PDA

View Full Version : Xin cầu nguyện cho một diễn đàn Công Giáo



TheoChua
02-06-2011, 01:06 PM
Lạy Chúa, chúng con tín thác vào sự quan phòng của Chúa, chúng con tin tưởng vào Ơn Cứu Độ của Chúa và chỉ mình Chúa là Đấng Phán Xét công minh, nhân từ mọi hoạt động của chúng con.

Xin Chúa soi sáng để tất cả chúng con, những người con cái Chúa, là những anh em nơi trần gian (cả anh em hacker xóa mọi dữ liệu nơi diễn đàn chúng con khuccamta.net) vượt qua mọi tranh chấp, mọi xét đoán để chỉ làm những việc rạng Danh Chúa và được Chúa nhận vào Vương Quốc Thiên Đàng đời sau.

râu ria
02-06-2011, 02:17 PM
khà khà, hay nhẻ, thương người thương cả kẻ thù. Hảo lơ à nha, nhưng mờ chỉ có "One way ticket" thui bạn ạ. Cái chính là phải gõ cửa mí anh hacker kia kìa. Mà tâm hồn hacker thì chỉ có ... đồng nghiệp hiểu :D

allihavetogive
02-06-2011, 02:23 PM
Khuccamta.net là nơi đầu tiên mà All làm quen với diễn đàn VBB, mày mò các công cụ quản trị, và làm việc nhóm với các bạn trẻ, từ năm 2006. Mới đó mà đã 5 năm rồi! Sự cố KCT bị tấn công mấy ngày nay cũng khiến All rất buồn, mặc dù trước đây All cũng bất đồng quan diểm với admin Phương Tứ nên mới rời khỏi diễn đàn, nhưng dù sao đi nữa, đối với All thì dó cũng là một địa chỉ thân thương, nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm vui buồn...

Trước đây, năm 2007, KCT đã chết một lần, sau đó với nhiều nỗ lực, mọi người lại hồi phục KCT. Sau sự cố ngày 18/08, KCT lại lao đao một lần nữa, nhưng rồi cũng được khôi phục dần. Đến nay là lần thứ ba, All vẫn tin rằng KCT sẽ trở lại, sau cơn mưa trời lại sáng! All sẽ cầu nguyện cho Phương Tứ, KCT và các bạn thành viên của khuccamta.net

Nhân đây All post lại một số kỉ niệm với KCT, trích từ blog của All:

Đây là nơi anh em KCT cầu nguyện! http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/Image.jpg



Vài dòng nhật kí!
http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/Image3.jpg



Thư viện trò chơi sinh hoạt tập thể http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/Image6.jpg



http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/Image5.jpg



http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/Image8.jpg



http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/Image9.jpg



http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/Image10.jpg





Đêm thánh ca mừng sinh nhật lần 3 của KCT http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/Image14.jpg



Truyện cười : Mô Phật http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/Image15.jpg



Một thoáng suy tư
http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/Image16.jpg


__________
P/s: mới gọi điện cho Phương Tứ nhưng không liên lạc được, All không thể báo với các bạn tình trạng thiệt hại của KCT như thế nào. Có ai biết không nhỉ?

sonlamkp
02-06-2011, 04:24 PM
KCT cũng là một trong những diễn đàn công giáo đầu tiên mà em được tham gia, tuy rằng mình không phải là thành viên tích cực và quen biết nhiều người trong đó. Nhưng ít nhiều cũng để lại chút ít ký ức và những điều học hỏi được nơi đó. Đối với anh All là nơi đầu tiên làm quen với diễn đàn VBB, còn đối với em là nơi đầu tiên tham gia sinh hoạt với các bạn công giáo qua online.
Hy vọng ngày trở lại của KCT sẽ không xa và tiếp tục đồng hành với mọi người.

Boulevard
03-06-2011, 11:11 AM
Lạy Chúa, chúng con tín thác vào sự quan phòng của Chúa, chúng con tin tưởng vào Ơn Cứu Độ của Chúa và chỉ mình Chúa là Đấng Phán Xét công minh, nhân từ mọi hoạt động của chúng con.

Xin Chúa soi sáng để tất cả chúng con, những người con cái Chúa, là những anh em nơi trần gian (cả anh em hacker xóa mọi dữ liệu nơi diễn đàn chúng con khuccamta.net) vượt qua mọi tranh chấp, mọi xét đoán để chỉ làm những việc rạng Danh Chúa và được Chúa nhận vào Vương Quốc Thiên Đàng đời sau.

Lời đầu tiên, Boulevard xin chia buồn đến BQT website khuccamta.net!
Boulevard rất ít xuất hiện trên diễn đàn, tuy nhiên mọi hoạt động diễn ra, Boulevard đều nắm rõ. Và với website khuccamta.net (kct), Boulevard thật khó hiểu vì sao kct lại để hacker tấn công nhiều lần như vậy. Thiết nghĩ về security thì các admin quá ư nắm rõ, hay tại chủ quan mà để xảy ra liên tục như thế?
Thôi thì, trong tình thương của Đức Kito, khẩn mong 2 bên admin và hacker hãy dẹp bỏ lòng tự ái, cái tôi của bản thân hầu xóa bỏ đi những mối dây hiềm khích và xích lại gần nhau hơn. Chúng ta đã có thể cầu nguyện cho kẻ thù thì cũng hãy bỏ qua cho nhau.
Xin nhớ 1 câu nói:"Phá bỏ thì rất dễ nhưng xây dựng mới là việc khó khăn nhất"!