PDA

View Full Version : Ngài đã được thổi vào lòng thế giới...!!



halleluyah
11-06-2011, 09:48 PM
Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống một lần nữa……
Phải chăng Ngài là vị khách mỗi năm đến thăm chúng ta một lần
Rồi vội vã cuốn gói ra đi????

Suốt dòng lịch sử của Cựu Ước
Chúa Thánh Thần xuất hiện trên mặt nước trong ngày sáng tạo
Rồi nhường “địa bàn” lại cho Chúa Cha.

Và Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa của mình
Cho Chúa Con xuống thế làm người
Xuống ngay chỗ nghèo khó, đau khổ, thiếu thốn nhất của con người
Sống và chia sẻ phận người như một con người thật sự
Để loan báo một Tin Mừng của yêu thương và hòa giải:
“Chúng ta là con một Cha, là anh em một nhà”
Bước qua cái chết và sự Phục Sinh
Ngài trở về với Chúa Cha.

Từ thời điểm đó đến nay
Ngày 11 tháng 6 năm 2011
Chúa Giêsu tạm gọi là rút về tuyến hậu phương
Nhường cái « sân khấu » lịch sử của thế giới này
Cho Chúa Thánh Thần tung hoành ngang dọc

Phải công nhận rằng Chúa Thánh Thần là Đấng hay bị lãng quên
Người ta thường cầu nguyện với Chúa Cha
Điều đó đúng vì Ngài là Cha của chúng ta
Với Chúa Con thì càng thường xuyên hơn nữa
Cũng đúng !Vì Ngài là tâm điểm của Phụng Vụ
Còn Chúa Thánh Thần, chắc mỗi năm chỉ có được ngày hôm nay.
Nghe ca đoàn hát bài « Thánh Thần, khấn xin ngự đến.... »
Mới thấy được một tí « hơi hám » của Chúa Thánh Thần
......................................
Nếu ngày đó, Chúa Thánh Thần không hiện xuống
Thì chắc rằng Giáo Hội sơ khai với 12 vị tông đồ
Vẫn mãi chui rúc trong cái căn phòng chật hẹp
Vẫn không bào giờ dám bung cái cánh cửa đó ra
Để đi đến khắp nơi trên thế giới
Nếu suốt gần 2000 năm qua
Chúa Thánh Thần không tung hoành ngang dọc trong thế giới
Thì ắt hẳn ngày hôm nay sẽ không bao giờ tồn tại
Nếu ngày hôm nay Chúa Thánh Thần không ở với Giáo Hội
Thì ắt hẳn đá tảng Phêrô cũng sẽ bị lung lay
Bởi những tấn công dồn dập từ mọi phía.....

Công lao của Ngài lớn lắm
Thế mà trong kinh tin kính tạm gọi là « bình dân »
Chúng ta chỉ nghe nhắc đúng 1 lần « Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần »
Rồi sau đó là đường ai nấy đi.
Hay, bắt đầu những buổi hội họp
Không biết nên làm gì để mở đầu, đành lấy đại kinh Chúa Thánh Thần đắp vô
Mà ít ý thức được rằng : « Mình đang hát cái gì ?? »... « Mình đang nói với ai ?? »
....................................
Chúa Thánh Thần là Đấng đem lại tình yêu thương, sự can đảm và hiệp nhất
Nếu ngày xưa vì tháp Baben mà Thiên Chúa đã phân rẽ ngôn ngữ của nhân loại
Thì trong ngày lễ Ngũ Tuần
Nhờ ơn Chúa Thánh Thần mà những người đến từ Rome, Hy Lạp, Tiểu Á....
Vẫn được nghe các Tông Đồ loan báo Tin mừng bằng tiếng nói của mình
Như thế chưa đủ.........
Sự chia rẽ, hận thù, bất công, chủ nghĩa cá nhân, vô thần........
Vẫn còn tồn tại trong thế giới hôm nay
Vì thế,vai trò trung gian, hòa giải....của Chúa Thánh Thần
Đang rất cần thiết để xoa dịu nỗi đau của con người
Và dẫn đưa họ đến với tình yêu thương,bình an và tha thứ
Đến với « ngôi nhà » mà Chúa Yêsu đã hứa
« Thầy đi để dọn chỗ cho anh em »

Và chính con ! Ngày hôm nay lại một lần nữa, con mới nhớ đến Ngài !
Lạy Chúa Thánh thần, xin hãy đến và dạy chúng con biết những gì chúng con phải làm... !
Lễ Hiện Xuống 11-6-2011
JM Halleluyah