PDA

View Full Version : Cảm nghĩ về Agape 3



Meo Luoi
05-06-2011, 10:12 PM
Khi vừa bước ra khỏi phòng thi thì mình đã vội vàng liên hệ với chị echcon rồi,hi.Để chị chỉ đường mình đến công viên Lê Văn Tám nhưng vì hôm qua chị làm từ thiện cùng các anh chị nên mới ngủ dậy,hu.Không biết tâm trạng lúc đó mình như thế nào mà trong lòng cứ thấy nôn nao để đến được Agape gì đâu đó,mặc dù trong người mình lúc đó rất mệt mỏi và buồn ngủ vì hôm nay buổi sáng phải thi chuyên ngành,huhu.:((.
Lúc đầu khi đến nơi thì mình không biết ai là ai hết?:(2 nên có vẻ ngại ngại,nhưng từ từ mình cũng đã cảm thấy sự thân thiện ủa các anh chị,hi.Nhất là a Hạt Mầm mình cứ tưởng là a đáng gét lằm nhưng khi tiếp xúc thì mình lại cảm thấy rất vui vì có một người anh và bạn như nh mầm(mặc dù có nhiều chuyện chút xíu!hi):yeu:.Đúng là khi mất đi một điều gì thì mình mới cảm thấy tiếc nối.Khi được ngồi bên cạnh các anh chị thì mình lại không dám nói gì nhiều,đến khi ra về thì mới thấy tiếc nối là tại sao mình lúc đó không nói chuyện với các anh chị,huhu.Cuối chương trình thì mình lại được gặp gỡ những người bạn của mình đã biết mà không nhận ra nhau đó là Tom,sonlamkp nè,hi.Vui ơi là vui
Tuy đã về đến nhà nhưng dư âm của buổi gặp mặt hôm đó vẫn còn đọng mãi trong tâm trí mình.Hay nhất là lúc nhảy vũ điệu bài trống cơm,Hãy thắp sáng lên....lâu lắm rồi hôm nay mình mới được nổi lửa lại trong con người mình.Hi vọng những lần sau sẽ lại được cháy ngọn lửa trong mình như ngày hôm nay.Về tới nhà thì mình lại gặp một số chuyện xảy ra không mong muốn trong gia đình mình nên có hơi buồn và lo lắng.Xin cả nhà hãy cầu nguyện cho em nhé.Và cuối cùng là chúc cả nhà ngủ ngon và khò..khò...ò..ò
Yêu cả nhà nhiều lắm!^^:hon

echcon1690
05-06-2011, 10:38 PM
Hì hì. Mèo Lười như thế là tiến bộ lắm rồi đó! Quyên đến AGAPE thứ 3 này mới thấy dạn hơn chút xíu nè! AGAPE kì này đúng thiệt là quá vui và nhiều điều bất ngờ! Đặc biệt ấn tượng với Tom, cứ ngỡ Tom lớn tuổi và nghiêm nghị lắm chứ, vậy mà Tom xứng đáng là "cây gây cười" của AGAPE, chắc sắp "vượt mặt" được "bé" Mầm rồi!
Hôm nay đi AGAPE với tâm thế hơi đuối, đang ngủ ngon mà Mèo Lười gọi dậy, cảm thấy "ngây ngất" quá chừng! hix. Vậy mà tới nơi, không khí vui vẻ làm quên hết mệt, thấy sung sức thiệt! :haha
Hôm nay mới được thưởng thức món nước chanh của chị nuôi, ngon quá chừng, thèm quá mà Tom ôm luôn cả bình, chẳng dám đòi lại! hahaha.
Nhờ tài biên đạo của chị DoanQuan mà AGAPE 3 đã có 2 clip vũ điệu thật sự rất sôi động và đẹp mắt, chưa bao giờ phải nhảy nhiều và vui như thế! hihi
Còn nhiều nhiều cái vui để kể lắm mà đuối quá!hihi
Hi vọng AGAPE sau vẫn mãi vui và bổ ích như thế này! Chúc mọi người sức khỏe và nhiều niềm vui để mãi gắn bó với AGAPE và GTCG!

Thánh Thư
06-06-2011, 12:11 AM
Hôm nay thanhthu về tới nhà là 9h30pm đó cả nhà ơi! Sáng giờ chạy đi sinh hoạt vài nhóm theo lộ trình là Thủ Đức - Quận 1 - Thủ Đức. Thích thật! :vuiqua: ... Mặc dù về cũng hơi đuối đuối nhưng phải nhanh chóng lên diễn đàn xem thế nào và cùng chia sẻ với cả nhà những cảm nghĩ của mình. Trước hết là thanhthu cảm ơn cả nhà mình nhé! Cảm ơn vì một AGAPE thật ý nghĩa, cảm ơn sự hi sinh, đóng góp của từng thành viên.

Tình hình là hồi sáng, sau khi đi lễ tổng kết của SVCG Thủ Đức xong lúc hơn 10h. Chị Oanh Nguyễn với thanhthu liền cấp tốc chạy ra đón xe bus để lên cho kịp. Sau một quãng đường loay hoay với mấy con số xe bus thì may mắn là cuối cùng cũng tới nơi và đúng 11h. Hai chị em thở phào nhẹ nhỏm...
Lúc vào tới công viên, từ xa thấy mọi người rồi, nhưng mà không chắc lắm vì thanhthu cũng là thành viên mới thôi nên chỉ biết mặt có vài anh chị. Chị Oanh Nguyễn và thanhthu quyết định tiến tới và nhận được lời hỏi thăm: "tham gia AGAPE phải ko?" Thế là hai chị em mừng quá, đi vào ngay. thanhthu mới vào thì đã nhận được lời chào hỏi từ anh Hạt Mầm và anh Mai Cồ. Thêm vụ khoe cái điện thoại 12 tuổi của anh Mầm như đã thông báo từ trước nữa. :P
Bắt đầu với phần trò chơi sinh hoạt vòng tròn thật vui. Nghĩ lại trò click-clack- bùm í... Tự nhiên đội mình lấy cái tên "Xin thôi"... thế mà càng xin thôi thì càng bị bắn... bắn chết ngắt luôn. :((
Phần tiếp đến là phần suy niệm và chia sẻ. Phần này thanhthu rất thích sự dẫn dắt của chị Doãn Quân. Đặc biệt là câu Lời Chúa mà mỗi người nhận được thật vô cùng ý nghĩa. Mặc dù cũng ít phút suy niệm thôi, nhưng thanhthu rất thích và mong có thể cảm nghiệm được những giây phút ấy nhiều hơn nữa. Vì đó chính là lúc mình được trò chuyện cùng Chúa mà! ^^
À, công nhận bữa ăn trưa AGAPE vui thiệt. Ăn ngon mà còn thưởng thức nước chanh thật tuyệt nữa. Vừa ăn, vừa chia sẻ, vừa làm quen. Nhờ vậy mới phát hiện ra nhiều "đồng bọn". Cộng thêm sự vui tính có vẻ hơi đua đòi của anh Mầm và anh Tom nữa nên không khí náo nhiệt hẳn lên.
Thanhthu cũng rất thích nhảy đấy! đặc biệt là mấy bài vũ của SV và GTCG. Vì vậy mà được nhảy múa thật thích, đặc biệt là bài "Hãy thắp sáng lên" mà thanhthu đã rất hứng thú khi nghe thông báo trên diễn đàn biết là có múa bài này. Đề nghị là lần sau nhà mình nên mời anh Tom và anh conchienlac lên múa mẫu nha! thanhthu thấy hai anh ấy múa "chuẩn" lắm đấy! :vuinhon:


Quả thật AGAPE đã thêm lửa của tinh thần giới trẻ vào trong lòng mình. Thanhthu như tìm thấy được thêm một mái nhà mới cho mình với sự yêu thương, sẻ chia và tinh thần AGAPE. Mong cả nhà luôn cầu nguyện cho nhau, xin Chúa ban cho tinh thần AGAPE luôn sáng mãi, luôn cháy mãi nơi mỗi người trên từng bước đường trong cuộc sống. Chúc cả nhà học tốt, thi tốt, làm việc tốt và quan trọng là mọi sự được đẹp lòng Chúa. Hẹn gặp cả nhà trong AGAPE 4 nhé!

sonlamkp
06-06-2011, 12:18 PM
Một ngày Chúa Nhật thực sự tràn đầy ý nghĩa và nhiều niềm vui. Agape lần 3 thật tuyệt vời và sẽ còn lắng đọng mãi !!!
Lần đầu tiên đến dự buổi họp mặt Agape3 cùng với anh chị em GTCG là một kỷ niệm đáng nhớ của đời sinh viên.

Ngay lần đầu tiên nên không thể trễ hẹn được, vì thế 10h50 em đã có mặt tại cổng công viên và alo nhờ sky (mới quen sky trước đó 1 tuần) dẫn đường chỉ lối.Quả là may mắn khi có 1 vài người quen trước cho đỡ run. Thật may mắn hơn nữa khi vừa vào gửi xe người tiếp theo được gặp là anh All (nghe danh đã lâu nay mới được gặp mặt - thật không hổ danh là anh hai của GTCG). Tiếp đó mấy anh em cùng đến địa điểm sinh hoạt và chào hỏi một số thành viên đã tới trước.

Chỉ ít phút e ngại ban đầu mọi người đã nhanh chóng chứng tỏ được chúng ta đều là anh chị em của 1 gia đình. Điều này là rất may mắn và hạnh phúc cho những người tham gia lần đầu như sonlamkp. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm. Bầu không khí sôi nổi hơn nhờ màn khởi động của anh Mầm. Tiếp đến là giờ cầu nguyện và đặc biệt là rút Di Chúc Lời Chúa.Mỗi người 1 câu nhắn nhủ - 1 sứ mạng được trao phó.

Giờ ăn thật nhẹ nhàng nhưng cũng khá là hoành tránh với Bún thịt nướng + trái cây đủ các loại mà chỉ có xoài và ổi + nước chanh (Cảm ơn chị thuyvu thật nhiều, nói nhỏ em chưa kịp uống ly nước chanh nào hết....hic)

Tiếp đến là màn chảo hỏi ngắn gọn những cũng đầy đủ thông tin của các thành viên tham gia. Đặc biệt em thấy nhà ta có nhiều mầm ơn gọi quá ==>>Tuyệt thật. Các anh chị bàn kế hoạch cho lễ mừng bổn mạng và sinh nhật sắp tới mà sẵn có nhiều người xin "đồng tế" rồi nên không lo. Chắc cha Việt và Cha Toản phải nhường thôi ạ !!!

Phần cuối cùng là 2 vũ điệu Trống cơm - Hãy thắp sáng lên khá vui nhộn và đẹp lắm đấy chứ. Cảm ơn biên đạo múa Doan Quan và ban âm thanh - ánh sáng đã hỗ trợ cho phần này.

Tạm biệt AGAPE 3 và hẹn lần tới vào Chúa Nhật 19-6. Hy vọng những khuôn mặt thân quen của ngày hôm qua sẽ không thiếu ai và sẽ có thêm những người mới để thêm sức sống mới. Cảm ơn cả nhà và hẹn gặp lại.

Doan Quan
06-06-2011, 04:35 PM
Hôm nay, bạn Thuynguyen_gk đi thi rồi, nên các bạn chia sẻ vào mục này.
Phần Quân, theo lời hứa, Quân tìm ra bài hát "Người yêu của tôi" rồi, đáp lại câu Di chúc của bạn Heocoi "Chúng tôi có điên thì cũng là vì Thiên Chúa" (2Cr 5,13) http://phuthoitam.com/#Play,1504,Nguoi-yeu-cua-toi
Cám ơn bạn sonlamkp đã có những câu làm nhiều bạn phải...suy nghĩ!
Thanks