PDA

View Full Version : Chúa và vị...



hanhem
14-06-2011, 07:19 PM
Trưa, tranh thủ, tôi ngồi coi lại 1 đống tài liệu toàn chữ là chữ ca ngợi những công lao to lớn ảnh hưởng tầm cỡ của 1 vị lãnh tụ 1 đáng kính. Còn kế bên tôi là 1 cô bạn đang coi 1 tập san về ĐỨC GIÁO HOÀNG. Tự dưng, tôi thấy mình thật khổ cực khi phải chăm chú, đọc đi đọc lại để mong nhét vào đầu 1 ít những điều dối trá được sáng tác ra trên cả mấy chục trang giấy. Tôi liền ước ao, ước gì mình được giống cô bạn, ngồi thảnh thơi mà ngắm ĐỨC GIOAN PHAO LO 2. Đời, đôi khi phải chấp nhận cả những điều mình ko mong muốn.

Ở nơi tôi làm, là 1 nơi để giáo dục, và hầu hết trong phòng học nào cũng phải có treo hình.....hình đó với chúng tôi chỉ để trưng cho có, chứ ngắm nhìn làm gì cho phiền mắt...và hầu như chúng tôi thích làm 1 điều cấm kị so với chủ trương của....Trong phòng học nào chúng tôi cũng dán, hoặc để một bức ảnh nho nhỏ về Chúa, Mẹ, Thánh....

Mỗi ngày, trước mỗi ngày học, tôi và lũ nhỏ lại nhìn lên Chúa để cầu xin Chúa cho chúng tôi một ngày làm việc có ích. Nhìn vào những tấm hình ấy, chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn.:mua Còn hình kia, tôi chẳng biết nhìn để làm gì....

Lạy Chúa, con yên tâm ơn khi con nhìn Chúa, dù chỉ là 1 bức hình nhỏ...Nhưng, nếu ko có hình...Con luôn tin Chúa luôn ở cạnh, ở cùng và ở trước mặt con. Lạy Chúa, xin cho con đặt niềm tin của con trong tay Chúa!:yeu: