút xíu nào cho vị trí này. Trong dự tính sẽ lon ton xách giỏ đi chợ cho Má Thuyvu và học pha nước chanh cho anh chị em.
Quân không có gì, kinh nghiệm không, tuổi tác không, giàu có cũng không. Thật sự là một BỠ NGỠ.Có mỗi nhiệt tình và lòng ham học hỏi. Quân xin cám ơn mọi người đã tin tưởng Quân. Như một thành viên đại diện, Quân sẽ được sự hỗ trợ, giúp đỡ của tất cả Đại Gia Đình, được sự hợp tác của tất cả các bạn _anh chị em một nhà và cùng chung chí hướng. Sự hiện diện của má thuyvu là sự an tâm cho chúng con.

Và Quân không làm một mình mà, cám ơn chị thanhthanhtuyen87,anh hatmambala, anh sky, thuynguyen_gk, Má thuyvu, anh All, chị meiling, Anh Mai Cồ, chị maria_thtruc, heocoi, dautay, binh an, hoamaudon; anh Jade, anh migoi_sg, lovegod và rất nhiều bạn không thể tham gia hôm qua, các bạn sẽ chung sức với Agape sắp tới.

Agape3 đợi các bạn, hứa hẹn nhiều điều hay, nhiều niềm vui!

Chân thành cám ơn!
Doãn Quân

Hạt Mầm
23-05-2011, 12:37 PM
Hjx! Tội nghiệp Miss. thuyvu10610 quá đi thui!!! Qua 1 ngày lên chức Má, há há!!! Gọi chị nuôi chắc là được òi Doan Quan ơi! Gọi vậy thì anh All lên chức Bố sớm đấy, hé hé!! Ôi, những người cao tuổi!!

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/agape2/Agape27.jpg

Sao nhìn mẹt mình nó gian gian thế nào ấy nhỉ!?! Mình thật nguy hiểm, hehehe!!!
P.H.

thuyvu
23-05-2011, 12:51 PM
Trời đất ơi, nhìn cái "mặt mẹt" của mình trên đây chắc là bể hết vài trăm cái LCD của mọi người rồi...hĩhix mình xấu quá ...hổng chịu đâu huhuhuh.Lần đầu tiên mình tham dự Agape...để mong trẻ lại...ai ngờ trẻ đâu hổng thấy tự nhiên nhảy một cái lên làm "MÁ" người khác hĩhixhix hihihihih.Nói gì thì nói chứ hôm qua vui thiệt vui, gặp được các bạn trẻ, dễ thương, năng động, làm mình nhớ lại thời SV của mình, cảm ơn các bạn thật nhiều...Lần sau có dịp tham gia tiếp mình sẽ chụp ảnh thay anh All thôi chứ không lại làm nổ màn hình nữa...tội chết hihih.Uống nước chanh thấy khen mà hổng thấy ai "umoaaaaaaaaaa" mình vậy ta hehehehehe.Yêu cả nhà.

Ưóc gì có cha Paolo, cha Joseph, Soeur Anna nữa thì...tuyệt.hhehehe

3T_thanhtuyen
23-05-2011, 01:09 PM
- umoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa "Chị Nuôi" Thuyvu nè ! Hihi nước chanh ngon tuyệt, phải nói là thơm ngon đến giọt cuối cùng luôn ( hết nước chanh rùi mà còn lại đá không à, haha, đổ nước suối zô, uống tiếp).

- Trải qua 2 buổi AGAPE, T nhận thấy không khí gặp gỡ vô cùng vui vẻ, thân thiện được thể hiện rõ nét trên từng khuôn mặt của mỗi thành viên. Đổi lại, mỗi thành viên đều mang tới sự nhiệt tình, tâm huyết của tuổi trẻ, bên cạnh đó còn có cả sự hy sinh ( đi off vào giờ nắng, nóng nhất ngày) của các bạn để mang lại cho những buổi off sự thành công, tốt đẹp trên cả sự mong đợi. Xin cảm ơn anh All và tất cả các bạn và hãy duy trì sự thành công này để làm bước đệm cho những thành công lớn hơn, rực rỡ hơn kế tiếp nhé các bạn. Nào! chúng ta hãy cùng siết chặt tay nhau và cùng tiếp sức cho nhau để cùng nhau làm tròn " SỨ MẠNG" nhé !
Thân mến!
3T

heocoi
23-05-2011, 01:10 PM
Doãn Quân khách sáo quá đi mát thôi. Người trẻ cót yếu ở nhiệt tình và tinh thần hăng say, học hỏi ma, hihi. nhưng mà hôm qua không đi tăng hai là mất cả nửa đời đấy, nếu làn sau mà không đi nữa là mất luôn cả cuộc đời thì toi,hihi. chúc doãn quân luôn nhiệt thành, giúp nhóm lớn mạnh.

