PDA

View Full Version : THƠ : Suy Niệm Lời Chúa



Bông Hoa Nhỏ
30-05-2011, 03:16 PM
Chào cả nhà Thân Thương !
Mình xin giới thiệu đến cả nhà một số tác phẩm thơ của Cha Linh Hướng Dòng Thánh Thể của mình do tự chính Ngài sáng tác.



SỐNG YÊU



( Suy niệm Ga 14, 15-21 )


Lệnh truyền di chúc Thầy ban
Những ai tuân giữ giới răn thật lòng
Thánh Thần bào chữa cậy trông
Ba Ngôi Thiên Chúa hiệp thông muôn đời
Muối men ướp mặn trần đời
Tình thương xót Chúa tha người thứ tha
Tim yêu chất ngất chan hòa
Sông sâu biển rộng bao la vô bờ
Con đây nhỏ bé đơn sơ
Chuyên chăm đáp trả phụng thờ sớm mai
Siêng năng dự lễ khẩn nài
Mân côi lần chuỗi miệt mài thực thi
Trung thành đức ái kiên trì
Không hề giết hại thai nhi lạnh lùng
Chẳng ham cờ bạc bần cùng
Gia đình son sắt thủy chung khang trường
Văn minh văn hóa tình thương
Nước trời hạnh phúc hướng đường con đi.


Lm. Khuất Dũng sss



Đây là nội dung bài thơ của tin mừng chúa nhật thứ 6 Phục Sinh.

-------------------------------------------------------------------------------------

TIN


Mt 8, 5 – 11



Hòa mình bất cứ nơi đâu


Dẹp ngay ích kỷ giúp nhau được nhờ


Tinh thần phó thác đơn sơ


Đức tin mạnh mẽ tôn thờ khát mong


Hỡi ai đau khổ gánh gồng


Ước ao Chúa đến ngự trong hồn mình


Noi gương Chúa sống hy sinh


Khiêm nhường phục vụ quên mình vì yêu
--------------------------------------------------------------------------------------------------


BÉ NHỎ


Lc 10, 21 – 24




Hồn con nhỏ bé đơn sơ


Ngợi khen Thiên Chúa tôn thờ không ngơi


Khôn ngoan biết sống vâng lời


Đào sâu Lời Chúa sống đời yêu thương


Đức tin tỏa sáng thơm hương


Khó nghèo tín thác khiêm nhường khát khao


Hy sinh phục vụ dồi dào


Con đường hoàn thiện tiến vào trời cao.


Lm. Khuất Dũng sss


---------------------------------------------------------------------------------------------------






CHÂN CHÍNH


Mt 7, 21. 24 – 27




Gỉa hình đạo đức coi chừng !


Thi hành ý Chúa chớ đừng nói xuông


Chừa đi thói xấu lầm đường


Giận hờn xét đoán phô trương …nói càn


Hãm mình dẹp xác lăng loàn


Nguyện cầu tỉnh thức thế gian lọc lừa


Đừng theo cám dỗ qủi ma


Mau nghe Lời Chúa đem ra thực hành




Lm. Khuất Dũng sss
-------------------------------------------------------------------------------------------


MÙ CÂM


Mt 9, 27 – 31




Con tin lòng Chúa thứ tha


Giao hòa thông hiệp hoan ca tràn đầy


Niềm vui hạnh phúc ngất ngây


Đức tin tỏa sáng đêm ngày ước mong


Mù câm đã được thong dong


Ca rao danh Chúa hết lòng quan tâm


Chẳng còn bị nhốt giam cầm


Chữa con mù mắt và câm tâm hồn


Lm. Khuất Dũng sss
----------------------------------------------------------------------




NÉN BẠC




Mt 24 , 14 – 30




Chúa trao nén bạc siêng năng


Ơn thiêng phát triển ngày càng vươn lên


Tài năng, sức khỏe…bạc tiền


“ Không Thầy sẽ chẳng làm nên việc gì ”


Trung thành việc nhỏ cho đi


Chuyên cần bổn phận thực thi vâng lời


Giữ tròn “ Mến Chúa – Yêu Người ”


Thời gian ân sủng tuyệt vời , Chúa ơi !


Lm. Khuất Dũng sss