PDA

View Full Version : Bức thư tình thăng hoa không qua bay hơi



Người Mua Diêm
23-05-2011, 08:58 PM
Tôi yêu em !
Cái tính nóng giận của em đã làm trái tim băng giá của tôi tan chảy;
Những giọt lệ của em là nguồn nước duy nhất cứu vớt tâm hồn khô cằn của tôi;
Những gì xấu nhất em tỏ ra là chiếc mặt nạ hoàn hảo che đậy sự tuyệt vời nơi em;
Sự ồn ào nơi em để bù đắp sự vắng vẻ , lặng thinh nơi tôi;
Tôi bị mất sự cô đơn hằng có bởi sự hiện diện của em bên tôi;
Khi em ôm tôi, tôi chẳng biết dùng từ gì để diễn tả cả;
Và khi em trao tôi nụ hôn nồng thắm, tha thiết;
Tôi biết rằng: hai ta sinh ra chỉ để dành cho nhau mà thôi.


549


http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?Zi8xNy9mMTdlZTNkMzNjYWU2OGQxYmZmYjljYjU4NjIwM jUwNi5cUIbaBmUsICDN8QmVhdXRpZnVsIHxCWeB3NzWeB24gfD F8MQ

Sky
24-05-2011, 12:19 AM
Tại sao bạn biết
hai ta sinh ra chỉ để dành cho nhau mà thôi.
Tình yêu không có sự sắp đặt. Mà mình nghĩ là do tự nguyện đến với nhau

Người Mua Diêm
24-05-2011, 01:36 PM
Tại sao bạn biết
Tình yêu không có sự sắp đặt. Mà mình nghĩ là do tự nguyện đến với nhau

Đúng như bạn đã nghĩ, tình yêu là do hai người tự nguyện đến với nhau. Nhưng vẫn có sự sắp đặt, sự sắp đặt đó không phải do con người, con người không có cái quyền lớn đến thế đâu bạn ạ.

Nói thế bạn đã hiểu ý mình chưa ạ? Đó chính là do bàn tay của Chúa đã sắp xếp cho hai người đó đến với nhau và chúc phúc cho họ, còn tiếp diễn ra sao thì Chúa sẽ không tác động (trừ khi con người cầu xin lên Người), chuyện tiếp diễn xảy ra thế nào sẽ do con tim hai người mách bảo cho nhau nghe, trái tim sẽ gắn kết họ lại hoặc đẩy họ ra xa.

Chúc mọi người có những tình yêu đẹp, chào thân ái !

550

G7
24-05-2011, 02:08 PM
hi conchienlac,

Câu trích dẫn là "Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly" (Marcô 10:9) Câu này thường xuật hiện trong Hôn Nhân Công giáo hơn là tình yêu.

Khi yêu con người trở nên ngu muội/khờ dại gì đó. Đó là sự lãng mạn và tính chất của những lời tỏ tình là để dành cho những người yêu nhau nghe ^^ G7 không nghĩ là có tình yêu có sự sắp đặt, có bài hát tên là "yêu lầm" kia mà :D

hahahaha ^^ Những lời tỏ tình có cánh, bay bổng, lãng mạn, êm ái dịu dàng.

Người Mua Diêm
25-05-2011, 10:42 AM
hi conchienlac,

Câu trích dẫn là "Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly" (Marcô 10:9) Câu này thường xuật hiện trong Hôn Nhân Công giáo hơn là tình yêu.

Khi yêu con người trở nên ngu muội/khờ dại gì đó. Đó là sự lãng mạn và tính chất của những lời tỏ tình là để dành cho những người yêu nhau nghe ^^ G7 không nghĩ là có tình yêu có sự sắp đặt, có bài hát tên là "yêu lầm" kia mà :D

hahahaha ^^ Những lời tỏ tình có cánh, bay bổng, lãng mạn, êm ái dịu dàng.

Không hiểu G7 nghĩ sự sắp đặt này là của ai, con chiện lạc thì khẳng định có bàn tay Thiên Chúa tác động, nếu không có Chúa quan phòng, con chiên lạc nghĩ: đến gặp nhau cũng không thể ấy chứ nữa là nhắc đến chuyện yêu. Còn yêu như thế nào cho đẹp lòng Chúa thì do hai người quyết định.

Câu trong Kinh Thánh mà G7 trích ra ấy, thấy câu này chưa liên quan gì ở đây cả, con chiên lạc chỉ nhắc đơn thuần đến tình yêu thôi, chưa nói tới hôn nhân gì mà. Để câu dẫn đó được nêu ra, hai người yêu nhau phải được ban bí tích hôn phối thì mới xét đến được bạn ạ.

Hoanghai100783
25-09-2011, 06:45 AM
hãy mở lòng tình yêu sẽ đến với tất cả những ai chân thành

peheodalat
25-09-2011, 09:57 PM
:nghihãy biết quan tâm tới người mình yêu bằng những việc nhỏ nhất.....cho đi và nhận lấy tình yêu chân thành bạn nhá....:dongy