heocoi
23-05-2011, 01:16 PM
:migioHôm qua đi off về, cứ online hồi hộp chờ xem hình, hihi. Qua lần off lần 2 này mình cảm thấy tự tin hơn, hòa đồng hơn với các bạn. Hy vọng là lần off sau còn học hỏi được nhieu2 và ý nghĩa hơn nữa. Mà a phó nhòm kỳ ghê à nhà, người ta đang " mum...mum" hột xoài lại chộp ngay, thật là xấu hổ quá đi, huhu....

dâu_tây
23-05-2011, 03:39 PM
Hôm qua bầu ra được ban điều hành mới rồi, như vậy thì anh ALL đỡ vất vả hơn hihi mong là nhóm mình ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng chúc cả nhà mình 1 tuần mới tràn đầy năng lượng nha hẹn gặp lại.

Phù thủy nhỏ
23-05-2011, 03:55 PM
Hoan hô cả nhà một cái, hoan hô cả nhà, nào chúng mình hoan hô, nào chúng mình hoan hô, nào ta hoan hô....^^......

Chúc mừng AGAPE, chúc mừng ban điều hành mới, chúc mừng Doãn Quân, từ nay có nhiệm vụ rùi, tha hồ mà trổ tài nhé, hihi, chúc mừng những ban còn lại (tình hình là nhiều ban quá nên phù thủy chỉ tạm thời nhớ được...trưởng ban thui ạ^^).

Viết những dòng này mà phù thủy ráng kìm nén....không tức, không khóc!!! Do...tuần rồi mình bận nên không tham gia được, hix. Tiếc gì đâu...
Ước mong tình thần của AGAPE sẽ luôn hăng hái như thế^^

sonlamkp
23-05-2011, 05:05 PM
Mỗi lần đọc nhật ký AGAPE là mỗi lần buồn vui lẫn lộn. Buồn vì mình chỉ được tham gia trên diễn đàn mà chưa thể gặp các anh chị ở ngoài, chưa cảm nhận được sức sống mãnh liệt nơi các anh chị GTCG. Vui vì thấy chương trình tuy chưa đến mức gọi là hoành tráng nhưng thiết nghĩ cũng có những nét đặc sắc và ý nghĩa. Em chỉ biết luôn cầu chúc cho những lần AGAPE tiếp theo luôn có thành công trong mọi mặt, và cũng hy vọng được tham dự ít nhất là 1 lần.

cobehamchoi
23-05-2011, 05:36 PM
Tiếc quá..........
Có nhiều hình mà pác All không "gọi mặt đặt tên" từng người cho cả nhà biết mặt ha huhu
Có một số đi AGAPE1 thì em biết nhưng ui .....
Đâu là migoi? binh an? lovegod? thuyvu????????
Huhu không biết ghép tên thế nào cả
Hi vọng AGAPE3 sẽ được gặp mọi người ^^

Hạt Mầm
23-05-2011, 07:29 PM
@cobehamchoi: Anh gợi ý cho em ha:
- thuyvu: là một người mà anh Vinh tự nhận là sắp xỉ tuổi, đã được lên chức chị nuôi mà cả nhà gọi là Má!!!
- migoi: là 1 người đã từng sinh hoạt ở GTHX, giờ thì đang bước theo Chúa.
- lovegod: khá đầy đặn, rất dễ thương và năng động.
- binh an: một SV khoa tâm lý giống anh! Khả năng "cãi lộn" chỉ thua anh đúng 1 bậc, đã được anh kiểm chứng, hihi. Đồng ý không binh an??? P.H.

binh an
23-05-2011, 07:36 PM
^_^
một buổi trưa nắng đầy thú vị...
Nói thật đây là lần đầu tiên em đi tham dự một buổi sinh hoạt vào buổi trưa đó. Không ngờ nắng nhưng ma vui...
cảm ơn cả nhà.

cobehamchoi là ai vậy nhỉ? mình là bình an nè, rất vui khi được làm quen với bạn.
anh Mam kia, muốn chết hay sao mà nói là em cãi lộn thua anh một bậc vậy. gặp anh trên trường em sẽ tính sổ đấy.

Hạt Mầm
23-05-2011, 07:47 PM
Có người trước lúc sinh hoạt than rồng than rắn, giờ sao "than" nghe đã vậy ta? Nhưng công nhận là binh an giỏi, lội xe từ Bình Chánh sang cv Lê Văn Tám, đúng là 1 kỳ tích đấy. 1 phiếu Bé ngoan cho binh an, khà khà!! P.H.

thuynguyen_gk
23-05-2011, 08:17 PM
Thành thật xin lỗi mọi người nhìều lắm bữa qua đi tăng 2 về thuynguyen nhào vô gioitreconggiao.org để bộc bạch tâm sự bị dồn nén mấy tiếng liền .Trời ơi thiệt là không thể tin nổi thuynguyen vô hoài mà không được không biết là gặp phải rắc rối gì nữa .Tối nay được sự giúp đỡ của anh all và doanquan giờ mới ghé thăm mọi người được cám ơn anh all và doanquan nhìều nhìều .Thật bất ngờ hơn nữa anh all lại còn giúp thuynguyen viết nhật kí nữa chứ một lần nữa cám ơn anh all nhìều hen .Thực sự là bữa qua về thuynguyen cũng chưa biết phải viết như thế nào cho ra hồn nữa may mà có anh all (mừng quá hehehehe) .thuynguyen hứa với mọi người sẽ cố gắng viết hay thiệt là hay để ai xem qua mà không đi dự cũng phải tiếc hùi hụi .Mong được sự giúp đỡ và ủng hộ nhiệt tình của tất cả mọi người nhé !

Mai Cồ
23-05-2011, 09:37 PM
"Sứ mạng" từ này gợi cho Mai Cồ nhớ đến buổi Agape 2 này. Một buổi sinh hoạt mà các bạn đã nhận thấy sứ mạng của mình đối với nhóm, đối với diễn đàn và đối với tất cả các bạn trẻ công giáo, để rồi ai cũng đều tự nhận cho mình một nhiệm vụ trên tình thần tự nguyện, dấn thân. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Cầu chúc cho các bạn sẽ nối kết thêm nhiều thành viên tham gia và đặc biệt là làm cho hoạt động của nhóm ngày các lớn mạnh theo các đường hướng mà nhóm đã chọn.

smiles
23-05-2011, 10:12 PM
Nhìn các anh chị và các bạn vui và hạnh phúc, chỉ tiếc là Smiles toàn gặp những chuyện không ngờ đến vào chủ nhật nên không thể tham gia được.
Xin chúc mừng tân Ban đại diện nhé, nguyện xin Chúa luôn đồng hành cùng các bạn và nâng đỡ các bạn trong các nhiệm vụ của mình nhé
Chúc cho Agape sẽ càng ngày càng thu hút thêm nhiều bạn trẻ và sẽ trở nên như ngôi nhà cho các bạn trẻ đến gặp gỡ Chúa.

tho ngoc
23-05-2011, 10:46 PM
Nhìn nhà mình đi off lần nào cũng vui quá! Nếu có điều ước lúc này chỉ mong Việt Nam nhỏ bé thật bé lại trong vài giờ đồng hồ, híc!
Tạ ơn Chúa vì mọi sự đã diễn ra thật tốt, sứ mạng đã được đưa ra, ban đại diện đã có, mong sao cho gđ chúng ta ngày càng phát triển hơn dưới sự nâng đỡ của Chúa, chúc cho ban đại diện có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đưa gđ GTCG đi lên, trở thành nơi quy tụ cho tất cả những người trẻ tin Chúa!

San San
23-05-2011, 11:31 PM
Cám ơn Chúa vì Agape 1.2 và hứa hẹn những Agape tiếp theo cũng sẽ tràn đầy tình thân ái như thế này. Xin Chúa tiếp tục chúc lành và nâng đỡ cho All và gia đình GTCG.

