PDA

View Full Version : Thời gian ơi !!!



Sky
28-05-2011, 10:37 PM
Thời gian ơi. Sao mày đi nhanh quá vậy?. Sao mày bỏ rơi tao?. Để lại đây chỉ còn những kỉ niệm.


http://www.youtube.com/watch?v=bQCKlVbhyVU&feature=channel_video_title


Thời gian à, mày có thể quay trở lại được không ?.
551

Hôm nay tôi ngồi đây, với cái bàn phím chứ không phải là bàn gỗ thân quen ngày xưa. Tay rê chuột để tìm lại những bức ảnh kỉ niệm. Ngoài trời vẫn mưa, gió hơi lành lạnh khiến nỗi nhớ càng ùa về.
552

Nhớ những ánh mắt, những nụ cười. Nhớ cả những trận đánh nhau chỉ vì nhìn đểu.
Nhớ thầy, nhớ cô, nhớ bạn ... Ôi nhớ quá đi thôi.!!!
553

hoamaudon
28-05-2011, 11:22 PM
Thời gian không bao giờ đợi ai cả. Vì thế chúng ta hãy tận dụng những thời gian quý báu cho những việc cần thiết. Đôi khi mình cảm thấy nhanh bởi vì mình đã bỏ lỡ rất nhiều. Có nhiều cái có thể cho mình nhưng thời gian là không bao giờ.

Người Mua Diêm
28-05-2011, 11:53 PM
con chiên lạc cũng mới coi những clip "chia tay tuổi học trò" trên Youtube. Những khoảnh khắc chia tay ngắn ngủi mà sao xúc động quá! Các bạn trai thì chia tay bằng những cái bắt tay, những cái vỗ vai thân mật; còn những bạn gái thì không gì hơn bằng những hảng nước mắt chảy dài trên đôi má hồng của tuổi học trò.

Mình vào trong đây rồi, cái thuở ngày đó cũng đã qua, nhưng cảm xúc của hôm ấy lại như ùa về với con chiên lạc vậy, ôi...nhớ quá đi thôi!

Giữa cái nắng gắt của vùng quê miền biển trong mùa hè, những chùm hoa phượng đỏ chói giữa sân trường vẫn rung rinh trước gió, hắt ánh sáng rọi vào căn phòng học. Hàng cây bàng xanh tỏa mùi thơm của những quả bàng chín vàng...

Nhiều nhiều quá! Ước gì mình được quay lại những cái ngày đó để cùng bạn bè trao nhau kỉ niệm nhiều hơn nữa.

:( :( :(

Bé Bi
29-05-2011, 12:17 AM
Không biết mình có phải là người lãnh cảm hay không nữa mà chưa bao giờ mình mong ước thời gian trở lại... nếu mà trở lại mà không đi đến tương lai thì cũng hi vọng lắm...

sonlamkp
30-05-2011, 06:22 PM
Đôi khi thời gian cho ta tất cả mà cũng có lúc nó lấy đi của mình tất cả. Em chỉ uớc mình luôn tận dụng và sử dụng thời gian Chúa ban sao cho đẹp lòng Ngài.

Cuộc đời học sinh thì luôn đẹp sao, chắc chắn không ai không nhớ những ký ức đẹp nhất thời học trò. Sonlamkp thì nhớ mãi những năm học cấp 2, cấp 3 đang học phải chuyển truờng và chia tay bạn bè sớm quá nên niềm vui bị ngắt quãng. Cầu chúc cho các bạn học sinh luôn có những năm tháng học trò ý nghĩa. Đừng để đến đời sinh viên rồi quay lại thấy hối tiếc.

echcon1690
30-05-2011, 10:46 PM
Hôm nay, nghe trên Quick and Snow Show về những ký ức đẹp, những hoài niệm, những nhớ thương, những bồi hồi, nuối tiếc về 1 thời học trò đã qua, cảm thấy xao xuyến quá!!! Xa rồi những lúc mang áo dài nhưng vẫn "phóng" xe đạp như bay tới trường(vì lúc nào cũng đi học trễ. hihi), xa rồi những buổi trốn học phụ đạo rủ nhau vô nhà chiên bánh, xa rồi tiếng trống trường, xa rồi những khoảng thời gian vô lo rồi phải đắp đổi bằng những đêm ôn thi không ngủ...Tất cả giờ thật sự đã xa rồi! Nhớ đến và cất giữ như kho báu riêng, để lúc nào đó khi bộn rộn với cuộc đời, kí ức này sẽ xoa dịu trái tim của ta!



http://www.youtube.com/watch?v=vdKqMJ0O88I