PDA

View Full Version : Trái tim ngọt ngào!



Lan Anh
31-05-2011, 12:01 PM
Trái tim bé thật dịu dàng, và dễ thương nên biệt danh của bé là "Sweetheart". Bé yêu thương, quan tâm, và chăm sóc mọi người. Cả bạn bè lẫn những người thân, nên ai ai cũng đều yêu thương bé.

Lúc còn nhỏ, bé hay chia sẻ bánh, kẹo cho bạn bè. Lớn tí nữa, có gì bé cũng cho. Đi học về, chưa đến cửa bé đã méc bé vừa cho bạn một món đồ dự phòng trong hộp kèn của bé. Sợ mẹ la vì...bé tặng cho bạn mà chưa hỏi ý, chỉ vì "bạn muốn khóc" khi thiếu dụng cụ cho bộ đàn trong giờ học nhạc.

Bạn bé không phải dân Châu Á nhưng bé tổ chức ngày Châu Á và các bạn trong lớp đều tham gia, vui chơi ăn uống. Bé xin mẹ cho bé thức ăn Việt Nam vì bạn bé thích.

Bé hay bày ra đủ trò và hơi đặc biệt, nên bé là thủ lãnh của toàn trường. Bé được vinh danh, ba mẹ mừng đã đành nhưng thầy cô, bạn bè, cũng góp lời chúc mừng bé. Bé học hành…cũng chưa phải là xuất sắc lắm, nhưng cũng có vài nơi khen bé chỉ vì bé thích tham gia hoạt động công tác xã hội.

Bạn bè thương bé, nên lắm khi bé nhận những món quà như từ trời rơi xuống và của người bạn vô danh. Hì hì hì! Vì mở cửa, thú nhồi bông dịp “Lễ tình yêu”, hoa Hồng hay những món quà nho nhỏ…chẳng có dịp gì, bỗng dưng xuất hiện nằm trước cửa. Ba và mẹ chẳng là thám tử đại tài nên đến bây giờ bạn tặng quà cho bé vẫn hoàn toàn nằm trong bóng tối.

Bé yêu mẹ, bé yêu tha thiết! Cách biểu lộ của bé cũng khác người! Để tỏ lòng yêu mẹ của bé cũng chẳng ai sánh bằng. Bé nhớ sinh nhật mẹ và bé dùng luôn làm sinh nhật mình. Trên đời này chắc chỉ có bé mà thôi…vì ai cũng thường hay dấu tuổi. Mẹ có người quen làm chung hãng, năm năm trước cô ấy mừng sinh nhật 40. Năm năm sau, cũng ở tuổi 40. Chuyện lạ bốn phương nha! Chỉ có bé, không sợ già nên bé tăng thêm tuổi. Bỡi thế mới có chuyện vui chẳng ai ngờ tới.

Bạn bé có “Ngũ nam tử” tức là năm đứa con trai. Nhất nam Tử là anh, kế là Nhị, Tam, Tứ, Ngũ. Bạn trong nhóm Giới trẻ và cùng là bạn Đại học, nên hôm nay phát hiện sắp sinh nhật bé. Là bạn thâm giao nên ai cũng muốn bày tỏ lòng ưu ái bé. Cả đám Ngũ nam tử cùng hẹn nhau sau buổi học, cả đám đột kích nhà bé để chúc mừng sinh nhật gây bất ngờ. Theo thỏa thuận mạnh ai người ấy kiếm quà, không cổ phần hoá hay hợp tác lao động à nha!

Anh cả kiếm cho bé cái áo thật dễ thương, thật model, và cũng thật xìtin. Anh hai hình như cái cài tóc, anh ba, anh tư và cả anh năm, mỗi người một món quà cho cô bạn gái, quá dễ thương!

Y như hẹn sau tan trường, cả năm chàng dũng sĩ sẽ bám gót theo cô bạn về tận nhà. Bé hớn hở, định bụng sẽ nấu gì đãi mẹ nhân ngày sinh của mẹ. Bé mở cổng, mẹ cũng vừa ra cửa và bổng dưng ồn ào như vỡ chợ “ Happy Birthday!”.
_ Cám ơn cháu, nhưng sao…cháu biết sinh nhật cô?
_Hả???
Cả sáu cái miệng và sáu cặp mắt cùng mở tròn vo. Anh Hai xuất chúng vì sự thông thái và cũng nhanh nhẩu giải quyết sự việc.
_ Dạ, dạ! Vì chúng cháu là bạn của Nhí Nhảnh mà cô!

Và anh cả nháy mắt cho đám bạn rút lui vì không phải lúc. Nhưng trước khi “lui binh”vẫn không quên những món quà trao cho mẹ…bạn.
_Chúng cháu tặng cô nhưng…tuỳ nghi xữ dụng nha cô!
Lại ởm ờ gì nữa đây?

Bạn về, mẹ trao quà lại cho bé...vì chắc chắn những thứ này không phải là của mẹ.
_ Chuyện gì, kể mẹ nghe?
Nãy giờ, mọi chuyện cứ như một giấc mơ. Đến rồi đi trong chớp mắt nên bé chưa kịp định thần. Bé ngơ ngác, và sau định thần.
_ Bé phải làm sao bây giờ hả mẹ?
_ Bé phải xin lỗi bạn vì sự cố hôm nay, và giải thích mọi chuyện cho bạn hiểu.
Mẹ trao cho bé hộp kẹo Chocolate và bảo
_ Nhớ chia kẹo cho bạn, và nói mẹ cám ơn quà sinh nhật.

Vì tuổi trẻ, nên mọi sự cũng trở nên dễ chịu. Và hiểu ra thì chẳng có gì là nghiêm trọng cả, bỡi thế mọi việc cứ như một kỷ niệm đẹp đáng nhớ trong đời. Hì hì hì! Nhưng bé sẽ ghi nhận và chắc không dám đùa như thế nữa, chắc không dễ được thứ tha lần nữa đúng không nào?
Lời Chúa dạy như in “Phải tha 77 lần 7” nhưng phàm ở đời, chỉ một vài lần là đã "toát mồ hôi mẹ, mồ hôi con". Đúng không hở bé?


Lan Anh
Từ cảm hứng trong một sự cố, viết dành riêng tặng...cho nhân vật chính

Phù thủy nhỏ
01-06-2011, 11:42 PM
Cám ơn cô Lan Anh thiệt nhiều vì câu chuyện thật dễ thương và ý nghĩa. Cách thể hiện tình cảm mẹ con không cần cất thành tiếng hay phải là những hành động lớn lao, nhưng đôi khi chỉ là những việc làm cử chỉ nhỏ bé cũng đủ để cảm nhận được rằng con yêu mẹ nhiều lắm....^^....

Phù Vân
02-06-2011, 07:56 AM
Cám ơn cô Lan Anh thật nhiều đã chia nhiều bài viết về gia đình tuy giản dị nhưng lại rất sâu lắng!
Chúc nhân vật chính luôn là bông hoa luôn tỏa hương cho tất cả mọi người xung quanh nhé!

Mai Cồ
02-06-2011, 08:13 AM
Ôi! Mai Cồ muốn gặp bạn "bé" quá! Cảm ơn chị Lan Anh đã chia sẻ một câu chuyện thật dễ thương. Chúc chị và bé luôn vui vẻ.