@Thuyvu: mình không đến với các bạn được, nhưng có "canh me" giờ ăn trưa của các bạn để gọi điện thăm và động viên tinh thần cả nhóm. Tiếc là lúc đó mình mệt quá, vì mới vừa dời nhà bay sang một tiểu bang mới, nên khi All hỏi, "Sis có muốn nói gì với các bạn không?" thì mình không còn sức nữa (đã qua nửa đêm bên này rồi) nên trả lời là không, và nhờ All chuyển lời lại thôi. Chắc All quên đưa mình vào nhật ký rồi. Huhu. :)

Một chút góp ý của mình đến các bạn là:
1. Về đồng phục, mình nghĩ không nên có riêng đồng phục cho Agape, vì như vậy toàn diễn đàn sẽ cảm thấy bị "bỏ rơi." Có nhiều bạn muốn tham gia Agape và các buổi sinh hoạt offline mà không được vì nhà xa hoặc hoàn cảnh không cho phép; tuy vậy, tất cả đều là anh chị em cùng một nhà, vì thế đồng phục sẽ là cho toàn gia đình GTCG. Tóm lại, vì là nhóm nồng cốt của gia đình GTCG nên Agape có thể sẽ là nhóm tiên phong nhận áo đồng phục, chứ không may "đồng phục riêng cho nhóm Agape."
Mình rất mong các bạn khi nói về Agape, cũng không tách rời ra kiểu như là, "nhóm Agape tụi mình," vì nhóm Agape này phát sinh từ GTCG, xây dựng để giúp phát triển GTCG.

2. Hai Cha, hai Thầy, All, và mình ngay từ những ngày đầu đã cố gắng xây dựng gia đình GTCG theo tiêu chí khá gắt gao: không copy and paste, tuân thủ các quy tắc viết bài: viết hoa đầu câu, đầu dòng, tên riêng, không viết tắt, không dùng ngôn ngữ teen, nhưng mình thấy đa số các bạn bị mắc vào những lỗi này. Là một nhà giáo, mình tha thiết mong các bạn cộng tác cùng gia đình GTCG tốt hơn. Ví dụ: một nhật ký cho Agape thì không thể nào viết kiểu như là, "Hôm nai mìn thịt là zui zì gặp gỡ anh All và các pạn." Càng có vai trò trong gia đình GTCG, càng mong các bạn tuân thủ những quy tắc của GTCG triệt để hơn, ha.
Cám ơn các bạn nhiều.

Sky
24-05-2011, 12:00 AM
Cảm ơn tất cả, một buổi offline nữa thành công tốt đẹp. Nhiều bạn đã dần dần cảm nhận được sức nóng của AGAPE.
Cùng góp ý tiếp với San San ( thế này cho thân mật):
Sky nghĩ nếu có áo đồng phục thì nên chung cho cả diễn đàn, còn nếu tách riêng ra thì không còn gọi là đồng phục nữa và làm mất đi sự hiệp nhất. Tiện đây cũng xin góp ý thêm tí : Dạo qua diễn đàn thấy có vẻ phân biệt giai cấp quá thì phải, mỗi thành viên đều gắn một cái mác tách biệt nhau.( thành viên mới, thành viên tích cực, quản trị viên, Thầy, sr , Cha...) làm mất đi sự tự do trao đổi một cách thẳng thắn, bình đẳng. Điều đó mất đi cái hay của một diễn đàn thực sự.

Hạt Mầm
24-05-2011, 12:16 AM
Đống ý với sky 2 tay 2 chân, gắn cái mác thành viên bạc vào mà chẳng hiểu nghĩa là gì, thà gắn 2 chứ THIÊN LÔI vào mà hoành tráng hơn!! Mầm thì mầm chẳng hãnh diện gì với cái mác này cả! Mình chằng phải là BQT hay là BĐH, cũng chẳng muốn phân biệt cũ mới vì "nhận lương" cũng sẽ như nhau mà thôi, có khi còn ít hơn ấy chứ, hihi!!
@San san: vụ đồng phục thì chắc chắn là cả nhà đều mang, chứ ai lại để chỉ có nhóm Agape, các thành viên không đi Agape trong nhà mình chưa cảm thấy bị ra riêng thì mầm đây đã cảm thấy ngại òi ấy chứ!!
Chúc cả nhà 1 đêm ngon giấc nha! Riêng San san: Chúc ngon miệng, hihi. P.H.

