PDA

View Full Version : Agape Yêu Thương...



thuyvu
02-06-2011, 05:12 PM
Agape ra đời nơi hội tụ những trái tim biết trao đi yêu thương mình tin như thế. Agape đem đến cho mình những yêu thương, những kí ức về thời tuổi trẻ, hồn nhiên và trong trẻo những ước mơ của một thời đã qua đi rất xa nhưng mỗi khi có dịp nhớ về những kỷ niệm xưa cũ đó mình không khỏi bồi hồi xao xuyến.

Agape nơi có tình yêu của Chúa Giêsu đồng hành cùng các bạn trẻ, Ngài sẵn sàng truyền lửa và thắp sáng niềm tin cho các bạn để tỏa sáng những yêu thương và cùng đồng hành với Ngài trên con đường Tình Yêu của Ngài, Nhìn những gương mặt trẻ , xinh xắn, năng động, tràn đầy sức trẻ với những nụ cười thật tươi trên môi cùng với những cặp mắt sáng long lanh với những ước mơ, những kế hoạch và cả những hoài bão cho một Agape ngày càng vươn cao , vươn xa, nhằm trao đi những yêu thương đến với các bạn trẻ đang biết, chưa biết và sẽ biết đến Agape trong một ngày không xa, mình cảm nhận được rằng Chúa đang ở bên các bạn.

Agape - một chi thể trong đại gia đình Giới trẻ công Giáo nơi có các cha, các thầy và các soeur luôn đồng hành cùng các bạn trẻ, đem đến cho các bạn trẻ những kiến thức, những hiểu biết và nhất là đem Tình Yêu của Chúa đến lan tỏa và hiện diện trong mỗi trái tim các bạn trẻ.Khâm phục biết bao những công việc thầm lặng, giản dị, đơn sơ mà cao cả của các Ngài, không chỉ dành riêng cho Agape, cho Giới trẻ Công giáo mà còn cho tất cả các bạn trẻ yêu Chúa trên những bước đường tận hiến của các Ngài.

Agape mới chỉ bắt đầu những bước đi đầu tiên và còn rất nhiều những con dốc mà Agape sẽ phải leo lên sẽ còn đấy những vất vả và có cả những khó khăn ở phía trước, nhưng với niềm tin cho những ước mơ sẽ thực hiện được vì Thiên Chúa luôn ở cùng Agape và Giới trẻ Công giáo, mình tin Agape sẽ thành công.

Mình không biết có thể theo Agape được tới đâu, đến bao giờ, nhưng một lúc nào đó mình không thể tham gia cùng Agape được nữa thì mình vẫn luôn nhớ đến buổi Agape đầu tiên mình tham gia và nhớ mãi câu hát “ Vòng tròn có Chúa ở với chúng ta, mời bạn hãy đến cùng cất tiếng ca”.Thôi thì mượn tạm vài câu thơ này nói tạm lòng mình vậy…


Còn gặp nhau thì hãy cứ thương
Tình người muôn thuở vẫn còn vương
Chắt chiu một chút tình thương mến
cho khắp muôn phương vạn nẻo đường.
Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi
Bao nhiêu thú vị ở trên đời
Vui chơi trong ý tình cao nhã
Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời.

Thôi thì còn gặp nhau thì hãy cứ cười vậy, cười để thấy thêm yêu cuộc sống này, yêu Chúa nhiều hơn và cũng yêu mình nhiều hơn nữa.Cảm ơn các bạn GTCG thật nhiều đã cho mình hiểu thêm và cảm nhận được rằng cuộc sống này vẫn còn đâu đó những trái tim biết đập những nhịp đập yêu thương.

Sky
02-06-2011, 06:02 PM
Thực sự rất cảm ơn sự chia sẻ của chị thuyvu1610.
Ngọn lửa sẽ tiệp tục thổi cháy. Tình yêu tiếp tục tình yêu.
Niềm vui sẽ thiếu, nếu thiếu đi những người anh , người chị

tho ngoc
02-06-2011, 06:10 PM
Cám ơn chị Thuyvu đã chia sẻ cảm xúc của mình cho mọi người, nhất là những người ko thể tham gia AG. Mong rằng những ai tham gia Apgape đều có những cảm nhận này và ý chí xây dựng GTCG ngày một lớn mạnh hơn, còn riêng mình, chỉ mong được 1 lần cảm nhận như thế là vui lắm rồi hihi
@San San: Cám ơn Dì đã không bỏ sót chúng con,hihi, dì đúng là nhà tâm lý học vĩ đại (anh Hạt Mầm đã bằng Dì chưa nhỉ? sr anh HM vì đã đưa a lên breadboard mà chưa báo trước)
Đúng như Dì Ann nói, mình cũng cảm thấy mình như một phần của AG rồi, vì không thể tham gia nhưng mình vẫn là thành viên của GTCG , hơn nữa, vẫn luôn được đồng hành cùng nhóm qua những tường thuật lại của anh All cho diễn đàn và cảm nhận được..
Cám ơn mọi người.

@Thuyvu1610: Chị Thuyvu ơi cứ phải tham gia đến khi nào không còn sức tham gia nữa thì thôi, hihi, lúc ấy.. có lẽ là vài chục năm nữa nhỉ, không biết mọi người lúc ấy trông như thế nào? làm gì? ở đâu? và còn dính líu đến gioitreconggiao.org ko? Hehe, lúc ấy nếu mà được đi Apgape(trường hợp chưa bị lũ trẻ đuổi đi) thì chắc bác All phải kiếm cái công viên nào có nhiều ghế 1 chút, hì, để các "lão lão" chúng ta...ngồi "mămmăm trầu" và cổ vũ các cháu, miệng hát vang "GTCG chúng ta.." hihi