San San
24-05-2011, 05:41 AM
Gởi tất cả các bạn.

Các Cha/Thầy và mình vào diễn đàn chưa hề xưng "Cha" hay "Dì/Soeur" với các bạn (trừ những bạn có liên hệ rất thân.) Đây là sự hòa đồng của chúng mình dành cho các bạn; còn các bạn, các bạn muốn gọi hai Cha/Thầy và mình như thế nào là tùy ở lòng các bạn, nhé.

Một điều mà mình cảm thấy vui đó là một số bạn lớn tuổi hơn lại rất lễ phép và kính trọng hai Cha và hai Thầy, chứ không gọi các ngài là "bạn" và xưng "mình." Các bạn đó nếu có gọi nick Padre Paolo, Père Joseph, Brother Peter, hay Brother Francis thì họ cũng xưng "con." Nếu các bạn để ý cũng sẽ thấy mình gọi hai Cha/Thầy là "Cha/Thầy" và xưng "con," và hai Cha/Thầy" cũng gọi như thế trong giao tiếp với nhau. Lời nói không mất tiền mua nhưng qua lời nói của mình mà mọi người có thể đánh giá về con người của mình. Các bạn thử nghĩ xem: nếu một người bạn của bạn (18 tuổi) gọi ba/mẹ của bạn (41 tuổi) bằng "bạn" và xưng "mình," hoặc là gọi trổng trổng tên riêng ba/mẹ bạn, bạn nghĩ như thế nào? Các Cha và Thầy trong diễn đàn này trong độ tuổi từ 36-41 tuổi, lại có một khoảng thời gian dài đi tu...

Về Danh Hiệu, nếu các bạn để ý thì sẽ thấy: ngay từ ngày đầu vào diễn đàn (tháng 7.2010,) mình chưa bao giờ đồng ý cho All set danh hiệu hay màu sắc cho mình, dù All và Hai Cha đã nhiều lần đề nghị như thế. Tuy nhiên, việc set danh hiệu và màu sắc cho hai Cha và hai Thầy là điều nên làm. Một là để các bạn biết ai là Cha Linh Hướng và Thầy Đồng Hành để có thể trao đổi trực tiếp khi có chuyện cần thiết. Hai là một cách để gia đình GTCG tỏ lòng kính trọng và biết ơn vì các ngài đã bỏ thời gian đồng hành với GTCG. Ba là để các bạn tránh đi việc hiểu nhầm đây là một người bạn ngang hàng với các bạn và có những lời lẽ bất kính, hoặc bất nhã. Cái chức ảo trên diễn đàn chẳng là gì, vì các ngài vốn là các thạc sĩ, tiến sĩ, và bề trên tại nước ngoài; nhưng chỉ vì muốn đồng hành với các bạn, nên các ngài mới dấn thân trong sứ vụ này thôi. Mình rất mong các bạn hiểu và không bàn tán về vấn đề này. Riêng cái danh hiệu của mình là "Worthless Servant" chỉ có nghĩa là "Đầy Tớ Vô Dụng" thôi, màu tím là All muốn phân biệt một chút vì mình đi tu, chứ cái tên "Worthless Servant" đó chẳng nói lên mình là một Soeur hay là gì quan trọng trong diễn đàn cả. Nếu các bạn không thích thì All có thể gở nó xuống, vì ngay từ đầu mình đã muốn phục vụ các bạn trong âm thầm. Chúc các bạn vui nhé.

Còn các danh hiệu khác trong diễn đàn (như là Smod, Điều Hành Viên) là vì gia đình GTCG muốn tỏ lòng biết ơn sự dấn thân của các bạn ấy dành cho gia đình GTCG, cũng như để thành viên mới có thể biết ai ở trong BQT để có thể hỏi nếu họ có thắc mắc.

Hôm trước All đột nhiên tự set cho một bạn một danh hiệu mới, mình có góp ý cho All là không nên, vì nếu ai cũng xin và được set, thì diễn đàn sẽ loạn mất. Hôm qua lại thấy xuất hiện các danh hiệu "thành viên mới, thành viên bạc," hơi bất ngờ, nhưng không ngờ là các bạn lại phản ứng mạnh như vậy. Có lẽ là All đang thử chức năng.

Riêng về đồng phục của Agape, sở dĩ mình góp ý ngay trong topic này là vì đâu đó có vài comment của các bạn đi Agape về viết rằng "sắp có đồng phục cho nhóm Agape." Hôm nay cha Phaolô gọi điện thăm mình cũng có hỏi là vì sao diễn đàn lại có sự phân biệt và tách rời của nhóm Agape ra khỏi GTCG trong khi có GTCG mới có Agape. Cha đồng ý với góp ý trên đây của mình.

Doan Quan
24-05-2011, 10:48 AM
Xây dựng tình huynh đệ: Tạo sân chơi cho các bạn trẻ có thể gặp gỡ, chia sẻ và quan tâm đến nhau, bao gồm cả việc tổ chức offline, hội họp, bổn mạng, sinh nhật diễn đàn... để tăng cường sự giao lưu học hỏi, gắn bó nhau trong tình huynh đệ.
Xây dựng môi trường sống đức tin cho người trẻ: Tổ chức tĩnh tâm, chia sẻ lời Chúa, hát Thánh ca....
Góp phần trong công cuộc truyền thông Công giáo, đối tượng là các bạn trẻ khắp nơi, và sẽ theo 3 hướng chính:



Thông tin: Sẽ lập nhóm chuyên đề để chụp hình và viết bài về các nhóm bạn trẻ khắp nơi, tạo môi trường thông tin cho các nhóm có thể học hỏi giao lưu lẫn nhau, và các bạn trẻ biết được sinh hoạt cũng như mục đích của các nhóm để lựa chọn và tham gia. Ngoài ra còn phải cập nhật các thông tin của Giáo Hội và các thông tin hữu ích khác đối với người trẻ.
Chia sẻ: Viết bài cảm nhận, chia sẻ về cuộc sống và niềm tin; cùng trao đổi và giải gỡ các thắc mắc; viết bài chia sẻ Lời Chúa, cầu nguyện... Gởi gắm đến các bạn trẻ khắp nơi tinh thần sống đạo, cùng sưởi ấm và nâng đỡ nhau trong hành trình đức tin.
Huấn luyện: Viết bài về kỹ năng sống, kỹ năng sinh hoạt, gạn đục khơi trong (nghe-thấy-viết), thực hiện các clip về sinh hoạt, câu đố Kinh Thánh... Cùng giúp nhau tạo môi trường sống lành mạnh - vui tươi - thành công, trong tinh thần Kitô giáo.
4. Thực thi bác ái: Tổ chức các chương trình bác ái cho thành viên diễn đàn GTCG, nêu cao tinh thần dấn thân của người trẻ, mang niềm vui-bình an và tình yêu của Chúa đến với mọi người


Thưa cả nhà, chắc chắn Agape trong GTCG. Con thấy thú vị khi ghi nhớ tất cả mục tiêu mà Agape đề ra. Con không nhận thấy một chữ Agape nào cả, chỉ thấy "diễn đàn" và "các bạn trẻ khắp nơi"
Sự khác nhau duy nhất có thể là sự hiện diện. Một ở diễn đàn, một ở ngoài đời. Và chắc chắn ngoài đời mới mặc áo được. Có lẽ do như thế mà đôi khi còn có sự cố sử dụng từ chưa chính xác.
Hôm offline con cũng gặp phải lỗi này và được anh All chỉnh ngay.
"Agape là lực lượng nòng cốt để xây dựng diễn dàn" (Trích thành lập nhóm Agape của anh All)

Còn về chuyện áo đồng phục, tất cả còn trong dự tính. Vì Agape mới gặp nhau, trước hết cần xây dựng tinh thần và lên kế hoạch thực hiện. Áo đồng phục chỉ là hình thức. Trong Agape2, khi bàn đến công tác Chuyên đề bắt đầu vào đầu tháng 9 tới thì mới nghĩ đến Áo đồng phục để khi đến với các nhóm giới trẻ khác thì ... được chấp nhận. Dự tính còn may sẵn để khi nào diễn đàn gặp gỡ chung thì có áo, chứ chẳng cho Agape đâu ạ. Chỉ khi nào lấy tên GTCG thì mới được khoác áo vào thôi.

Con cám ơn Dì San San đã giúp chúng con nhận ra những lỗ hổng. Chúng con cần những lời quan tâm sửa của Dì. Phần con, con đã sửa lại " Agape sắp có áo đồng phục" thành "GTCG sẽ có áo đồng phục" rồi.
Con xin cám ơn cả nhà.
Doãn Quân

meiling
25-05-2011, 10:35 PM
Doan Quan cố lên, đừng nghĩ đến 4 chữ "Trưởng ban điều hành làm" gì cho nặng nề. Như anh All nói đó, chẳng qua là gánh lên mình 1 trách nhiệm thôi, Quân nhận trách nhiệm này về mình là một hy sinh nhiều lắm, mọi người đều sẽ cảm ơn và ủng hộ Quân, nhất là anh All đó. ^^. Meiling nghĩ là mấy vị trí trưởng phó này nọ chẳng qua là một cách để thống nhất tập thể, trách nhiệm là của mọi thành viên chứ không tập trung vào một người, người điều hành chỉ là chịu trách nhiệm chung. Nhưng đừng vì thế mà cảm thấy áp lực nhé. Có anh All hỗ trợ mà. ^^.


5 Nỗi lòng không biết tỏ cùng ai!
Quân có kêu réo anh All thì cũng không thay giúp chữ "Trưởng ban điều hành" cho nhẹ nhàng bớt. Hic. Xin mọi người thông cảm cho Quân cái lúc bối rối hôm qua.

thuynguyen_gk
26-05-2011, 12:16 AM
Quân ơi có mọi người ở đây mà cậu còn sợ gì nữa chứ mọi người luôn bên cạnh cậu và ủng hộ cậu mà cố lên Doãn Quân nhé !có gì thì cậu cứ hú tớ một tiếng hen ! ai cha! ai cha! cố lên ! cố lên .

Doan Quan
26-05-2011, 12:07 PM
http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/agape2/Agape22.jpg


- thuyvu: là một người mà anh Vinh tự nhận là sắp xỉ tuổi, đã được lên chức chị nuôi mà cả nhà gọi là Má!!!
- migoi: là 1 người đã từng sinh hoạt ở GTHX, giờ thì đang bước theo Chúa.
- lovegod: khá đầy đặn, rất dễ thương và năng động.
- binh an: một SV khoa tâm lý giống anh! Khả năng "cãi lộn" chỉ thua anh đúng 1 bậc, đã được anh kiểm chứng,

Agape 2 vắng tiếng của hội MTĐ thiệt là thiệt thòi, không để các bạn réo rắt nữa, mạn phép cho Quân giới thiệu đôi nét về Agape2 nhé!
Nào, cùng xem! Từ Anh All (1)trở đi theo chiều ngược kim đồng hồ nhé!

2. Anh Jade : anh ít nói, nhưng nói câu nào là mọi người nghe câu đó. Anh Jade ơi, chẳng phải tình cờ mà anh lang thang trúng ngay Agape đâu, số phận lôi kéo anh dính chặt Agape đấy!

3.Chị binh an : Sv Khoa tâm lý. Nhờ Hằng mà kìm hãm được sự công phá của HAMABALA đấy chứ. Nhưng nếu 2 bạn cộng hưởng công phá thì thiệt là kinh khủng. Tin vui : Agape có tới 3 Bình an!!!

4. "Chị" thuyvu1610: Thấy cái thùng đỏ để ỡ giữa chứ? thùng đá chanh đấy! "Chị" pha nước chanh cực cool, cực ngon. ... Má ơi, con giã từ tên Má ở đây vì các anh chị em lên án con quá, với lại muốn Má ở lại Agape. Hôm nào đó, Má nói "Má lớn tuổi rồi, không tham gia Agape nữa thì con quả là mang trọng tội!!!
5.
6.

7. Chị hoamaudon : chị xinh lắm , cười suốt Agape. Còn phần này là riêng tư nè : "hoamaudon ơi, cho Quân đi cùng, tình tính tang.."

8. Chị thuynguyen_gk : Bốn mắt thông minh, thư kí xinh xinh. Trừ một điểm vì ngày đầu tiên nhập ngũ mà để bà con kêu réo cả ngày mà không thấy nhật kí đâu. Cộng một điểm vì tinh thần tự nguyện, năng động. Cộng qua sớt lại, 2 ly chanh đá cho Thúy, chúc Thúy nhiều niềm vui và hoàn thành tốt "Sứ mang".

10. Anh migoi_sg : Anh lang thang đến sau, ít nói, nhưng phải cấp cho anh một bằng cử nhân văn thơ, nhờ có anh mà diễn đàn ta thêm chút thi vị lãng mạn.

11. Còn một chỗ trống nữa: lovegod _ phó nhòm. Lovegod hy sinh nhất đấy. Quân tìm mãi mà không thể tìm ra hình có mặt lovegod để có thể giới thiệu với các bạn. Cám ơn lovegod, lần sau chị Thuyvu đền 2 ly nước chanh.

Các nhân còn lại đã hiện diện trong Agape1.
Còn ... hội MTĐ đấy và các bạn không thể tham gia nữa.
Agape3 chờ các bạn!
Thân mến
Dõan Quân xí xọn một chút!:)

Hạt Mầm
26-05-2011, 04:10 PM
Hazz! Lỡ rùi thì chơi cho hết lun đi!!! Giới thiệu xong còn mấy nhân để dành cho ai rứa, Doan Quan!!!
Àh, CN tuần này hẹn gặp ACE tại nhà thờ Hàng Xanh lúc 19h30 nha!!! P.H.

cobehamchoi
27-05-2011, 12:23 AM
Hihi
Cảm ơn chị Doan Quan đã nhớ đến Hội MTĐ hihi
Hiện Hội MTĐ đang có một số phi vụ bí mật nên Hội MTĐ tạm thời ẩn danh ^^
Ui mà các nam nhân của GTCG đâu hết rùi?????????????? huhu
Vì sự phát triển của ... mong các nam nhân GTCG tích cực đi AGAPE nha ^^
PS: Phó Hội MTĐ ***

migoi_sg
28-05-2011, 10:07 AM
Đâu xuất hiện mấy đâu mà bị mọi người chú ý ghê quá, đi trế có một xíu mà người này nói người khác nói, ghê quá đi... lần sau chắc hem dám ở nhà, đi chơi tiếp, nhưng... chắc là không ở Sài Gòn dịp hè này rồi, huhu.
Mà tên Mần thối kia, khi nào thì có thêm lá vậy, mần hoài là sao ta? Không tham gia sinh hoạt có được... đi trại không? Hic, ngày xưa tham gia quá 3 buổi rồi mà.
:d

Mai Cồ
28-05-2011, 10:40 AM
Đâu xuất hiện mấy đâu mà bị mọi người chú ý ghê quá, đi trế có một xíu mà người này nói người khác nói, ghê quá đi... lần sau chắc hem dám ở nhà, đi chơi tiếp, nhưng... chắc là không ở Sài Gòn dịp hè này rồi, huhu.
Mà tên Mần thối kia, khi nào thì có thêm lá vậy, mần hoài là sao ta? Không tham gia sinh hoạt có được... đi trại không? Hic, ngày xưa tham gia quá 3 buổi rồi mà.
:d


Không phải như migoi nghĩ đâu, mọi người quan tâm đến migoi đó, migoi xuất hiện làm các bạn khác ấn tượng khó phai đó mà. Với lại migoi có nick name dễ thương nên ai cũng muốn gặp. Hihi. Chúc migoi vui và tham gia nhiệt tình.

thaonguyenxanh1
04-08-2011, 02:11 PM
Thaonguyen chào cả nhà! Thaonguyen mới vào và.... giờ mới đọc lại những mục trên Diễn đàn.
Thấy mọi người vui vẻ, năng động và hòa đồng nữa.
Thaonguyen.... không làm được....Nhưng sẽ cố gắng...
Cám ơn tất cả các anh chị em. Thánh Thần Chúa mỉm cười cùng tất cả mọi người.

Chồi non
04-02-2013, 07:41 PM
Lâu lâu ngía lại, bà con cô pác thay đổi dữ dội lun!!! P.H.